Tôi Luôn Tưỡng Rằng
#16
(2019-04-30, 01:49 AM)Chân Nguyệt Wrote: Nếu Hoa này là cao khoản nử thước và nhánh ốm như cây nhan thì là cây wild  carots , carrots mọc hoang ngoài đồng ... Đẹp hén

Chị Chân Nguyệt ơi ....Nó hông phãi carrots hoang rồi ......hên quá Khờ không có bức nhánh hoa rừng ......
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#17
Hoa ven đường 

[Image: 9-D83-DE53-5-C1-A-4245-84-D1-C46-E13-FC1-E25.jpg]

[Image: E2-DA1-ECC-EC3-D-478-F-81-B7-D5-E9-DFD84236.jpg]

[Image: CC6-B70-F7-C294-4729-B849-99-A19-A90-EA42.jpg]

[Image: 4875-B041-4187-455-F-9-E33-68693-A140669.jpg]

[Image: AE09-A5-E6-9722-4-B15-A35-D-BEF73-D4-A453-E.jpg]

[Image: 28-F9-E4-A8-D7-EC-4618-80-DB-D542-C1699-F93.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#18
[Image: AC95-A412-A22-A-41-BE-BB76-F0-DA5882-FABF.jpg]

Rình coi Chim tắm ....

[Image: E5-C8-D700-4-A35-47-C9-B3-E7-FE99-B40-AF039.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#19
Cánh hoa cài tóc 

[Image: D16103-DD-6-E22-4-C34-9041-129173581-B6-B.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#20
Vì nàng Đẹp như một bông hồng 

[Image: 0-B581-AD3-9906-42-B0-B4-F0-9617-DC4-B1-D67.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#21
[Image: 2-BA641-CB-C1-DB-4143-91-B4-4069-F6-D093-F2.jpg]
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#22
Hôm nay .....

Không hiễu tại sao tôi có rất nhiều ưu tư suy nghĩ ...có lẽ ngoài trời âm u mây mù khiến lòng con người có nhiều cãm súc .....Nguời ta bão ....nhìn cãnh nhớ người .....nhìn mây nhớ nước ...nhìn trời nhớ sao ....

Cuộc đời là những chuỗi ngày nối tiếp cũa những sự việc thay đỗi thăng trầm theo năm tháng kết thành dòng đời nỗi trôi ....1 đời người có mấy ai trọn vẹn niềm vui ?? có mấy ai đuợc mọi chuyện như ý mình mong muốn ..?? có mấy ai cùng người yêu đầu tiên cũa mình nắm tay nhau đi hết đoạn đườnG đời .... ??? có mấy ai không gặp sóng gió gian nan thữ thách trong tình cãm cũng như việc làm ?? Bỡi vì có khó khăn mới rèn luyện con người trỡ nên trưỡng thành hơn ......lớn khôn hơn ...mạnh mẽ hơn ...và chững chạc hơn .....có những bài học rất đắt giá ...có những bài học vừa tầm tay ..... nhưng mọi chuyện xãy đến xung quanh mỗi con người đều là sự an bài cũa đấng quyền uy tối cao ......đó là đếnh mệnh ...là số mệnh mỗi con người phãi gánh vác .....mà thượng Đế an bài từ khi chúng ta chưa được hình thành ......

Phãi chăng .....kiếp người nối tiếp theo giai đoạn đễ trỡ nên hoàn hão hơn ???
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply