3 chìa khoá vàng nuôi dạy con cái
#76
X Lời Chúa: (Lc 6,39-45)

39 Ðức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!  43 "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho. 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra".

Cầu nguyện :Lạy Chuâ xin tha tội cho con ... vì con chĩ lo chĩ ra cái xấu cũa Anh em con ... mà con quên tự xét mình 

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#77
(2019-06-04, 08:58 PM)tuyetvan Wrote: Khờ mâu thuẫn lắm


dám nói .. mình đi theo chân giáo hoàng sau khi chết

nhưng lại không dám trả lời 1 thắc mắc rất là nhỏ nhặt này 




Rollin



chưa nói tới chuyện ... đi chổ khác , chửi thề , chửi tục

vào đây , thì ... đi giãng đạo 


Rollin 



phải cho Khờ lên cái show ... HOW DO THEY DO IT ??? 

Chúc mừng Tuyết Vân là người perfect
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#78
(2019-06-04, 09:04 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: X Lời Chúa: (Lc 6,39-45)

39 Ðức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!  43 "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho. 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra".

Lạy Chuâ xin tha tội cho con ... vì con chĩ lo chĩ ra cái xấu cũa Anh em con ... mà con quên tự xét 

Suy Niệm

Biết mình là chuyện không dễ.

Ở một đền thờ bên Hy Lạp có khắc câu: Hãy biết mình.
Chẳng ai gần gũi với mình bằng chính bản thân mình.
Vậy mà tôi vẫn là một bí ẩn đối với tôi.
Người ta thích làm những bản trắc nghiệm
để biết về chỉ số thông minh, về tâm lý, tính tình...
Nhưng để biết mình cần trắc nghiệm bằng cả cuộc đời.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#79
my 2 cents cho Khờ nhá


muốn đi giãng đạo , thì bỏ cái tật .... ăn tục nói tỉu đi


nói chuyện thiệt lòng 1 chút ... chứ đừng nói đầu nói đuôi , không ăn khớp gì với nhau cả .. kêu là .. giấu đầu lòi đuôi đó



chúc Khờ giãng đạo được thành công hơn nhá (NÓI ĐÚNG RA LÀ .. COPY & PASTE .. THÀNH CÔNG HƠN NHÁ)



:dance: :dance: :dance:
Reply
#80
(2019-06-04, 09:04 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: X Lời Chúa: (Lc 6,39-45)

39 Ðức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!  43 "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho. 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra".

Lạy Chuâ xin tha tội cho con ... vì con chĩ lo chĩ ra cái xấu cũa Anh em con ... mà con quên tự xét mình 

Innocent

Lỗi nơi người khác dễ thấy hơn lỗi cũa mình  Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#81
Không biết sao .... lúc trước thì khó chịu với cô kia ... bây giờ khó chịu với Khờ ...

Không lẽ vì ....... Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#82
(2019-06-04, 09:24 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Không biết sao .... lúc trước thì khó chịu với cô kia ... bây giờ khó chịu với Khờ ...

Không lẽ vì ....... Rollin Rollin Rollin

Vì muốn khoe với Thiên hạ ... ta là Perfetto ... ta lên thiên đàng ...

Rollin Rollin Rollin Công nhạn can đãm dễ sợ
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#83
:dance: :dance: :dance:
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#84
(2019-06-04, 09:04 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: X Lời Chúa: (Lc 6,39-45)

39 Ðức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra", trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!  43 "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho. 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra".

Cầu nguyện :Lạy Chuâ xin tha tội cho con ... vì con chĩ lo chĩ ra cái xấu cũa Anh em con ... mà con quên tự xét mình 

Innocent

Đôi khi chúng ta mãi mê bận rộn tìm tòi cái sai nơi người khác .... mà vô tình quên đi cái sai cũa chính mình ....

Xin cho con ơn soi sáng khi đọc thánh kính .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#85
Chuyên gia “Mỹ” chia sẻ những bí quyết dạy con khiến đứa trẻ nào cũng thành thiên tài
25/06/2019

Một nhà khoa học đoạt giải Nobel khi được hỏi, ông học được những kiến thức khiến ông trở nên vĩ đại như vậy ở đâu? Ông đã trả lời rằng: Nơi tôi học được nhiều nhất đó là trường mầm non, vì ở đó người ta dạy tôi cách biết tuân thủ các quy định, biết nói xin lỗi khi mình sai.

Hãy cùng tham khảo cách người Mỹ dạy con qua những kinh nghiệm sinh sống và trực tiếp giảng dạy của thạc sỹ Alex Agafonov. Ông là một chuyên gia nổi tiếng về giáo dục tại Mỹ, ông luôn đề cao việc giáo dục cho trẻ tính tự lập và tiếp xúc với nhiều nền văn hóa. Hiện nay, ông đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam với vai trò là người sáng lập trường mầm non song ngữ có tiếng.

1. Dạy trẻ từ tính tự lập


Người sáng lập Microsoft, Bill Gates – “Năm năm đầu tiên đặt nền móng rất nhiều cho 80 năm sau này”. Rõ ràng giáo dục trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình phát triển nhân cách của trẻ.
Người Mỹ rất coi trọng tinh thần độc lập, tự lực cánh sinh của mỗi người, dù là trẻ em hay là người trưởng thành sự độc lập là yếu tố quan trọng. Vì vậy, ngay từ khi trẻ còn bé, thường từ 1 tuổi trở lên, họ đã bắt đầu dạy cho trẻ các kỹ năng đầu tiên thể hiện tính tự lập như tự phục vụ bản thân.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#86
Các kỹ năng cần dạy trẻ khi đầu đời đó là: Đánh răng, rửa mặt, chải đầu, ăn cơm, buộc dây giầy, mặc quần áo, cài cúc áo, kéo phéc-mơ-tuya,… Ở Mỹ, bạn sẽ không bao giờ bắt gặp hình ảnh các bà mẹ chạy theo một đứa trẻ để cho nó ăn từng miếng một vì tự phục vụ bản thân chính là thể hiện cao nhất của tính tự lập.

2. Dạy trẻ sự lễ phép


Tại các trường mầm non ở Mỹ, ngoài việc khơi mở trí lực giai đoạn đầu cho trẻ, người ta rất coi trọng việc dạy cho trẻ các quy tắc lễ nghi. Yêu cầu đối với mỗi em là phải nghe theo lời chỉ bảo của các giáo viên, học cách tham gia các hoạt động tập thể cùng với những học sinh khác. Trẻ mầm non đều được giáo dục phải biết nói những điều cơ bản “xin lỗi”, “cảm ơn”, “không có chi”, biết chào hỏi mọi người “xin chào”, “tạm biệt”… Điều này đã trở thành một hành vi tự giác của trẻ.

Ở độ tuổi mẫu giáo, những điều trẻ học được không phải là những lý giải mà là những mô phỏng. Vì thế, nếu như những thầy cô giáo ở trường có thái độ không tốt đối với trẻ, chúng sẽ học theo các thầy cô, đối xử không tốt với bạn bè và người xung quanh.

3. Dạy trẻ sự tôn trọng

Mỹ là một đất nước tôn trọng sự tự do cá nhân, việc tôn trọng trẻ em không chỉ vì chúng nhỏ tuổi, cần sự ưu ái, quan tâm, chăm sóc mà còn vì trong quan niệm của họ, mỗi đứa trẻ ngay từ khi ra đời đã là một cá thể độc lập, có cá tính và những mong muốn độc lập của mình. Bất kể là bố mẹ hay thầy cô giáo đều không có đặc quyền chi phối và hạn chế hành vi của chúng. Đặc biệt là trẻ em, sau này trưởng thành, cha mẹ hay thầy cô không thể thay thế chúng quyết định hay lựa chọn mà chỉ là tư vấn đưa ra các lời khuyên, còn chính bản thân mỗi người sẽ phải có quyết định và tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.



4. Tính kỷ luật

Tính kỷ luật rất cần thiết bao gồm các quy tắc sẽ được điều chỉnh trong suốt quá trình. Điều quan trọng là khi đặt ra các quy tắc, giáo viên hay phụ huynh cần phải đảm bảo việc thực thi các quy tắc đã đề ra.


Theo kinh nghiệm, thầy Alex khuyên phụ huynh nên kiên trì trong việc này bù lại kết quả thu được cũng rất xứng đáng với những gì bỏ ra, trước tiên hãy đảm bảo các quy tắc ở nhà trường hay tại gia đình phải đảm bảo tính an toàn, cho phép trẻ phân biệt sự đúng sai và phải phù hợp với độ tuổi của trẻ. Khi trẻ hiểu rằng không thể được phép làm tất cả các điều mình muốn, khi bị từ chối trẻ sẽ nhận ra được các giới hạn và khuôn khổ cho phépTính kỷ luật còn giúp trẻ hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống và xã hội .

Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#87
5. Bản chất của sự Học 

Tại các nước phát triển trẻ em được định hướng từ rất sớm về cách học và hướng nghề nghiệp, tại đây nền giáo dục được đánh giá bằng khả năng phát triển toàn diện từ điểm số trên lớp đến điểm ngoại khóa …, khác với Việt Nam việc học giỏi chỉ dựa vào điểm số trên lớp.

Bố mẹ người mỹ thường hướng con đến việc phát huy sở thích thay vì áp đặt điểm số, chính vì thế trẻ được tự do học và thực hành những điều mình thích để phát triển toàn diện.

Nguồn: Afamily.vn
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply