Tìm Bạn
(2020-10-15, 09:58 AM)Bella Wrote: Vậy chị để lại vì nguyên tắc này của  em đấy nhá LOL-4 LOL-4

Nghe đồn chị hay xoá thread/ posts...  Biggrin Nam ko thít làm vậy  Rollin
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
(2020-10-15, 10:00 AM)Anamit Wrote: Nghe đồn chị hay xoá thread/ posts...  Biggrin Nam ko thít làm vậy  Rollin

Nhìn ngay trước mắt đi chứ nghe đồn làm gì cưng... Shy Xóa posts hay threads đó không phải do sở thích của chị đâu, chị chỉ xóa khi thấy nó không có gì quan trọng đáng giữ hay vì một ai đó đã quoted lại lời chi nói rồi reply lại bằng giọng điệu không thân thiện thôi cưng...Ai lên án chị như thế nào về vụ xóa threads/posts đó thì mặc kệ, họ không thích thì đừng để ý tới chị là xong. Còn em thì khác...Em rất hòa đồng và thân thiện với mọi người nên chị phải nói cho em biết trước nếu chị muốn xóa, còn em không thích thì chị tôn trọng ý của em vậy thôi... Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2020-10-15, 10:15 AM)Bella Wrote: Nhìn ngay trước mắt đi chứ nghe đồn làm gì cưng... Shy Xóa posts hay threads đó không phải do sở thích của chị đâu, chị chỉ xóa khi thấy nó không có gì quan trọng đáng giữ hay vì một ai đó đã quoted lại lời chi nói rồi reply lại bằng giọng điệu không thân thiện thôi cưng...Ai lên án chị như thế nào về vụ xóa threads/posts đó thì mặc kệ, họ không thích thì đừng để ý tới chị là xong. Còn em thì khác...Em rất hòa đồng và thân thiện với mọi người nên chị phải nói cho em biết trước nếu chị muốn xóa, còn em không thích thì chị tôn trọng ý của em vậy thôi... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Clap Cheer Hug Tulip4 Tulip4 Tulip4
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
(2020-09-24, 07:15 PM)Anamit Wrote: Nam vẫn cứ là mình, hôm nay đã mặc lại vừa quần jean size 29/30 nhờ excercise, nên "chui" trở lại vừa với mấy cái quần hiệu đã lâu không mặc  Biggrin 
Cơ thể thêm khoẻ mạnh dẻo dai không cần đi tập tạ, vì Nam sợ vô chỗ tập tạ dễ bi mấy anh đô con hút hồn  Rollin

Đôn giờ có bạn nên Nam cũng ít gặp, vả lại Nam nhìn thấy được vài tính xấu của Đôn nên tự mình giữ khoảng cách. Trai đồng tính có cái lạ là thích đi tìm một người đàn ông thực sự nam tính, vì họ bị cuốn hút bởi tính cách của những người đàn ông thực sự là đàn ông, nghĩa là "thẳng" không bị cong. Nhưng than ôi, những người ấy đa số đều thích phụ nữ, chứ họ đâu có để ý tới Nam, một  trai gay kín.
Và Nam tự hiểu đây là nỗi đau khổ của những người đồng tính nam, mãi luôn đau khổ vì sự trái ngược này  Admire

Ừ thì thôi nhé ta ơi
Vẫn là ta đó cuộc đời là bao
Trăng kia vẫn sáng trên cao
Đêm sầu cô tịch đầy sao tỏ trời

Sông Ngân Chức Nữ bồi hồi
Ngưu Lang chẳng gặp ừ thôi cuộc tình!

 

Vì cuộc sống bận rộn, bươn chải lo thân, nên lâu rồi Nam mới trở lại đây  Hello hy vọng mọi người ai cũng vui và khoẻ   Please

Nam dạo này khoẻ nhiều, nhờ đi bộ, uống thêm vitamine, và chăm sóc sức khoẻ tốt hơn. Đúng với câu "sức khoẻ là vàng"  Cheer Vì sống một mình tự lập, nên mỗi khi bịnh cũng tủi tủi, bởi vậy phải cố mà chăm sóc sức khoẻ của mình cho tốt vì khi bịnh nằm một mình đâu có ai giúp ...sợ những khi đó lắm.

Nhưng Trời thương cho Nam một sức khoẻ khá tốt, ít khi nào bịnh lặt vặt, một cái bụng rất tốt, ăn gì cũng được, dễ nuôi  LOL-4

Đôn đã dọn đi nên Nam cũng nhẹ lòng, bởi vì con đường 2 đứa chọn không hề giống nhau. 

Trước khi Đôn dọn đi, Nam thu hết can đảm, nói thẳng với Đôn là phải mạnh mẽ lên, làm chủ bản thân mà chế ngự những cám dỗ mạnh mẽ của những quan hệ đồng tính, bởi vì một người có thể nói là mạnh mẽ khi chế ngự được bản ngã của chính mình nhờ ơn Trời thương giúp sức, chớ thực sự thì rất khó. 

Nam tuy vẫn thích ngắm nhìn các anh trai đẹp, nhưng không còn bị họ cuốn hút, lôi kéo vào cám dỗ quan hệ đồng tính, mà bây giờ đã thành phong trào phát triển mạnh mẽ từ trời Tây, tới Việt Nam, và lan ra khắp nơi như nấm sau mưa.... nhờ Trời thương Nam, tìm vui trong những điều khác như đọc sách, nghe nhạc, đi bộ tập chân, đi dạo dạo ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, nấu ăn v...v...

Người bạn Nam thương từ nơi xa thỉnh thoảng gởi tin nhắn hỏi thăm, trêu chọc nhau cũng vui rồi, giữ gìn cho nhau trong một tình quý mến, trân trọng, tuy biết hai đứa không thể nào sống chung được với nhau, vì sợ sẽ không kềm giữ nổi cám dỗ mãnh liệt của mối tình đồng tính nam...

Ừ thôi ta cứ thương nhau
Từ xa cứ gởi lời đau nhớ nhiều
Trách chi Trời đã không chiều
Se duyên hai đứa để liều một phen? 

Và Nam vẫn nhớ đến anh nhiều ngay trong giây phút này .................





Chúc mọi người vui, khoẻ, an toàn vượt qua dịch Coronavirus, vì sắp có vacxine đặc trị  Thankyou Cheer Umbrella
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
Nam (Anamit) chào mọi người và chúc mọi người 

ALL THE BEST FOR A HAPPY NEW YEAR 2021 

[Image: e3cc40c42e770e4751096316225a8667.gif]

Giáng Sinh vừa qua với Nam không được vui lắm, vì người bạn thân yêu long-distance ở xa bị nhiễm Covid-19. 

Anh ấy rất lo lắng, sợ hãi, làm Nam phải cố gắng an ủi, trấn an, kêu gọi anh cầu nguyện xin Ơn Trên giúp đỡ, cũng như liên lạc mỗi ngày để hỏi thăm tình hình sức khoẻ, chỉ cách xông hơi theo bài này 

Quote:HÃY XÔNG KHI BỊ CÚM CORONA

Thành phố tôi ở lạnh nhất Canada, và nhà tôi ở nằm ngoài ngoại ô thành phố.  Mỗi mùa đông tôi phải ra ủi tuyết ngoài trời nhiều tiếng đồng hồ. Mặc dù mặc áo Jacket Parka rất ấm và đi dày Sorel lội tuyết dành cho vùng Bắc cực, nhưng đứng ở ngoài trời dưới -30 độ C (-22 đô F) hơn 1 tiếng đồng hồ để ủi một núi tuyết dày hơn 2-3 feet bịt kín cả circular driveway trước nhà dài hơn 200 feet, hai con mắt, cái mặt, và buồng phổi tôi cũng phải than phiền “trời ơi, buốt quá !”. Thường sau khi đẩy xe ủi tuyết cất vào Garage, bước vào nhà tôi pha một tách trà nóng, ngồi bên lò sưởi, bật TV lên để sười ấm khỏang 30 phút và đi tắm, tôi cảm thấy khỏe và nhẹ hẳn người như mình vừa trút đi một gánh nặng mà bầu trời vừa đổ ập xuống lên mãnh đất rộng 2 acres của tôi. Mặc dầu thích họat động bất kể thời tiết nắng mưa hay tuyết đổ, lâu ngày chày tháng tôi cũng bị cảm lạnh, nhất là mùa cúm ở Canada hay bùng phát vào mùa đông. Tính đến tháng 2/2010, riêng Canada đã có 3.5 triệu người bị lây nhiễm bệnh cúm và nhiều người phải vào bệnh viện hoặc từ vong. 

Để phòng ngừa bệnh dịch cúm hằng năm, nhà tôi (là một bác sĩ) thường chích phòng ngừa dịch cúm cho các con, riêng tôi từ chối vì tôi không thích thuốc men và chỉ tin vào sức đề kháng do nhiều năm khổ tập, lao động cơ bắp của mình. Vậy mà, rốt cuộc năm nào cả nhà đều bị sụt sùi và bị con virus cúm nó hành, ngoại trừ tôi. Nói như thế không có nghĩa là tôi có khả năng miễn nhiễm và con cúm không thích tôi, tôi cũng bị sùi sụt nhưng nhẹ và có năm bị, năm không. Những khi nào tôi thấy dấu hiệu của bệnh cúm như nhức đầu, sồ mũi, cổ họng khô đau rát, nóng sốt, tức thì tôi lấy một cái nồi thật lớn (lớn hơn nồi nấu phở cho 10 người ăn),  bỏ vỏ cam, chanh và vài cây sả vào rồi đun thật sôi, sau đó đem vào buồng tắm, cởi áo quần ra, dặt nồi nước nằm gọn trước thân nhưng tránh đừng đụng vì nóng, nhỏ vào nồi nước nhiều giọt dầu xanh, rồi lấy một cái khăn thật lớn trùm cả người từ đầu đến chân, úp mặt sát vào nồi, thỉnh thỏang lấy đôi đủa khuấy đều để nồi nước tiếp tục bốc hơi lên. Cứ như thế khỏang 5-10 phút (càng lâu càng tốt), thỉnh thỏang nếu cảm thấy ngạt thở thì thò mặt ra ngoài khăn để hít thêm dưỡng khí vào buồng phổi rồi xông tiếp, đến khi mồ hôi vã ra như tắm thì lấy một cái khăn mới lau khô mồ hôi và mặc áo quần ấm vào ngay. Tức thì (phải nói tức thì (instantly)), tôi thấy cơ thể bình thường như chưa bao giờ bị cúm và có thể đi làm bình thường vào ngày hôm sau. Tại sở làm thấy nhiều đồng nghiệp người Canada, hay người Mỹ bị cúm hành nhiều ngày, tôi cũng đã mách cho họ cái mẹo vặt dân gian mà ông bà ta ở Việt Nam đã xử dụng để trị bệnh cảm cúm tư ngàn xưa, rất hiệu nghiêm.

Và sau đây là kinh nghiệm của một người Việt Nam ở tại Đức đã tự chữa lành bệnh dich cúm Conora Virus do Tàu cọng truyền nhiễm sang:       

Kính chúc quí vị và gia đình bình an, sức khỏe trong lúc cả thế giới đang trải qua cơn khủng hỏang của bệnh dịch Corona Virus do Tàu cọng gây nên.

Thân kính

Ý Dân

[Image: download-15.jpg?resize=284%2C178&ssl=1]

Đây là bài chia sẻ của chị Nguyễn Hồng Phương (bên Đức, không có FB). Chị vừa bị nhiễm Vi-rút Corona, bộc phát và tự chữa khỏi sau 4 ngày sau đó. Đây là bài đọc để tham khảo, theo kinh nghiệm cá nhân của chị. Nếu các bạn thấy hay, hãy chia sẻ (SHARE) và áp dụng cho mình và người thân khi vướng phải bệnh. Còn không, các bạn có thể lướt qua. Cho đến thời điểm này, bệnh cúm lạ này vẫn chưa có thuốc chữa rõ ràng. Vì nó là bệnh cúm, nên chúng ta có thể trị theo cách dân gian là XÔNG. Đây là câu chuyện tự chữa khỏi của chị Phương.
Khi bộc phát:
[Image: 2b50.svg]Ngày thứ nhất: Chị ấy cảm thấy đau họng, ho khan (không đờm, không sổ mũi) và người rất mệt.
[Image: 2b50.svg]Ngày thứ hai: Đầu chị rất đau như là búa bổ và hai mắt cũng đau. Toàn thân mệt lả, và cảm thấy khó thở như người thai nghén. Thế là chị ấy súc miệng bằng nước muối ấm suốt ngày và kèm thêm ăn tỏi sống, uống nhiều nước trà xanh ấm và nước Cam (mọi người có thể uống nước Chanh) để tăng lượng vitamin C. Bên cạnh đó, chị ấy cũng dùng thuốc nhỏ mắt để làm dịu cơn đau mắt. Chiều hôm đó, chị ấy đã gọi đường dây nóng và có người đến khám, thử bệnh cho chị tại nhà. Họ cho chị biết là chị đã bị nhiễm vi-rút Corona dạng nhẹ. Họ cho chị ấy thuốc uống giảm sốt Paracetamol (như là Tylenol ở Hoa Kỳ) và kêu chị cách ly tại nhà và hàng ngày họ sẽ cho người đến kiểm tra. 
[Image: 2b50.svg] Chiều tối hôm đó, chị ấy đã mở máy sưởi cho nhiệt độ trong phòng rất cao, nệm nóng của chị ấy cũng chỉnh lên 40 độ C (tức là 104 độ F bên Hoa Kỳ). Chị bắt đầu cảm thấy mình bị sốt, đầu nhức kinh khủng, mắt thì đau như muốn lồi ra. (Phải chăng lúc này có thể vi-rút đang xâm nhập rất nhiều và chuẩn bị vô phổi?). Chị uống thuốc giảm sốt và cố gắng chống cự. Chị quỳ gối, cầu nguyện xin ơn Trên chữa lành cho chị. Sau đó, chị gọi điện thoại cho mẹ chị ở Việt Nam. Mẹ chị khuyên chị thử trị theo cách dân gian. Đó là XÔNG.
Chị nghe lời mẹ, cố gắng đứng dậy đi nấu thuốc xông, ra vườn sau cắt lá tắc bỏ vào và cho thêm vài giọt dầu xanh. Thật kỳ diệu mọi người ạ, sau khi xông, toàn thân chị toát ra mồ hôi, và cơn sốt tự nhiên cũng giảm dần. 
[Image: 2b50.svg]Ngày thứ 3: Chị ấy tiếp tục xông người, chị cảm thấy người nhẹ đi và không còn đau đầu nữa. Bác sĩ đến khám hôm đó đã ngạc nhiên vì sự bình phục nhanh chóng của chị ấy. Họ hỏi chị ấy ngoài uống thuốc của họ, chị có làm gì thêm không. Chị đã kể lại những điều chị ấy đã làm. Thế là họ nói họ sẽ chia sẻ lại cho bệnh nhân của họ.
[Image: 2b50.svg] Đến ngày thứ 4 sau khi bộc phát, chị ấy hoàn toàn bình phục như người bình thường. Chị gọi điện thoại nói bác sĩ không cần cho người đến kiểm tra nữa.
Bài chia sẻ hơi dài, mọi người làm ơn chịu khó đọc vì mình thấy những bài thuốc dân gian của người Việt Nam mình rất hay và hiệu quả, trong khi Tây Y chưa biết đến. Khi bị bệnh, mọi người nhớ là XÔNG HÀNG NGÀY cho đến khi khỏi hẳn nhé. À, chị ấy cũng chia sẻ là khi xông, hơi nước xông nóng sẽ vào tất cả các lổ miệng, mắt, mũi, nhất là cổ họng và chị cảm thấy nhẹ người hơn.
[Image: 2b50.svg][Image: 2b50.svg] Qua bài chia sẻ này, những gì chị ấy bị chúng ta cảm thấy cũng không có gì gọi gì ghê gớm lắm. Chúng ta chỉ cần làm đúng cách thì sẽ tiêu diệt được nó. 
(Lưu ý: Mọi người có thể xông bằng lá chanh, vỏ cam, quýt, cây sả, vỏ bưởi, lá bưởi,…Có lá gì trong nhà dùng lá đó (đừng dùng lá độc hại là được) và nhớ khi nhấc nồi nước xông xuống, hãy cho thêm vào vài giọt dầu xanh, và mọi người nhớ hãy uống thật nhiều nước ấm, càng nhiều càng tốt, và dùng thuốc hạ sốt Tylenol, (đừng dùng Ibuprofen, Advil, Aleve) rồi hãy xông, tránh trường hợp bị mất nước nhé).
Đừng quên SHARE nhé. Thanks mọi người.
Nguồn: Chị Nguyễn Hồng Phương kể và do mình viết tóm tắt lại. Mong mọi người và gia đình bình an và hạnh phúc vượt qua Đại Dịch này
 Đại học Johns Hopkins đã gửi ghi chú chi tiết về việc tránh lây nhiễm. Chia sẻ càng nhiều càng tốt
* Virus không phải là một sinh vật sống, mà là một phân tử protein (DNA) được bao phủ bởi một lớp lipid bảo vệ (chất béo), khi được hấp thụ bởi các tế bào của niêm mạc mắt, mũi hoặc buccal, làm thay đổi mã di truyền (đột biến) và chuyển đổi chúng thành các tế bào xâm lược và nhân.
* Vì virut không phải là một sinh vật sống mà là một phân tử protein, nó không bị giết mà tự phân rã. Thời gian phân rã phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm và loại vật liệu nơi nó nằm.
* Virus rất dễ vỡ; điều duy nhất bảo vệ nó là một lớp mỡ mỏng bên ngoài. Đó là lý do tại sao bất kỳ xà phòng hoặc chất tẩy rửa là phương thuốc tốt nhất, bởi vì bọt CUTS the FAT (đó là lý do tại sao bạn phải chà xát quá nhiều: trong 20 giây trở lên, để tạo ra nhiều bọt). Bằng cách hòa tan lớp chất béo, phân tử protein tự phân tán và tự phân hủy.
* NHIỆT làm tan mỡ; Đây là lý do tại sao nó rất tốt để sử dụng nước trên 25 độ C để rửa tay, quần áo và mọi thứ. Ngoài ra, nước nóng tạo ra nhiều bọt hơn và điều đó càng hữu ích hơn.
* Rượu hoặc bất kỳ hỗn hợp nào có cồn trên 65% DISSOLVES BẤT KỲ FAT NÀO, đặc biệt là lớp lipid bên ngoài của virus.
* Bất kỳ hỗn hợp nào với 1 phần thuốc tẩy và 5 phần nước hòa tan trực tiếp protein, phá vỡ nó từ bên trong.
* Nước có oxy giúp giữ lâu sau xà phòng, rượu và clo


Giờ anh đã đỡ nhiều và vui vẻ trở lại, tạ ơn Trời  Admire
Reply
Có lẽ tình hình dịch bịnh, và sau cơn nguy hiểm bị nhiễm Covid, người âý đã  lặng im...

Tôi cũng im lặng vì mệt mỏi ...

Không còn những lời chào

Không còn những ân cần  hỏi thăm ...

Ừ thôi ta đã hóa hững hờ như sỏi đá ngây ngô ... Crying-face4


https://youtu.be/cMM0mVKyflA
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
Em Ana Mit ,

Lâu chị Khờ khong vào chơi với em vì chị Khờ tránh 1 vài người ....

Chúc em năm mới an vui nhé .....vàa chị Khờ luôn Theo dỏi những gì em chia sẻ .....

Heavy-black-heart4

Love you as always em trai cưng
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2021-01-24, 11:42 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Em Ana Mit ,

Lâu chị Khờ khong vào chơi với em vì chị Khờ tránh 1 vài người ....

Chúc em năm mới an vui nhé .....vàa chị Khờ luôn Theo dỏi những gì em chia sẻ .....

Heavy-black-heart4

Love you as always em trai cưng

Cảm ơn chị Khờ nhiều   Thankyou

Happy New Year Tây + Ta chị và người thân nhiều sức khỏe, niềm vui và thành đạt những gì mơ. ước  Cheer  Tulip4 Tulip4
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
(2021-01-29, 08:06 PM)Anamit Wrote: Cảm ơn chị Khờ nhiều   Thankyou

Happy New Year Tây + Ta chị và người thân nhiều sức khỏe, niềm vui và thành đạt những gì mơ. ước  Cheer  Tulip4 Tulip4

Hello em trai ,

CHị Khờ cám ơn em ....chị cũng chúc em trai năm mới tràn ngập tình yêu ...tìền tình lai lắng ....sức khoẻ cường tráng .....ăn chơi xả láng ....nhé nhé nhé 

Thankyou
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2021-02-01, 12:59 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hello em trai ,

CHị Khờ cám ơn em ....chị cũng chúc em trai năm mới tràn ngập tình yêu ...tìền tình lai lắng ....sức khoẻ cường tráng .....ăn chơi xả láng ....nhé nhé nhé 

Thankyou

Thankyou chị Khờ.
Em sức khỏe vẫn cường ...nhưng hơi chán vì...đố chị vì sao   Biggrin
Nghe đồn chị có anh Mễ lậu đẹp chai phải ko?  Suytu vậy là chị có sả láng ko?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
(2021-02-10, 04:37 PM)Anamit Wrote: Thankyou chị Khờ.
Em sức khỏe vẫn cường ...nhưng hơi chán vì...đố chị vì sao   Biggrin
Nghe đồn chị có anh Mễ lậu đẹp chai phải ko?  Suytu vậy là chị có sả láng ko?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin

An na mít em trai ,

Vì sao em buồn ?
Em không nói thì chị chịu thua chứ lỡ nói sai em “ giận” chị rồi chị biết làm gì cho em vui trở lại ,

Chị Khờ nổi tiếng là khờ khạo Mà , em thiệt ác với chị , kiếm người khôn lann thông minh mà đố ai lại đố người Khờ như chị chứ 

Becuoi
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2021-02-20, 12:49 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: An na mít em trai ,

Vì sao em buồn ?
Em không nói thì chị chịu thua chứ lỡ nói sai em “ giận” chị rồi chị biết làm gì cho em vui trở lại ,

Chị Khờ nổi tiếng là khờ khạo Mà , em thiệt ác với chị , kiếm người khôn lann thông minh mà đố ai lại đố người Khờ như chị chứ 

Becuoi

Hi chị Khờ  Hello long time no talk  Biggrin

Chị và anh Mễ lậu vẫn khoẻ & hạnh phúc ? Em gato với chị quá  Crying-face4

Phải chi em ở gần chị thì cũng được anh Mễ lậu cưng cưng ?  Suytu  ba8  Becuoi
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
Kể tiếp chuyện đời Nam ...

Vậy đó, Nam vẫn cứ hít thở đàng sau cái mask cần phải đeo để chống Covid-19
Chỉ còn lộ ra cặp mắt to, làng lông mi dài như con gái ... Biggrin Đã có người bảo mắt của Nam thuộc nòi đa tình ...và hay liếc mấy anh trai đẹp  Biggrin nhưng chỉ dám liếc mà thèm một vòng tay ôm, một tấm chân tình ...dù biết là rất rất khó ...

Cám dỗ mãnh liệt vẫn thường xuyên tới làm nội tâm Mít đau khổ ...cám dỗ đánh gục tâm hồn và nỗi đau của những ước mơ không được bộc lộ, bởi vì Đạo Công Giáo không cho phép quan hệ đồng tính, mặc dù Giáo Hội cảm thông với những người mang thân phận đồng tính ...

Người tình xa xôi nay cũng đã lặng im, không thèm trả lời tin nhắn hỏi thăm.

Chung quanh Nam đều có trai đẹp, nhưng nào đâu dám ngỏ lời ...vì vẫn e sợ không thể chống đỡ nổi dám dỗ mãnh liệt kia ...

Vết thương lòng vẫn từng ngày nhức nhối ...con tim vẫn đau từng cơn rạn vỡ ...

Ừ thôi cứ chôn kín niềm đau ...

Ừ thôi cứ chẳng hỏi thăm gì nhau nữa ...

Ừ thôi đành cứ ôm trọn nỗi cô đơn cả một đời ...tôi đi tìm chính mình trong bao nỗi sầu nhớ, cay đắng khôn nguôi ...

Crying-face4



Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
(2021-04-13, 02:17 PM)Anamit Wrote: Kể tiếp chuyện đời Nam ...

Vậy đó, Nam vẫn cứ hít thở đàng sau cái mask cần phải đeo để chống Covid-19
Chỉ còn lộ ra cặp mắt to, làng lông mi dài như con gái ... Biggrin Đã có người bảo mắt của Nam thuộc nòi đa tình ...và hay liếc mấy anh trai đẹp  Biggrin nhưng chỉ dám liếc mà thèm một vòng tay ôm, một tấm chân tình ...dù biết là rất rất khó ...

Cám dỗ mãnh liệt vẫn thường xuyên tới làm nội tâm Mít đau khổ ...cám dỗ đánh gục tâm hồn và nỗi đau của những ước mơ không được bộc lộ, bởi vì Đạo Công Giáo không cho phép quan hệ đồng tính, mặc dù Giáo Hội cảm thông với những người mang thân phận đồng tính ...

Người tình xa xôi nay cũng đã lặng im, không thèm trả lời tin nhắn hỏi thăm.

Chung quanh Nam đều có trai đẹp, nhưng nào đâu dám ngỏ lời ...vì vẫn e sợ không thể chống đỡ nổi dám dỗ mãnh liệt kia ...

Vết thương lòng vẫn từng ngày nhức nhối ...con tim vẫn đau từng cơn rạn vỡ ...

Ừ thôi cứ chôn kín niềm đau ...

Ừ thôi cứ chẳng hỏi thăm gì nhau nữa ...

Ừ thôi đành cứ ôm trọn nỗi cô đơn cả một đời ...tôi đi tìm chính mình trong bao nỗi sầu nhớ, cay đắng khôn nguôi ...

Crying-face4




Sao mất hy dọng sớm dzị?  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon 
Có đẹp gái ...
Lộn  Happy-smiley-emoticon đẹp chai ko?  Hello  Suytu
Reply
(2021-04-13, 07:20 PM)mika Wrote: Sao mất hy dọng sớm dzị?  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon 
Có đẹp gái ...
Lộn  Happy-smiley-emoticon đẹp chai ko?  Hello  Suytu

Bạn cũng thích trai đẹp?  Biggrin  Lol
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply