Câu chuyện của những giòng sông
(2019-06-13, 03:37 PM)Chàng Hiu Wrote: Tuyết Vân,

Hình như chúng ta cứ lẩn quẩn mãi ở chổ này ! Thôi để mình tóm tắt xem có đúng ý TuyetVan khong nhé ?

1/ Theo TuyetVan thì chúng ta chỉ vâng lời Chúa troi theo Kinh Thánh và theo Kinh Thánh thì "không được thờ thần tượng khác"; do đó, chúng ta không thờ cúng ông bà cha me mặc dù chúng ta vẫn can có hiếu với ông bà cha mẹ nhưng chúng ta phải ưu tien có hiếu (va vang loi) với đấng cao hơn là Chúa Trời vì Trời cho ta ánh sáng, dưỡng khí, nước .... ?

2/ Bàn thiên hay bàn độc mà người VN thờ Trời chính là vì họ nghe theo Kinh Thánh dạy ?



Ko hoàn toàn đúng  Rollin . Thấy chưa ? CH complained Vân nói hoài nhưng CH vẫn chưa hiểu Vân nói gì. Một khi chưa hiểu thì ko thể complained người ta nói hoài cho tới khi nào mình hiểu thôi 


1. Có hiếu với cha mẹ KHI CHA MẸ CÒN SỐNG . Vân lập lại ... CÓ HIẾU VỚI CHA MẸ KHI CHA MẸ CÒN SỐNG ... Vân lập lại ... CÓ HIỂU VỚI CHA MẸ KHI CHA MẸ CÒN SỐNG



2. Cha mẹ chết rồi ... mình cần phải có hiếu thể nào ?? thờ lạy cha mẹ ? tại sao ko thờ lạy cha mẹ hiếu kính cha mẹ khi còn sống

Có nhiều người.. Cha mẹ sống ko ngó ngàng gì tới cha mẹ .. Tới lúc cha mẹ chết , cúng giổ từ đầu xóm tới cuối xóm .. Để làm gì ???

Chừng nào CH hiếu Vân nói gì ở đây rồi thì Vân sẽ qua phần Chúa Cheer
Reply
(2019-06-13, 06:02 PM)tuyetvan Wrote: Ko hoàn toàn đúng  Rollin . Thấy chưa ? CH complained Vân nói hoài nhưng CH vẫn chưa hiểu Vân nói gì. Một khi chưa hiểu thì ko thể complained người ta nói hoài cho tới khi nào mình hiểu thôi 


1. Có hiếu với cha mẹ KHI CHA MẸ CÒN SỐNG . Vân lập lại ... CÓ HIẾU VỚI CHA MẸ KHI CHA MẸ CÒN SỐNG ... Vân lập lại ... CÓ HIỂU VỚI CHA MẸ KHI CHA MẸ CÒN SỐNG



2. Cha mẹ chết rồi ... mình cần phải có hiếu thể nào ?? thờ lạy cha mẹ ? tại sao ko thờ lạy cha mẹ hiếu kính cha mẹ khi còn sống

Có nhiều người.. Cha mẹ sống ko ngó ngàng gì tới cha mẹ .. Tới lúc cha mẹ chết , cúng giổ từ đầu xóm tới cuối xóm .. Để làm gì ???

Chừng nào CH hiếu Vân nói gì ở đây rồi thì Vân sẽ qua phần Chúa Cheer

1/ Vân nói đúng rồi:   Có hiếu với cha mẹ KHI CHA MẸ CÒN SỐNG .
2/ Vân nói đúng rồi:   Hieu kinh khi cha me con song, con cung gio la de tuong nho nhu minh da noi o tren va cung de cho con minh giu gin truyen thong do và đâu phải nhà nào cũng cúng giỗ linh đình ? Nhà mình chỉ làm bữa cơm thường với anh em trong nhà ...

Hai điều trên có gì mà khó hiểu ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
Nếu CH có 2 đứa con


1 . có hiếu, caring , chăm sóc CH khi CH còn sống .. tới lúc CH chít, nó nhớ những kỷ niệm đẹp khi CH còn sống , 2 người dành thời gian cho nhau thế nào 


2. bận rộn, ko ngó ngàng gì tới, đôi khi còn thiếu kính trọng , hổn hào ... CH chết, mỗi năm nó làm giổ rùm beng nhậu nhẹt 


CH THÍCH ĐỨA NÀO HƠN?
Reply
Tụi tây này nó ko cúng giỗ cha mẹ nó .. đâu có nghĩa là nó ko chăm sóc lo cho cha mẹ nó đâu

Cúng để làm gì? 

Để mấy người đó về ăn ?

Mấy người đó ko ăn được 

Vậy nếu ngày đó, mình có 1 memorial day , anh chị em ngồi nhắc lại ba má .. What 's wrong with that ??

Con gái Vân có thằng bạn trước đây chết .. Mỗi năm gd vẫn tổ chức giống như memorial day, bạn bè tới nhắc lại nó .. Đâu cần cúng gì cho nó ăn ..mà nó có ăn được đâu mà cúng ??
Reply
(2019-06-13, 11:10 AM)Mimo Wrote:   Đúng, không ai phủ nhận là nhờ Trời nên có sự sống ...và ngay cả sự chết.

 Một đưa trẻ lớn lên hình thành nên tính cách con người có nhiều yếu tố tác động vào genes từ cha mẹ gia đình, môi trường sống, xã hội...v..v...

1/ Thật ra giống như gieo một hạt giống:
 Một hạt giống từ khi gieo đến lúc ươm hoa quả là cả một quá trình dài....
- Hạt giống tốt (gene) từ cha mẹ, như TVan có ba mẹ cao ráo nên hưởng lợi từ gene này.
- Môi trường tốt, được chăm bón đầy đủ sẽ có điều kiện phát triển tốt như cha mẹ có điều kiện về kinh tế tiếp tục bồi đắp cho con về mọi mặt về giáo dục cả tài năng.
Đó là ở điều kiện bình thường

1a/ Yếu tố gia đình:
 Tuy nhiên câu " Cha mẹ sinh con, trời sinh tính" có ý rằng không phải đứa con nào sinh ra thì tính cũng giống y hệt như cha mẹ bởi vì cũng có câu nói rằng  "cha mẹ hiền sinh con dữ, mà cha mẹ dữ lại có con ngoan"...Đó là do vấn đề giáo dục, môi trường xã hội tác động vào.
VD: Cha mẹ của gd A hiền quá chừng chỉ biết cần mẫn làm việc 12-14h/ ngày, chả bao giờ la rầy con cái ...mà sao thằng con quậy chỉ biết chơi game chẳng lo học hành...
 Vì sao? hỏng lẻ Trời phạt họ vì họ hiền quá sao? hay là họ không đi nhà thờ cầu Chúa giúp họ.

Hiểu sâu một chút là họ đầu tư thời gian của họ cho cái gì?...Trời ơi, tui đi làm kiếm tiền cho nó mà nó nở lòng nào bla...bla...
Vậy là họ đầu tư cho tiền nên trong tương lai họ sẽ có tiền nhiều hơn, còn thời gian dành cho con, bao nhiêu h/day họ có cơ hội nói chuyện với con?
Dành thời gian cho con...đó là yếu tố quan trọng nhất ?
Nhất là bửa ăn tối với gd, cái này phải duy trì vì lúc này cha mẹ có thể hiểu trong ngày con mình làm gì? ít nhất về cơ bản, lẻ dĩ nhiên không phải là 100%.
Humh, mà bây giờ nhiều gd mất luôn cả bửa cơm tối gd Disappointed-face4

Một tài năng từ toán học, thể thao Olympic...có một sự đóng góp lớn lao từ cha mẹ ươm mầm, chăm bón ngày qua ngày.

Mm đang bz, với lại viết nhiều Tvan không thích nên sẽ viết thêm một ít mỗi ngày...



ok, Vân đồng ý những gì Mimo nói ở đây

ý Mimo nói ... Cha mẹ sanh tánh luôn ??

vậy những đứa nhỏ younger than 4 years old .. anh chị em củng cha mẹ với nhau ... thì sao tánh tình đả khác nhau

tỉ dụ .. 2 đứa cháu ngoại của Vân . 1 đứa 4 tuổi , 1 đứa 2 tuổi ... con 4 tuổi , từ nhỏ đả dể chịu , cười nói huyên thuyên ... con 2 tuổi , thì mặt mày lúc nào cũng "serious" , thấy nó cười , là mình "trúng số"

cha mẹ cũng dành thì giờ cho nó giống nhau ... Mimo giải thích tại sao 2 đứa tánh lại khác nhau ???
Reply
(2019-06-13, 12:35 PM)Mimo Wrote:  TVan, mm định đi ra ...Giờ thì Mm mới chợt hiểu ra.

Không phải đây là lần đầu tiên TVan nói "thd này dài quá, về nhà đọc..."

Mm thấy mấy lần trước và mới đây của anh QX.

TV so sánh đi Thd của TV chiếm cũng gần 1 trang giấy, không phải 1 mà liên tục 2,3,4 tiếp nối với nhau...
Chứng tỏ là gì ?
TV chỉ muốn nói thôi, nói dài, nói lớn (bôi đâm) mà không muốn nghe người khác nói...
 Muốn có cuộc nói chuyện gọi là debate một vấn đề thì phải nghe đối phương nói cái gì trước đã...
Cái đơn giản gọi là "tôn trọng người đối diện"

OK, bây giờ nói ngắn lại :

" Ông Trời của Tvan là ai, là gì? Tvan có hiếu với ông Trời như thế nào?"

Rồi Mm sẽ trả lời.


Ông Trời của Vân là Đức Chúa Trời của Kinh thánh

Ngài nói NGÀI LÀ CREATOR

NẾU NGÀI NÓI SAI , AI LÀ CREATOR , THÌ CỨ VIỆC GIƠ TAY LÊN   Hello Hello Hello

KHÔNG LẼ MÌNH CREATED THE WHOLE UNIVERSE , MÀ MÌNH LẠI ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC NHẬN HỌ LÀ CREATOR SAO ??   :thinking-face4: :thinking-face4:


CÓ HIẾU LÀ THẾ NÀO ??

LÀ VÂNG LỜI  10_point




con cái có hiếu với cha mẹ là thế nào ??

là vâng lời , là sống sao cho cha mẹ vui lòng , là không bôi nhọ vào cha mẹ 



CHUÁ CUẢ KINH THÁNH CŨNG VẬY

CÓ HIẾU VỚI CHUÁ , LÀ  VÂNG LỜI , LÀ SỐNG SAO CHO CHUÁ VUI LÒNG (NHẦT LÀ KHI MÌNH ĐỨNG TRƯỚC SỰ CÁM DỖ HAY THỬ THÁCH)




đọc kỹ những gì Vân viết , nếu có thắc mắc gì thì hỏi

sau đó , my turn 

Vân hỏi ... MIMO THỜ ÔNG TRỜI CUẢ MIMO LÀ AI ???  Cheer
Reply
Vân nói 


SỐNG SAO CHO CHÚA  VUI LÒNG ... NHẤT LÀ KHI MÌNH ĐỐI DIỆN VỚI CÁM DỖ HAY THỮ THÁCH


ý Vân nói gì ??

- tỉ dụ , trong việc làm của Vân đi , đôi khi Vân thấy tiền trước mắt ... nếu Vân có lấy tiền , thì cũng ko ai biết 

sự cám dổ trước mắt



nhưng lúc đó Vân nghĩ gì ??

MÌNH CÓ KÍNH SỢ CHUÁ KHÔNG ? 

MÌNH CÓ TIN MÌNH LÀM  GÌ CHUÁ CŨNG BIẾT KHÔNG ???

là Vân đủ biết mình phải làm gì 

đơn giản không ???





AI NÓI MÌNH KÍNH SỢ CHUÁ

THÌ PHẢI BIẾT

KHI MÌNH ĐỨNG TRƯỚC SỰ CÁM DỖ

MÌNH CÒN BIẾT SỢ CHUÁ ... THÌ NGƯỜI ĐÓ MỚI THẬT SỰ LÀ KÍNH SỢ CHUÁ , VÀ CÓ HIẾU VỚI CHUÁ
Reply
(2019-06-13, 08:58 PM)tuyetvan Wrote: ok, Vân đồng ý những gì Mimo nói ở đây

ý Mimo nói ... Cha mẹ sanh tánh luôn ??

vậy những đứa nhỏ younger than 4 years old .. anh chị em củng cha mẹ với nhau ... thì sao tánh tình đả khác nhau

tỉ dụ .. 2 đứa cháu ngoại của Vân . 1 đứa 4 tuổi , 1 đứa 2 tuổi ... con 4 tuổi , từ nhỏ đả dể chịu , cười nói huyên thuyên ... con 2 tuổi , thì mặt mày lúc nào cũng "serious" , thấy nó cười , là mình "trúng số"

cha mẹ cũng dành thì giờ cho nó giống nhau ... Mimo giải thích tại sao 2 đứa tánh lại khác nhau ???
(2019-06-13, 09:05 PM)tuyetvan Wrote: Ông Trời của Vân là Đức Chúa Trời của Kinh thánh

Ngài nói NGÀI LÀ CREATOR

NẾU NGÀI NÓI SAI , AI LÀ CREATOR , THÌ CỨ VIỆC GIƠ TAY LÊN    HelloHello

KHÔNG LẼ MÌNH CREATED THE WHOLE UNIVERSE , MÀ MÌNH LẠI ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC NHẬN HỌ LÀ CREATOR SAO ??   :thinking-face4: :thinking-face4:


CÓ HIẾU LÀ THẾ NÀO ??

LÀ VÂNG LỜI  10_point




con cái có hiếu với cha mẹ là thế nào ??

là vâng lời , là sống sao cho cha mẹ vui lòng , là không bôi nhọ vào cha mẹ 



CHUÁ CUẢ KINH THÁNH CŨNG VẬY

CÓ HIẾU VỚI CHUÁ , LÀ  VÂNG LỜI , LÀ SỐNG SAO CHO CHUÁ VUI LÒNG (NHẦT LÀ KHI MÌNH ĐỨNG TRƯỚC SỰ CÁM DỖ HAY THỬ THÁCH)




đọc kỹ những gì Vân viết , nếu có thắc mắc gì thì hỏi

sau đó , my turn 

Vân hỏi ... MIMO THỜ ÔNG TRỜI CUẢ MIMO LÀ AI ???  Cheer

(2019-06-13, 10:37 PM)tuyetvan Wrote: Vân nói 


SỐNG SAO CHO CHÚA  VUI LÒNG ... NHẤT LÀ KHI MÌNH ĐỐI DIỆN VỚI CÁM DỖ HAY THỮ THÁCH


ý Vân nói gì ??

- tỉ dụ , trong việc làm của Vân đi , đôi khi Vân thấy tiền trước mắt ... nếu Vân có lấy tiền , thì cũng ko ai biết 

sự cám dổ trước mắt



nhưng lúc đó Vân nghĩ gì ??

MÌNH CÓ KÍNH SỢ CHUÁ KHÔNG ? 

MÌNH CÓ TIN MÌNH LÀM  GÌ CHUÁ CŨNG BIẾT KHÔNG ???

là Vân đủ biết mình phải làm gì 

đơn giản không ???





AI NÓI MÌNH KÍNH SỢ CHUÁ

THÌ PHẢI BIẾT

KHI MÌNH ĐỨNG TRƯỚC SỰ CÁM DỖ

MÌNH CÒN BIẾT SỢ CHUÁ ... THÌ NGƯỜI ĐÓ MỚI THẬT SỰ LÀ KÍNH SỢ CHUÁ , VÀ CÓ HIẾU VỚI CHUÁ

 
Thấy chưa, một cái reply của TVan nè coi có dài hơn thd của Mm không?

Dàiiiiiiiiiiiii quaaaaaaaaaá, tối về đọc, mai reply nha Wink

....

...........

...................

Just kidding! Lol Rollin Rollin

Reply
(2019-06-14, 01:28 PM)Mimo Wrote:  
Thấy chưa, một cái reply của TVan nè coi có dài hơn thd của Mm không?

Dàiiiiiiiiiiiii quaaaaaaaaaá, tối về đọc, mai reply nha Wink

....

...........

...................

Just kidding! Lol Rollin Rollin

tối về đọc , nếu đọc hết thì  ..... sang năm reply là đọc nhanh lắm đó

:full-moon-with-face4:
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
cứ tự nhiên , khi nảo quởn thì đọc . tới phiên Vân chờ Mimo cho Vân biết ... TRỜI MIMO THỜ LÀ AI  Cheer
Reply
(2019-06-13, 08:58 PM)tuyetvan Wrote: ok, Vân đồng ý những gì Mimo nói ở đây

ý Mimo nói ... Cha mẹ sanh tánh luôn ??

vậy những đứa nhỏ younger than 4 years old .. anh chị em củng cha mẹ với nhau ... thì sao tánh tình đả khác nhau

tỉ dụ .. 2 đứa cháu ngoại của Vân . 1 đứa 4 tuổi , 1 đứa 2 tuổi ... con 4 tuổi , từ nhỏ đả dể chịu , cười nói huyên thuyên ... con 2 tuổi , thì mặt mày lúc nào cũng "serious" , thấy nó cười , là mình "trúng số"

cha mẹ cũng dành thì giờ cho nó giống nhau ... Mimo giải thích tại sao 2 đứa tánh lại khác nhau ???

Khổ ghê, giờ mới thấy LMS nói đúng, khi không giờ như thiếu nợ TVan Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Chứ Tvan không nghe nói "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh" sao.
TVan có đem so sánh nha: 2 cái rổ đựng chanh, cam, nho...3 loại này tròn giống nhau nhưng khác nhau hoàn toàn nha nhưng họ nhà chanh thì có hình dáng và tính chất giống nhau về độ tròn, màu sắc, vị chua như nhau .....khác hoàn toàn với cam và nho....Đó là gia đình này sẽ khác gd khác.

1- Ok, giờ so sánh về chanh thôi nha, mỗi trái chanh coi vậy chứ mà nhìn kỹ đi nó khác nhau đấy cả bên ngoài và bên trong...Giống như những đứa con trong cùng một gia đình.

Bây giờ quay trở lại chuyện 2 đứa cháu cũng TVan....Tvan có chắc alf cha mẹ của chúng dành thời gian cho mỗi đứa the same không?

- Đứa đầu, 2 vc mới cưới nhau, thời gian hạnh phúc tràn trề...con đầu laf sự mong đợi của cha mẹ nên ngọt ngào dồn hết vô đó, thường đứa đâu để ý coi thể chất dinh dưỡng, tinh thần, sự chăm soc thường tốt hơn và cá tính vui vẻ hơn (cái này Mm nói cho case hiện tại ở Mỹ và ở VN NOW, not thời xưa nha)

- Đứa thứ 2, cha mẹ bz lo cho thằng lớn, mẹ bụng bầu còn tay xách nách mang bế thằng con lớn 1-3t, ăn uống không xong...nên đứa con sau thể chất yếu kém hơn, thời gian chăm lo cũng ít đi....cái này ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của bé thứ 2.

Mm nói lến điều này vì Mm có 2 đứa cũng giống như thế đây.
Vả lại bây giờ cháu của TVan còn nhỏ nên không thấy giống cá tính cha mẹ, nhưng lớn lên một chút sẽ thấy...ảnh hưởng không chỉ là gene không mà là sự tác đông gần gũi của mỗi ngày sống trong cùng một môi trường sẽ sinh ra cá tính ấy.

2- Trời sinh tính....cũng đúng đấy vì 2 loại genes mĩ với nhau thế nào cũng sinh ra loại thứ 3 không giống 2 genes của cha mẹ và...còn nữa bây giờ còn có đột biến gene nữa do tác động môi trường...nhiều yếu tố lắm đó TV.
Nature vs nurture

TVan có bao giờ nghĩ những đứa bé baby lìft từ năm 75 thì cá tính của họ có còn giống cha mẹ ruột bên VN không?


Mm lại viết dài và TVan sẽ than nữa nên stop ở đây để cho TV đọc nha.

Reply
thôi tạm dẹp chuyện cái tánh qua 1 bên đi

Vân đang chờ Mimo cho Vân biết Ông Trời Mimo đang thờ là ai ?? có liên quan gì tới Tề thiên đại thánh khong ??
Reply
(2019-06-18, 12:33 PM)tuyetvan Wrote: thôi tạm dẹp chuyện cái tánh qua 1 bên đi

Vân đang chờ Mimo cho Vân biết Ông Trời Mimo đang thờ là ai ?? có liên quan gì tới Tề thiên đại thánh khong ??

 Mèn ui, công Mm gỏ gỏ cả buổi và đây không phải là lần thứ nhất, mà không ngờ TVan trắng trợn đạp đổ,  ....một cách phản phù...í quên phủ phàng gạt một bên không thèm đọc một chữ vậy đó Astonished-face4  :59:

 Thôi thì Mm đành ca bài:

" Thôi rồi còn chi đâu Vân ơi, chỉ còn lại đây....con icons...con icons ....to say Gooooooooooooodbyyyyyyyyyyyyyyyye...." :dance:

[Image: im-outta-here-bye-bye-smiley-emoticon.gif][Image: adorable-dolphin-says-bye-bye-smiley-emoticon.gif][Image: blue-text-bye-smiley-emoticon.gif]

Reply
Vân đâu có nói Vân ko đọc công trình Mimo viết 

Vân cám ơn Mimo viết trả lời về vụ ... cái tánh 


Vân nhớ câu hỏi trước đây , Vân có hỏi Mimo thờ Trời nào .. chưa thấy Mimo trả lời .. bây giờ Vân nhắc lại .. Mimo thờ trời nào , trời này có liên hệ gì tới tề thiên đại thánh , bát giới gì đó không ?

Vân chờ câu trả lời nhá



https://www.dkn.tv/van-hoa/ton-ngo-khong...-ngua.html


https://www.dkn.tv/van-hoa/ngoc-hoang-da...thanh.html
Reply
Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu?

Một người ngồi đây trong hoa trôi theo nước chảy phương nào?

Trời thì mưa rơi, mưa rơi không ngưng suối tuôn niềm đau ..

Người thì hẹn nhau sang sông mong cho chóng tạnh mưa ngâu ...



[Image: BoSong.jpg]
Reply