Câu chuyện của những giòng sông
(2020-03-28, 06:34 PM)Bee Wrote: Anh quê đang có tâm sự ? Anh viết với tất cả tấm lòng nên viết ra 1 bài viết rõ ràng và hay quá . Thumbs-up4 Tulip4 Heavy-black-heart4

Thiên Chúa có dạy con người chúng ta phải tha thứ cho nhau đến 70 lần 7 thì làm sao lại là 1 vị vua độc tài được .
Nếu Thiên Chúa dạy chúng ta phải biết tha thứ thì chắc hẳn Thiên Chúa cũng sẽ tha thứ chúng ta như lời Chúa dạy .

:78: Innocent

Bee đoán hay quá.  Clap Anh quê đang nói chuyện tâm sự đó, khi mình thấy mọi chuyện im ắng thì mình nói vài lời tâm sự thôi.

Ngay cả sự tha thứ cũng có những điều kiện của nó. Có cầu thì mới có cung, không có nhu cầu mà cứ cung cấp thì nó thừa. Cho nên điều Chúa dạy rất hay, nếu mình muốn tha thứ thì phải hoán chuyển trước đã. Bằng không thì sự tha thứ chỉ là bề ngoài, giả dối. Đúng không Bee?

Tulip4 Heavy-black-heart4 Innocent
Reply
(2020-03-28, 07:53 PM)Bee Wrote: Lol lỗ tai nè anh thủ thỉ đi .  vahidrk1  nói to lên , nói nhỏ không nghe mà thở nhột quá  vahidrk1 Lol

Ừ quê cũng chả nghe gì hết. BV hát lổ tai bên kia của Bee, còn quê kề sát lổ tai bên này của Bee mà vẫn chẳng nghe gì hết. Sao kỳ quá, chắc mic hết bin rầu ông ơi. Nói giởn thôi chứ mùa cô vi đâu dám đứng gần vậy.  Lol
Reply
Trong lúc đợi xếp B hát bài Kinh Hoà Bình, mời bác QX và Bee nghe đỡ bài Hát do tiếng hát cây nhà lá vườn.  Lol.

Nữa Hồn Thương Đau
https://app.box.com/s/uun26u0wq7g3rpq0cvcv4ba4vm742owf
Hello.
Reply
(2020-03-28, 11:48 PM)OneSunday Wrote: Trong lúc đợi xếp B hát bài Kinh Hoà Bình, mời bác QX và Bee nghe đỡ bài Hát do tiếng hát cây nhà lá vườn.  Lol.

Nữa Hồn Thương Đau
https://app.box.com/s/uun26u0wq7g3rpq0cvcv4ba4vm742owf

Cám ơn bác OS cho nghe bài này hay quá, rất là có hồn. Làm tui nhớ lại một thời ngồi quán cà phê nghe nhạc, và ngắm mấy cô hàng cà phê. Nhất là những hôm ngoài trời mưa giăng.  :cool:
Reply
(2020-03-28, 10:53 PM)quexua Wrote: Bee đoán hay quá.  Clap Anh quê đang nói chuyện tâm sự đó, khi mình thấy mọi chuyện im ắng thì mình nói vài lời tâm sự thôi.

Ngay cả sự tha thứ cũng có những điều kiện của nó. Có cầu thì mới có cung, không có nhu cầu mà cứ cung cấp thì nó thừa. Cho nên điều Chúa dạy rất hay, nếu mình muốn tha thứ thì phải hoán chuyển trước đã. Bằng không thì sự tha thứ chỉ là bề ngoài, giả dối. Đúng không Bee?

Tulip4 Heavy-black-heart4  Innocent

anh quê quá khen , Shy 

Bee thích đọc những bài tâm sự như thế để hiểu nhau hơn . Hug Tulip4 Innocent

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-03-28, 11:03 PM)quexua Wrote: Ừ quê cũng chả nghe gì hết. BV hát lổ tai bên kia của Bee, còn quê kề sát lổ tai bên này của Bee mà vẫn chẳng nghe gì hết. Sao kỳ quá, chắc mic hết bin rầu ông ơi. Nói giởn thôi chứ mùa cô vi đâu dám đứng gần vậy.  Lol

anh quê cũng vui tính ( phải nói là Bee thấy ai nghiêm nghiêm Bee réc lắm ) Lol

Thật ra giọng con gái thủ thỉ thì dễ nghe dễ chịu vô cùng , chỉ là giọng đàn ông , vốn ông trời sanh ra đàn ông có giọng rất manly , cứng giọng và khàn khàn cho nên đàn ông mà thủ thỉ chỉ có nhột lỗ tai thôi chứ làm sao nghe được , có chăng nghe được câu có câu không cho nên khó hiểu đàn ông muốn thủ thỉ chuyện gì lắm , Lol thôi mấy anh đàn ông cứ mạnh miệng nói oang oang đi cho nó oai . đã vậy đàn ông thở mạnh hơn phụ nữ , mà khi thở mạnh thì nhột lắm  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Câu chuyện của những giòng sông.  

Có một hai lần, Bee và enjoy hỏi sao lâu quá không thấy anh quê quay trở lại trở lại câu chuyện giòng sông? Hmm, công nhận cũng lâu thật. Vậy hôm nay qx sẽ quay trở lại chút xíu về đề tài này.
 
Tự hỏi giòng sông tâm tư của chúng ta trong giai đoạn hiện nay có điều gì nổi bật nhất ? 

Rồi tự trả lời, có lẻ điều nổi bật nhất trong thời điểm hiện tại, mà mọi người đều mang theo trong tâm thức, không phải là coronavirus, mà là chuyện chính trị! Nhất là ở Mỹ.  Kết luận như thế có vẻ lạ lẫm lắm không?  

Lấy thí dụ nhé, ... mười lăm năm trước thời TT Bush, ông đã làm gì? Có lẻ người Việt không ai để ý. Thời TT Obama, ông đã làm gì? Có lẻ cũng không ai để ý ngoài việc ông đi về VN và ăn bún chả Đồng Xuân hay bún chả Hà Nội gì đó. 

Nhưng đến thời TT Trump thì mọi người trở thành chính trị gia! Từ ông già bà lão retired ngồi nhà ở tình lẻ, cho đến mấy bà nội trợ, những cô gái trẻ, những anh thanh niên, sinh viên học sinh, đột nhiên trở thành chính trị gia bàn luận ỏm tỏi. Cộng đồng người Việt trở nên xôn xao đọc news online, diễn đàn MT, lên Youtube gây nhau ồn ào, người bênh kẻ chống.  

Mọi người đang làm nghề gì không rõ nhưng bây giờ tự nhiên ai cũng thành chuyên gia bàn luận chính trị.  Và chưa bao giờ người đân nước Mỹ có sự chia rẻ chia phe trầm trọng như thế !!! Ngay cả chuyện Coronavirus cũng thành chuyện chính trị, người thì tuân hành lịnh cách ly, kẻ thì biểu tình. 

What's going on ??   Rollin    Điều gì đã gấy ra tình trạng hổn loạn hiện tại, hay nói cách khác, nguyên nhân gì?
Reply
(2020-03-28, 11:48 PM)OneSunday Wrote: Trong lúc đợi xếp B hát bài Kinh Hoà Bình, mời bác QX và Bee nghe đỡ bài Hát do tiếng hát cây nhà lá vườn.  Lol.

Nữa Hồn Thương Đau
https://app.box.com/s/uun26u0wq7g3rpq0cvcv4ba4vm742owf

Clap Tulip4
Reply
(2020-05-09, 02:26 AM)quexua Wrote: Câu chuyện của những giòng sông.  

Có một hai lần, Bee và enjoy hỏi sao lâu quá không thấy anh quê quay trở lại trở lại câu chuyện giòng sông? Hmm, công nhận cũng lâu thật. Vậy hôm nay qx sẽ quay trở lại chút xíu về đề tài này.
 
Tự hỏi giòng sông tâm tư của chúng ta trong giai đoạn hiện nay có điều gì nổi bật nhất ? 

Rồi tự trả lời, có lẻ điều nổi bật nhất trong thời điểm hiện tại, mà mọi người đều mang theo trong tâm thức, không phải là coronavirus, mà là chuyện chính trị! Nhất là ở Mỹ.  Kết luận như thế có vẻ lạ lẫm lắm không?  

Lấy thí dụ nhé, ... mười lăm năm trước thời TT Bush, ông đã làm gì? Có lẻ người Việt không ai để ý. Thời TT Obama, ông đã làm gì? Có lẻ cũng không ai để ý ngoài việc ông đi về VN và ăn bún chả Đồng Xuân hay bún chả Hà Nội gì đó. 

Nhưng đến thời TT Trump thì mọi người trở thành chính trị gia! Từ ông già bà lão retired ngồi nhà ở tình lẻ, cho đến mấy bà nội trợ, những cô gái trẻ, những anh thanh niên, sinh viên học sinh, đột nhiên trở thành chính trị gia bàn luận ỏm tỏi. Cộng đồng người Việt trở nên xôn xao đọc news online, diễn đàn MT, lên Youtube gây nhau ồn ào, người bênh kẻ chống.  

Mọi người đang làm nghề gì không rõ nhưng bây giờ tự nhiên ai cũng thành chuyên gia bàn luận chính trị.  Và chưa bao giờ người đân nước Mỹ có sự chia rẻ chia phe trầm trọng như thế !!! Ngay cả chuyện Coronavirus cũng thành chuyện chính trị, người thì tuân hành lịnh cách ly, kẻ thì biểu tình. 

What's going on ??   Rollin    Điều gì đã gấy ra tình trạng hổn loạn hiện tại, hay nói cách khác, nguyên nhân gì?
 
Vì lý do gì chính trường ở Mỹ hiện tại đang trở nên sôi động? 

Tại sao mọi chuyện ở Mỹ đều dính líu tới chính trị? 

Tại sao nói đến chính trị ở Mỹ thì hiện tại dân chúng hầu như chia ra hai phe và ghét nhau đến tận xương tuỷ? 

Tại sao Republicans không còn xem Democrats là những con người nữa mà là một loại kẻ thù không đội trời chung giống như thú vật? Những kẻ không phải dân Mỹ yêu nước mà là đám phản bội?

Tại sao Democrats lại nghĩ Republicans là một lũ quê mùa ngu xuẩn hillbillies thất học dể bị nhồi sọ, dog whistle politics, chỉ cần ông chủ huýt sáo một tiếng là chạy ra tru tréo biểu tình làm rùm beng?
Reply
Ai đã gây ra tình trạng chia rẻ thù ghét trong dân chúng như trên?

Nước Mỹ có còn là một nước Mỹ hay là 2 quốc gia riêng rẻ hận thù và sắp sửa chém giết nhau?  Hay là nội chiến sắp xảy ra?

QX chỉ đưa ra những bối cảnh trên để chúng ta thấy sự nghiêm trọng của chính trị khi bị khuấy động quá lố. 

Đáng tiếc điều này không chỉ xảy ra đối với riêng người Mỹ. Mà cả cộng đồng người Việt ở Mỹ  cũng bị lôi kéo vào trận chiến này.

Thế thì câu hỏi là vì sao người Việt cũng bị lôi kéo vào?  Vì sao các ông già bà lão sắp chui xuống lổ, các bà nội trợ chỉ biết cái chợ và cái bếp bây giờ cũng làm chính trị? Vì sao các ông hồi nào tới giờ chỉ biết nhậu nhẹt, coi football, và xem đá banh, bây giờ cũng làm chính khách salon? 

Ai đã gieo tư tưởng chính trị vào đầu những người đó? Ai đã rỉ tai nói nhỏ với họ hãy theo phe này hay phe kia?
Reply
À, viết tới đây tui mới chợt nhận ra 2 chữ có thể gọi là chìa khoá của vấn đề:  Phe này hay phe kia.
 
Thật ra ai đã rỉ tai nói nhỏ, điều đó không quan trọng. Ai đã khuấy động sự yên tỉnh để làm chính trường dậy sóng và trở thành một chiến trường, điều đó không quan trọng. Nhưng quan trọng là bây giờ trong dân chúng đã có 2 phe chia rẻ rõ rệt.  Một nước Mỹ đang an bình bây giờ bổng dưng thù ghét nhau. Cộng đồng người Việt đang sống an hoà bổng dưng gây gổ nhau.
 
Những gì trước kia đang là một, một giòng sông trôi chảy, một nguồn, một khối, bổng dưng chia hai và đối nghịch nhau. Từ Một bổng tách thành Hai. 

Thế thì một thực thể mà có 2 phe phái thì đó là điều tốt hay xấu?
Reply
Nói đến việc chia phe thì thật ra điều đó không có gì xa lạ với người Việt chúng ta.
 
Hồi nhỏ tui có nghe ba mẹ kể chuyện vui vui rằng dân xóm đạo Bùi Chu Phát Diệm dữ lắm. Hỏi rằng tại sao dữ, thì ba mẹ nói rằng, ai vào đó mà lở gây gổ với một người, thì cả xóm nó kéo ra bênh người kia, không cần biết đúng sai, và nếu không khéo thì coi chừng bị chúng đánh mềm xương. 

Có lẻ đó chỉ là một lời đồn thôi. Nhưng thật ra không riêng ở Bùi Chu Phát Diệm mà nhiều nơi cũng thế. Nếu mình đi vào một xóm lạ mà có cử chỉ thiếu cẩn thận thì coi chừng nhiều khi chỉ một cái nhìn thẳng vô tình, hay một hành động, một dáng đi bất cẩn, cũng có thể bị dân vùng đó họ kéo ra hỏi thăm sức khoẻ. 

Ở Mỹ cũng thế, có những khu người Việt, hay dân Á Châu không nên đi vào. Đó là vì nói về phe. Ở nơi nào cũng có thể có những phe thành hình. Có phe, hay nhóm, hay circle of friends, không phải là một điều xấu. Nhưng khi có một phe, mà những người trong phe đó bênh nhau không cần biết đúng hay sai. Cho dù người bạn của họ làm sai mà họ vẫn bênh, thì đó là điều tai hại.
Reply
Thông thường, khi những người bạn chơi chung, thì họ thường "expect" , trông chờ, và tin tưởng rằng bạn mình phải đứng về phe, hay phía, hay đứng cùng chung một chiến tuyến để đối đầu với phe bên kia. Nếu có chiến sự xảy ra mà bạn mình vì lẻ gì đó không đứng về phe mình mà đứng về phe bên kia, dù rằng mình sai thì sao?  Thì giận, oa oa xit, không chơi với mày nữa!

Thế cho nên chia phe nó hơi tai hại ở chổ đó. Nếu bây giờ mình đứng cùng phe với bạn mình, nhưng bạn mình làm điều sai, thì mình phải làm sao? 

Một, nếu mình bênh, thì mình cũng làm sai theo. Khi đó thì mình phải làm lơ với cái conscience hay là cái lương tri của mình.  
Hai, là mình khuyên bạn mình.        -- Khuyên bạn mình. Điều này hơi khó, vì khi đang có chiến sự, không phải là lúc để nghe lời khuyên can.  Wink
Ba, là mình đứng về phía bên kia?    -- Cách này thì có thể làm được, nhưng bạn mình nghĩ ràng mình phản bội, vì thay đổi hàng ngũ .. Rolling-on-the-floor-laughing4

Nói tóm lại, khi mình nằm trong một phe nào đó, thì thường người ta rất khó mà nghe theo tiếng nói của lương tri, vì bị peers pressure, áp lực từ những người bạn. Cho nên, ôi, ... lương tri là cái chi? Lương tri nặng như núi Thái Sơn hay nhẹ tựa hồng mao?

Nhưng câu hỏi còn lại là .. Khi mà một người sống không cần lương tri, và không theo lương tri, thì họ còn lại cái gì?  :thinking-face4:
Reply
Cho nên qx xin tạm ngưng ở đây với cái kết luận tạm rằng. Tình hình chính trị ở Mỹ hiện tại sôi động, là vì người dân bị những kẻ rỉ tai thôi thúc, kéo họ vào phe này hay phe kia. Mà khi họ đã vào phe nào rồi, thì họ bênh phe đó, nhiều khi không cần biết đúng sai, không suy xét, mà chỉ viện cớ tìm những lý lẻ môi miệng để bênh cho phe của mình.
Reply
Vậy là kết thúc (chặn lại) 1 giòng sông rồi đó hã anh quee ?

Becuoi  giòng sông này cũng dài cỡ sông mê Kong hông ? Lol

( chọc ghẹo cho vui ....đừng quánh ...đừng đòi nợ ) Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply