Tìm Bạn
#61
(2020-03-19, 09:44 PM)Anamit Wrote: Lôi anh trai đẹp ra để ngắm cho đỡ nhớ  Heavy-black-heart4

Ôi lại có người mê Đan Nguyên hơn cã Khờ .....

Lol Lol Lol Lol Không dành với em nữa đâu ....chị Khờ chán đàn ông rồi ..... Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#62
(2020-03-19, 10:25 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ôi lại có người mê Đan Nguyên hơn cã Khờ .....

Lol Lol Lol Lol Không dành với em nữa đâu ....chị Khờ chán đàn ông rồi ..... Rollin

Ứ ừ, chị nói đó nha 10_point nhớ đừng dành anh Đan Nguyên với em nữa nha  Please Hug Cheer Lol
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#63
Vẫn mãi cô đơn trong mối tình tuyệt vọng

Chỉ là vì tôi mãi yêu đơn phương  Tulip4 




Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#64
(2020-04-01, 03:35 PM)Anamit Wrote: Ứ ừ, chị nói đó nha 10_point nhớ đừng dành anh Đan Nguyên với em nữa nha  Please Hug Cheer Lol

Rollin Rollin Đan Nguyên xưa rồi ....bây giờ chị Khờ mê người khác rồi ..... Lol  

Mê Quốc Khanh vì bài Tình Xuân  ....... Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#65
(2020-04-25, 01:57 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Rollin Rollin Đan Nguyên xưa rồi ....bây giờ chị Khờ mê người khác rồi ..... Lol  

Mê Quốc Khanh vì bài Tình Xuân  ....... Lol Lol

Dà dà, chị Khờ mê QK đi, để anh ĐN cho em....em vẫn mê ĐN vì nét lãng tử kên đời, lạnh lùng soái ca của ảnh... Please :kiss: Cheer Lol
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#66
(2020-04-27, 12:44 PM)Anamit Wrote: Dà dà, chị Khờ mê QK đi, để anh ĐN cho em....em vẫn mê ĐN vì nét lãng tử kên đời, lạnh lùng soái ca của ảnh... Please :kiss: Cheer Lol

Ừ ....mê đi......Mê đẹp trai đi cho khỗ ......... Lol Lol Lol ........đàn ông càng soái ca thì càng đào hoa ...lấy về cho tàn thân ma dại cho biết đá vàng nhe cưng ......

Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#67
(2020-04-27, 01:02 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ừ ....mê đi......Mê đẹp trai đi cho khỗ ......... Lol ........đàn ông càng soái ca thì càng đào hoa ...lấy về cho tàn thân ma dại cho biết đá vàng nhe cưng ...…

Lol 

Em mê thôi chị, ai mà dám lấy Biggrin chuyện của em nè:  Hello


Quote:Chuyện Tình Anam

Tôi và người ấy thương nhau cũng gần 5 năm rồi, 2 đứa ở 2 thành phố khác nhau...

Anh rất đẹp trai, học thức, có công việc ổn định. Nhưng cả hai đứa đều  biết mối tình này sẽ chẳng đi đến đâu, vì gia đình không chấp nhận. Tôi hỏi anh có tính lập gia đình như ba mẹ anh đòi có cháu ẵm bồng không? Anh nói không…

 Chúng tôi thi thoảng mới hỏi thăm nhau vài câu....

Điều làm tôi cảm động, là anh ấy đã nghe lời tôi mà đi tập Gym cho cơ thể khỏe mạnh, bớt bị dư mỡ....Vài ngày trước, anh gởi hình khoe tôi anh có nhiều muscles hơn trước kia...  Heavy-black-heart4 Cheer Tulip4
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#68
(2020-04-27, 01:11 PM)Anamit Wrote: Em mê thôi chị, ai mà dám lấy Biggrin chuyện của em nè:  Hello

Cảm động ....... Shy Heavy-black-heart4 ..... Ừ mê thôi .....mê là đũ mệt rồi .... Lol Lol

yêu là chớt ỡ trong lòng 1 ít .... Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#69
(2020-04-27, 01:44 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Cảm động ....... Shy Heavy-black-heart4 ..... Ừ mê thôi .....mê là đũ mệt rồi .... Lol Lol

yêu là chớt ỡ trong lòng 1 ít .... Lol

Hihihi, chị Khờ khoẻ  ko? Hello Cheer Heavy-black-heart4 Biggrin

Bạn mới

Bỗng nhiên tuần trước, có một chàng tuổi trẻ tên Đôn vào mướn cái nhà Nam đang ở. Chàng ta cao ráo, đẹp trai nhìn có nét như trai Hàn. 

Hôm nay trời nóng quá, đi làm về Nam ra sau vườn nhà hóng chút gió mát, gặp Đôn cũng đang ngồi hóng gió, Nam mỉm cười gật đầu chào. Đôn cũng vui vẻ chào lại, nụ cười hé chiếc răng khểnh duyên lạ. Hai người nói chuyện hỏi thăm xã giao để biết về nhau. Đôn nói đã có người yêu ở quê nhà, làm Nam buồn thầm nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ. Hình như hai đứa hợp nhau nên tám cũng khá nhiều chuyện. Vợ chồng cô chủ nhà cũng có vẻ vui, vì tenant hợp tánh nhau thì đỡ nhiều việc rắc rối. Đôn rủ Nam ngày mai đi tập thể dục cho khỏe, nó đồng ý và vui trong bụng vì có thêm bạn cùng đi exercise cho đỡ cô đơn…

(còn tiếp)
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#70
Bất ngờ

Như đã hẹn, Đôn và Nam cùng nhau đi bộ tới công viên gần khu nhà hai người đang ở. Công viên rất rộng, thoáng mát với nhiều cây xanh dọc theo giòng kênh đào nước chảy róc rách. Tiếng chim buổi sáng hót vang trong các lùm cây khiến phong cảnh thật nên thơ, trong lành, đó đây có những người khác cũng đi bộ, một mình, hay từng cặp vợ chồng để hưởng không khí và ánh sáng mặt trời buổi sớm. 

Hai người bạn vừa đi vừa nói chuyện với nhau về tuổi tác, công việc và điều mình ưa thích. 

Bỗng Đôn nói 1 câu làm Nam giật mình:

-Nói thật với anh, em là gay. Người yêu của em ở VN là 1 cậu trai anh ạ!

Vô cùng ngạc nhiên Nam hỏi lại:

-Oh, thật sao? Anh thật không ngờ! Tưởng em đã có người yêu là bạn gái?

-Dạ không, em biết em là gay lúc em khoảng 13t...Ngày mới dọn vô nhà này, nhìn thoáng anh, em cũng biết anh đồng tính luôn!

Thật sự ngạc nhiên, Nam hỏi lại:

-Thật à? Mà sao em biết vậy? Anh là gay kín em ạ.

-Thì qua cách nói chuyện, cử chỉ của anh là em nhận ra mình cùng tần số mà anh….hihihi….

Tuy ngạc nhiên, nhưng Nam cũng không kém phần hồi hộp, bất ngờ vì lời "tự thú" của Đôn, cậu trai kém chàng cả 10 tuổi. 
Lý do gì cậu phải kể cho Nam nghe những điều bí mật này khi hai người mới gặp nhau?  Confused

Có ai biết lý do tại sao không?  Suytu
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#71
(2020-06-05, 11:44 PM)Anamit Wrote: Hihihi, chị Khờ khoẻ  ko? Hello Cheer Heavy-black-heart4 Biggrin

Bạn mới

Bỗng nhiên tuần trước, có một chàng tuổi trẻ tên Đôn vào mướn cái nhà Nam đang ở. Chàng ta cao ráo, đẹp trai nhìn có nét như trai Hàn. 

Hôm nay trời nóng quá, đi làm về Nam ra sau vườn nhà hóng chút gió mát, gặp Đôn cũng đang ngồi hóng gió, Nam mỉm cười gật đầu chào. Đôn cũng vui vẻ chào lại, nụ cười hé chiếc răng khểnh duyên lạ. Hai người nói chuyện hỏi thăm xã giao để biết về nhau. Đôn nói đã có người yêu ở quê nhà, làm Nam buồn thầm nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ. Hình như hai đứa hợp nhau nên tám cũng khá nhiều chuyện. Vợ chồng cô chủ nhà cũng có vẻ vui, vì tenant hợp tánh nhau thì đỡ nhiều việc rắc rối. Đôn rủ Nam ngày mai đi tập thể dục cho khỏe, nó đồng ý và vui trong bụng vì có thêm bạn cùng đi exercise cho đỡ cô đơn…

(còn tiếp)

hi em , Hello
lâu ngày hông thấy em vào .....chị Khờ buồn .....lâu lâu kiếm được 1 người vui vẻ nói chuyện hạp với chị ehheehhehe ....hạp cái tưng tưng bất cần ấy .....

Becuoi Becuoi Becuoi  và cùng dành nhau anh Đan Nguyên ....rồi lại cùng nhau chê anh Đan Nguyên ehehheeh

Câu chuyện cũa em dễ thương quá ....chị Khờ chờ đón đọc đoạn kết  .....bỡi người ta nói mà ....có duyên với nhau là chạy chốn cũng không thoát đâu .....

Cái gì cũa mình sẽ là cũa mình ....dành dựt tìm kiếm chi cho mệt phãi không em ? 
khi nào rãnh kễ tiếp nha .....mấy cái đoạn rate R thì cứ bõ bớt ....đỡ type mõi tay ehhehehee

Becuoi ấy là chị Khờ lo cho em type nhiều mõi tay ....dặn trước ấy mà ....ehehhehe chứ chị Khờ hông phãi ngại đọc nó đâu nha ..... Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#72
(2020-06-06, 03:59 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: hi em , Hello
lâu ngày hông thấy em vào .....chị Khờ buồn .....lâu lâu kiếm được 1 người vui vẻ nói chuyện hạp với chị ehheehhehe ....hạp cái tưng tưng bất cần ấy .....

Becuoi Becuoi Becuoi  và cùng dành nhau anh Đan Nguyên ....rồi lại cùng nhau chê anh Đan Nguyên ehehheeh

Câu chuyện cũa em dễ thương quá ....chị Khờ chờ đón đọc đoạn kết  .....bỡi người ta nói mà ....có duyên với nhau là chạy chốn cũng không thoát đâu .....

Cái gì cũa mình sẽ là cũa mình ....dành dựt tìm kiếm chi cho mệt phãi không em ? 
khi nào rãnh kễ tiếp nha .....mấy cái đoạn rate R thì cứ bõ bớt ....đỡ type mõi tay ehhehehee

Becuoi ấy là chị Khờ lo cho em type nhiều mõi tay ....dặn trước ấy mà ....ehehhehe chứ chị Khờ hông phãi ngại đọc nó đâu nha ..... Lol

Em vẫn mê anh ĐN, dạo này anh ấy sao hả chị? Ảnh sắp leo xe bông chưa? Dù ảnh có cưới vợ, em vẫn mê...ai bảo đập chai, soái ca lãng tử chi.... Lol 

Chuyện của em mới bắt đầu, ai mà biết có duyên nợ gì không đây… Confused .phòng ai nấy ngủ chị à, tương lai mờ mịt sao biết được que sera sera... Biggrin 

cậu trai này có ng.yêu ở VN rồi, hai người phone nhau mỗi đêm...có rảnh đâu chị... Crying-face4
-
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#73
(2020-06-06, 10:06 PM)Anamit Wrote: Em vẫn mê anh ĐN, dạo này anh ấy sao hả chị? Ảnh sắp leo xe bông chưa? Dù ảnh có cưới vợ, em vẫn mê...ai bảo đập chai, soái ca lãng tử chi.... Lol 

Chuyện của em mới bắt đầu, ai mà biết có duyên nợ gì không đây… Confused .phòng ai nấy ngủ chị à, tương lai mờ mịt sao biết được que sera sera... Biggrin 
 đậu trai này có ng.yêu ở VN rồi, hai người phone nhau mỗi đêm...có rảnh đâu chị... Crying-face4
-

hello em Anamit ,

anh Đan Nguyên hình như dạo này đang tu .....nên ít xuất hiện hay là bị anh nào nhốt làm cũa riêng rồi không biết ....lâu rồi chị Khờ không có theo dõi bước chân anh DN nữa ...chị Khờ nghĩ why ?? why? anh ĐN không theo dõi bước chân chị Khờ thì thôi mắc gì chị Khờ phãi theo đễ ãnh làm đau lòng chị Khờ .....đúng hôn ? Lol  bây giờ chị Khờ mới đỗi máu ...từ máu dê đỗi thành máu chãnh ...chãnh cho chúng ghét ehehhehe

Đan Nguyên bây giờ hướng về phe em hơn phe chị Khờ rồi nên chị Khờ phãi biết khôn mà tránh ra đễ khõi phãi chuốc nhục vào thân ..... Lol  chứ chãng tốt lành gì ......

Phòng ai nấy ngũ hôm nay....ai biết được ngày mai ....cái vách đấy nó mong manh lắm em ạ ....chĩ cần 1 tia mắt là cháy rụi bức tường thành vô hình và chung phòng chung mền lúc nào không hay ....chĩ sợ em và ấy cũa em không có cái que diêm ( là cái chemistry và cái đồng cảm đồng lòng ) đễ sẹc ra được cái tia chớp đó thôi ....chứ mà chịu sẹc ra tia chớp đó thì mọi chuyện dễ như trỡ bàn tay ....(tuy chị Khờ hông có kinh nghiệm nhưng mà chị Khờ đoán được như vây ....) Rollin

Ôi cha ....người yêu sát cạnh nhà mà không có duyên nợ còn không xong hiếm chi cách nhau cã 1 cái đại dương bao la mênh mông ......em chĩ cần ra sức cố gắng hơn và hiễu him hơn em sẽ có nhiều lợi thế hơn mà .....cố lên ....cố lên .....cố hết nỗi lết lết thì vào đây chị Khờ tìm cách khác nha ....nha nha ..... ( chị Khờ ác quá ) Lol

chĩ cần có lòng chuyện gì cũng xong ..... Rollin Rollin không xong thì mình bày kế khác ....

( quan trọng là nhan sắc cũa em và người yêu cũa ấy có ngang hàng hôn ? tính tình cũa em và người yêu cũa ấy có bằng nhau hôn ? chứ nhan sắc thua cho người ta rồi tính tình cũng thua người ta thì có 10 chị Khờ cũng không nghĩ ra kế cho em có đôi có cặp được ....)
Reply
#74
(2020-06-07, 07:57 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: hello em Anamit ,

anh Đan Nguyên hình như dạo này đang tu .....nên ít xuất hiện hay là bị anh nào nhốt làm cũa riêng rồi không biết ....lâu rồi chị Khờ không có theo dõi bước chân anh DN nữa ...chị Khờ nghĩ why ?? why? anh ĐN không theo dõi bước chân chị Khờ thì thôi mắc gì chị Khờ phãi theo đễ ãnh làm đau lòng chị Khờ .....đúng hôn ? Lol  bây giờ chị Khờ mới đỗi máu ...từ máu dê đỗi thành máu chãnh ...chãnh cho chúng ghét ehehhehe

Đan Nguyên bây giờ hướng về phe em hơn phe chị Khờ rồi nên chị Khờ phãi biết khôn mà tránh ra đễ khõi phãi chuốc nhục vào thân ..... Lol  chứ chãng tốt lành gì ......

Phòng ai nấy ngũ hôm nay....ai biết được ngày mai ....cái vách đấy nó mong manh lắm em ạ ....chĩ cần 1 tia mắt là cháy rụi bức tường thành vô hình và chung phòng chung mền lúc nào không hay ....chĩ sợ em và ấy cũa em không có cái que diêm ( là cái chemistry và cái đồng cảm đồng lòng ) đễ sẹc ra được cái tia chớp đó thôi ....chứ mà chịu sẹc ra tia chớp đó thì mọi chuyện dễ như trỡ bàn tay ....(tuy chị Khờ hông có kinh nghiệm nhưng mà chị Khờ đoán được như vây ....) Rollin

Ôi cha ....người yêu sát cạnh nhà mà không có duyên nợ còn không xong hiếm chi cách nhau cã 1 cái đại dương bao la mênh mông ......em chĩ cần ra sức cố gắng hơn và hiễu him hơn em sẽ có nhiều lợi thế hơn mà .....cố lên ....cố lên .....cố hết nỗi lết lết thì vào đây chị Khờ tìm cách khác nha ....nha nha ..... ( chị Khờ ác quá ) Lol

chĩ cần có lòng chuyện gì cũng xong ..... Rollin không xong thì mình bày kế khác ....

( quan trọng là nhan sắc cũa em và người yêu cũa ấy có ngang hàng hôn ? tính tình cũa em và người yêu cũa ấy có bằng nhau hôn ? chứ nhan sắc thua cho người ta rồi tính tình cũng thua người ta thì có 10 chị Khờ cũng không nghĩ ra kế cho em có đôi có cặp được ....)

Hello chị Khờ, 

Trời thằn ơi...anh ĐN của em đã vô chùa, ý lộn, vô động nào tu vậy chị? Kaos-1 Hay là đại gia nào đã bắt nhốt ảnh vì tội dụ dỗ…. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  
Hoặc là họ đang cùng nhau tu chung, sớm sẽ biến thành cặp chim cu, hay 1 cặp bướm bà bay vào cõi thiên thai...?  Lol 

Ừa, chị Khờ cứ chãnh như con cá cảnh cho trai, gái họ thèm...

Chị nói đúng….que sera, sera....cái vách ấy thật là mỏng manh...ngọn lửa đang ngày càng tăng độ nóng bỏng vì trời đang vào hạ….chỉ sợ sấm chớp xẹt đùng làm cháy đám rừng Amazon...chị đoán như bà thày bói rờ mu rùa...như quân sư quạt mo thằng bờm...hay hay....hai bên kẻ tám lạng, người nửa cân...người ấy trời nóng nên đã hở hang hơn...thiệt là nóng bỏng…... Umbrella Becuoi
Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ở . Cheer
Reply
#75
(2020-06-12, 10:09 AM)Anamit Wrote: Hello chị Khờ, 

Trời thằn ơi...anh ĐN của em đã vô chùa, ý lộn, vô động nào tu vậy chị? Kaos-1 Hay là đại gia nào đã bắt nhốt ảnh vì tội dụ dỗ…. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  
Hoặc là họ đang cùng nhau tu chung, sớm sẽ biến thành cặp chim cu, hay 1 cặp bướm bà bay vào cõi thiên thai...?  Lol 

Ừa, chị Khờ cứ chãnh như con cá cảnh cho trai, gái họ thèm...

Chị nói đúng….que sera, sera....cái vách ấy thật là mỏng manh...ngọn lửa đang ngày càng tăng độ nóng bỏng vì trời đang vào hạ….chỉ sợ sấm chớp xẹt đùng làm cháy đám rừng Amazon...chị đoán như bà thày bói rờ mu rùa...như quân sư quạt mo thằng bờm...hay hay....hai bên kẻ tám lạng, người nửa cân...người ấy trời nóng nên đã hở hang hơn...thiệt là nóng bỏng…... Umbrella Becuoi

Hello em Anamit,

Anh Đan Nguyên hình như là dạo này theo giáo phái của em đó ....cho nên ãnh đi chùa nào em phải rành hơn chị chớ ....sao hõi chị là sao ?
Chị Khờ có trai đẹp mà chắc không dám khoe với em .....sợ em dòm ngó quá ....ai chớ cặp mắt cũa em là nhìn xuyên qua quần áo .....nhìn thấy trai cũa chị Khờ em hông chãy nước miếng chị Khờ đi bằng 2 tay luôn .... Lol Lol tự tin ớn hồn hông ? đẹp hơn Đan Nguyên .....chiều cao vượt trội hơn Đan Nguyên .....

Cái vách ấy chỉ là vách giấy rồi ....em phãi mau mau mua hợp quẹt dầu hoã xối lên cái vách ấy rồi châm ngòi đốt rụi thành vô hình đễ em vượt qua chứ .....lẹ tay lên kẽo các vách ấy mà bị đỗ xi măng lên thì khó mà leo qua ....

đấy đấy ...phãi lơi dụng thời cơ ....đến ông Trời cũng giúp em rồi còn gì ....thiên thời địa lợi nhá ......thời cơ đã chín mùi ...hỡ hang vì thời tiết nóng là cơ hội đấy .....rũ đi biễn đi .....đi biễn là sập bẫy liền ....

chị Khờ nói thế thôi chứ có 1 đứa em là Anamit ướt  à ...chọc cho nó chữi mà nó nễ nang nó không chữi thì phãi cưng chiều nó chứ ....cho nên chị sẽ hết sức ũng hộ em hỡ hang thêm cho cái gã ấy tự rớt tim .....

Lol Lol Lol ....em nhớ đừng có o bế quá nha .....vừa phãi thôi thì nó mới thèm ...em o bế quá nó biết em mê nó là nó làm cao thì mưu khó mà thành .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply