Câu chuyện của những giòng sông
(2019-06-11, 06:01 PM)tuyetvan Wrote: Để trả lời Mimo

Vân ko phủ bỏ hết công ơn sanh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ

Vân chỉ nhắc

TRONG THE BIG PICTURE, CÒN CÓ TRỜI NỮA 

TRỜI SANH RA TÁNH MÌNH MÀ ĐÔI KHI CHA MẸ PHẢI PÓ TAY

CHƯA NÓI TỚI NHỮNG BLESSINGS KHÁC . KO TỚI TỪ CHA MẸ , MÀ TỚI TỪ TRỜI ... NHƯ KHÔNG KHÍ CHO MÌNH THỞ , Mặt TRỜI ÁNH SÁNG CHO MÌNH VITAMIN D ĐỂ ABSORB CALCIUM .

 MINERALS VÀ VITAMINS TRONG THỨC ĂN


VÀ CÒN XĂNG DẦU .

THE LIST GOES ON ON ON ON


NÊN ĐỪNG QUÊN PHẢI CÓ HIẾU VỚI TRỜI NỮA 

  Đúng, không ai phủ nhận là nhờ Trời nên có sự sống ...và ngay cả sự chết.

 Một đưa trẻ lớn lên hình thành nên tính cách con người có nhiều yếu tố tác động vào genes từ cha mẹ gia đình, môi trường sống, xã hội...v..v...

1/ Thật ra giống như gieo một hạt giống:
 Một hạt giống từ khi gieo đến lúc ươm hoa quả là cả một quá trình dài....
- Hạt giống tốt (gene) từ cha mẹ, như TVan có ba mẹ cao ráo nên hưởng lợi từ gene này.
- Môi trường tốt, được chăm bón đầy đủ sẽ có điều kiện phát triển tốt như cha mẹ có điều kiện về kinh tế tiếp tục bồi đắp cho con về mọi mặt về giáo dục cả tài năng.
Đó là ở điều kiện bình thường

1a/ Yếu tố gia đình:
 Tuy nhiên câu " Cha mẹ sinh con, trời sinh tính" có ý rằng không phải đứa con nào sinh ra thì tính cũng giống y hệt như cha mẹ bởi vì cũng có câu nói rằng  "cha mẹ hiền sinh con dữ, mà cha mẹ dữ lại có con ngoan"...Đó là do vấn đề giáo dục, môi trường xã hội tác động vào.
VD: Cha mẹ của gd A hiền quá chừng chỉ biết cần mẫn làm việc 12-14h/ ngày, chả bao giờ la rầy con cái ...mà sao thằng con quậy chỉ biết chơi game chẳng lo học hành...
 Vì sao? hỏng lẻ Trời phạt họ vì họ hiền quá sao? hay là họ không đi nhà thờ cầu Chúa giúp họ.

Hiểu sâu một chút là họ đầu tư thời gian của họ cho cái gì?...Trời ơi, tui đi làm kiếm tiền cho nó mà nó nở lòng nào bla...bla...
Vậy là họ đầu tư cho tiền nên trong tương lai họ sẽ có tiền nhiều hơn, còn thời gian dành cho con, bao nhiêu h/day họ có cơ hội nói chuyện với con?
Dành thời gian cho con...đó là yếu tố quan trọng nhất ?
Nhất là bửa ăn tối với gd, cái này phải duy trì vì lúc này cha mẹ có thể hiểu trong ngày con mình làm gì? ít nhất về cơ bản, lẻ dĩ nhiên không phải là 100%.
Humh, mà bây giờ nhiều gd mất luôn cả bửa cơm tối gd Disappointed-face4

Một tài năng từ toán học, thể thao Olympic...có một sự đóng góp lớn lao từ cha mẹ ươm mầm, chăm bón ngày qua ngày.

Mm đang bz, với lại viết nhiều Tvan không thích nên sẽ viết thêm một ít mỗi ngày...

Reply
Mimo viết dài quá. Câm ơn Mimo chia sẻ .. Về nhà Vân sẽ đọc kỹ lại


Nhưng thời điểm này Vân chỉ nhắc cho Mimo nhớ 1 điều 


VÂN KO PHỦ NHẬN CÔNG ƠN CỦA CHA MẸ


NO NO NO ... VÂN KO PHỦ NHẬN CÔNG SỨC CỦA CHA MẸ 


NO NO NO


VÂN CHỈ NÓI 


IN THE BIG PICTURE, KO PHẢI CHỈ CÓ CHA MẸ LÀ MÌNH PHẢI CÓ HIẾU

MÀ MÌNH CŨNG PHẢI CÓ HIẾU VỚI ÔNG TRỜI NỮA .. VÌ ÔNG BAN CHO MÌNH RẤT NHIỀU CÁI MÀ MÌNH CẦN TRONG ĐỜI SỐNG CỦA MÌNH 



Mimo hiểu Vân nói chứ ???
Reply
Có hiếu với cha mẹ bằng cách chăm sóc nuôi cha mẹ lúc tuỗi già ....anh em thương yêu bù đắp cho nhau cho cha mẹ yên lòng 

Còn có hiếu với ông Trời bằng cách nào ? 

Cũng có điễm giống báo hiếu cho cha mẹ .... đó là yêu thương đồng loại cho ông trời vui ...

Chứ ông trời đâu cần tiền đâu cần ăn ... đâu cần chăm sóc ...

Con cháu nơi trần gian chia 5 sẽ 7 đánh nhau chí choé ... vì muốn thoã mãn cho bãn thân ... phãn bội nhau .... đấu đá nhau là báo hiếu cho ông Trời sao ? 

Innocent Cái đó là ham mê danh lợi trần gian đó ...
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
Như vậy theo Tin Lành thì vì Chúa Trời là ngôi cao nhất nên chúng ta chỉ cần ton thờ Chúa Trời mà không can thờ Ông Bà ?

Theo tôi thì tuc le tho cúng ông bà không phải là mê tín, không phải là đe dâng thức ăn cho người đã quá cố mà là để mình tưởng nhớ, tưởng nhớ ngày ông bà cha mẹ còn sống ...
Ngày giỗ Me toi tôi thường nói thầm trong lòng khi quỳ lạy: "Mẹ, ngày này năm xưa Mẹ mất, con nhớ Mẹ lắm" ...; chỉ vậy thôi ....
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
(2019-06-13, 11:44 AM)tuyetvan Wrote: Mimo viết dài quá. Câm ơn Mimo chia sẻ .. Về nhà Vân sẽ đọc kỹ lại


Nhưng thời điểm này Vân chỉ nhắc cho Mimo nhớ 1 điều 


VÂN KO PHỦ NHẬN CÔNG ƠN CỦA CHA MẸ


NO NO NO ... VÂN KO PHỦ NHẬN CÔNG SỨC CỦA CHA MẸ 


NO NO NO


VÂN CHỈ NÓI 


IN THE BIG PICTURE, KO PHẢI CHỈ CÓ CHA MẸ LÀ MÌNH PHẢI CÓ HIẾU

MÀ MÌNH CŨNG PHẢI CÓ HIẾU VỚI ÔNG TRỜI NỮA .. VÌ ÔNG BAN CHO MÌNH RẤT NHIỀU CÁI MÀ MÌNH CẦN TRONG ĐỜI SỐNG CỦA MÌNH 



Mimo hiểu Vân nói chứ ???

 TVan, mm định đi ra ...Giờ thì Mm mới chợt hiểu ra.

Không phải đây là lần đầu tiên TVan nói "thd này dài quá, về nhà đọc..."

Mm thấy mấy lần trước và mới đây của anh QX.

TV so sánh đi Thd của TV chiếm cũng gần 1 trang giấy, không phải 1 mà liên tục 2,3,4 tiếp nối với nhau...
Chứng tỏ là gì ?
TV chỉ muốn nói thôi, nói dài, nói lớn (bôi đâm) mà không muốn nghe người khác nói...
 Muốn có cuộc nói chuyện gọi là debate một vấn đề thì phải nghe đối phương nói cái gì trước đã...
Cái đơn giản gọi là "tôn trọng người đối diện"

OK, bây giờ nói ngắn lại :

" Ông Trời của Tvan là ai, là gì? Tvan có hiếu với ông Trời như thế nào?"

Rồi Mm sẽ trả lời.

Reply
Sorry nếu Vân nói gì upset Mimo

Vân muốn nghe Mimo nói chứ

Tối nay về, Vân sẽ trả lời những câu hỏi của Mimo

Bây giờ nếu Mimo có thì giờ rảnh, Mimo có thể cho Vân biết bàn thiên của Mimo thờ là thờ ai ? thờ thiên nào ? Hug
Reply
(2019-06-13, 12:42 PM)tuyetvan Wrote: Sorry nếu Vân nói gì upset Mimo

Vân muốn nghe Mimo nói chứ

Tối nay về, Vân sẽ trả lời những câu hỏi của Mimo

Bây giờ nếu Mimo có thì giờ rảnh, Mimo có thể cho Vân biết bàn thiên của Mimo thờ là thờ ai ? thờ thiên nào ? Hug

Bàn thiên của người miên Nam thờ Trời Đất ....
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
(2019-06-13, 12:42 PM)tuyetvan Wrote: Sorry nếu Vân nói gì upset Mimo

Vân muốn nghe Mimo nói chứ

Tối nay về, Vân sẽ trả lời những câu hỏi của Mimo

Bây giờ nếu Mimo có thì giờ rảnh, Mimo có thể cho Vân biết bàn thiên của Mimo thờ là thờ ai ? thờ thiên nào ? Hug

Thanks for cái hug :full-moon-with-face4: 
Mm không upset đâu, Mm chỉ muốn làm rõ vấn đề mà Tvan thắc mắc lâu rồi, và cứ như con gà bị mắc cái cọng dây quanh quẩn bên cái cối xay lúa....nói chuyện gì một hồi cũng quay lại 1 vấn đề.

No, Còn TVan chưa trả lời câu hỏi của Mm thì Mm không muốn bàn ra thêm một ý nào khác. Tulip4

Reply
Vì Vân ko có thì giờ buổi sáng nhiều. Nếu Mimo cho Vân biết mấy điểm này thì tối nay Vân về trả lời là xong

Chứ ko thôi mình sẽ bàn chuyện này từ ngày này qua ngày kia giống như Mimo nói cái gì đó 


1. Vân có phủ nhận công ơn của cha mẹ ko ? Vì theo Vân nhớ.. Vân ko hề nói câu này 

2. Ông Trời mà Mimo thờ đó là ai , mà tại sao ko có hình tượng gì của ông trên bàn thiên so với những bàn thờ khác đều có hình tượng?
Reply
Mimo nói Vân ko chịu nghe người ta nói, Vân cứ đòi nói 

Bây giờ Vân kêu Mimo nói Vân nghe .. Thì Mimo lại ko chịu nói


Vậy là làm sao đây ?? Rollin
Reply
Ok, thôi TVan suy nghĩ câu hỏi của Mm đi rồi mai bàn tiếp nhá Cheer

Reply
(2019-06-13, 01:02 PM)tuyetvan Wrote: Mimo nói Vân ko chịu nghe người ta nói, Vân cứ đòi nói 

Bây giờ Vân kêu Mimo nói Vân nghe .. Thì Mimo lại ko chịu nói


Vậy là làm sao đây ?? Rollin

 Mm nói rồi, TVan bảo không có thời giờ để đọc nên nói làm gì nữa? Wink
 Nên Mm sẽ nghe TVan trả lời câu hỏi của Mm nè, bây giờ Tvan nói đang bận nên để có thời gian cho Tvan, Mm sẽ đợi và mai Mm sẽ đọc, OK Cheer

Giờ Mm cũng đang bz too.

Reply
(2019-06-13, 01:02 PM)Mimo Wrote: Ok, thôi TVan suy nghĩ câu hỏi của Mm đi rồi mai bàn tiếp nhá Cheer

Cái này là Mimo nói đó nhá

Đừng có nói ... Vân kéo từ ngày này qua ngày kia đó nhá

Vì Vân cũng muốn giải quyết chuyện này asap

Ok Vân sẽ đọc và trả lời tối nay





Tuy nhiên Vân vẫn còn thắc mắc 

MÌNH PHỦ NHẬN CÔNG SỨC CỦA CHA MẸ HỒI NÀO VẬY TA ? :thinking-face4:

CHÍNH VÂN LÀ CHA MẸ , VÂN HIỂU ĐƯỢC CÔNG ƠN CHA MẸ THẾ NÀO MÀ ??? LẠ LÙNG 

OK ĐỂ RỒI VÂN SẼ COI MINO NÓI GÌ ... HÃY CHUẪN BỊ CHO VÂN NHỮNG ĐIỀU MÀ MINO LÊN ÁN VÂN ĐÓ NHÁ

I WANT TO SEE THE PROOF THAT YOU ACCUSED ME OF Hug
Reply
Làm qx nhớ tới nhân một dịp lể, mấy bà mấy cô ở trong bếp bỏ công đi chợ, mua đồ tốn tiền, xong bỏ cả mấy ngày ra chuẩn bị nấu nướng cho một bửa ăn nhân dịp lể ...

Xong tới giờ ăn dinner có ông kia đạo mạo bước ra làm ra vẻ đạo đức chấp tay cầu nguyện đại khái nói dài lắm, nhưng tóm tắt ý chính như sau ...


" Nhân dip lể, .. Chúng ta họp mặt nơi dây để tưởng niệm ... , và đồng thời  chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ ơn Chúa đã rộng rãi ban cho chúng ta bữa ăn thịnh soạn ngày hôm nay ... bla blah .. "

Ông không hề cập đến những người đã bỏ tiền bỏ công bỏ thời gian để thực hiện bữa ăn hôm đó.  

Làm qx nghĩ trong bụng, không biết ông nịnh Chúa hay là ông không biết thật sự ai là người đã làm ra bữa ăn này, hay là ông take it for granted là thức ăn tự nhiên hiện ra trên bàn như phép lạ của Chúa ?

Rolling-on-the-floor-laughing4

Lúc đó mọi người nói amen xong, qx mới nói, .. "và đừng quên cám ơn những người đã bỏ công nấu bữa ăn hôm nay" ..  Lol

Am I bad ??   I sing so,  I Am Bad ...  banana-skipping-rope-smiley-emoticon Rollin
Reply
Tuyết Vân,

Hình như chúng ta cứ lẩn quẩn mãi ở chổ này ! Thôi để mình tóm tắt xem có đúng ý TuyetVan khong nhé ?

1/ Theo TuyetVan thì chúng ta chỉ vâng lời Chúa troi theo Kinh Thánh và theo Kinh Thánh thì "không được thờ thần tượng khác"; do đó, chúng ta không thờ cúng ông bà cha me mặc dù chúng ta vẫn can có hiếu với ông bà cha mẹ nhưng chúng ta phải ưu tien có hiếu (va vang loi) với đấng cao hơn là Chúa Trời vì Trời cho ta ánh sáng, dưỡng khí, nước .... ?

2/ Bàn thiên hay bàn độc mà người VN thờ Trời chính là vì họ nghe theo Kinh Thánh dạy ?
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply