Câu chuyện của những giòng sông
Nói tóm lại, người ta thường nghe theo số đông. 

Khi mình không biết chắc chuyện gì, thì cứ theo số đông, chẳng lẻ bằng đó người Việt 80% ở Mỹ đều sai hết sao? Số đông thì phải đúng chứ sao sai được. Cho nên cứ theo bạn bè mà làm.

Thêm vào, những người làm YT đài channel tiếng Việt mà nói không đúng sự thật rất có hại. Trump chẳng cần phải vận động tuyên truyền gì cả. Chỉ cần các đài truyền thông Việt vì muốn câu khách câu views gió chiều nào phất theo chiều đó để kiếm cơm đã vận động không công để người Việt theo Trump.

Nhân chuyện này, bây giờ mình nhìn lại các Tôn Giáo trên thế giới cũng thế thôi. 

Những người theo Công Giáo hay Phật Giáo, có bao nhiêu người thật sự hiểu Chúa Phật nói gì? Mục đích để làm gì? 

Số tín đồ thật sự hiểu được có lẻ rất ít, nhưng số tín đồ đi theo thì rất đông. Tại sao họ theo?  Tại vì gia đinh cha mẹ, anh em, bà con, làng xóm ai cũng theo thì mình theo thôi, chuyện tự nhiên đâu cần thắc mắc, xưa giờ nó vậy.  Ở Trung Đông thì theo Hồi Giáo, ở Á Đông thì theo Tam Giáo, ở Tây Phương thì theo TCG. Điều này dể thấy rõ.
Reply
Ảnh hưởng môi trường và theo phong trào phải không? Cho dù sự thật phôi bài ra trước mắt.
Reply
Điều đáng lưu ý là những người theo CG hay PG này, họ có biết rõ hay biết gì nhiều về giáo lý tín điều không quan trọng.  Điều quan trọng là ai nói động đến tôn giáo của họ cho dù đúng hay sai, thì họ cũng cảm thấy hurt, đau lòng, và sẳn sàng chống trả  vì có người dám nói động đến tôn giáo của mình.

Đối với người thiên về chính trị cũng thế.  Ai nói động đến Trump hay Dân Chủ thì họ cũng cảm thấy hurt như nói động đến tôn giáo của họ, nên cho dù đúng hay sai họ vẫn phải chống trả.  Cho nên nhiều khi người ta gọi là Trump's Cult. Giống như chuyện Tôn Giáo vậy.

Nói tóm lại, đối với người Việt ở Mỹ khi nói đến chính trị. Trump chỉ mới là 50% của vấn đề. 50% còn lại là vấn đề sỉ diện, khi gặp những người Dân Chủ trong số bạn bè, bà con. Bây giờ nhìn họ mình không biết nói làm sao?   Mad
Reply
(2020-11-16, 08:21 PM)Thuctinh Wrote: Ảnh hưởng môi trường và theo phong trào phải không? Cho dù sự thật phôi bài ra trước mắt.

Sự thật mà tui không thích, thì nó không phải là sự thật.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
Nên mới gây ra vấn dề mâu thuẫn giữa người với người, vì cứ suy nghĩ theo cảm tính riêng, nên đâu là sự thật?
Reply
(2020-11-16, 07:56 PM)quexua Wrote: Nói tóm lại, đối với những người này khi theo Trump hay đảng CH, nó có nghĩa lý gì?

Thứ nhất, họ không thật sự biết chính trị là gì cả, vì đầu óc họ là một tờ giấy trắng trong lãnh vực chính trị mà.  Hừm ... bây giờ có 2 phe, mình nên bắt bên nào ta?

Mình bắt bên này hay bắt bên kia cũng thế thôi, ảnh hưởng gì cơm gạo chợ búa nhà mình đâu? Nó cũng giống như coi football hay đá banh thôi mà, đội nhà không thắng thì đội kia thắng. Có chết thằng Tây con Tàu nào đâu?

Nhưng bây giờ bố mẹ, chú bác, người quen, đài TV Radio tiếng Việt, ai cũng kêu bắt đội của Trump thì mình đi bắt đội kia để cải lộn với gia đình, bạn bè làm chi cho mất hoà khí?


Điều này có gì lạ không?  Không, chỉ là chuyện thường tình ở huyện.  Nếu người ta không biết logic, không dùng lý lẻ, không biết quan sát hay verify data, không nhìn theo facts một cách chính xác, không fact check. Chỉ suy nghĩ theo cảm tính, thì những lời nói khuyến khích của những người chung quanh theo đội của Trump nghe chắc như đinh đóng cột.

Hello QX,

Tới ngày hôm nay, không biết là bạn đã hiểu lý do tại sao dân Mỹ, và đa số người cao niên Việt Nam ủng hộ TT. Trump hay là chưa?  Theo những post của bạn, cho tôi biết bạn không phải là Trumpist  Biggrin Và tôi biết bạn, Sao Mai, và một vài nick tin Chúa khác, nhưng lại là Dems. supporters.

SỰ THẬT SẼ MÃI MÃI LÀ SỰ THẬT, CHO DÙ BẤT CỨ AI DÙNG ĐỦ LÝ LẼ ĐỂ BẺ CONG, MỊ DÂN, LỪA GẠT NGƯỜI KHÁC TIN, NGHE, ĐI THEO. GIAN DỐI TRÁ XẠO LÁO SẼ BỊ VẠCH TRẦN, NHƯ CÂY KIM TRONG BỌC LÂU NGÀY CŨNG BỊ LÒI CHÀNH RA  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tại sao tôi dám nói vậy, bởi vì tôi tin vào các Sứ Điệp Tình Yêu Thánh Tâm Từ Phụ, tin vào TT. Trump là người chống phá thai, và ông muốn đem Hoa Kỳ trở lại là một quốc gia "IN GOD WE TRUST"! 

TÀ ĐẠO, CÁC TÀ THUYẾT CỰC TẢ, THIÊN CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA SẼ KHÔNG THỂ VƯỢT THẮNG CHÍNH ĐẠO khi còn có những con người còn bản tính thiện lương, còn lương tâm để nhận ra những dối trá trắng trợn láo toét bánh vẽ của đảng Democrative đã bị biến chất trầm trọng hôm nay bởi vì đa số chính trị gia của đảng này đã và đang trở thành "Satan puppets" như Lời Đức Chúa Cha đã nói trong Sứ Điệp TYTTTP.

Mỗi người, tuỳ theo lương tâm, tuỳ theo ý thức hệ và quan điểm chính trị của mình mà biết suy xét cẩn thận để chọn lấy minh chủ, chọn lấy điều gì là Đúng/ Sai!

Peace!

Smiling-face-with-halo4 Lol Hello
Reply
(2020-11-17, 06:12 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Hello QX,

Tới ngày hôm nay, không biết là bạn đã hiểu lý do tại sao dân Mỹ, và đa số người cao niên Việt Nam ủng hộ TT. Trump hay là chưa?  Theo những post của bạn, cho tôi biết bạn không phải là Trumpist  Biggrin Và tôi biết bạn, Sao Mai, và một vài nick tin Chúa khác, nhưng lại là Dems. supporters.

SỰ THẬT SẼ MÃI MÃI LÀ SỰ THẬT, CHO DÙ BẤT CỨ AI DÙNG ĐỦ LÝ LẼ ĐỂ BẺ CONG, MỊ DÂN, LỪA GẠT NGƯỜI KHÁC TIN, NGHE, ĐI THEO. GIAN DỐI TRÁ XẠO LÁO SẼ BỊ VẠCH TRẦN, NHƯ CÂY KIM TRONG BỌC LÂU NGÀY CŨNG BỊ LÒI CHÀNH RA  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tại sao tôi dám nói vậy, bởi vì tôi tin vào các Sứ Điệp Tình Yêu Thánh Tâm Từ Phụ, tin vào TT. Trump là người chống phá thai, và ông muốn đem Hoa Kỳ trở lại là một quốc gia "IN GOD WE TRUST"! 

TÀ ĐẠO, CÁC TÀ THUYẾT CỰC TẢ, THIÊN CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA SẼ KHÔNG THỂ VƯỢT THẮNG CHÍNH ĐẠO khi còn có những con người còn bản tính thiện lương, còn lương tâm để nhận ra những dối trá trắng trợn láo toét bánh vẽ của đảng Democrative đã bị biến chất trầm trọng hôm nay bởi vì đa số chính trị gia của đảng này đã và đang trở thành "Satan puppets" như Lời Đức Chúa Cha đã nói trong Sứ Điệp TYTTTP.

Mỗi người, tuỳ theo lương tâm, tuỳ theo ý thức hệ và quan điểm chính trị của mình mà biết suy xét cẩn thận để chọn lấy minh chủ, chọn lấy điều gì là Đúng/ Sai!

Peace!

Smiling-face-with-halo4 Lol Hello

Hình như bạn RMGT chưa đọc những posts ở trang trước qx nói lý do tại sao? qx đã nói lý do #1 và #2 đó.  Chỉ có một điều qx chưa hiểu, đó là cách suy nghĩ hay logic của họ thôi. Logic đối với họ là gì? Họ có tin vào Data hay Facts không?  Suytu     Không biết có ai trả lời giùm qx câu hỏi này không? 

QX là Republican hay là Democrat?  Đối với tui, điều này không quan trọng. qx có thể vote Democrat hay Republican đều được cả, miễn người ứng cử viên tổng thống là một người tốt, làm việc vì nước vì dân, party, đảng phái không gò bó qx được ...  Rolling-on-the-floor-laughing4  Còn không thì tui sẽ vote out những vị cử tri xấu out cho dù người đó ở đảng Democrat.


Sụ thật theo định nghĩa của bạn RMGT là gì hả bạn? Làm sao để chứng minh đó là sự thật?  Nếu bạn RMGT nói rằng Sự thật đối với bạn là vì bạn TIN, vậy thì chắc bạn không cần chứng minh?

Bạn tin Sự Thật của bạn là Sự Thật là vì bạn tin vào tổ chức Tình Yêu thánh tâm từ phụ do ai đó đề xướng ra và bảo rằng đó là Sự Thật?  

Vậy tui hỏi bạn có nghĩ rằng SỰ THẬT mới thật sự  là SỰ THẬT sau khi bạn đã dùng FACTS hay VERIFIED DATA để kiểm chứng?

Tui cũng xin hỏi bạn Tại sao bạn không tin vào Giáo Hội Công Giáo, hay tin vào Chúa Giê Su hay là Chúa Thánh Thần mà bạn lại đi tin vào một tổ chức không phải CG hay Ai đó họ  bảo bạn phải tin theo họ?

Peace,  Innocent
Reply
What is the Meaning of Life?















Một câu hỏi đơn giản mà có lẻ ai cũng đã đọc, nghe, hoặc tự hỏi câu hỏi này ít nhất một lần trong đời. 

Phần lớn con người sống đến già, chết, và hiểu rất nhiều điều trên trời dưới đất nhưng sao vẫn không trả lời được câu hỏi này một cách thoả đáng?  

Ý nghĩa của cuộc sống là gì?

Có người thì nói rằng TIỀN là ý nghĩa của cuộc sống.

Có người bảo rằng TÌNH là ý nghĩa của cuộc sống.

Có người bảo rằng CHÍNH TRỊ, 

Có người bảo rằng CHÚA, SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI


Có người bảo rằng GIẢI THOÁT,

Có người bảo rằng, sống có Ý NGHĨA  (nhưng không nhằm để giải thoát, cứu độ)

Có người bảo rằng SỐNG (như những loài khác, đừng thắc mắc đừng hỏi, vô thần, Triết hiện thực, kiểu thiền sư) 

Hoặc là combine những điều trên .. (Chúa và Chính trị)  (Triết hiện tại + thiền + ... ) 




Vậy, câu trả lời thoả đáng cho ý thức của ta là gì?  Confused Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
Hi anh QX, anh khỏe không? Dạo này bận hén. Hôm nọ xòe tới 2 tay xin tiền, có người sợ quá chạy mất luôn.  Shy 

Tình thương gia đình, tình bạn bè, đồng nghiệp, tình đồng loại, tình yêu nam nữ, tình yêu đất nước, đấng tối cao v.v... Nói chung gọp lại thành 1 chữ tình. Mỗi người may mắn có 1 hay nhiều hơn, đem lại cuộc sống ý nghĩa, yên vui.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
(2021-01-19, 09:42 AM)Green Grass Wrote: Hi anh QX, anh khỏe không? Dạo này bận hén. Hôm nọ xòe tới 2 tay xin tiền, có người sợ quá chạy mất luôn.  Shy 

Tình thương gia đình, tình bạn bè, đồng nghiệp, tình đồng loại, tình yêu nam nữ, tình yêu đất nước, đấng tối cao v.v... Nói chung gọp lại thành 1 chữ tình. Mỗi người may mắn có 1 hay nhiều hơn, đem lại cuộc sống ý nghĩa, yên vui.

Hi Green Grass, 

Anh quê ở miệt wê lúc nào cũng bận rộn, nhiều projects để làm ... hihi. Ừm, nhớ lúc đó cả Green Grass và qx đều xoè tay mờ, người nào cảm thấy mình giào hơn thì cứ tự nhiên móc bóp ra. Anh quê mà móc bóp moi ra hoài được mấy đồng cho Green Grass thì có lấy hông? Hay là nhiều khi tội nghiệp quá lại móc bóp lấy tiền cho lại.

Theo GG thì ý nghĩa cuộc đời là một chữ TÌNH ? (viết hoa, capital)  Heavy-black-heart4 Dancer_4  

Tình là một chuyện muôn màu, Tình làm mình thành vui ... thật mau ...  Becuoi
Reply
(2021-01-19, 09:22 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Theo tui thì ý nghĩa của cuộc sống là TÌNH YÊU. Vì tình yêu bao gồm mọi thứ khác, có tình yêu sẽ có lý tưởng và sự hài lòng.

 Tui hỏng có nói về tình yêu trai gái nhe mấy ông/bà 35 .

Please

Chào bạn Vịt, GG,

Bạn Vịt, GG làm tui hơi bất ngờ khi nói ý nghĩa cuộc đời là một chữ TÌNH, hay TÌNH YÊU, vì tui chưa nghĩ tới điều này ...  Rollin Dù vậy nghe có lý lắm đó nha nha 
NCVB thì nói rằng Tình Yêu này là tình yêu cao thượng. Thumbs-up4  GG thì gom cả 2  Tình Yêu Cao Thượng và Tình Yêu cá nhân vào chung với nhau.  Thumbs-up4

Lý do tại sao tui chưa nghĩ tới điều này? 

Vì có lẻ hồi nào đến giờ tui nghĩ cái concept TÌNH YÊU là ý nghĩa cuộc đời có lẻ chỉ quen thuộc với một số người đạo Chúa và thậm chí còn có vẻ xa lạ với một số người đạo Chúa khác, hay không có vẻ thực tế với số đông người đời hoặc khác biệt tôn giáo.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vậy xin hỏi bạn Vịt hay GG có thể giải thích vì sao TÌNH YÊU lại là ý nghĩa cuộc sống? Hoặc có thí dụ nào cụ thể ?  Cheer
Reply
(2021-01-19, 10:24 PM)quexua Wrote: Hi Green Grass, 

Anh quê ở miệt wê lúc nào cũng bận rộn, nhiều projects để làm ... hihi. Ừm, nhớ lúc đó cả Green Grass và qx đều xoè tay mờ, người nào cảm thấy mình giào hơn thì cứ tự nhiên móc bóp ra. Anh quê mà móc bóp moi ra hoài được mấy đồng cho Green Grass thì có lấy hông? Hay là nhiều khi tội nghiệp quá lại móc bóp lấy tiền cho lại.

Theo GG thì ý nghĩa cuộc đời là một chữ TÌNH ? (viết hoa, capital)  Heavy-black-heart4 Dancer_4  

Tình là một chuyện muôn màu, Tình làm mình thành vui ... thật mau ...  Becuoi


Anh QX xoè có 1 tay, Cỏ xoè tới 2 tay để nhận luôn tiền lẻ leng keng mờ. Hay là anh thấy tội nghiệp đưa luôn cái bóp có mấy cái thẻ cho Cỏ giữ. Rollin



(2021-01-19, 10:35 PM)quexua Wrote: Chào bạn Vịt, GG,

Bạn Vịt, GG làm tui hơi bất ngờ khi nói ý nghĩa cuộc đời là một chữ TÌNH, hay TÌNH YÊU, vì tui chưa nghĩ tới điều này ...  Rollin Dù vậy nghe có lý lắm đó nha nha 
NCVB thì nói rằng Tình Yêu này là tình yêu cao thượng. Thumbs-up4  GG thì gom cả 2  Tình Yêu Cao Thượng và Tình Yêu cá nhân vào chung với nhau.  Thumbs-up4

Lý do tại sao tui chưa nghĩ tới điều này? 

Vì có lẻ hồi nào đến giờ tui nghĩ cái concept TÌNH YÊU là ý nghĩa cuộc đời có lẻ chỉ quen thuộc với một số người đạo Chúa và thậm chí còn có vẻ xa lạ với một số người đạo Chúa khác, hay không có vẻ thực tế với số đông người đời hoặc khác biệt tôn giáo.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Vậy xin hỏi bạn Vịt hay GG có thể giải thích vì sao TÌNH YÊU lại là ý nghĩa cuộc sống? Hoặc có thí dụ nào cụ thể ?  Cheer


"Ý nghĩa cuộc đời là một chữ TÌNH? (qx)
"Vì sao TÌNH YÊU lại là ý nghĩa cuộc sống?" (qx)


Cỏ nghĩ rất đơn giản, không rắc rối như sự gom chung của tất cả tình yêu gọn vào một chữ TÌNH, thấy rất vĩ đại.

Như Cỏ đã viết:

" Tình thương gia đình, tình bạn bè, đồng nghiệp, tình đồng loại, tình yêu nam nữ, tình yêu đất nước, đấng tối cao v.v... Nói chung gọp lại thành 1 chữ tình. Mỗi người may mắn có 1 hay nhiều hơn, đem lại cuộc sống ý nghĩa, yên vui. "

- Tình đồng nghiệp: Nếu mình đã bị trên/boss đe mà họ còn không có thiện cảm với mình thì hoặc là cái ghế của mình văng hoặc là ngồi 1 chỗ không tiến được. Dưới/người làm chung ép mà họ không phục và mến mình thì rất khó làm việc và giữ hoà khí. Sẽ không thoải mái đi làm mỗi ngày, nếu người làm chung giữ khoảng cách với mình vì thời gian phần lớn là ở nơi làm việc.

- Tình bạn bè: bạn bè hợp và thân, không cần nhiều người là 1 phần của cuộc sống social life.

- Tình đồng loại: biết đồng cảm, xót thương cho những người quanh mình dù họ là người xa lạ khi họ cần giúp đỡ, vì mình hay người thân sẽ ở trong vị trí như vậy vào thời điểm nào đó.  

- Tình thương/yêu gia đình: dĩ nhiên rồi. Nhìn cha mẹ già. Khi xưa mình được dạy bảo, nay lại hỏi ý kiến mình. Thấy cuộc đời xoay vần. Anh chị em trong gia đình cũng là 1 phần tay chân của mình.

- Tình yêu nam/nữ: một mái nhà có người đợi mình vào cuối ngày làm việc mệt mỏi, với bờ vai nương tựa lẫn nhau để có thể trút những tiếng thở dài, thật dài cùng những quan tâm để rồi ngày mai lại bắt đầu 1 ngày có thể không dễ dàng khác.

- Tình yêu đất nước: cho dù VN có xu hướng nghiêng dần về socialism, nhưng người dân vẫn còn rất nghèo khổ, những tệ nạn xã hội bao giờ mới xoá được, mình làm ngơ được sao. Ngoài ra, vẫn có bổn phận với quê huơng đã nuôi mình lớn lên để có được ngày hôm nay. 

- Tình yêu với Đấng Tối cao: khi mình đối diện với mình, với những khó khăn, buồn lo, hay không lối thoát, ai là người mình tìm đến trong những giây phút tỉnh lặng hay ngay cả khóc để vơi đi. 

etc...

Và còn những tình yêu thương khác mà Cỏ chưa nghĩ tới ngay tại thời điểm này, anh Qx và các bạn có thể thêm vào. Tất cả những điều này tóm gọn lại thành một chữ TÌNH, đem đến cuộc đời ý nghĩa hơn, biết trân trọng cuộc sống hơn. Mình có thể sống hạnh phúc, yên vui nếu chỉ có 1, Tình Yêu Cao Thượng hay Tình Yêu cá nhân ?!


Vài suy nghĩ hạn hẹp, đơn giản viết ngay lúc này, mong anh Qx và các bạn cùng góp ý để Cỏ học hỏi thêm. 

Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
Theo anh hai biết qua kinh nghiệm cuộc sống hơi lâu của anh hai. Hì hì...hì hì.  Nếu ai kiếm được Thiên Đàng, người đó sẽ thấu hiểu ý nghĩa cuộc đời của họ.

Reply
Hello QX, hru?

Vào hỏi thăm Bồ vẫn bình an?

Becuoi
Reply
(2021-01-20, 10:45 PM)Hai hòn Wrote: Theo anh hai biết qua kinh nghiệm cuộc sống hơi lâu của anh hai. Hì hì...hì hì.  Nếu ai kiếm được Thiên Đàng, người đó sẽ thấu hiểu ý nghĩa cuộc đời của họ.

Điều anh HH  nhận xét khó có thể bác bỏ.  Hello  "Nếu ai kiếm được Thiên Đàng, người đó sẽ thấu hiểu ý nghĩa cuộc đời của họ."  Hoặc  có thể nói ngược lại  ... Nếu ai thấu hiểu ý nghĩa của cuộc đời của họ, thì người đó có thể kiếm được Thiên Đàng. 

Thế qx xin thắc mắc ... chẳng hay anh HH có thể kiếm được Thiên Đàng chưa?  banana-skipping-rope-smiley-emoticon Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply