Câu chuyện của những giòng sông
(2019-12-12, 04:08 AM)quexua Wrote: Dạ bác OS, đáng buồn nhưng hổng sao ...  tui cũng đã suy đoán từ trước là có bố mẹ của cậu bé thật ra là những người góp phần rất lớn trong công việc đào tạo ra cậu bé thần đồng này. Mặc dù không phải mọi chuyện đều sẽ trôi chảy êm xuôi như giòng sông.

Giống như người ta thường nói ....

Đằng sau một người đàn ông thành công, có người đàn bà hổ trợ.

Đằng sau một người đàn bà thành công, là có một người đàn ông chống lưng.

Và ....  đằng sau những đứa bé thành công, là do bố mẹ phụ trợ ...  Rollin

Anh quê xưa .... dạo này anh lên núi ... rồi xuống núi .... công lực cao  gấp bội ....

Hug Cho Khờ núm áo bái anh làm thầy  Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-12-12, 05:53 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Anh quê xưa .... dạo này anh lên núi ... rồi xuống núi .... công lực cao  gấp bội ....

Hug Cho Khờ núm áo bái anh làm thầy  Hug

Chào Khờ, 

Happy weekend. Khờ đi đâu chơi hôm nay? Mùa này lạnh quá chắc ít đi câu?   Disappointed-face4

Nhắc tới vụ quê xưa đi lên núi rồi xuống núi. Yah,  hôm trước anh quê leo lên núi cao lắm, gần tới đỉnh thì gặp một ông guru, tức là ẩn sỉ tu trên núi, chắc có họ hàng với mấy ông Bất Tăng. Anh quê mới hỏi, dạ thưa ông guru tu ở đây lâu, chẳng hay ông đã chiêm nghiệm được điều gì?

Ông guru trả lời rằng, ... ừm ta tu ở đây đã lâu, nghiệm ra rằng nơi đây lạnh lắm, mà khi đi ta không mang đủ áo. Nhà nguơi có mang thuốc lá không? Lâu nay xa thành đô ta thèm một điếu thuốc quá. Anh quê mới lột cái áo gió đưa cho ông guru, tặng cho ổng luôn một gói thuốc, mà phải công nhận trên núi lạnh thật, thế là thiếu áo ấm nên anh quê lật đật leo xuống núi ...

Thôi hay là quên vụ ông guru này đi ...  Rolling-on-the-floor-laughing4

À nhưng từ khi xuống núi thì tui thấy là mình cũng có chút công lực đó chứ không giởn đâu nha. Vậy chẳng hay Khờ muốn học bộ môn nào?

Muốn học đi tu tiên để làm tiên cô ?

Hay muốn làm sư cô?

Nếu cảm thấy hứng có thể học làm ma sơ ??

Khờ cũng có thể học làm tí điệu nếu muốn ...

Hay là công lực nấu ăn?  À bộ môn này anh quê cũng biết chút chút nhưng chắc không đấu lại Dinh đại hiệp, hoặc Đường Tiểu Thư ở Đường Gia Trang, hay là Trà Tiểu Thư ở 10 dặm trà đào hoa viên.  

https://www.youtube.com/watch?v=otJA6rM4AQ8

À, mà hình như Khờ Tiểu Thư công lực cũng cao cường lắm rồi, đâu cần học gì nữa ??  Rollin
Reply
(2019-12-14, 12:51 PM)quexua Wrote: Chào Khờ, 

Happy weekend. Khờ đi đâu chơi hôm nay? Mùa này lạnh quá chắc ít đi câu?   Disappointed-face4 

Nhắc tới vụ quê xưa đi lên núi rồi xuống núi. Yah,  hôm trước anh quê leo lên núi cao lắm, gần tới đỉnh thì gặp một ông guru, tức là ẩn sỉ tu trên núi, chắc có họ hàng với mấy ông Bất Tăng. Anh quê mới hỏi, dạ thưa ông guru tu ở đây lâu, chẳng hay ông đã chiêm nghiệm được điều gì?

Ông guru trả lời rằng, ... ừm ta tu ở đây đã lâu, nghiệm ra rằng nơi đây lạnh lắm, mà khi đi ta không mang đủ áo. Nhà nguơi có mang thuốc lá không? Lâu nay xa thành đô ta thèm một điếu thuốc quá. Anh quê mới lột cái áo gió đưa cho ông guru, tặng cho ổng luôn một gói thuốc, mà phải công nhận trên núi lạnh thật, thế là thiếu áo ấm nên anh quê lật đật leo xuống núi ...

Thôi hay là quên vụ ông guru này đi ...  Rolling-on-the-floor-laughing4 

À nhưng từ khi xuống núi thì tui thấy là mình cũng có chút công lực đó chứ không giởn đâu nha. Vậy chẳng hay Khờ muốn học bộ môn nào?

Muốn học đi tu tiên để làm tiên cô ?

Hay muốn làm sư cô?

Nếu cảm thấy hứng có thể học làm ma sơ ??

Khờ cũng có thể học làm tí điệu nếu muốn ...

Hay là công lực nấu ăn?  À bộ môn này anh quê cũng biết chút chút nhưng chắc không đấu lại Dinh đại hiệp, hoặc Đường Tiểu Thư ở Đường Gia Trang, hay là Trà Tiểu Thư ở 10 dặm trà đào hoa viên.  

https://www.youtube.com/watch?v=otJA6rM4AQ8

À, mà hình như Khờ Tiểu Thư công lực cũng cao cường lắm rồi, đâu cần học gì nữa ??  Rollin

chào anh Quê mà hỗng quê , 

à trời trở lạnh thì rất nhiều cá nhưng mà cá chịu nổi cái lạnh nhưng Khờ thì không ......nên Khờ đành ngồi trong phòng kính ngắm nhìn mặt hồ và chiêm ngưỡng vẽ đẹp cũa mặt hồ thôi .....vì câu cá rồi cũng không biết làm gì ......thã thì thấy sao chịu lạnh làm cá đau mà lại thã ...thôi thì thà đừng làm mình lạnh và cũng đừng làm cá đau .....( thật ra Khờ đâu có biết câu cá .....đi theo lượm cá thôi ...chứ bây giờ ai bão quăng cần câu thì chắc có lẽ quăng cục chì vào đầu mình trước ......) Rollin 

còn chuyện chiếc áo và gói thuốc cùng ông guru ...... Khờ nghe đồn mấy ông tu trên núi cao không phãi là họ đi tu đâu ....họ đi chốn vợ đó .....chốn trên cao mấy bà không có sức leo lên tìm .....mà có tìm thấy mấy bà cũng không khiêng xuống nỗi .....nên mấy ông thích đi tu thường lên núi chốn ....vì biết mấy bà sợ thú dữ .......anh yêu em anh yêu em như rừng yêu thú rữ ....nghĩa là trong rừng núi cao thì có nhiều thú rữ ....thú rữ bão vệ mấy ông thích đi tu from mấy bà .......vì ngoài thú rữ ra .....hình như phụ nữ chúng em chẳng biết sợ gì cã ....... Rollin Rollin 

êu ơi ......thì ra anh quê cũng đi tìm đường chốn phụ nữ à ? mới lên rừng cao như thế chứ ........ Rollin ....thôi khen 1 phát cho  ấm lòng chiến sĩ .....khen anh quê có lòng tốt ....tặng áo tặng thuốc hút cho người cần ........hy sinh bị lạnh đễ cứu những người đàn ông chốn vợ tội nghiệp ........ Rollin 

à ....nói về đàn ông Guru nhiều quá .....đúng rồi quên đi ......
trỡ lại câu hõi .....Khờ muốn học gì .....? trong các thứ anh quê kễ ra góp ý cho Khờ chọn học ......chắc là học làm tiên cô là thích hợp nhất ....vì Khờ quen đu giây điện .....đu trên mây rồi ....nên học bay bay bỗng bỗng .....học làm tiên bay bay có lẽ dễ với Khờ .......tại có kinh nghiệm đi trên giây điện nhiều ....... Rollin 

Cạnh tranh sẽ dễ mất lòng .... mình tự biết lựong sức  Rollin
Khõi càn cạnh tranh với Dinh công tữ ... Và các tiễu thư cô nương ....  

anh quê có nói chơi không ........đu giây điện trường kỳ ......và đi trên mây mỗi ngày như Khờ ....mà không có công lực thật sao mà bay đươc  .........khoãn này khen là nhận đó nha ..........không từ chối đâu ......
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Anh quexua là một triết gia?  Anh viết hay quá!

Clap
Reply
(2019-12-15, 09:57 AM)LeThanhPhong Wrote: Anh quexua là một triết gia?  Anh viết hay quá!

Clap

Xin chào bạn LeThanhPhong,

Cái gì qx cũng có học chút chút, viết chút chút. Triết gia thì không dám nhận nhưng triết thì cũng có học sơ qua.

Wầy, QX cũng đang định ra chào mừng bạn LeThanhPhong đến với VB nhưng còn đang lu bu chưa post thì bạn đã lên tiếng trước rồi.

Thiệt là thiếu sót, vả lại, tui đang ngại bạn Ba Ếch, Ba Phi phân bì tại sao họ không được mọi người kể cả qx chào đón lúc mới đến.  Nói giởn thui, chứ tui nhớ hình như là có mà quơn cái posts chào đón Ba Ếch, Ba Phi ở đâu rầu. Hồi đó tui tưởng Ba Ếch và Ba Phi là một người nữa chứ. Thôi tiện đây tui cũng xin chào mừng bạn Ba Ếch, Ba Phi, và nhiều bạn khác đã (đến lâu rồi, better late than never) hoặc sắp đến, dạo này VB có nhiều bạn tham gia thiệt là vui lây.  Vậy là vui vẽ cả làng xin cả làng đừng rượt nhé,  tui chạy điền kinh lẹ lắm.   :chay:  Rollin

Tiện thể qx xin cám ơn các bạn Teaola, Ba Ếch, Ba Phi, Tam Muội, abc, SB, Khờ, đã nâng đỡ tinh thần qx ở thread này trong những lúc thữ thách khó khăn.  Clap :78:
Reply
Bây giờ tới phiên Bee phân bì , 
hình như tên của Bee bị bỏ rơi .

hic hic , Bee ra nguyên 1 thread dành riêng cho anh quê xưa luôn 
hu hu hic hic hu hu  Crying-face4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2019-12-15, 04:32 PM)Bee Wrote: Bây giờ tới phiên Bee phân bì , 
hình như tên của Bee bị bỏ rơi .

hic hic , Bee ra nguyên 1 thread dành riêng cho anh quê xưa luôn 
hu hu hic hic hu hu  Crying-face4

Chu choa mẹt ơi, đúng rồi, còn quên Bee, thiệt là lúc bối rối nên quên tuốt, ... Thôi vậy cho xin cám ơn riêng một mình Bee nè, vậy có được chưa. Á, mà hình như mình có PM riêng cho Bee mờ? Just Kidding. Thôi xin cho mời một ly nước mát uống cho mát nhé ...  Cheer Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2019-12-15, 04:37 PM)quexua Wrote: Chu choa mẹt ơi, đúng rồi, còn quên Bee, thiệt là lúc bối rối nên quên tuốt, ... Thôi vậy cho xin cám ơn riêng một mình Bee nè, vậy có được chưa. Á, mà hình như mình có PM riêng cho Bee mờ? Just Kidding. Thôi xin cho mời một ly nước mát uống cho mát nhé ...  Cheer Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 công nhận anh quê biết dỗ dằn hay nha , chắc anh quê mà có cháu là coi dỗ cháu khỏi chê  Lol

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 Meditation
 
 
 
 
 
 
Reply
(2019-12-15, 04:24 PM)quexua Wrote: Xin chào bạn LeThanhPhong,

Cái gì qx cũng có học chút chút, viết chút chút. Triết gia thì không dám nhận nhưng triết thì cũng có học sơ qua.

Wầy, QX cũng đang định ra chào mừng bạn LeThanhPhong đến với VB nhưng còn đang lu bu chưa post thì bạn đã lên tiếng trước rồi.

Thiệt là thiếu sót, vả lại, tui đang ngại bạn Ba Ếch, Ba Phi phân bì tại sao họ không được mọi người kể cả qx chào đón lúc mới đến.  Nói giởn thui, chứ tui nhớ hình như là có mà quơn cái posts chào đón Ba Ếch, Ba Phi ở đâu rầu. Hồi đó tui tưởng Ba Ếch và Ba Phi là một người nữa chứ. Thôi tiện đây tui cũng xin chào mừng bạn Ba Ếch, Ba Phi, và nhiều bạn khác đã (đến lâu rồi, better late than never) hoặc sắp đến, dạo này VB có nhiều bạn tham gia thiệt là vui lây.  Vậy là vui vẽ cả làng xin cả làng đừng rượt nhé,  tui chạy điền kinh lẹ lắm.   :chay:  Rollin

Tiện thể qx xin cám ơn các bạn Teaola, Ba Ếch, Ba Phi, Tam Muội, abc, SB, Khờ, đã nâng đỡ tinh thần qx ở thread này trong những lúc thữ thách khó khăn.  Clap :78:

Cám ơn bạn quexua đã welcomed LTP.  Bạn thật là dễ mến.

Thì ra là bạn có học Triết, thảo nào tư tưởng của bạn trong thread này rất sâu sắc.   Cheer

Bạn cũng biết thiền nữa sao?  Bạn có thể chia xẻ thêm về phương pháp bạn hành thiền ra sao không?
Reply
(2019-12-15, 11:52 PM)quexua Wrote:  
 
 
 
 
 

                                                                                                 Meditation
 
 
 
 
 
 
Reply
(2019-12-16, 12:19 AM)LeThanhPhong Wrote: Cám ơn bạn quexua đã welcomed LTP.  Bạn thật là dễ mến.

Thì ra là bạn có học Triết, thảo nào tư tưởng của bạn trong thread này rất sâu sắc.   Cheer

Bạn cũng biết thiền nữa sao?  Bạn có thể chia xẻ thêm về phương pháp bạn hành thiền ra sao không?

Bạn LTP có muốn thiền theo kiểu này thử cho vui không? ... Nó không theo pháp nào cả, hoặc có thể có nếu như bạn đoán được ...

Chỉ cần tìm nơi vắng vẻ, click vào nghe bài nhạc dưới đây, rồi nhìn vào cái post meditation ở trên ... 

và bạn đã nhập thiền ... đúng không?  nhưng chỉ làm đươc một lần thôi ...


https://www.youtube.com/watch?v=0mtQRjbyUqI
Reply
(2019-12-16, 12:30 AM)quexua Wrote: Bạn LTP có muốn thiền theo kiểu này thử cho vui không? ... Nó không theo pháp nào cả, hoặc có thể có nếu như bạn đoán được ...

Chỉ cần tìm nơi vắng vẻ, click vào nghe bài nhạc dưới đây, rồi nhìn vào cái post meditation ở trên ... 

và bạn đã nhập thiền ... đúng không?  nhưng chỉ làm đươc một lần thôi ...


https://www.youtube.com/watch?v=0mtQRjbyUqI

Cách bạn hành thiền cũng hay, vì giúp chúng ta thưởng thức bài nhạc được thấm thía hơn do không bị ngoại cảnh chi phối.

Có lẽ vì thế các vị giáo chủ đều khuyến khích chúng ta nên sống đơn giản, giữ tâm tĩnh lặng, và bớt động loạn.

Smiling-face-with-halo4
Reply
(2019-12-16, 05:56 AM)LeThanhPhong Wrote: Cách bạn hành thiền cũng hay, vì giúp chúng ta thưởng thức bài nhạc được thấm thía hơn do không bị ngoại cảnh chi phối.

Có lẽ vì thế các vị giáo chủ đều khuyến khích chúng ta nên sống đơn giản, giữ tâm tĩnh lặng, và bớt động loạn.

Smiling-face-with-halo4


Đây chỉ là cách thiền ngẫu hứng qx cảm nhận trong khoảnh khắc thôi . Nhưng nó có thể làm cho một người chưa thiền có một trải nghiệm thoáng qua về cảm giác thiền.

Bạn LTP nhận xét rất đúng, giữ tâm tĩnh lặng, là điều rất quan trọng. Vậy qx xin được phỏng vấn chẳng hay bạn hành thiền như thế nào? Nếu như bạn có dùng 1 pháp thiền ..  :full-moon-with-face4: ..
Reply
(2019-12-15, 04:44 PM)Bee Wrote: Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4 công nhận anh quê biết dỗ dằn hay nha , chắc anh quê mà có cháu là coi dỗ cháu khỏi chê  Lol

Có phải Bee đang làm bộ gạ gạ để giao mấy đứa cháu cho quê trông không?  Confused

qx mà trông cháu thì khỏi chê đó nghe, nào là thủ sẳn kẹo bánh, chips, games, Lego ninja cartoons ... Mấy đứa cháu nó sẽ ở luôn không về ...    Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Reply