Tìm Bạn
#16
(2019-04-30, 12:18 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Em gái ....chị Khờ tìm ra đẹp trai vui tính đủ điều kiện em đưa ra ....mà nó bị nữ tính .....nó thích pee dee .... Rollin

Tìm ra 1 nam tính đẹp trai .....thì phát hiện nó khó tính ....im im ...khó chịu khắt khe từ lời ăn tiếng nói ....cả ngày thọt léc nó cũng chỉ cười gượng .....hâh ....

Rollin Rollin Chị bó tay ....

Còn trai chiều mình ....vui tính ....nam tính ...đẹp trai ....thì nó lại khiêm tốn chiều cao .....

Em nói đi ....chị phãi làm sao ....làm sao ?  Rollin

Vậy thì vâng, em ủng hộ chị ở vậy cho trai nó them  Biggrin Please  Trai nào đẹp thì chị g.t cho Ana quen nhé  Please 
Nhớ PM, đừng bật mí...Hình như ở đâu, Ana nghe chị nói người ca sĩ chị ái mộ đã đổi hệ?  Face-with-rolling-eyes4
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
#17
Tìm được bạn chưa bạn gì đó ơi ? Hello

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#18
(2019-10-17, 09:27 AM)Bee Wrote: Tìm được bạn chưa bạn gì đó ơi ? Hello

Hello Bee Hello  vẫn chưa Bee oi  Shy
 có chai nào phù hợp điều kiện đã nêu? Giới thiệu cho mình nha  Please
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
#19
 Tâm sự buồn

Phải, tôi là một người đồng tính, và vẫn cứ luôn đi tìm một người bạn đời, qua hình ảnh của một người mà tôi yêu lắm, và người ấy cũng dành cho tôi tình cảm đẹp đẽ, một tình cảm thân thiết, trong sáng của tình bạn rất thân, nhưng vì hòan cảnh nên hai chúng tôi đã phải chia ly, cách biệt hai phương trời xa nhau, và từ đó không hề được gặp lại.

Mấy chục năm rồi chúng tôi cũng chưa gặp lại nhau, mỗi khi gặp anh nào có dáng dấp, khuôn mặt giống người bạn thân kia, tim tôi lại bồi hồi cảm xúc, và bao kỷ niệm xưa cũ bên người tôi yêu lại trở về...làm buốt nhói con tim, và lệ mờ rung rưng ướt mi...

Tôi vẫn luôn tự trách mình tại sao quá yếu mềm, nhưng trái tim có những lý lẽ riêng của nó không ai có thể giải thích được….

Tôi cũng trách luôn cả Ông Trời, tại sao lại đặt lên vai tôi một nỗi đau nặng nề đến vậy!



TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
#20
(2019-10-20, 11:02 PM)Anamit Wrote:  Tâm sự buồn

Phải, tôi là một người đồng tính, và vẫn cứ luôn đi tìm một người bạn đời, qua hình ảnh của một người mà tôi yêu lắm, và người ấy cũng dành cho tôi tình cảm đẹp đẽ, một tình cảm thân thiết, trong sáng của tình bạn rất thân, nhưng vì hòan cảnh nên hai chúng tôi đã phải chia ly, cách biệt hai phương trời xa nhau, và từ đó không hề được gặp lại.

Mấy chục năm rồi chúng tôi cũng chưa gặp lại nhau, mỗi khi gặp anh nào có dáng dấp, khuôn mặt giống người bạn thân kia, tim tôi lại bồi hồi cảm xúc, và bao kỷ niệm xưa cũ bên người tôi yêu lại trở về...làm buốt nhói con tim, và lệ mờ rung rưng ướt mi...

Tôi vẫn luôn tự trách mình tại sao quá yếu mềm, nhưng trái tim có những lý lẽ riêng của nó không ai có thể giải thích được….

Tôi cũng trách luôn cả Ông Trời, tại sao lại đặt lên vai tôi một nỗi đau nặng nề đến vậy!





Khi nỗi buồn nhớ về một người bạn thương yêu, dành cho nhiều tình cảm, nhưng bạn không thể nói ra, và cũng không thể nào gặp được, bởi vì tôn giáo, và định kiến xã hội không tán thành tình cảm đồng tính, thì bạn sẽ làm gì? Hình như tôi muốn đập phá cho tan tành, hoặc cắt đứt đoạn một thứ gì đó...?
 
Tinh thần của con người gắn liền, ảnh hưởng trực tiếp một cách sâu sắc, và rất thường khi điều khiển tình cảm của nó.

Cũng may là sức mạnh của đức tin và lý trí như một gọng kềm, siết chặt và đè xuống con ngựa bất kham, là nỗi ham muốn đôi khi rạo rực, điên cuồng trong trái tim...

Ừ thôi nhé tôi ơi, đành gửi vài dòng tâm sự vào đây để giải tỏa niềm đau, nỗi buồn...để ngày lại ngày cần phải chú ý hơn vào những việc quan trọng khác, mà quên đi, và chôn kín nỗi buồn nhớ, đau thương này trong 1 góc thật nhỏ của con tim!

Dù không biết bạn, người đang đọc những giòng tâm sự này đang có niềm đau, hay nỗi buồn gì? Nhưng tôi vẫn xin chúc bạn sớm vượt qua nó, để tìm lại niềm vui trong những điều bạn ưa thích. Chúc bạn luôn may mắn trong mọi điều tốt đẹp mà bạn ước ao! 

[Image: 44063483cfcd12e9eaef4eb3c1649baa.jpg]
Smiling-face-with-halo4 Innocent Hello  
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
#21
Mong bạn sẽ tìm được tình yêu của bạn. Mọi người đều đáng được sống trong tình yêu, đồng tính hay không đồng tính. Tôn giáo và định kiến xã hội đôi khi rất độc ác. Tui xin cầu chúc Ana Mít Đặc những điều tốt đẹp nhất trong tình yêu sắp tới.

Reply
#22
(2019-10-27, 09:30 AM)BaEch Wrote: Mong bạn sẽ tìm được tình yêu của bạn. Mọi người đều đáng được sống trong tình yêu, đồng tính hay không đồng tính. Tôn giáo và định kiến xã hội đôi khi rất độc ác. Tui xin cầu chúc Ana Mít Đặc những điều tốt đẹp nhất trong tình yêu sắp tới.

OMG! AnaM đã định tịnh tu cõi lòng, tại sao anh BaEch lại khuấy động nó lên chi vậy? Khổ ghê!  :loudly-crying-face4: Thank you so much for your nice thought Heavy-black-heart4  

Sáng nay, người yêu xa xôi của AnaM nhắn tin hỏi thăm làm mình cảm thấy thật vui và ấm áp, cả 2 đều biết giữa 2 hai đứa là một tình bạn thật đẹp, nhưng cả hai đều không dám gặp riêng nhau… :loudly-crying-face4: ...tại vì sao anh BaEch biết không?  :bomb4:
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
#23
(2019-11-04, 11:36 AM)Anamit Wrote: OMG! AnaM đã định tịnh tu cõi lòng, tại sao anh BaEch lại khuấy động nó lên chi vậy? Khổ ghê!  :loudly-crying-face4: Thank you so much for your nice thought Heavy-black-heart4  

Sáng nay, người yêu xa xôi của AnaM nhắn tin hỏi thăm làm mình cảm thấy thật vui và ấm áp, cả 2 đều biết giữa 2 hai đứa là một tình bạn thật đẹp, nhưng cả hai đều không dám gặp riêng nhau… :loudly-crying-face4: ...tại vì sao anh BaEch biết không?  :bomb4:

Tau biết, tại mài xấu như ma Rollin

Reply
#24
Tau chọc mài thôi, đừng có giận Rollin Rollin

Reply
#25
(2019-11-04, 11:38 AM)BaEch Wrote: Tau biết, tại mài xấu như ma  Rollin

Quote:BaEch

Tau chọc mài thôi, đừng có giận  Rollin  Rollin

Ối xì! Hơi đâu giận người dưng…. Biggrin  BaEch xủ quẻ hay quá nha…. Please 
chàng kia ko dám gặp AnaM vì hắn sợ….đỡ không nổi cú...hích  Biggrin Winking-face4 Rollin
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
#26
(2019-11-04, 12:08 PM)Anamit Wrote: Ối xì! Hơi đâu giận người dưng…. Biggrin  BaEch xủ quẻ hay quá nha…. Please 
chàng kia ko dám gặp AnaM vì hắn sợ….đỡ không nổi cú...hích  Biggrin Winking-face4 Rollin

ý là thà làm bạn hơn là làm bồ phải hông? làm bạn cho nó lâu dài, chứ làm bồ thì sợ sẽ bạo phát bạo tàn chứ gì? vậy cũng được, chứ rũi gặp nhau mà đứa kia hôi nách hay thằng nọ hay địt tũm tũm hoài thì cũng buồn trong lòng Rollin

Reply
#27
(2019-11-04, 12:20 PM)BaEch Wrote: ý là thà làm bạn hơn là làm bồ phải hông? làm bạn cho nó lâu dài, chứ làm bồ thì sợ sẽ bạo phát bạo tàn chứ gì? vậy cũng được, chứ rũi gặp nhau mà đứa kia hôi nách hay thằng nọ hay địt tũm tũm hoài thì cũng buồn trong lòng  Rollin

Ye...ye..làm bạn penpal Thumbs-up4  chứ làm bồ thì cả hai sẽ bị...rơi tự do vô thành So-dom-ma  Biggrin Rollin
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
#28
(2019-11-04, 12:32 PM)Anamit Wrote: Ye...ye..làm bạn penpal Thumbs-up4  chứ làm bồ thì cả hai sẽ bị...rơi tự do vô thành So-dom-ma  Biggrin Rollin

Trong Facebook group "Người Việt ở San Jose - Vietnamese in San Jose" có một anh chàng tên là ZueZue Alexander. Hắn hiện đang "cục cưng" của cả nhóm vì các bài posts của hắn rất là dí dõm, dễ thương, ai đọc cũng phải lăn ra cười với cái câu kết "thiệc sự" của hắn.

https://www.facebook.com/o0oasiano0o?__t...EQ&fref=nf

Đâu Anmit làm quen với hắn ta xem, tui hổng phải gay mà còn thích hắn quá chừng.

Ngày xưa, lâu lắm rồi, tui là admin của 1 diễn đàn, nên nghe kễ rất nhiều chuyện tình online của các members trong các cuộc gặp mặt offline. Thường thì họ không có kết cuộc đẹp, đó là điều hiển nhiên. Ai qua con chữ cũng dễ thương hết, phải không nè?  Hug

[Image: 76619279_2420646611336783_10726986494582...e=5E1BDD4A]

Reply
#29
(2019-11-04, 12:44 PM)BaEch Wrote: Trong Facebook group "Người Việt ở San Jose - Vietnamese in San Jose" có một anh chàng tên là ZueZue Alexander. Hắn hiện đang "cục cưng" của cả nhóm vì các bài posts của hắn rất là dí dõm, dễ thương, ai đọc cũng phải lăn ra cười với cái câu kết "thiệc sự" của hắn.

https://www.facebook.com/o0oasiano0o?__t...EQ&fref=nf

Đâu Anmit làm quen với hắn ta xem, tui hổng phải gay mà còn thích hắn quá chừng.

Ngày xưa, lâu lắm rồi, tui là admin của 1 diễn đàn, nên nghe kễ rất nhiều chuyện tình online của các members trong các cuộc gặp mặt offline. Thường thì họ không có kết cuộc đẹp, đó là điều hiển nhiên. Ai qua con chữ cũng dễ thương hết, phải không nè?  Hug

[Image: 76619279_2420646611336783_10726986494582...e=5E1BDD4A]

Thumbs-up4  Thank you anh BaEch  Thumbs-up4
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
#30
Anh BaEch ơi, sao Anam vô FB anh chàng này mà không Add Friend được, chỉ follow thôi thì làm sao nói chuyện, or nt?  Confused Disappointed-face4
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply