Câu chuyện của những giòng sông
(2020-05-15, 09:47 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Vậy là kết thúc (chặn lại) 1 giòng sông rồi đó hã anh quee ?

Becuoi  giòng sông này cũng dài cỡ sông mê Kong hông ? Lol

( chọc ghẹo cho vui ....đừng quánh ...đừng đòi nợ ) Lol

Anh quê chỉ mới nói tạm ngừng để leo lên bờ ngồi phơi nắng một chút.  Chứ ở trang CG thì cũng phải nói dính dáng tới Đạo cho nó có màu mè. 

Ằm, ... thì hồi xưa đó, Chúa Giê Su lúc bị đóng đinh trên cây thánh giá cũng có nói, "Xin Cha tha cho chúng, ... vì chúng không hiểu việc chúng làm." Khờ rành 6 câu việc này rồi.
 
Thế việc chúng làm là việc gì? Nói theo kiểu đơn giản là việc chúng kéo phe với nhau để mưu hại Chúa, bằng không thì Chúa đâu có chết. Nên việc kéo phe cũng là việc khá tai hại mà phải không?  chúng biết Chúa làm đúng, biết Chúa nói lên sự thật, lương tri của chúng nhận ra. Nhưng vì chúng sợ quyền thế và quyền lợi nên đành hạ thủ để bịt miệng và nhổ đi một cái gai. Nói tóm lại đi theo phe và về hùa với kẻ làm sai, chuyện này đã xảy ra từ ngàn đời trước rồi. 

Bây giờ xem lại Thánh Kinh, Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì?  Hãy tỉnh thức, hãy nhận ra đâu là đúng sai. Hãy đi theo lương tri của mình, đừng nhắm mắt như kẻ giả hình. Hoặc đeo kính râm mờ mờ   :cool:
Reply
(2020-05-16, 07:48 PM)quexua Wrote: Anh quê chỉ mới nói tạm ngừng để leo lên bờ ngồi phơi nắng một chút.  Chứ ở trang CG thì cũng phải nói dính dáng tới Đạo cho nó có màu mè. 

Ằm, ... thì hồi xưa đó, Chúa Giê Su lúc bị đóng đinh trên cây thánh giá cũng có nói, "Xin Cha tha cho chúng, ... vì chúng không hiểu việc chúng làm." Khờ rành 6 câu việc này rồi.
 
Thế việc chúng làm là việc gì? Nói theo kiểu đơn giản là việc chúng kéo phe với nhau để mưu hại Chúa, bằng không thì Chúa đâu có chết. Nên việc kéo phe cũng là việc khá tai hại mà phải không?  chúng biết Chúa làm đúng, biết Chúa nói lên sự thật, lương tri của chúng nhận ra. Nhưng vì chúng sợ quyền thế và quyền lợi nên đành hạ thủ để bịt miệng và nhổ đi một cái gai. Nói tóm lại đi theo phe và về hùa với kẻ làm sai, chuyện này đã xảy ra từ ngàn đời trước rồi. 

Bây giờ xem lại Thánh Kinh, Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì?  Hãy tỉnh thức, hãy nhận ra đâu là đúng sai. Hãy đi theo lương tri của mình, đừng nhắm mắt như kẻ giả hình. Hoặc đeo kính râm mờ mờ   :cool:


 Hi anh Quexua,

 Có phải ý anh là...Thing lặng và Cầu nguyện sẽ giúp mình định hướng đi?

Reply
(2020-05-16, 09:33 PM)Be 3 Wrote:  Hi anh Quexua,

 Có phải ý anh là...Thing lặng và Cầu nguyện sẽ giúp mình định hướng đi?

Bé 3 nói rất đúng ...  Clap 
 
Theo Bé 3 hiểu, Thinh Lặng và Cầu Nguyện ra làm sao, bé 3 nhắc đến tức cũng phải cỏ một ý nghĩ một điều tâm đắc nào đó ? ;)
Reply
(2020-05-16, 09:49 PM)quexua Wrote: Bé 3 nói rất đúng ...  Clap 
 
Theo Bé 3 hiểu, Thinh Lặng và Cầu Nguyện ra làm sao, bé 3 nhắc đến tức cũng phải cỏ một ý nghĩ một điều tâm đắc nào đó ? ;)


anh Quexua muốn nói về cách thing lặng ...hay  thời cuộc bây giờ ?   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2020-05-16, 10:27 PM)Be 3 Wrote: anh Quexua muốn nói về cách thing lặng ...hay  thời cuộc bây giờ ?   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Xin ý kiến của Bé 3 cả hai điều về sự thinh lặng và thời cuộc, dù có liên hệ hay không liên hệ ... ;)  

Vì cả hai đều hay ...
Reply
(2020-05-16, 10:49 PM)quexua Wrote: Xin ý kiến của Bé 3 cả hai điều về sự thinh lặng và thời cuộc, dù có liên hệ hay không liên hệ ... ;)  

Vì cả hai đều hay ...

Cám ơn anh QX hỏi ý bé 3, xin nói đai ngheng Grinning-face-with-smiling-eyes4 , có gì anh sửa dùm bé 3.

 

Theo bé 3 nghĩ, khi cuôc sống bắt đầu hay đang rối loạn...làm mình mất phương hướng đi.

Nếu ý thức được,  cách hay nhất là take a break, tách mình ra khỏi that situation.

Nghĩ ngơi và có giờ suy nghĩ lại những chuyện đã và đang xảy ra...nếu nghỉ ngơi đủ, sẽ dễ giúp tìm lại con người của mình

Còn nếu bí quá, tìm hoài chưa thấy, thì cầu nguyện.. tìm coi những điều mình làm có hợp với đao lý của tôn giáo và giáo hôi

Thường ai cũng có cái goal để đi tới, lúc này cũng có thể đem ra compare....và quyết định.. Thumbs-up4

Còn bí quá thì đem vô .............CT VB ...........hỏi ....j/k   Lol
            

Reply
Cám ơn bé 3 đã cho ý kiến. 
 
qx nghĩ những câu trả lời trên đã bao trùm khá nhiều lãnh vực, 

Có lẻ anh quê cần thêm một chút thời gian để suy nghĩ xem có cần thêm gì không?  :thinking-face4:
 
Chắc để mai mình sẽ trở lại chủ đề này nha, trừ khi bé 3 muốn thêm điều gì xin cứ tự nhiên ...  Winking-face4   Cheer
Reply
(2020-05-16, 07:48 PM)quexua Wrote: Anh quê chỉ mới nói tạm ngừng để leo lên bờ ngồi phơi nắng một chút.  Chứ ở trang CG thì cũng phải nói dính dáng tới Đạo cho nó có màu mè. 

Ằm, ... thì hồi xưa đó, Chúa Giê Su lúc bị đóng đinh trên cây thánh giá cũng có nói, "Xin Cha tha cho chúng, ... vì chúng không hiểu việc chúng làm." Khờ rành 6 câu việc này rồi.
 
Thế việc chúng làm là việc gì? Nói theo kiểu đơn giản là việc chúng kéo phe với nhau để mưu hại Chúa, bằng không thì Chúa đâu có chết. Nên việc kéo phe cũng là việc khá tai hại mà phải không?  chúng biết Chúa làm đúng, biết Chúa nói lên sự thật, lương tri của chúng nhận ra. Nhưng vì chúng sợ quyền thế và quyền lợi nên đành hạ thủ để bịt miệng và nhổ đi một cái gai. Nói tóm lại đi theo phe và về hùa với kẻ làm sai, chuyện này đã xảy ra từ ngàn đời trước rồi. 

Bây giờ xem lại Thánh Kinh, Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì?  Hãy tỉnh thức, hãy nhận ra đâu là đúng sai. Hãy đi theo lương tri của mình, đừng nhắm mắt như kẻ giả hình. Hoặc đeo kính râm mờ mờ   :cool:

anh quê,
Hãy tĩnh thức hãy cầu nguyện  Thumbs-up4 
Ngày xưa Chúa đã không có giận dữ khi bị treo lên .....nhưng ngược lại còn Xin Chúa Cha tha thứ cho họ ...vì Chúa biết họ không biết được việc họ làm ......

Đi theo phe nào cũng không xong ....hay là Khờ cầu nguyện xin Chúa cho Khờ con đừng theo phe nào hết ....hhehehehehe .....vì phe nào đánh nhau phe nào cũng xứt chấn bễ đầu .....

mình chờ họ xứt mẽ mình cầm bông gòn và thuốc đõ đứng đợi ....còn anh quê có phụ Khờ hông ? Lol
thôi Khờ hông phá nữa đâu ....đễ anh và chị bé 3 bàn chuyện đại sự ....Khờ phá loãng hết rồi ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Giác Ngộ là gì? Làm sao để đo lường được sự Giác Ngộ?

Đọc thớt của bạn Vo Minh viết về Giác Ngộ bên kia, tui xực nghĩ tới một cách khá chính xác để đo lường sự Giác Ngộ, và có thể áp dụng tổng quát cho nhiều trình độ. Đó là đo lường theo 

 Love -- Hate      

Tiếng Việt gọi là Yêu -- Ghét.   Nhưng vì Yêu và Ghét tiếng Việt có nhiều nghĩa quá nên   Love - Hate tiếng Mỹ nghe có vẻ đơn giản hơn ... 

Sau đây là bán đo lường sự Giác Ngộ mình có thể dùng làm kiếng chiếu yêu hoặc xem lại chính mình đang ở mức độ nào ... 


Những Mức độ  Giác Ngộ:

Giác Ngộ 0 ==>> Love 0  --  Hate  10:   Khi một người chỉ biết ghét và không thương được bất kỳ ai, ghét hết tất cả. Chỉ có sự ích kỷ và lo cho bản thân. Ghét Tôn Giáo, ghét đạo, ghét người. Những người này không có thuốc chữa, không thể cảm hoá được, vì họ thiếu vắng một sự thiện trong lòng.  Đây là những người bị chứng bịnh Narcicistic Personality Disorder hạng nặng.

Giác Ngộ 1 ==>> Love 1 -- Hate 9: Vẫn còn ghét thù tất cả, hoàn toàn ích kỷ, tự kiêu nhưng vẫn còn một chút Thiện trong lòng. Lòng thiện như một cục than nhỏ nhá nhem cháy trong đám tro bên ngoài đã nguội.






Giác Ngộ 4 ==>> Love 4 -- Hate 6:  Những người vẫn còn tính xấu và ích kỹ. Đặt quyền lợi của mình lên trên sự công bằng, có thể hạ người để lấy lợi cho mình. Những kẻ racism, ghét hay xem thường những người thua kém hay khác biệt với mình.

Giác Ngộ 5 ==>> Love 5 -- Hate 5: Có thể nói đây là những người bình thường, thương phân nữa thế gian và ghét phân nữa còn lại.  Half and half. Họ không để thiệt thòi nhưng cũng không dành giựt để hại người.



Giác Ngộ 8 ==>> Love 8 -- Hate 2: Đây là bậc Thánh, bồ tát. Họ có tình thương đại đồng, lòng họ luôn hướng Thiện, làm việc tốt. Nhưng vẫn còn phân biệt tốt, xấu, thương cái gì tốt, và ghét sự xâu.

Giác Ngộ 9 ==>> Love 9 -- Hate 1: Thương yêu và tha thứ tất cả. Nhưng vẫn còn phân biệt chút ít. Đây là mức độ Tổ, thánh Tông Đồ, đệ tử Chúa.

Giác Ngộ 10 ==>> Love 10 -- Hate 0: Đây là bậc của Chúa Phật, vượt ra ngoài sự thương ghét. Tuỳ theo hoàn cảnh để sống tốt đẹp và giáo hoá con người, chúng sinh.
Reply
Chúc anh Quê Xưa mau lành bịnh , sớm khoẽ lại .

Innocent Innocent Innocent Innocent Tulip4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-06-23, 05:25 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Chúc anh Quê Xưa mau lành bịnh , sớm khoẽ lại .

Innocent Innocent Innocent Innocent Tulip4

Cám ơn Khờ, hôm nay thì anh quê đã khoẻ lại như chưa hề có bịn  ...  Hello Innocent Tulip4

Còn Khờ thì sao? Có khoẻ không?  Kaos-1
Reply
Anh quexua ,

lâu rồi Bee không thấy anh vào sinh hoạt chẳng hay anh bận rộn vì cuộc sống hay anh lên núi tìm thầy tu đạo hay anh đã mở lớp dạy tu đạo mà anh biệt tăm giang hồ bấy lâu .

Bee thấy anh và các bạn bàn luận về những giòng sông uốn khúc hay quá bất chợt có thắc mắc tại sao anh không nói đến các ngọn núi hùng vĩ ? có sông phải có núi .
Cầu chúc anh và gia đình người thân mọi sự an lành và mạnh khoẻ luôn trong Chúa .

Bee

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Điều răn lớn

25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời 

26 Người đáp: "Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào? "

27 Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình."

28 Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống."

Dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành

29 Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi? "

30 Đức Giê-su đáp: "Một người kia từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.

31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.

32 Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.

33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.

34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.

35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác."

36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? "

37 Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giê-su bảo ông ta: "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy."
Reply
(2020-05-14, 11:59 PM)quexua Wrote: Ai đã gây ra tình trạng chia rẻ thù ghét trong dân chúng như trên?

Nước Mỹ có còn là một nước Mỹ hay là 2 quốc gia riêng rẻ hận thù và sắp sửa chém giết nhau?  Hay là nội chiến sắp xảy ra?

QX chỉ đưa ra những bối cảnh trên để chúng ta thấy sự nghiêm trọng của chính trị khi bị khuấy động quá lố. 

Đáng tiếc điều này không chỉ xảy ra đối với riêng người Mỹ. Mà cả cộng đồng người Việt ở Mỹ  cũng bị lôi kéo vào trận chiến này.

Thế thì câu hỏi là vì sao người Việt cũng bị lôi kéo vào?  Vì sao các ông già bà lão sắp chui xuống lổ, các bà nội trợ chỉ biết cái chợ và cái bếp bây giờ cũng làm chính trị? Vì sao các ông hồi nào tới giờ chỉ biết nhậu nhẹt, coi football, và xem đá banh, bây giờ cũng làm chính khách salon? 

Ai đã gieo tư tưởng chính trị vào đầu những người đó? Ai đã rỉ tai nói nhỏ với họ hãy theo phe này hay phe kia?

Cách đây khoảng một tuần gì đó, bạn LTP  có hỏi Quê Xưa nghĩ sao về Trump? Có tìm được điều gì hay ho không? Lúc đó QX im lặngi, vì câu hỏi này rộng lớn quá, và có nhiều điều cần phải suy nghĩ thêm. Nhưng qx có thể chia sẻ rằng nhờ Trump mà QX hiểu thêm được tâm lý người ta. Cụ thể là lý do vì sao nhiều người Việt theo Trump? Nói rõ ràng thì mình nhận xét có khoảng 80% người Việt ở Mỹ là Republicans và ủng hộ Trump. Lý do vì sao?

Câu trả lời là có khoảng 3 lý do chính khiến đa số người Việt ủng hộ Trump.

Lý do thứ 1:
Khi người Việt mới sang định cư ở Mỹ, họ không biết gì về chính trị, giống như một trang giấy trắng, thì những người H.O, những anh cựu chiến binh, hay mấy ông lớn tuổi, thường hay rỉ tai mọi người, nhất là CG, rằng hãy bâu cho đảng CH, vì họ ủng hộ chiến tranh VN.

Lý do thứ 2:
Vì sao các ông già bà lão sắp chui xuống lổ, các bà nội trợ chỉ biết cái chợ và cái bếp bây giờ cũng làm chính trị?

QX  có biết một bà già kia 80 tuổi, ở với con cháu, không biết tiếng Anh, không rành chính trị. Bà chỉ xem TV đài Việt, YouTube Việt, và nghe radio tiếng Việt. Thế rồi mùa bầu cử vừa qua, gặp bà, bà nói rằng nhất quyết phải bầu cho Trump, bằng không nước Mỹ sẽ thành cộng sản. Bà nói chuyện như một chính trị gia Cộng Hoà thứ thiệt, khen Trump hết lời.

QX có quen một cô bà con cũng thế, hồi xưa chỉ lo nấu ăn đi chợ, chồng đi làm, cô ở nhà nghe radio TV tiếng Việt mỗi ngày, bây giờ cô cũng thành Trumpist.


Bây giờ tui mới chợt hiểu rằng, bà già và cô gái này không hề biết chút gì về chính trị, nhưng vì họ xem truyền thông tiếng Việt riết nên họ bị nhiểm nặng và suy nghĩ, nói rập khuôn y như những gì đài tiếng Việt nói và không có đài Mỹ hay đài nào khác để họ so sánh.
Reply
Nói tóm lại, đối với những người này khi theo Trump hay đảng CH, nó có nghĩa lý gì?

Thứ nhất, họ không thật sự biết chính trị là gì cả, vì đầu óc họ là một tờ giấy trắng trong lãnh vực chính trị mà.  Hừm ... bây giờ có 2 phe, mình nên bắt bên nào ta?

Mình bắt bên này hay bắt bên kia cũng thế thôi, ảnh hưởng gì cơm gạo chợ búa nhà mình đâu? Nó cũng giống như coi football hay đá banh thôi mà, đội nhà không thắng thì đội kia thắng. Có chết thằng Tây con Tàu nào đâu?

Nhưng bây giờ bố mẹ, chú bác, người quen, đài TV Radio tiếng Việt, ai cũng kêu bắt đội của Trump thì mình đi bắt đội kia để cải lộn với gia đình, bạn bè làm chi cho mất hoà khí?


Điều này có gì lạ không?  Không, chỉ là chuyện thường tình ở huyện.  Nếu người ta không biết logic, không dùng lý lẻ, không biết quan sát hay verify data, không nhìn theo facts một cách chính xác, không fact check. Chỉ suy nghĩ theo cảm tính, thì những lời nói khuyến khích của những người chung quanh theo đội của Trump nghe chắc như đinh đóng cột.
Reply