Vợ cu Đậu vào bếp
(2019-06-19, 03:07 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Nhà Khờ cã gia đình .... anh chị nào nhà nào cũng có 1 giây ...

Vừa đẹp ... vừa được ăn ... gõi cá hồi phãi có lá mơ và rau ngò ôm mới ngon 

Nhà Khờ thích ăn gõi cá lắm .... nhất là nước sauce mẹ Khờ đặc biệt làm .... tôm luộc bằm ra .... thêm mẽ và sauce đặc biệt cho gõi cá ... ngon tuyệt cho mùa hè

Hôm nào cho Sầu công thức làm gỏi cá hồi đi Khờ, please pretty please  🙏🙏
Reply
(2019-06-19, 03:29 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Ko hiểu QX nói gì  :thinking-face4:

Ý nói Sầu thúi? Lol

Là Sầu nói đó ... 

qx nói Sầu thơm .. 

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2019-06-19, 03:07 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Nhà Khờ cã gia đình .... anh chị nào nhà nào cũng có 1 giây ...

Vừa đẹp ... vừa được ăn ... gõi cá hồi phãi có lá mơ và rau ngò ôm mới ngon 

Nhà Khờ thích ăn gõi cá lắm .... nhất là nước sauce mẹ Khờ đặc biệt làm .... tôm luộc bằm ra .... thêm mẽ và sauce đặc biệt cho gõi cá ... ngon tuyệt cho mùa hè

Mấy ông nhậu mê lá này lắm ... 

Thấy lá này là nghĩ tới món giả cày, bê thui, .. món bì vắt chanh Khờ làm có vẻ hợp khẩu vị ...  Clap
Reply
(2019-06-19, 03:03 PM)quexua Wrote: Món này nghe lạ tai chưa ăn nhưng cô chủ tiệm khéo quảng cáo quá khách nghe là muốn ọt đơ liền ...

Khờ thấy cô bạn người Thái nấu ... Khờ học theo mà chưa ngon như cũa cỗ ... a
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-06-19, 03:35 PM)quexua Wrote: Là Sầu nói đó ... 

qx nói Sầu thơm .. 

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Oh quên là QX có duyên với những mùi thơm ấn tượng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Reply
(2019-06-19, 03:29 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Ko hiểu QX nói gì  :thinking-face4:

Ý nói Sầu thúi? Lol

Kể chuyện này cho vui .... 

Ngày xưa thi sĩ nổi tiếng Trung Hoa là Tô Đông Pha có quen với một người bạn thân là Thiền Sư Phật Ấn, ... hai người thường hay đấu trí với nhau ... và dưới đây là một câu truyện về "mình ra sao thấy chung quanh cũng vậy ... "  Rolling-on-the-floor-laughing4


Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn chơi và đàm luận với Thiền sư Phật Ấn cả ngày. Hai người ngồi kiết già đối nhau luận Thiền.

Đông Pha hỏi Phật Ấn: “Ngài thấy tôi thế nào?”.
Phật Ấn đáp: “Rất trang nghiêm, giống một ông Phật”.
Tô Đông Pha nghe nói, phấn khởi lắm. Phật Ấn hỏi lại: “Ông thấy ta ra sao?”.

Đông Pha thấy Phật Ấn mập tròn, lại mặc áo đen, bèn đáp ngay: “Giống một đống phân bò!”.
Phật Ấn không nói gì. Đông Pha cho rằng mình đã thắng một keo, lòng rất sung sướng, về nhà hớn hở nói với Tô tiểu muội là cô em gái: “Này muội muội, hôm nay anh đã thắng được hòa thượng Phật Ấn được một keo”. Nói rồi, ông thuật lại chuyện đối đáp vừa rồi.

Tô tiểu muội phận nữ nhi nhưng cũng là một bậc tài hoa xuất chúng, nghe vậy bèn cười nói: “Trời, quân bên ta đại bại, anh thua đậm rồi!”.
Đông Pha tức khí mắng: “Ta làm sao mà thua? Nếu ta thua sao ông ấy không nói lại lời nào?”.

Tô tiểu muội hỏi: “Vậy em hỏi anh, Phật quý hay phân bò quý?”.
Đông Pha nói: “Đương nhiên là Phật quý rồi!”.
Tô tiểu muội nói: “Phật Ấn thấy Phật, còn anh thấy phân bò, thế có phải là anh thua không? Ấn lão hoàn toàn thắng còn gì nữa”.
Đông Pha tiu nghỉu, biết mình đã thua một keo nặng.
Reply
(2019-06-19, 03:35 PM)quexua Wrote: Là Sầu nói đó ... 

qx nói Sầu thơm .. 

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói chuyện với Sầu xong, qx chợt hiểu ra một câu mà Chúa Giê Su hay nói ...

"Là ngươi (hay ông) nói đó... "

Winking-face4
Reply
(2019-06-19, 03:44 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Oh quên là QX có duyên với những mùi thơm ấn tượng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin

Rollin
Reply
(2019-06-19, 03:39 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Khờ thấy cô bạn người Thái nấu ... Khờ học theo mà chưa ngon như cũa cỗ ... a

Ô thì ra đây là món Thái, vậy mà cứ tưởng iron chef Khờ chế ra ...  Thumbs-up4 Face-with-rolling-eyes4
Reply
(2019-06-19, 03:31 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Hôm nào cho Sầu công thức làm gỏi cá hồi đi Khờ, please pretty please  🙏🙏

Gõi cá hồi :

Cá hồi tươi cắt mõng sợi nhẹ tay trộn thính 

Còn sauce thì đễ Khờ hõi mẹ Khờ ... 
ăn vào mùa hè ... ăn hoài hông ớn ... mát người nhẹ bụng ...

Rau thơm : lá tía tô , lá mơ , rau ngò canh chua , các loại rau thơm ...

Lấy lá mơ lót lá tía tô ... rồi các loại rau khác .. 1 chút cá trộn thính rồi cuốn vào lá tía tô và lá mơ ... chấm nước sauce ... trời ơi thiên đàng trần gian ....

Ngon nhờ nứic sauce ... mùi các loại rau thơm chộn lẫn .... mùi vị khó quên ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-06-19, 03:58 PM)quexua Wrote: Rollin

Mùi cô người trung đông đẹp lộng lẫy ...

Công nhận người trung đông có cặp mắt đẹp
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-06-19, 04:00 PM)quexua Wrote: Ô thì ra đây là món Thái, vậy mà cứ tưởng iron chef Khờ chế ra ...  Thumbs-up4 Face-with-rolling-eyes4

Món nào vào tay iron Khờ cũng khác ... có thêm mùi khói khét ... Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-06-19, 04:03 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Gõi cá hồi :

Cá hồi tươi cắt mõng sợi nhẹ tay trộn thính 

Còn sauce thì đễ Khờ hõi mẹ Khờ ... 
ăn vào mùa hè ... ăn hoài hông ớn ... mát người nhẹ bụng ...

Rau thơm : lá tía tô , lá mơ , rau ngò canh chua , các loại rau thơm ...

Lấy lá mơ lót lá tía tô ... rồi các loại rau khác .. 1 chút cá trộn thính rồi cuốn vào lá tía tô và lá mơ ... chấm nước sauce ... trời ơi thiên đàng trần gian ....

Ngon nhờ nứic sauce ... mùi các loại rau thơm chộn lẫn .... mùi vị khó quên ....
Ăn cá sống hả Khờ? Ko nặn chanh cho chín cá sao? Nếu sống  Sầu ko dám ăn Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2019-06-19, 03:53 PM)quexua Wrote: Kể chuyện này cho vui .... 

Ngày xưa thi sĩ nổi tiếng Trung Hoa là Tô Đông Pha có quen với một người bạn thân là Thiền Sư Phật Ấn, ... hai người thường hay đấu trí với nhau ... và dưới đây là một câu truyện về "mình ra sao thấy chung quanh cũng vậy ... "  Rolling-on-the-floor-laughing4


Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn chơi và đàm luận với Thiền sư Phật Ấn cả ngày. Hai người ngồi kiết già đối nhau luận Thiền.

Đông Pha hỏi Phật Ấn: “Ngài thấy tôi thế nào?”.
Phật Ấn đáp: “Rất trang nghiêm, giống một ông Phật”.
Tô Đông Pha nghe nói, phấn khởi lắm. Phật Ấn hỏi lại: “Ông thấy ta ra sao?”.

Đông Pha thấy Phật Ấn mập tròn, lại mặc áo đen, bèn đáp ngay: “Giống một đống phân bò!”.
Phật Ấn không nói gì. Đông Pha cho rằng mình đã thắng một keo, lòng rất sung sướng, về nhà hớn hở nói với Tô tiểu muội là cô em gái: “Này muội muội, hôm nay anh đã thắng được hòa thượng Phật Ấn được một keo”. Nói rồi, ông thuật lại chuyện đối đáp vừa rồi.

Tô tiểu muội phận nữ nhi nhưng cũng là một bậc tài hoa xuất chúng, nghe vậy bèn cười nói: “Trời, quân bên ta đại bại, anh thua đậm rồi!”.
Đông Pha tức khí mắng: “Ta làm sao mà thua? Nếu ta thua sao ông ấy không nói lại lời nào?”.

Tô tiểu muội hỏi: “Vậy em hỏi anh, Phật quý hay phân bò quý?”.
Đông Pha nói: “Đương nhiên là Phật quý rồi!”.
Tô tiểu muội nói: “Phật Ấn thấy Phật, còn anh thấy phân bò, thế có phải là anh thua không? Ấn lão hoàn toàn thắng còn gì nữa”.
Đông Pha tiu nghỉu, biết mình đã thua một keo nặng.

QX, học được chân lý thấy cái tốt trong người đối diện ko dễ.  Thumbs-up4
Reply
(2019-06-19, 04:14 PM)Lý Mạc Sầu Wrote: Ăn cá sống hả Khờ? Ko nặn chanh cho chín cá sao? Nếu sống  Sầu ko dám ăn Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sầu .... có tõi .... tỗi nóng làm cá chín ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply