Rầu hết sức
#16
Bee cám ơn mọi người rất nhiều , 
Bee đã đọc và suy nghĩ những gì anh chị em góp ý , nhất là anh guess1221, sis Mimo , sis Sugarbabe , sis LamTu và  sis Chân Nguyệt . Bee sẽ dò hỏi ý của Mẹ xem sao .
Và sẽ nói chuyện với bạn trai , thật ra Bee chỉ ngại bên cha mẹ của Bee buồn . Ngoài điều đó ra thì 2 đứa không có vấn đề . 

Chị Tuyết Vân nói đúng đó , quan hệ tình cảm không rầu cái nhỏ cũng có cái to . Thiệt là rầu . Cưới rồi rước về rồi lại lòi cái rầu khác . 
Vẫn biết vậy nhưng ai cũng muốn chui đầu vô thử . Yêu thì khổ không yêu thì lỗ đó chị .

Vâng và anh BVCN , 2 người vui tính quá .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#17
TVan nói giống như câu thơ:
 
  Cái vòng tình ái cong cong,
Kẻ hòng ra khỏi, người mong chui vào.. :full-moon-with-face4: 

Mm nhớ lại hồi trước có mướn nhà cạnh một cặp trẻ cở 30t...
Thấy cô này giống người Á lai (giả sử tên là Linda) hỏi ra mới biết cổ 1/2 VN đang ở chung nhà với anh Mỹ (giả sử tên là Alex) đã 7 năm rồi.
Khoảng chừng một tháng sau, mm nghe dường có tiếng cãi vả, cũng không để ý. Sáng hôm sau thấy xe truck lại chuyển đồ đi. 
Vài ngày sau ox ra lấy thư gap Alex, hắn tâm sự cô L. giận nghĩ chơi với hắn vì đòi làm đám cưới, hắn thì chưa muốn.
Õx kể cho mm Nghe, mm nói : cổ bỏ là phải rồi, ở chung với con gái người ta 7 năm trời, từ khi ra khỏi college đến giờ, Ôi nguyên cái tuổi Thanh xuân của thời con gái của con người ta ... Mad

Reply
#18
Vân ko hiểu tại sao người ta nói yêu nhau , mà lại không muốn cưới , chỉ muốn sống chung 


họ muốn dẫn tới cái gì ??


ở nhau hỗng được , bỏ nhau dễ  hơn (easy come , easy go)

rồi lại đi ở với người khác ... rồi lại easy come , easy go .. rồi lại đi ở với người khác ... rồi lại easy come , easy go 

and so on




THIỆT TÌNH MÀ NÓI , NẾU HỌ KHÔNG CÓ CON ... THÌ TẠM THỜI CHO LÀ ĐƯỢC ĐI

NHƯNG NẾU CÓ CON , CON LỚN LÊN BIẾT BA MẸ NÓ KO ĐÁM CƯỚI ... TROUBLES , TROUBLES 
Reply
#19
Vân hoàn toàn ko quan niệm ... con gái lỗ , hay con trai lời



vấn đề ko phải lỗ hay lời


Vấn đề là 


1. nếu mình đừng có con , thì mình có thễ sống cuộc đời mình như thế nào .. tạm thời chấp nhận đi

nhưng nếu mình muốn có con , thì mình phải cho nó 1 cái gia đình .. ba mẹ đám cưới , rồi sanh ra con cái .. kêu là "a traditional family" .. để nó khỏi mang măc cảm với bạn bè

mình nghĩ "ối , làm gì có chuyện đó"

nhưng làm sao mình biết được "nó suy nghĩ như thế nào"




2. còn về chuyện trinh tiết

- đám cưới đầu tiên ... cần sự trinh tiết

- nhưng nếu lỡ có đám cưới thứ hai ... dĩ nhiên ko nói trinh tiết nữa ... nhưng phải nói .. mình đả rút bài học gì để tạo dựng gia đình mới này ko ??

gia đình mới này , đôi khi khá phức tạp , con anh , con em , con chúng ta ... mình có đủ bản lãnh để tạo dựng gia đình mới này tốt đẹp ko ??

nếu câu trả lời là ko ... thì thôi ... ĐỘC THÂN VUI TÍNH LÀ TỐT NHẤT  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#20
ai tuyệt đối không muốn có con ... muốn sống thế nào đó thì sống .. khôn nhờ , dại chịu


NHƯNG 1 KHI DỰ TÍNH CÓ CON ... THÌ CẨN THẬN .. MÌNH KO PHẢI CHỈ SỐNG CHO MÌNH THÔI , MÀ MÌNH CÒN SỐNG CHO CON MÌNH NỮA 

người ta có câu


CHA MẸ ĂN MUỐI , CON KHÁT NƯỚC gì đó

nên đừng bao giờ nghĩ ... quyết định của mình không hề ãnh hưỡng tới con cái của mình 


giống như Vân , quyết định của Vân đả ảnh hưỡng tới con cái của Vân

mỗi lần nói chuyện , nó khóc , là Vân khóc

bởi vậy hảy suy nghĩ  Thumbs-up4
Reply
#21






5:32 .... đời của ba ăn mặn , thì ba đừng bắt đời con khát nước , rồi bắt đời cháu ba phải đi tiểu .... thì tội nghiệp lắm  Hello
Reply
#22
Tóm lại


KO ĐÁM CƯỚI , LỞ CÓ CON

LÀ CẢ 2 LỔ HẾT

VÌ MẤT SỰ KÍNH TRỌNG CỦA CON CÁI

NÓ LỚN LÊN KO MUỐN ĐI THEO BƯỚC CHÂN CỦA CHA MẸ .. nếu hoàn cảnh cho phép

Cha mẹ ko đâm cưới thì lấy quyền gì bắt con cái kính trọng mình ?
Reply
#23
Còn chuyện sống chung rồi 

Từ từ , thũng thẳng , 1 ngày đẹp trời  mình cưới 

Thì .. coi bộ ... Good luck

Con đường đả vạch ra đi rồi, thì khó mà ... quẹo khác đi được
Reply
#24
Sis Bee,

coi bộ gd bf coi Bee là con dâu rồi đó, Tea nghĩ ng lớn gặp nhau nói chuyện thì hẳng hay hơn là tự sis lên tiếng. 

Sis Bee có hỏi có nên  số chung trc hôn nhân để tìm hiểu kỹ hơn?. Tea thấy thời ông bà cha mẹ mình có ai sống chung trc đâu mà cũng sống đến chết đó thôi, hiểu 1 ng đâu chỉ ở chung vài năm rồi sẽ hiểu hết. Con ng sẽ thây đổi theo thời gian, ở tuổi 30 sẽ suy nghĩ khác so với 40, 50 rồi 60. Thời buổi này hôn nhân cũng dể đến, rồi cũng dễ đi. Ăn thua là 2 ng có biết nhường nhịn nhau mà sống ko có phải ko?. Thời xưa đàn bà giỏi chịu đựng hơn thời bây giờ, Bee có thấy đúng ko?. Và nói chung thời nay hôn nhân cũng như ván bài, hên thì 9nút, mà xui thì .....Nên cũng hơi “sợ” phải ko sis Bee?  ...
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply