tám chia hai
#16
(2019-05-22, 11:03 AM)tuyetvan Wrote: Vân ko có ý muốn dí ai cả 

Vân chỉ hỏi cái lý mà họ đi theo , vì sao họ lại đi như vậy 


Ko ai muốn mình làm người mù .. Ai cũng muốn thấy mình đang đi về đâu 

Vân assume họ thấy họ đang đi về đâu .. nên Vân hỏi .. Bạn đang đi về đâu .. Nhưng hình như họ ko biết họ đang đi về đâu nên bối rối trước câu hỏi của Vân

đó , bạn lại tự suy diễn là họ không biết , là chính bạn nói đó thôi

thay vì hỏi họ , bạn nên quay lại và tự hỏi mình

tại sao họ không trả lời mình nhỉ ? phải chi có một mình ông A hay bà B không thèm trả lời mình thì còn có lý , tại sao mà ai nói với mình vài ba câu mà ai cũng chạy mất dép , hay là mình mở tiệm bán giày dép củ , chắc là làm giàu không mấy chốc 

Mà hình như ông ex và mấy đứa nhỏ cũng quên dép mà bỏ chạy  ... (cái này tui assume - mà nhiều khi đúng hỏng chừng , hỏng phải thì bạn TV bỏ qua nhé)
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#17
(2019-05-22, 11:07 AM)BVCN Wrote: Ông già, bà lảo lý luận không phân thắng bại đâu.
 !.. Vì tụi nhỏ nhìn vào sẽ nói :

 - 2 ông, bà già đều lẩm cẩm.... :thinking-face4:

 TV= cải ngang, CT= cãng ngay



banana-skipping-rope-smiley-emoticon

cãi ngang thì phải cản ngay , hể ngay thì cản , không sợ ngãi nên mới can
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#18
(2019-05-22, 11:22 AM)BVCN Wrote:  Mình cố y viết sai để không bị trách là nói xấu người khác đó... Yêu cầu đừng chỉnh, sữa mà chỉ cần suy nghĩ thôi..... Grinning-face-with-smiling-eyes4




banana-skipping-rope-smiley-emoticon

không gì, chỉ thấy cãi ngang nói lái vui vui 

tranh đấu thì trâu đánh 
trâu đánh biết tránh đâu
không biết tránh đâu thì lại đấu tranh
là đấu tranh cũng là tranh đấu
mà hể tranh đấu thì trâu đánh

...nói tới sáng
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#19
(2019-05-22, 11:07 AM)BVCN Wrote: Ông già, bà lảo lý luận không phân thắng bại đâu.
 !.. Vì tụi nhỏ nhìn vào sẽ nói :

 - 2 ông, bà già đều lẩm cẩm.... :thinking-face4:

 TV= cải ngang, CT= cãng ngay



banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4
Có thể cải hay nói nhiều vì họ hiểu biết hay thông suốt về một vấn đề nào đó.

Mà cũng có thể có ng mắc bịnh nói dai.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#20
Vân hỏi Caothang về niềm tin của bạn 

Vân tìm hiểu về niềm tin của bạn

Là sai ?

Hay là vì bạn ko biết bạn đang đi về đâu nên né trả lời? 

Nếu bạn hỏi về niềm tin của Vân , Vân ko né và cho bạn biết con đường Vân đi

Nếu bạn tự tin thì bạn ko cần tránh né

Người ta nói.. Vàng thật thì ko sợ lữa

Nhưng nếu bạn ko là vàng thật thì Vân ko còn gì để nói
Reply
#21
(2019-05-22, 12:31 PM)tuyetvan Wrote: Vân hỏi Caothang về niềm tin của bạn 

Vân tìm hiểu về niềm tin của bạn

Là sai ?

Hay là vì bạn ko biết bạn đang đi về đâu nên né trả lời? 

Nếu bạn hỏi về niềm tin của Vân , Vân ko né và cho bạn biết con đường Vân đi

Nếu bạn tự tin thì bạn ko cần tránh né

Người ta nói.. Vàng thật thì ko sợ lữa

Nhưng nếu bạn ko là vàng thật thì Vân ko còn gì để nói

bạn lại quen đường củ nữa rồi , lại dí tui nữa rồi

Vân tìm hiểu về niềm tin của bạn -- tìm hiểu thì khác với chất vấn , bạn có thể hỏi bạn ct tin điều gì ? niềm tin của bạn là gì ? tui , nếu có hứng thú , sẽ trả lời bạn là tui tin abd gì đó , rồi bạn đi ra ngoài tìm hiểu

Là sai ?  --- again, nếu tìm hiểu thì phải tìm trước rồi có hiểu được hay không thì tính sau , còn chất vấn là sai , hoàn toàn sai , sai từ đầu tới chân , sai từ trong ra ngoài , sai từ bản chất đến hiện tượng , sai không còn chổ nào là không sai

Hay là vì bạn ko biết bạn đang đi về đâu nên né trả lời? ---- tui biết hay không thì tự tui biết và tui nghĩ nhiều bạn trong này có tìm hiểu nên đại khái cũng hiểu tui đang đi về đâu , còn bạn TV chất vấn tui thì đó là quyền của ban , tui có thích hay tui oãi , muốn né là quyền của tui , ha

Nếu bạn hỏi về niềm tin của Vân , Vân ko né và cho bạn biết con đường Vân đi --- tui không hỏi vì tui đã tìm và tui , trong một chừng mực nào đó , đã hiểu rồi

Nếu bạn tự tin thì bạn ko cần tránh né --- lại một cật vấn nữa và thêm một kết luận hồ đồ nữa , tự tin thì không dính dáng gì đến né tránh bạn , tui (và nhiều bạn trong đây) thừa biết rằng , có nói với bạn bao nhiêu đi nữa thì vẫn vậy thôi

Người ta nói.. Vàng thật thì ko sợ lữa --- trong post của bạn , chỉ có câu này là đúng thôi , mà lại là của người ta nói mới chết , bạn chỉ chép lại mà cũng sai , lửa chứ không phải lữa

Nhưng nếu bạn ko là vàng thật thì Vân ko còn gì để nói ---đối với bạn tui dĩ nhiên không là vàng , cho nên bạn mới dí tui . đó là vế trước , còn vế sau này thì cũng trật lất ... bạn nói bạn không còn gì để nói với tui .... bà con cô bác xem nhe , xem bạn TV còn gì để nói với tui nữa không
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#22
Mèn .. Dài quá 

Vân đi làm đâu có thì giờ đọc

Ngắn gọn là 

Bạn Caothang ko phải vàng thiệt nên ko dám thử lửa?? 🔥🔥🔥

Nếu vậy, Vân ko làm phiền bạn nữa 

Còn nếu bạn nói ngắn gọn bạn là vàng thiệt ko sợ lữa .. thì Vân cũng gentle làm quen .. chứ ko nặng tay đâu

Just to let you know
Reply
#23
Vàng thiệt ??

Hay ko vàng thiệt ??


That's all i need to know. 

Ngắn gọn  Cheer
Reply
#24
(2019-05-22, 02:26 PM)tuyetvan Wrote: Mèn .. Dài quá 

Vân đi làm đâu có thì giờ đọc

Ngắn gọn là 

Bạn Caothang ko phải vàng thiệt nên ko dám thử lửa?? 🔥🔥🔥

Nếu vậy, Vân ko làm phiền bạn nữa 

Còn nếu bạn nói ngắn gọn bạn là vàng thiệt ko sợ lữa .. thì Vân cũng gentle làm quen .. chứ ko nặng tay đâu

Just to let you know

Để tui nói dùm bạn caothang cho .  Bạn ấy là vàng thiệt  Clap Clap bạn ấy tử tế viết đầy đủ ý giải thích cho bạn Tuyết Vân thì bạn lại chê dài quá không thèm đọc  :78:
Bạn LamTu chỉ muốn nói vậy thôi  Hello
Reply
#25
Ko phải ko thèm đọc

Nhưng đang ở chỗ làm ko đọc được 

LT có phải vàng thiệt ko?

Vàng thiệt thì ko sợ lữa .. nghe người ta nói vậy ko biết đúng ko .. Muốn thử coi nó có đúng ko đó  Cheer
Reply