Tìm Bạn
(2021-05-21, 04:18 PM)mika Wrote: Lúc nào mà ko crab girls Happy-smiley-emoticon

Vậy ráng crab cho dính nha mika  Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
(2020-09-24, 05:04 PM)Anamit Wrote: Nam vẫn vui sống theo từng ngày đời trôi anh Sao ạ  Cheer Tulip4

Chuyện của Đôn, Nam đã là quá khứ  Hello

Nam vừa gặp 1 cậu trai thật dễ thương, dáng thư sinh nghệ sĩ trí thức ...
Nam thích tìm hiểu mỗi người bạn, như mở ra 1 cuốn sách, sẽ có thể biết được bí mật gì đàng sau bìa sách cứng...? Suytu Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin

Chúc anh Sao luôn vui, cày khoẻ đổ nhiều bồ hôi  Cheer 

Lục lọi đọc lại những gì mình đã ghi chép. Đánh dấu một chặng đường đời người mình đã gặp gỡ . Giờ kể lại chuyện cậu trai thư sinh dễ thương này   Biggrin

Cậu ấy đã đi rồi, để lại trong Nam một tình cảm thương nhớ nhè nhẹ. Cậu và Nam trở thành bạn FB, thỉnh thoảng cậu PM hỏi thăm vài câu rồi lại biến mất.

Đây là câu chuyện của cậu ấy

Gia đình cậu khá giàu vì cả ba mẹ đều là dân làm ăn lớn, nên cho cậu sang du học. Nhà chỉ có 2 anh em trai, cậu lớn nhất, dáng dấp thư sinh mảnh khảnh, làn da trắng với mái tóc bồng hơi quăn, thêm cặp kính cận, tánh trầm tư ít nói. Em trai cậu, trái lại theo lời cậu kể, to con hơn, thích thể thao và quậy phá hơn cậu nhiều. Tên cậu là Lực, thật trái với dáng của cậu.

Lực có một người bạn gái mà cậu rất yêu và hay thường xuyên gọi phone hỏi thăm, sau khi đã vấn an ba mẹ mình. Cậu rất siêng năng chăm học, ngoài việc phải xuống bếp tự làm thức ăn thì đa số thời gian cậu ở trong phòng riêng của mình để học, làm bài, có ra ngoài thì cũng chỉ đi lên trường, đi chợ rồi về nấu ăn xong là chui vào phòng.

Anh chị chủ nhà thân với Nam, nhất là chị, tới độ chị coi Nam như một đứa em, vì Nam là tenant lâu đời nhất, mướn một phòng trong căn nhà to lớn này của chị, nên cũng hay tìm Nam nói chuyện, và kể lể về những phiền toái mà chị gặp phải trong đời sống, hay những nhận xét với tenant mướn phòng. Anh chủ thì đi làm suốt ngày tới chiều tối mới về nhà.
Một hôm chị kể với Nam rằng Lực không biết nấu cơm, dù là nồi cơm điện, không biết nêm nếm thức ăn, hay đổ cả nồi canh hoặc chảo chiên xào vì nó ăn không nổi, rồi mua thức ăn sẵn về ăn cơm, và chị phải chỉ vẽ thêm cho nó cách làm sao để nấu cho khá hơn để đỡ phải đổ bỏ tội chết!  Lol
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
(2021-05-21, 04:18 PM)mika Wrote: Lúc nào mà ko crab girls Happy-smiley-emoticon

Anh chàng mika này chắc crab girls dữ quá, bị ban luôn rồi  Rollin
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
Kể tiếp chuyện của Lực

Nghe chị chủ nhà nói vậy, Nam cũng thấy tội tội, khi có dịp cũng chỉ cho Lực vài chiêu nấu ăn, nó thực hành và sau đó vui vẻ khoe với Nam về món ăn ngon hơn, đỡ bị đổ thùng rác.

Nam cũng ít có thời gian để ý Lực, vì cả hai đều bận rộn việc làm, việc học. Một hôm nọ, chị chủ nhà gọi phone nói chuyện với Nam, kể rằng có biết chuyện gì xảy ra cho thằng Lực hay không? Nam ngạc nhiên nói không, rồi chị mới kể là nó vừa bị thất tình, vì bị bạn gái đá, khóc quá chừng! Cũng may là nó vừa mới thi cuối khoá xong. Anh chị chủ nhà phải khuyên nó không sợ nó làm chuyện dại dột ngay trong nhà thì xui xẻo lắm! 

Nam nghe xong thật buồn, và tội nghiệp cho Lực quá! Nhớ lại vài lần Nam cũng hỏi thăm nó về bạn gái, theo lời nó kể thì con nhỏ này có vẻ chảnh, thường hay cáu gắt với nó, vì nó rất chiều chuộng. Nghe xong Nam lờ mờ có cảm giác chuyện tình này không bền, bởi vì cả hai người đều "xa mặt, cách lòng". Bây giờ đã thành sự thật rồi, tội cho thằng Lực.  Crying-face4

Cũng may nó vừa mới thi cuối khoá xong.
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
Bỗng một tenant lúc trước dọn ra khỏi nhà chị chủ, nay quay trở về thăm và hỏi xin mướn lại 1 phòng.
Qua câu chuyện Giang (G)  kể, mình mới biết cái sức hút mãnh liệt của dân gay với đàn ông nào mà họ tìm được làm bạn tình.
Chỉ có điều bạn tình của G không phải dân Mít, nên độ nguy hiểm càng tăng cao trong cuộc phưu lưu của tình yêu đồng giới ... Fainting-smiley-emoticon
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
(2022-06-17, 12:39 PM)Anamit Wrote: Bỗng một tenant lúc trước dọn ra khỏi nhà chị chủ, nay quay trở về thăm và hỏi xin mướn lại 1 phòng.
Qua câu chuyện Giang (G)  kể, mình mới biết cái sức hút mãnh liệt của dân gay với đàn ông nào mà họ tìm được làm bạn tình.
Chỉ có điều bạn tình của G không phải dân Mít, nên độ nguy hiểm càng tăng cao trong cuộc phưu lưu của tình yêu đồng giới ... Fainting-smiley-emoticon

Bạn trai của G có làn da đen, tướng tá cao lớn, là dân chơi basket ball. Theo lời G kể thì him khá điển trai, mái tóc kết từng bím nhỏ. Tại sao G lại thích quen với người đàn ông này?  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
Những con số nhảy múa trước mắt ...hôm nay, một ngày gần nửa tháng Tám, 2022

4931

Một ngày mùa hè đang sắp qua dần, với những tia nắng vàng rực rỡ và những ngọn gió mát mang theo hơi lạnh từ đâu cuốn về làm lay động những tàng lá cây mướt xanh trên con đường độc đạo xuyên công viên nằm bên cạnh giòng sông lớn cuồn cuộn sóng nước trôi xa ...Bầu trời như trong xanh và cao thẳm hơn nhiều lắm, đan xen từng đám mây trắng tinh sáng rực trong ánh nắng mặt trời ...

Tôi ngồi bên giòng nước lững lờ trôi, ngắm nhìn tảng đá cứng chắc màu xám đen, có vài đám rong rêu bám đẫm bọt thuỷ triều ...tiếng chim kêu xao xác như gọi bạn về đàn, làm lòng mình xao xuyến, nhớ thương về người bạn thân mến năm xưa ... Tấm tình tôi dành cho bạn ấy quá sâu đậm, khiến tôi mãi đi tìm hình dáng bạn hiền trong dáng dấp người nào mới xuất hiện trên con đường đời. Nhưng chẳng bao giờ có thể gặp ai được như bạn ấy.

Buồn, và vẫn buồn cô đơn trong dòng đời lặng lẽ trôi ...cùng những bước chân hờ hững đi qua ...

[Image: th?id=OIP.XpO62_NAGR-4UfonqDIwEgHaEh&pid...w=159&h=97]
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
Sau lần gặp gỡ, làm quen vì cùng chí hướng, nhiều lần đi cafe, ăn uống rồi lại chia tay.

Anh ấy cao hơn tôi cả một cái đầu, nói chuyện có duyên, nét mặt chữ điền nhìn rất menly.

Tôi thầm thích anh, nhưng không hề nói rõ, chỉ xem nhau như bạn cùng đi uống cafe, chạy bộ, thế thôi cũng vui đời.

Có tiến xa hơn không, tôi đâu dám buông lơi tình cảm mình, dù con tim bảo là hãy tận hưởng cuộc sống trước mắt như bao nhiêu người đã và đang làm.

Một sức mạnh vô hình vẫn giữ tôi lại, không thể tiến xa hơn ...chẳng hiểu tại sao? 

Confused-shrug-smiley-emoticon
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
Anh ấy mua nhiều trái cây Á đông quá, gọi tôi tới chia sẻ bớt, vì ở một mình ăn không hết  Biggrin

Hai đứa mua cafe nóng, chạy ra bãi biển ngồi trên bãi cát vừa uống cafe, vừa ăn.

Vì không mặc đủ ấm, gió lạnh làm anh so vai rụt cổ, nhìn không còn nét menly ...   Lol

Anh ngồi sát tôi, đòi selfie hình cả hai, lần đầu tiên anh đòi chớp hình 2 đứa chung, tôi chiều và nở nụ cười thật tươi dưới gọng kính mát to tướng ...Còn anh cười thật hiền, đôi lúc nhìn anh ngây ngô như đứa trẻ ...

Rồi 2 đứa đi lòng vòng bãi biển, trên cát vàng ...gió trưa se lạnh ....  bầu trời xanh ngát lác đác vài cụm mây trắng ... tiếng chim hải âu xao xác ... Tìm thấy một chiếc ghế gỗ thật to, anh bảo tôi ngồi chung, hai đứa ngồi cạnh nhau thật gần ...Ánh mặt trời chói qua mắt tôi khi tôi ngước nhìn anh cao lớn cạnh tôi ...tôi thầm ước anh choàng vai tôi ...và mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra ... nhưng không có gì như tôi mơ ước, tưởng tượng ... anh vẫn giữ khoảng cách ...  Crying-face4

Chỉ thế, một cái bắt tay thật chặt, rồi cả hai lại chia tay ... hẹn lần cafe tới ... vì ai cũng bận rộn với công việc hàng ngày.  Hello

Happy ThanksGiving everyone!

Cheer Tulip4 Tulip4

[Image: R.f1e60ac0ad61935710d03e3e3e4b315b?rik=d...ImgRaw&r=0]
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
(2020-01-09, 12:42 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Muon Khờ đánh bé hã ? Có tin Khờ nhai xương bé không ??? Dám dành Đ N với Khờ ....

Hay bé yêu anh Điếc đi ...  Rollin Rollin  Anh Điếc có nét giống Đ N. Nhưng già hơn thôi ... Rollin

Chị Khờ tõ lòng cho em biết chị Khờ yêu thầm Đ N mà em nỡ lòng đòi ước ao chĩ càn có Đ N là đời em mãn nguyện ... 

Từ nay không chị em gì hết ... ta là tình đich  Rollin

Ôi mê trai quá mất hết cã lý trí  Rollin Khỗ thân tôi

Đọc lại post này,  nhớ chị Khờ, nhớ cả Đ N 

223110697 Rollin
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
ĐAN NGUYÊN - Những Ca Khúc Nhạc Vàng Hay Nhất Của Đan Nguyên





[Image: R.3b1da0e9840e1108e447cc452fdd875f?rik=5...ImgRaw&r=0]
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
(2022-11-23, 12:04 PM)Anamit Wrote: Anh ấy mua nhiều trái cây Á đông quá, gọi tôi tới chia sẻ bớt, vì ở một mình ăn không hết  Biggrin

Hai đứa mua cafe nóng, chạy ra bãi biển ngồi trên bãi cát vừa uống cafe, vừa ăn.

Vì không mặc đủ ấm, gió lạnh làm anh so vai rụt cổ, nhìn không còn nét menly ...   Lol

Anh ngồi sát tôi, đòi selfie hình cả hai, lần đầu tiên anh đòi chớp hình 2 đứa chung, tôi chiều và nở nụ cười thật tươi dưới gọng kính mát to tướng ...Còn anh cười thật hiền, đôi lúc nhìn anh ngây ngô như đứa trẻ ...

Rồi 2 đứa đi lòng vòng bãi biển, trên cát vàng ...gió trưa se lạnh ....  bầu trời xanh ngát lác đác vài cụm mây trắng ... tiếng chim hải âu xao xác ... Tìm thấy một chiếc ghế gỗ thật to, anh bảo tôi ngồi chung, hai đứa ngồi cạnh nhau thật gần ...Ánh mặt trời chói qua mắt tôi khi tôi ngước nhìn anh cao lớn cạnh tôi ...tôi thầm ước anh choàng vai tôi ...và mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra ... nhưng không có gì như tôi mơ ước, tưởng tượng ... anh vẫn giữ khoảng cách ...  Crying-face4

Chỉ thế, một cái bắt tay thật chặt, rồi cả hai lại chia tay ... hẹn lần cafe tới ... vì ai cũng bận rộn với công việc hàng ngày.  Hello

Happy ThanksGiving everyone!

Cheer Tulip4 Tulip4

[Image: R.f1e60ac0ad61935710d03e3e3e4b315b?rik=d...ImgRaw&r=0]

Vì cả hai chúng tôi ai cũng bận công việc làm nên cũng chẳng có thời gian gặp lại sau lần chạy ra bãi biển kể trên ...

Tôi có nhắn tin hỏi thăm anh, anh cũng reply, biết cả hai đều khoẻ là vui rồi.

Chúng tôi quen nhau cũng rất lạ. Vì tánh tôi dễ làm quen, dễ kết bạn, do tôi thường quan tâm, hỏi thăm người khác.
Tôi gặp anh vào mùa đông trước, trên đoạn đường đi bộ vào một buổi tối trời thật lạnh, nhiều tuyết. Dáng anh cao lớn làm tôi chú ý, đặc biệt chiếc măng tô anh mặc khá cũ màu nâu sậm khiến tôi hơi chạnh lòng tò mò về anh. Tôi đã lên tiếng hỏi trước:

-Hi, how are you doing?
-I am fine thanks, and you?
-I'm fine too. It's cold and lot of snow heh.
-Yeah...but I like to walk every night.
-I only walk at night time when I can't walk during the daytime... Are you Vietnamese?
-No, I am not.
.............................

Anh không phải dân Âu Mỹ, cũng không phải Việt Nam. Chúng tôi trao đổi số phone vì sau khi trò chuyện, chúng tôi mới khám phá cả hai có một điểm chung vô cùng đặc biệt! 

Thế là anh và tôi đã trở thành đôi bạn cafe ...
Như tôi đã nói, tôi thầm thích anh, anh chưa ngỏ ý gì, nhưng tôi dự là anh cũng rất mến tôi. Hình như anh chỉ có tôi là bạn thường xuyên thăm hỏi nhau.


Tulip4
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
[Image: OIP.amyQfS8ZAMjWk8qY1IjvkwHaMz?pid=ImgDet&rs=1]

ý nghĩa tin nhắn hôm nay chứa đầy cám dỗ ...

Happy-smiley-emoticon
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply
Cặp giò của devil trông khiếp thật!

Astonished-face4
Reply
(2022-12-05, 10:52 AM)Saolấplánh Wrote: Cặp giò của devil trông khiếp thật!

Astonished-face4

Becuoi
TỬNG TỪNG TƯNG  Biggrin  Lol
Reply