Câu chuyện của những giòng sông
nói gì tùm lum .. đọc hiểu được chít liền  Rollin


Vân thấy có 1 điều đặc biệt là ... CG tin vào ma quỹ .. nên những film như quỹ ám (đại khái những film về ma quỹ) , không biết có phải là do CG sãn xuất không , nhưng thấy có sự xuất hiện của mấy ông fathers





Reply
(2021-03-07, 02:32 AM)tuyetvan Wrote: nói gì tùm lum .. đọc hiểu được chít liền  Rollin


Vân thấy có 1 điều đặc biệt là ... CG tin vào ma quỹ .. nên những film như quỹ ám (đại khái những film về ma quỹ) , không biết có phải là do CG sãn xuất không , nhưng thấy có sự xuất hiện của mấy ông fathers

Thế TV có tin có quỷ Satan hoặc Chúa Giê Su trừ quỷ ma nhập không? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2021-03-06, 08:48 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Theo mình thì  ma nó sợ người ta hơn và không dám đối mặt với con người đâu. Phần đông là những người gặp ma đều là illusion, nhất là khi mệt mỏi thì não cũng bị ảnh hưởng. Thật ra nhiều khi ngũ mà nằm mơ, thấy chuyện như thật là xãy ra ở nhiều người lắm, như thấy mình té và chụp cạnh giường. Hồi còn nhỏ mình hay mơ thấy bị ma dí và mình chạy trối chết, nhưng thức dậy thì biết là năm mơ..Lớn lên thì nằm mơ thấy ma, nhưng nghĩ là mình cũng đang nằm mơ cho nên tìm cách quýnh lại con ma....Nhưng tay chân lại không cử động được và chạy cũng không được, nhưng phát hiện là mình biết bay ?????

   Phân tích kỹ thì thấy cái não của con người rất phi thường, trong đầu mình nghĩ gì thì sẽ thấy cái đó, dù rằng mình chưa bao giờ thấy những thứ đó trong cuộc sống thật.


Good weekend, gặp nhiều ma nữ !  Rollin

Please

Hồi nhỏ qx cũng hay nằm mơ thấy bị ma rượt, hoặc đánh nhau với ma (bây giờ thình thoảng cũng thấy đánh nhau với ma, nhưng qx phải tự nói, ma chỉ là linh hồn, đừng đánh nhau nữa ... Lol ) Hồi xưa thiền trật cách có khi còn thấy bị điện giật. Yes và nhiều lần nằm mơ thấy mình bay, đã lắm, thấy mình chạy rồi nhảy lên thật cao rồi không đáp xuống, hoặc có khi thấy mình bơi trong không khí ... Có lẻ là do mình cố gắng làm một việc gì quá khó lúc ban ngày, nên tiềm thức cho thấy mình bay trong mơ.
Reply
Vân tin có Satan 


Vân tin Chúa trừ quỹ ma , vì Ngài là Chúa ... quỹ ma biết sợ Chúa


nhưng con người trừ quỹ ma , thì Vân không tin .. vì họ chĩ là con người ,  thì sao họ trừ quỹ ma được ??
Reply
QX có coi những cái TV ministries không ??

người ta bịnh , đi lên .. .mấy ông đó đụng vào họ 

họ hết bịnh 

QX tin không ?? Vân thì không tin 


mấy ông đó thiệt sự mà làm được như vậy , kêu mấy ỗng vào nhà thương làm việc hết rồi  Rollin
Reply
(2021-03-06, 12:10 PM)LýMạcSầu Wrote: Ngày xưa còn đạo đức, mỗi tháng 11, tháng linh hồn, Sầu hay mơ thấy người chết. Rồi đọc sách về 1 người được ơn cầu nguyện cho các linh hồn nơi lửa luyện tội, các linh hồn được về xin bà cầu nguyện cho họ. Lúc đó Sầu nói, nếu Sầu được ơn cầu nguyện như vậy, xin vào giấc mơ thôi, chứ hiện ra chắc Sầu xỉu  Biggrin
Giờ hết đạo đức rồi nên không thấy gì nữa, tự cầu nguyện cho mình còn chưa xong  Wink

"Ngày xưa còn đạo đức" ... 10_point Rollin you are funny.

Nói chứ chắc có một luật siêu hình nào đó không cho mình gặp ma quỷ thường hoặc ngược lại, trừ khi là đồng bóng. Vì gặp ma quỷ thường dể bị ảnh hưởng đến tinh thần và khiến mình sợ sệt, bất bình thường, trừ khi Sầu đọc kình cầu nguyện nhiều hoặc thiền, chiêm niệm.

Xin cho hỏi lý do vì sao hồi xưa đạo đức, bây giờ hết đạo đức? ... haha ...
Reply
Vân không tin ma , nên Vân không thấy ma ... ở nhà 1 mình , Vân cũng không sợ thấy ma , vì Vân không tin ma ... bây giờ tối rồi , Vân ngồi ở nhà 1 mình , Vân đâu có sợ nói chuyện ... m ... a  Rollin

nếu ai tin ma , thì sẽ thấy nó ... vì Vân nghĩ .. ma chỉ là 1 trò chơi của Satan thôi ... chứ hồn người chết thì đả ở trong Hades như lời Kinh thánh nói , chứ đâu có đi lộn xộn

nhưng ai tin vào trò chơi của Satan , thì nó sẻ cho họ thấy

cũng vậy , giống như cầu cơ , là trò chơi của Satan ... nó sẽ cho con cơ di chuyễn ... nhưng đó là việc làm của Satan , chứ không phải hồn ai cả
Reply
(2021-03-07, 02:46 AM)tuyetvan Wrote: QX có coi những cái TV ministries không ??

người ta bịnh , đi lên .. .mấy ông đó đụng vào họ 

họ hết bịnh 

QX tin không ?? Vân thì không tin 


mấy ông đó thiệt sự mà làm được như vậy , kêu mấy ỗng vào nhà thương làm việc hết rồi  Rollin

Các thánh, môn đệ Chúa hồi xưa cũng trừ ma quỷ nhập được chứ.  Winking-face4   Chỉ cần nhân danh Chúa, (và phải thánh thiện.)

qx thấy dường như bên TL cũng có những ông ministries chữa bệnh hoặc trừ quỷ.  QX có đi canh tân đặc sủng vài lần vì tò mò. Thấy có những người ngã quỵ, hoặc xỉu, nhiều khi ngồi hàng ghế sau cũng ngả cái rầm. Qx cũng có lên cho một ông Cha đặt tay thử một lần. Cũng xém xỉu, nhưng qx cưởng lại, nên không ngả, nếu let go thì may be có thể ngả. Có lẻ tâm lý một phần, nhưng cũng có lẻ có thần khí Chúa. I don't know ...  Cheer Có ông bạn qx kể lại, nói rằng ổng có võ, lên đó ổng đứng tấn để chuẩn bị, thế mà ông linh mục đặt tay lên trán là ổng ngả cái rầm.
Reply
(2021-03-07, 02:55 AM)tuyetvan Wrote: Vân không tin ma , nên Vân không thấy ma ... ở nhà 1 mình , Vân cũng không sợ thấy ma , vì Vân không tin ma ... bây giờ tối rồi , Vân ngồi ở nhà 1 mình , Vân đâu có sợ nói chuyện ... m ... a  Rollin

nếu ai tin ma , thì sẽ thấy nó ... vì Vân nghĩ .. ma chỉ là 1 trò chơi của Satan thôi ... chứ hồn người chết thì đả ở trong Hades như lời Kinh thánh nói , chứ đâu có đi lộn xộn

nhưng ai tin vào trò chơi của Satan , thì nó sẻ cho họ thấy

cũng vậy , giống như cầu cơ , là trò chơi của Satan ... nó sẽ cho con cơ di chuyễn ... nhưng đó là việc làm của Satan , chứ không phải hồn ai cả

Thế còn linh hồn thì sao? Vân có tin không?  Becuoi  Thôi Vân ở nhà một mình không tin ma là điều tốt ...  10_point
Reply
không phải nhân danh Chúa thôi đâu ... cũng có 1 số người đi nhân danh Chúa , mà đâu trị được ma , họ về báo lại với Chúa , chính Chúa phải đi trị 


ĐỂ TRỊ ĐƯỢC MA , NGƯỜI ĐÓ PHẢI CÓ ĐỨC TIN RẤT MẠNH

NẾU KHÔNG ĐỦ MẠNH , MA SẺ VẬT LẠI HỌ , CHỨ HỌ ĐỪNG HÒNG VẬT ĐƯỢC MA

VẤN ĐỀ LÀ .... HỌ CÓ ĐỨC TIN ĐỦ MẠNH KHÔNG ??? 



Mark 9

25 Khi Ðức Chúa Jêsus thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ câm và điếc, ta biểu mầy phải ra khỏi đứa trẻ nầy, đừng ám nó nữa.


26 Quỉ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi; đứa trẻ trở như chết vậy, nên nỗi nhiều người nói rằng: Nó chết rồi.

27 Nhưng Ðức Chúa Jêsus nắm tay nó, nâng lên; thì nó đứng dậy.

28 Khi Ðức Chúa Jêsus vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: Sao chúng tôi đuổi quỉ ấy không được?

29 Ngài đáp rằng: Nếu không cầu nguyện, thì chẳng ai đuổi thứ quỉ ấy ra được.
Reply
Vân tin linh hồn người chết ở trong Hades ... không có đi lạng quạng

còn những chuyện ma cỏ ... chỉ là trò chơi của Satan cho những người nào tin vào ... có ma  Shy


Chúa đuỗi ma quỹ ... không phải đơn giản chỉ là đuổi "linh hồn" .. mà là đuổi "satan"

2 cái này khác nhau xa lắm đó QX  Thumbs-up4
Reply
(2021-03-06, 12:58 PM)Thuctinh Wrote: Em có mua chổi lông gà mới tặng sư phụ để dùng, nếu cây cũ bị gãy, vì phạt đánh ai đó.

Cùng môn phái hay sao binh nhau thấy mà sợ ... Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Rollin
Reply
nói cho dễ hiểu


ma quỹ sợ Chúa

con người mà muốn đuỗi quỹ ... họ phải có đức tin mạnh , cầu nguyện mạnh ... tức là họ phải có Đức Thánh Linh mạnh trong họ .. họ mới đuổi được







chứ không phải khơi khơi ... xưng danh Chúa ... that's it .. là đuổi được nó đâu

có nhiều môn đồ của Chúa cũng thất bại trong việc đuổi quỹ vậy
Reply
(2021-03-07, 03:00 AM)tuyetvan Wrote: Vân tin linh hồn người chết ở trong Hades ... không có đi lạng quạng

còn những chuyện ma cỏ ... chỉ là trò chơi của Satan cho những người nào tin vào ... có ma  Shy

Thôi như vầy đi, ma TL thì đi ngủ ở trong Hades, còn ma/linh hồn đạo ông bà, đạo Phật, hoặc vô đạo thì đi lòng vòng ...  Rollin

qx đã nói là qx gặp nhiều lần nhưng vẫn không tin, vì chưa chết nên chưa biết. Vì sao không tin? vì ma không phải người nên không sờ, không đụng được. Nhưng qx đã thấy nhiều người bị ma nhập và không có Cha hay thầy PG chửa, họ phải bị bỏ vào nhà thương điên ở SJ. Nếu ma ở trong Hades thì ma nào nhập người? hihi ...
Reply
sao Quê biết họ bị ma nhập ?

bộ họ điên là họ bị ma nhập hả ??

Vân đả nói rồi , đó không phải là act của lình hồn , mà đó là act/trò chơi của Satan 
Reply