Câu chuyện của những giòng sông
#61
(2019-04-23, 11:23 AM)Mimo Wrote:  Theo Mm nghĩ, ý câu nói "không ai tắm hai lần trên cùng một giòng sông " không phải là địa lý con sông mà ý nói về con nước của dòng sông vì con sông lúc nào cũng theo dòng chảy nên con nước không lúc nào giống nhau, nếu QX tắm 2,3 lần trên cùng một con sông nhưng đã khác nhau về dòng nước của con sông Wink ...Nói một hồi muốn líu lưỡi luôn.... Lol Rollin

À thì ra là thế. Nhưng cũng có lý phải không? Vậy theo Mimo thì theo nhận xét này ngụ ý là gì? :thinking-face4:
Reply
#62
Cái khoảnh khắc đã qua trong cuộc sống không giống như bây giờ, và cũng không như cuộc sống trong khoảnh khắc tới.
Hello.
Reply
#63
Vân tỉ dụ 

Kinh thánh nói .. Mọi người đều phạm tội

CG được ông pope dạy ... Mary vô nhiễm , tức là đi nghịch với Kinh thánh

QX thì nghiệm ra .. Kinh thánh đúng ? Hay lời dạy của giáo hoàng là đúng ???
Reply
#64
(2019-04-23, 01:31 PM)tuyetvan Wrote: Vân tỉ dụ 

Kinh thánh nói .. Mọi người đều phạm tội

CG được ông pope dạy ... Mary vô nhiễm , tức là đi nghịch với Kinh thánh

QX thì nghiệm ra .. Kinh thánh đúng ? Hay lời dạy của giáo hoàng là đúng ???

Trước khi qx trả lời điều này, xin cho hỏi, đối với TV, Kinh Thánh có nghĩa là cái gì?  :thinking-face4:
Reply
#65
Thread này càng ngày càng hấp dẫn .
Cám ơn tất cả  Clap Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#66
(2019-04-23, 09:32 AM)quexua Wrote: TV nghĩ rằng khi bạn “spam” như vầy thì có người chịu khó đi đọc từng post sao? ....  think again.

Qx không đọc post nào cả vì bạn không tôn trọng người đọc. Bạn đang xả rác ...

:face-with-tears-of-joy4:

Mình thấy anh QX nói đúng ah


Ghi  quá nhiều và liên tiếp........
.chưa chắc người khác có thời gian đọc/ tiếp thu những gì mình ghi....nên sẽ ko tính là đang thão luận được

Chỉ là dạng Spams thôi   Rollin

Reply
#67
(2019-04-23, 01:49 AM)quexua Wrote: Khờ và Bé 3 có những nhận xét và suy nghĩ tương đương nên qx xin trả lời chung nhé.

Khờ:  Nhận xét về giòng sông bên lở bên bồi rất là hay, nói về sự cân bằng tuần hoàn của các định luật trong trời đất.

Giòng sông là sản phẩm của mưa, nước, phối hợp với độ cao của núi non chảy xuống đồng bằng, mẹ đất. Cũng như con người là sản phẩm của gia đình. Gia đình lại là sản phẩm của phong tục, tập quán, của địa phương. Cho nên mới có câu, phép vua thua lệ làng, gần mực thì đen gàn đèn thì sáng. Có truyện kể rằng hội xưa có hai mẹ con ở gần nơi nghĩa trang, và chung quanh là những tiệm làm hòm. Bà mẹ nhận thấy thằng con suốt ngày theo đám con nít chơi trò mặc đồ tang đi đưa đám. Bà mẹ sợ quá nên dọn nhà đưa thằng con đến ở gằn trường học và cho làm quen với những bạn tốt là thư sinh miệt mài sách vở. Quả nhiên, sau đó thằng con chăm chỉ học hành và trở thành người tài giỏi tiếng tăm vang lừng.  Chọn nơi bạn ở là điều rất quan trọng.


Bé 3:  Dòng sông là mạch máu của mẹ đất. Dòng sông chảy dủ mọi hướng, Đông Tây Nam Bắc không có hướng nào nhất định, và cũng không có 2 giòng sông giống nhau trên đời. Dòng sông có thể rất tinh khiết trong sạch, cũng có thể rất ô nhiểm, cũng như giòng tư tưởng của chúng ta.  Dòng sông và giòng đời có những điểm giống nhau. Nên mình có thể học nhiều điều qua dòng sông. Tương truyền nếu bạn ngồi nhìn dòng sông hoài, một lúc nào đó  bạn có thể đắt đạo. Nói giởn thôi chứ nếu thật vậy thì mấy ông đánh cá và mấy ông thợ câu cá chắc đắc đạo hết rồi.

Số phận: Có thể được tạo ra do nhân quả. Số phận hẳm hiu do nghiệp quả ... Ác giả ác báo, làm lành gặp lành.

Số mệnh: Chắc nói về lá số tử vi, bói toán. Số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông.

Định mệnh:  là con đường đã định sẳn cho mình khi sinh ra trên cõi đời. "Số của bé 3 được sinh ra là để change the world ! ?)  Đại khái định mệnh được định nghĩa là như thế ...  Rollin



  Cám ơn anh QX giải thích, Tulip4

  Anh có cho phép bé 3 góp ý không vây?.. Biggrin  bé 3 vẫn còn đang suy nghĩ...về kiếp sống của mình.

  Còn vấn đề nữa, trời sanh ra mình bàn tay có ngón dài ngón ngắn, nên chấp nhận nghen..

Reply
#68
(2019-04-23, 03:03 PM)Be 3 Wrote:   Cám ơn anh QX giải thích, Tulip4

  Anh có cho phép bé 3 góp ý không vây?.. Biggrin  bé 3 vẫn còn đang suy nghĩ...về kiếp sống của mình.

  Còn vấn đề nữa, trời sanh ra mình bàn tay có ngón dài ngón ngắn, nên chấp nhận nghen..

Xin mời bé 3 cứ tự nhiên góp ý. Cửa nhà chòi của qx lúc nào cũng rộng mở ..  Please Clap  Tulip4
Reply
#69
(2019-04-23, 02:31 PM)SugarBabe Wrote: Mình thấy anh QX nói đúng ah


Ghi  quá nhiều và liên tiếp........
.chưa chắc người khác có thời gian đọc/ tiếp thu những gì mình ghi....nên sẽ ko tính là đang thão luận được

Chỉ là dạng Spams thôi   Rollin

SugarBabe!  Hello    :slightly-smiling-face4:
Reply
#70
(2019-04-23, 01:49 PM)Bee Wrote: Thread này càng ngày càng hấp dẫn .
Cám ơn tất cả  Clap Innocent

Hi Bee !  Hello Innocent
Reply
#71
(2019-04-23, 12:59 PM)OneSunday Wrote: Cái khoảnh khắc đã qua trong cuộc sống không giống như bây giờ, và cũng không như cuộc sống trong khoảnh khắc tới.


Hay đó bạn OneSunday.  Vậy mà tui cứ tưởng không nên tắm lại giòng sông 2 lần vì lần trước mình tắm đã xát xà bông, gội đầu, kỳ hòm đất, rồi quậy sình lên đục ngầu nên tắm lại cùng chổ thì đã không sạch lại còn dơ thêm.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#72
quexua Wrote:Số phận: Có thể được tạo ra do nhân quả. Số phận hẳm hiu do nghiệp quả ... Ác giả ác báo, làm lành gặp lành.

Số mệnh: Chắc nói về lá số tử vi, bói toán. Số cô có mẹ có cha, mẹ cô đàn bà, cha cô đàn ông.

Định mệnh:  là con đường đã định sẳn cho mình khi sinh ra trên cõi đời. "Số của bé 3 được sinh ra là để change the world ! ?)  Đại khái định mệnh được định nghĩa là như thế ...

Hi quexua,

- Số phận: hướng đi của đời mỗi người. Có phần đã được định sẵn rồi, Thí dụ số phận của nhà bác học Einstein là trở thành nhà bác học về vật lý,  Nelson Mandela là một nhà chính trị, Mẹ Teresa là một vị nữ tu, Bill Gates là 1 nhà tỷ phú ...

- Số mệnh: những gì đã được định sẵn ngay từ khi mới sinh ra, tức là hoàn cảnh và bản thân khi ra đời, thí dụ số bị sinh ra trong một gia đình giàu hay nghèo, ở 1 nước nào đó (dân chủ như Âu Mỹ hay nghèo đói, độc tài như VN, Bắc Hàn),  đẹp trai, đẹp gái,  xấu xí, thông minh, cao thấp, hiền dữ ... 

- Định mệnh: Cả cuộc đời của mình từ khi sinh ra, lớn lên cho tới lúc chết dều đã được hay bị an bài, định sẵn từ trước rồi. Tức là mình khg hề có quyết định  gì ảnh hưởng thay đởi cuộc đời theo ý muốn của minh, mọi chuyện tưởng như do mình muốn như lấy vợ, lấy chồng, chọn học ngành gì đó, làm công ty nào đó, đẻ mấy đứa, đặt tên gì v.v. tất cả đều do 1 bàn tay vô hình dàn xếp từ trước khi mình sinh ra, cuộc đời mình thật chất khg khác 1 nhân vật trong phim kịch, tiểu thuyết, mọi hoạt động tuy bề ngoài là do mỗi nhân vật tự quyểt. đinh nhưng đều do ông tác giả hay đạo diễn dàn dựng xếp đặt.

Quan niệm về định mệnh này chắc ít có ai tin tưởng. Tôi thì khg tin, vì mình khg muốn là một con rối hay nhân vật do 1 đấng vô hình dàn dựng, thế nhưng biết đâu cả cuộc đời mình cũng bị an bài lèo lái sẵn như mấy nhân vật trong truyện, trong phim hay con rối trên sân khấu hoặc mấy nhân vật trong video games ? Tức là mấy chục năm nay cứ tưởng cuộc đời tôi là do tay tôi quyết định,  kiếp này là nghiệp quả của [những] kiếp trước, hóa ra chỉ là ảo tưởng mà thôi.
Reply
#73
(2019-04-23, 02:31 PM)SugarBabe Wrote: Mình thấy anh QX nói đúng ah


Ghi  quá nhiều và liên tiếp........
.chưa chắc người khác có thời gian đọc/ tiếp thu những gì mình ghi....nên sẽ ko tính là đang thão luận được

Chỉ là dạng Spams thôi   Rollin

Thiệt ra là ko có ý spam. Sáng trước khi đi làm, Vân viết 1 loạt ý mình rồi lo chạy đi làm

Nếu ai có thì giờ rảnh thì có mà đọc .. Còn ai bận rộn , thì từ từ Vân cũng lập lại những ý mình đả nói .. khi rảnh
Reply
#74
(2019-04-23, 03:43 PM)duoctue Wrote: Hi quexua,

- Số phận: hướng đi của đời mỗi người. Có phần đã được định sẵn rồi, Thí dụ số phận của nhà bác học Einstein là trở thành nhà bác học về vật lý,  Nelson Mandela là một nhà chính trị, Mẹ Teresa là một vị nữ tu ...

- Số mệnh: những gì đã được định sẵn ngay từ khi mới sinh ra, tức là hoàn cảnh và bản thân khi ra đời, thí dụ số bị sinh ra trong một gia đình giàu hay nghèo, ở 1 nước nào đó (dân chủ như Âu Mỹ hay nghèo đói, độc tài như VN, Bắc Hàn),  đẹp trai, đẹp gái,  xấu xí, thông minh, cao thấp, hiền dữ ... 

- Định mệnh: Cả cuộc đời của mình từ khi sinh ra, lớn lên cho tới lúc chết dều đã được hay bị an bài, định sẵn từ trước rồi. Tức là mình khg hề có quyết định  gì ảnh hưởng thay đởi cuộc đời theo ý muốn của minh, mọi chuyện tưởng như do mình muốn như lấy vợ, lấy chồng, chọn học ngành gì đó, làm công ty nào đó, đẻ mấy đứa, đặt tên gì v.v. tất cả đều do 1 bàn tay vô hình dàn xếp từ trước khi mình sinh ra, cuộc đời mình thật chất khg khác 1 nhân vật trong phim kịch, tiểu thuyết, mọi hoạt động tuy bề ngoài là do mỗi nhân vật tự quyểt. đinh nhưng đều do ông tác giả hay đạo diễn dàn dựng xếp đặt.

Quan niệm về định mệnh này chắc ít  có ai tin tưởng.

Cám ơn bạn Đuốc Tuệ giải thích.  Clap  Hy vọng những điều trên đã trả lời được phần nào những suy tư của bé 8, ủa lộn ... bé 3 ...  :face-with-tears-of-joy4:
Reply
#75
(2019-04-23, 03:23 PM)quexua Wrote: Hi Bee !  Hello Innocent

 Em chào Thầy ,

Thầy cho em ghi danh khoá học này .
Thầy xếp chỗ cho Em ngồi cạnh bạn sugarbabe vì bạn ấy có nhiều đồ ăn vụng trong lớp được ạ .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply