tám chia hai
#1
tám chia hai bằng mấy ?
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#2
Infinity ♾.
Hello.
Reply
#3
(2019-05-21, 03:29 PM)OneSunday Wrote: Infinity ♾.




tiếp:

Thầy giáo hỏi: “Nếu em phải đun một nồi nước sôi, lúc đốt củi được một nửa mới phát hiện củi không đủ thì em sẽ làm gì?” 
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#4
Mấy anh nói chuyện cao siêu quá .

Đang lắng nghe học hỏi   :dance:

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#5
Thì lấy mí quyển sách học nào dầy nhất đem ra đốt tiếp cho đến Khi nào nươc sôi. Hết sách lấy áo quần lót ra đốt.
Hello.
Reply
#6
(2019-05-21, 07:16 PM)OneSunday Wrote: Thì lấy mí quyển sách học nào dầy nhất đem ra đốt tiếp cho đến Khi nào nươc sôi. Hết sách lấy áo quần lót ra đốt.

Biggrin  ko biết đúng hay sai...

Reply
#7
Hôm nay có thể sai, nhưng ngày Mai có thể đúng.
Hello.
Reply
#8
(2019-05-21, 03:34 PM)caothang Wrote:

tiếp:

Thầy giáo hỏi: “Nếu em phải đun một nồi nước sôi, lúc đốt củi được một nửa mới phát hiện củi không đủ thì em sẽ làm gì?” 


Vân nghĩ câu hỏi này ko có câu trả lời đúng hay sai  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


vì trong nhà lúc đó có gì thì xài cái đó ... có lò gas thí xài lò gas , có lò điện thì xài lò điện ... có gì thì xài cái đó , nói chung là như vậy   Hello
Reply
#9
tám chia hai bằng mấy 

khi vừa đọc xong, hầu hết ai cũng có đáp số "bằng bốn" , nhưng ... nhưng khoan đã , bạn tự nói với mình đâu có thể nào dzể ợt dzậy , phải có tí gì xí lắc léo ổng mới mang ra đố và rồi một số những suy nghĩ , giải pháp được suy xét , ngẫm nghĩ, cân nhắc .... 

đây là câu hỏi kiểu lững lơ con cá vàng , câu hỏi mở .... tuỳ theo cái góc nhìn

câu trả lời thì  ....Infinity
- chia theo toán đại số thì 8/2=4
- tám chia hai bằng cách cắt ngang cái bụng thì có hai số 0
- tám chia hai bằng cách chẻ dọc thì có hai số 3 (úp vào nhau)
- tám chia hai bằng cách cắt lớp thì có hai số 8 (nhưng mỏng hơn)
- tám chia hai bằng cách .... thì có câu trả lời khác

Đời sống cũng vậy , mỗi người nhìn sự việc mỗi kiểu và áp đặt sự thật qui ước lên nó , do đó cuộc đời mới muôn màu muôn vẻ và ta ngập tràn trong thế giới thiên hình vạn trạng này ....
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#10
đồng ý với Caothang

nhưng người ta phải có cái lý cho cái nhìn của người ta ... để nếu có ai hỏi "tại sao anh lại nghĩ như vậy" .. thì họ có thể trưng dẫn cái lý .. nghe có make sense không



nhưng có nhiều người lại không có cái lý cho cái nhìn của họ .. khi người ta hỏi "tại sao anh lại nghĩ như vậy" ... thì họ không có câu trả lời ... trong trường hợp này thì sao ??  Confused
Reply
#11
Thầy giáo hỏi: “Nếu em phải đun một nồi nước sôi, lúc đốt củi được một nửa mới phát hiện củi không đủ thì em sẽ làm gì?” 

đây cũng là một dạng câu hỏi mở , hỏi không phải cần câu trả lời , mà hỏi để xem cách nhìn , phản ứng , cách giải quyết vấn đề , do đó bạn TV nói đúng , không có vấn đề đúng hay sai ở đây

vậy thì ta học được gì ? mỗi người nghiệm ra bài học (nếu có) cho riêng mình

riêng tui , tui nghiệm ra , đa số khi đụng câu hỏi tương tự  luôn tìm cách giải  quyết vấn đề .... làm sao đun cho nồi nước sôi bằng cách xoay xở cho đến khi nào sôi  thì thôi . Trong khi đó rất ít người nghĩ tới chuyện ít củi thì bỏ bớt nước đi 

do đó mới có câu:

“Tri túc, đãi túc, tiện túc, hà thời túc,
Tri nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn”
(Nguyễn Công Trứ )

“Biết là đủ, cho là đủ, thì nó là đủ
Biết là nhàn, cho là nhàn, thì nó là nhàn”.

đời sống cũng vậy , đôi khi mình cũng nên "biết đủ"
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#12
(2019-05-22, 09:32 AM)tuyetvan Wrote: đồng ý với Caothang

nhưng người ta phải có cái lý cho cái nhìn của người ta ... để nếu có ai hỏi "tại sao anh lại nghĩ như vậy" .. thì họ có thể trưng dẫn cái lý .. nghe có make sense không



nhưng có nhiều người lại không có cái lý cho cái nhìn của họ .. khi người ta hỏi "tại sao anh lại nghĩ như vậy" ... thì họ không có câu trả lời ... trong trường hợp này thì sao ??  Confused

làm sao bạn biết họ không có câu trả lời ?
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#13
tại Vân hỏi hoài , mà ko thấy họ trả lời


Caothang nghĩ bạn có câu trả lời cho cái lý của bạn ??

nếu vậy , Vân hỏi ... Caothang có câu trả lời chứ ???  Hello
Reply
#14
(2019-05-22, 09:59 AM)tuyetvan Wrote: tại Vân hỏi hoài , mà ko thấy họ trả lời


Caothang nghĩ bạn có câu trả lời cho cái lý của bạn ??

nếu vậy , Vân hỏi ... Caothang có câu trả lời chứ ???  Hello

tại bạn TV dí họ quá , họ sợ
ai mà nói chuyện với bạn , họ cũng sợ (có nhiều kiểu sợ) đa số họ sợ phiền , bạn có nhận ra điều này không ?
bạn có nhận thấy là bạn chỉ đặt câu hỏi , hết câu này đến câu khác , chỉ để người khác trả lời khác ý bạn cho đến khi nào bạn cảm thấy bạn thắng thì mới ngưng ....
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
#15
Vân ko có ý muốn dí ai cả 

Vân chỉ hỏi cái lý mà họ đi theo , vì sao họ lại đi như vậy 


Ko ai muốn mình làm người mù .. Ai cũng muốn thấy mình đang đi về đâu 

Vân assume họ thấy họ đang đi về đâu .. nên Vân hỏi .. Bạn đang đi về đâu .. Nhưng hình như họ ko biết họ đang đi về đâu nên bối rối trước câu hỏi của Vân
Reply