Khờ ơi!
#1
Heart 
Khờ ơi... anh nhớ Khờ... đã bao lâu rồi Khờ không về nơi xóm cũ? Cỏ mọc hoang phế, xóm vắng tiếng khùng khùng thân quen. Khờ có còn đấm dài? Khờ có còn leo dây điện? Anh nhớ những kỷ niệm xưa của đôi ta nơi xóm ấy! Mới ngày nào em đấm dài, anh còn phơi cái quần em trước cây quạt máy và dùng máy sấy tóc hong khô mông em... Giờ em ham làm osin bỏ rơi xóm vắng, anh hận em, hận em suốt đời!
Reply
#2
Không phãi đâu .... Khờ về bên đó có người cứ kiếm chuyện .... Khờ post nhiều nó cũng đề nghị mod đuỗi Khờ ... mod cho Khờ làm xón chưỡn nó cũng nói này nói kia ..... nó kiếm chuyện hoài ,..

Bên này Khờ được bão bọc .... Khờ chơi vui lắm ... Hỗng ấy ... qua đây chơi với Khờ đi .... 

Trong này một mình .... đôi  khi Khờ cũng sợ ma .... Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
Khờ vẫn leo cột điện như xưa ...
Khờ có mang tã nên đã bớt tiền mua xà bông giặt giường chiếu ....

Khờ vẫn mê ngũ không thức dậy nỗi đi toilet nên vẫn đấm dài dài ...Anh có sợ bị  Khờ đái trôi đi hông ?

Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#4
(2019-05-16, 10:44 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Không phãi đâu .... Khờ về bên đó có người cứ kiếm chuyện .... Khờ post nhiều nó cũng đề nghị mod đuỗi Khờ ... mod cho Khờ làm xón chưỡn nó cũng nói này nói kia ..... nó kiếm chuyện hoài ,..

Bên này Khờ được bão bọc .... Khờ chơi vui lắm ... Hỗng ấy ... qua đây chơi với Khờ đi .... 

Trong này một mình .... đôi  khi Khờ cũng sợ ma .... Rollin Rollin Rollin

Chúng ta là yêu ma, em quên rồi sao? nơi này dành cho thần tiên mà em????????? ôi có người ham thần tiên phụ ma vương!
Reply
#5
Xin cho tôi 1 ngày sống đời thần tiên ....

Xin em cho tôi 1 đời ...1 kiếp người yêu em ... 

Rollin Rollin Rollin Yêu ma là phai yêu dữ dội ôn thần vậy đó
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#6
(2019-05-16, 11:00 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Xin cho tôi 1 ngày sống đời thần tiên ....

Xin em cho tôi 1 đời ...1 kiếp người yêu em ... 

Rollin Rollin Rollin Yêu ma là phai yêu dữ dội ôn thần vậy đó

[Image: 61111988_2703510849691013_75704094200776...e=5D5881A0]
Sáng anh ngủ dậy và cám ơn đời, anh còn nghỉ đến Khờ. Rất là positive luôn. Nghĩ đến con nhỏ đáng ghét đó mà thấy thương thương lạ. Trái tim còn đập, nghĩa là còn sức khoẻ. Còn ghét còn thương là còn sức sống. Cám ơn đời còn có Khờ cho anh yêu và ghét.
Reply
#7
Giận thì giận mà thương càng thương ... Khờ sai đường thì anh dạy bão ... bỡi thương nhau nên ta đành phãi chịu .... chịu hy sinh cho nhau hã ? 



Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#8
(2019-05-20, 10:40 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Giận thì giận mà thương càng thương ... Khờ sai đường thì anh dạy bão ... bỡi thương nhau nên ta đành phãi chịu .... chịu hy sinh cho nhau hã ? 




Anh chỉ vào để an ủi Khờ, đách dám dại bảo  Hug
Reply
#9
[Image: 61139841_2246725255388364_73246622662577...e=5D604208]

I want Khờ!
Reply
#10
(2019-05-20, 11:04 AM)YEDK Wrote: [Image: 61139841_2246725255388364_73246622662577...e=5D604208]

I want Khờ!

Đôi khi mình want ...nhưng mình có need cái mình muốn không ?
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#11
[Image: dynamic_resize?quality=75&size=1500x1500...68%2F1.jpg]

Nếu có một ngày em nghĩ đến anh, anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này. Còn bây giờ khi mà em vẫn đu cột điện giửa dòng đời bao la, anh vẫn lặng lẽ yêu em, như anh vẫn từng làm thế. Em sẽ không bao giờ biết đến tình yêu của anh và anh là ai... cho đến một ngày... em sẽ feel nó trong trái tim em.
Reply
#12
Hai đứa bây diễn tuồng tao đọc muốn đấm dài hà Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#13
(2019-05-21, 10:15 AM)YEDK Wrote: [Image: dynamic_resize?quality=75&size=1500x1500...68%2F1.jpg]

Nếu có một ngày em nghĩ đến anh, anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này. Còn bây giờ khi mà em vẫn đu cột điện giửa dòng đời bao la, anh vẫn lặng lẽ yêu em, như anh vẫn từng làm thế. Em sẽ không bao giờ biết đến tình yêu của anh và anh là ai... cho đến một ngày... em sẽ feel nó trong trái tim em.

Vì anh ... ( thiệt tình không biết là ai ) đễ cho anh trỡ thành người hạnh phúc nhất thế gian .... hihihihihihi .....

Ai ghẹo phá Khờ hoài nhen ... biết được là quánh téc đí đó z...

https://www.yokara.net/recording/%F0%9F%...1412317184
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#14
(2019-05-21, 11:53 AM)YADD Wrote: Hai đứa bây diễn tuồng tao đọc muốn đấm dài hà Rolling-on-the-floor-laughing4

Đi thay quần ... thay tã đi ..... đễ lâu sẽ bị ghẽ ...

Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#15
(2019-05-21, 11:56 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Vì anh ... ( thiệt tình không biết là ai ) đễ cho anh trỡ thành người hạnh phúc nhất thế gian .... hihihihihihi .....

Ai ghẹo phá Khờ hoài nhen ... biết được là quánh téc đí đó z...

https://www.yokara.net/recording/%F0%9F%...0809362432

Đêm nay anh sẽ ngủ ngon, dù rằng giọng hát em cũng không phải là hay gì cho lắm  Biggrin  Anh ghẹo hồi nào, người ta chỉ tỏ lòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể để Khờ không phải khổ tâm vì một người xa lạ. Khờ cứ đu dây điện, anh cứ yêu thầm, mặc anh!
Reply