Trả lời các bạn bên xóm tào lao.
#16
[quote pid='148660' dateline='1554124800']

Chỉ đọc cái post này của con dieuam mày thì đủ thấy cái bản chất xảo trá, chuyên đóng vai đạo đức giả để nói là đi truyền tải tôn giáo rồi nè. Truyền tải tôn giáo cái con mẹ mài, mài đi truyền tải sự bực tức bằng những lời mày tự tôn mày là thần thánh để mà "ra lệnh" cho người khác thôi. Thứ khoa trương tự cho mình là người thay thế Chúa, Phật mà cũng biết dùng nick guest để chửi người ta như mày là cái thứ buôn thần, bán thánh đó ngheng mạy...Mày mà không sửa đổi thì tới lúc chết thì mầy sẽ bị đày xuống hỏa-ngục a-tì đó nha mại. Liệu hồn đi nhá, tao giờ cũng đang thay thế Chúa với Phật xuống đây cảnh cáo mày đó. Rollin Rollin Rollin Rollin
[/quote]


Bạn Guest thân mến ,


Nick nào lấy nick Guest chọc các bạn đó mà, Diệu Âm đã lấy nick DA vô đây nói chuyện rồi còn làm vậy chi nửa. Chừng nào DA sợ các bạn xóm tào lao hay sợ ông tám đờn cò mới làm thế nhưng bạn thấy DA có sợ ông tám hay sợ các bạn không ? Có chút việc nhỏ vậy mà không nhận xét được mà đòi thay mặt tám đờn cò vô đây cải tay đôi với Diệu Âm !? Muốn cải với DA thì đòi hỏi phải có trình độ tối thiểu . Về xóm tào lao họp cả đám lại rồi cử một người giỏi hơn hết để qua đây cải với Diêu Âm chứ thấy điệu này là ông tám và Mod Nước Biển sợ gần chết nên không dám lên tiếng. Từ từ Diệu Âm sẽ giảng cho các bạn nghe lý do tại sao các bạn xóm tào lao không được phép xưng hô mài, tau với nhau. Mài, tau cũng bị cấm, mày, tao càng bị cấm dữ nửa. Hiểu không ? Vì ai cho phép các bạn được ăn nói chớt nhả, không có lễ độ cũng như tập thói quen xấu khinh thường lẩn nhau như thế ? Cái tốt không học tại sao học cái xấu ? Ai khuyến khích các bạn xóm tào lao chuyện xấu này ?  Cheer
Reply
#17
(2019-04-01, 02:13 PM)dieuam Wrote: [quote pid='148660' dateline='1554124800']

Chỉ đọc cái post này của con dieuam mày thì đủ thấy cái bản chất xảo trá, chuyên đóng vai đạo đức giả để nói là đi truyền tải tôn giáo rồi nè. Truyền tải tôn giáo cái con mẹ mài, mài đi truyền tải sự bực tức bằng những lời mày tự tôn mày là thần thánh để mà "ra lệnh" cho người khác thôi. Thứ khoa trương tự cho mình là người thay thế Chúa, Phật mà cũng biết dùng nick guest để chửi người ta như mày là cái thứ buôn thần, bán thánh đó ngheng mạy...Mày mà không sửa đổi thì tới lúc chết thì mầy sẽ bị đày xuống hỏa-ngục a-tì đó nha mại. Liệu hồn đi nhá, tao giờ cũng đang thay thế Chúa với Phật xuống đây cảnh cáo mày đó. Rollin Rollin Rollin Rollin


Bạn Guest thân mến ,


Nick nào lấy nick Guest chọc các bạn đó mà, Diệu Âm đã lấy nick DA vô đây nói chuyện rồi còn làm vậy chi nửa. Chừng nào DA sợ các bạn xóm tào lao hay sợ ông tám đờn cò mới làm thế nhưng bạn thấy DA có sợ ông tám hay sợ các bạn không ? Có chút việc nhỏ vậy mà không nhận xét được mà đòi thay mặt tám đờn cò vô đây cải tay đôi với Diệu Âm !? Muốn cải với DA thì đòi hỏi phải có trình độ tối thiểu . Về xóm tào lao họp cả đám lại rồi cử một người giỏi hơn hết để qua đây cải với Diêu Âm chứ thấy điệu này là ông tám và Mod Nước Biển sợ gần chết nên không dám lên tiếng. Từ từ Diệu Âm sẽ giảng cho các bạn nghe lý do tại sao các bạn xóm tào lao không được phép xưng hô mài, tau với nhau. Mài, tau cũng bị cấm, mày, tao càng bị cấm dữ nửa. Hiểu không ? Vì ai cho phép các bạn được ăn nói chớt nhả, không có lễ độ cũng như tập thói quen xấu khinh thường lẩn nhau như thế ? Cái tốt không học tại sao học cái xấu ? Ai khuyến khích các bạn xóm tào lao chuyện xấu này ?  Cheer
[/quote]

Tao đang gọi mày, xưng tao với mày trong đây nè, giờ mày làm gì được tao? Mày không xứng để nói chuyện với ông TDC hay mod NB đâu, đừng mơ tưởng nha mạy! Bà nội mẹ nó dám dùng nick guest mà không dám nhận lại còn chối bai bãi! Đúng là đồ hèn!!! Lol Lol Lol Lol
Reply
#18
[quote pid='148767' dateline='1554150502']


Bạn Guest thân mến ,


Nick nào lấy nick Guest chọc các bạn đó mà, Diệu Âm đã lấy nick DA vô đây nói chuyện rồi còn làm vậy chi nửa. Chừng nào DA sợ các bạn xóm tào lao hay sợ ông tám đờn cò mới làm thế nhưng bạn thấy DA có sợ ông tám hay sợ các bạn không ? Có chút việc nhỏ vậy mà không nhận xét được mà đòi thay mặt tám đờn cò vô đây cải tay đôi với Diệu Âm !? Muốn cải với DA thì đòi hỏi phải có trình độ tối thiểu . Về xóm tào lao họp cả đám lại rồi cử một người giỏi hơn hết để qua đây cải với Diêu Âm chứ thấy điệu này là ông tám và Mod Nước Biển sợ gần chết nên không dám lên tiếng. Từ từ Diệu Âm sẽ giảng cho các bạn nghe lý do tại sao các bạn xóm tào lao không được phép xưng hô mài, tau với nhau. Mài, tau cũng bị cấm, mày, tao càng bị cấm dữ nửa. Hiểu không ? Vì ai cho phép các bạn được ăn nói chớt nhả, không có lễ độ cũng như tập thói quen xấu khinh thường lẩn nhau như thế ? Cái tốt không học tại sao học cái xấu ? Ai khuyến khích các bạn xóm tào lao chuyện xấu này ?  Cheer
[/quote]

Tao đang gọi mày, xưng tao với mày trong đây nè, giờ mày làm gì được tao? Mày không xứng để nói chuyện với ông TDC hay mod NB đâu, đừng mơ tưởng nha mạy! Bà nội mẹ nó dám dùng nick guest mà không dám nhận lại còn chối bai bãi! Đúng là đồ hèn!!! Lol Lol Lol Lol
[/quote]



Thôi, vấn đề cá nhân tốt, xấu mình không cần bàn nửa. Bạn cho là DA vì hèn nhát , vì sợ xóm tào lao nên lấy nick Guest để cải nhau với các bạn cũng được. Cho bạn thắng điểm này, nhưng điểm khác bạn chưa thắng. Tại sao Diệu Âm đưa chuyện này ra ? Vì muốn ngăn cản cái MA TÁNH của con người mà ông tám đờn cò và Mod Nước Biển muốn khuyến khích nó phát triển trong xóm tào lao của nhomcho.com. Các bạn nên biết khi các bạn đang nói chuyện trên net thì cả xã hội đang nhìn vào, số người đó có thể là một ngàn người hoặc 10 ngàn người, trong đó có cả các em bé còn thơ ngây, có cả anh em, bạn bè , con cái hoặc cháu các bạn đang đọc những gì các bạn viết ra. Vậy chúng ta có cần phải giữ hình tượng mình cho nghiêm chỉnh trước mặt những người thân, người quen cũng như người lạ không ? Ăn nói chớt nhả, mọi người khinh thường lẩn nhau như xóm tào lao đang làm là việc hoàn toàn sai trái vô giáo dục. Lúc trước các bạn còn có việc ăn nói tục tĩu nửa, sau khi bị Diệu Âm cảnh cáo thì Mod Nước Biển đã chịu nghe lời DA chấn chỉnh việc này nhưng hiện tại vẫn còn ăn nói chớt nhả để làm thoả mản cái MA TÁNH của mình, cũng như các bạn vẫn còn khinh thường lẩn nhau hàng ngày trên net. Các bạn không cần giữ tư cách con người mình trước mặt con cháu các bạn hay sao vì có thể con cháu các bạn đã khám phá ra người đang nói chuyện mất tư cách trên net là các bạn. Hôm nay chưa biết , ngày mai con cháu các bạn sẽ biết. Giấy làm sao gói được lửa trừ phi nếu Chúa chịu đứng ra che dấu cho bạn thì không ai khám phá ra được việc bạn làm. Nhưng chỉ có ca đặc biệt Chúa mới chịu gánh nợ giùm như thế. Các bạn là người thế nào để Chúa chịu làm việc đó ?


Những việc tương tự thế này Diệu Âm bắt ông tám đờn cò và Mod Nước Biển phải chịu trách nhiệm. Diệu Âm bỏ qua cho các bạn không bắt tội vì các bạn chẳng có tội gì. Hai kẻ kia mới là người có tội, đó là tội khuyến khích, ủng hộ cái xấu, tạo môi trường thuận lợi cho việc xấu phát triển. Hai người đó chỉ vì TIỀN mà đã tìm mọi cách giúp cái Ma Tánh của con người có cơ hội, có môi trường tốt để phát triển, để làm hại đến xã hội loài người. Cheer
Reply
#19
Bạn Quexua và Yeuanhdaikho,



Mấy việc này là công việc Chúa, người ta lầm tưởng Chúa chỉ nói về tôn giáo. Chẳng phải thế, đúng ra Chúa không muốn nói về tôn giáo nhưng vì muốn giữ mối đạo cho người trần gian nên Chúa mới nói tôn giáo. Khi Chúa làm những việc tạo ra hoà bình cho thế giới, cho con người nghĩa là Chúa đang làm việc tôn giáo. Việc đó không phải là việc đời. Người Công Giáo nào nhớ câu kinh thánh nào Chúa đã nói như vậy vui lòng cho biết. Theo đạo lâu năm mà không học kinh thánh hay sao mà không nhớ, không biết ? Bên đạo Phật cũng có một câu nói về chuyện này : " Phật pháp bất ly thế gian giác ". Mai mốt bạn Quexua và Yeuanhdaikho phải tự giác đứng ra xử lý các việc tương tự như vậy mà đừng nên chờ Diệu Âm . Công việc nhà Chúa còn rất nhiều , chưa làm được tới đâu hết nên mỗi người phải phụ vô một tay. Muốn có một cái vé vô nước thiên đàng của Chúa mà không muốn làm gì hết thì ai cho vô ! No công lao, no ticket. Clap
Reply
#20
DA ạ


Vân ko biết bên kia nói chuyện thế nào . Vân chỉ nghe đại khái những gì DA nói thôi . Vân nghĩ có sự hiểu lầm ở đây đó


CHỮ MÀY TAO ... ĐÔI KHI BẠN BÈ THÂN THIẾT NÓI CHUYỆN VỚI NHAU

NGOẠI TRỪ DÙNG MÀY TAO .. ĐỂ CHỮI LỘN ... CÁI ĐÓ LÀ KHÁC 



bên kia , họ dùng "mày tao" nói chuyện như bạn bè thân thiết với nhau ??? hay để chữi lộn ??

nếu họ chỉ đùa giởn , thân thiết với nhau ... thì Vân nghĩ không có chuyện gì đâu

nhưng nếu họ dùng trong chữi lộn ... thì mình có thể góp ý kiến 




bạn bè ... có nhiều cách xưng hô với nhau lắm ... mày tao ... tui bà ... tui ông .. hay xưng tên với nhau

Vân ko bao giờ xưng mày tao với ai ... nhưng hồi còn đi học , Vân có mấy con bạn cũng xưng mày tao với nhau ... nhưng vì nói chuyện với Vân , Vân xưng tui bà , thì nó củng xưng tui bà với Vân ... còn giữa tụi nó , thì nó xưng mày tao với nhau ... không có gì cả 

bà chị Vân ... mặc dù Vân xưng Vân kêu chị ... nhưng đôi khi chĩ cũng mày tao với Vân ... là hình thức chỉ tỏ ra thân thiện , thế thôi

Cheer
Reply
#21
bà thấy phiền "mày tao" người ta nói


thì cứ nghĩ tới "I You" là xong 


ko có chuyện gì phải lôi Chúa Phật vào trong này


bà 1 chộc Chúa ... 1 chộc Phật ... tui chẳng biết bà là ai nữa  Rollin



người ta có câu "buôn thần bán thánh"

tui nghĩ câu này có nhiều ý nghĩa lắm


MÌNH DÙNG DANH CHUÁ ĐỂ LÀM TƯ LỢI RIÊNG GÌ ĐÓ CHO MÌNH ... CŨNG LÀ 1 HÌNH THỨC "BUÔN THẦN BÁN THÁNH" ĐÓ 

THÔI DẸP ĐI , ĐỪNG KIẾM CHUYỆN VỚI NGƯỜI TA NỮA CÔ HAI  :kiss:
Reply
#22
tặng bà bản nhạc này nè





Reply
#23
Nhiều người theo Chúa không ưa Phật, nhiều người theo Phật không ưa Chúa. Diệu Âm biết có chuyện này nhưng Diệu Âm cho biết : Chúa và Phật không ghét nhau. Diệu Âm dùng danh dự của mình để bảo đảm việc này.  Clap
Reply
#24
(2019-04-01, 11:42 PM)dieuam Wrote: Nhiều người theo Chúa không ưa Phật, nhiều người theo Phật không ưa Chúa. Diệu Âm biết có chuyện này nhưng Diệu Âm cho biết : Chúa và Phật không ghét nhau. Diệu Âm dùng danh dự của mình để bảo đảm việc này.  Clap



Vân ko nói .... Phật không ưa Chúa , hay Chúa không ưa Phật

Vân ko biết ..... bên Phật giáo dạy gì 


NHƯNG VÂN BẢO ĐÃM 1 ĐIỀU .... CHUÁ DẠY ... TRƯỚC MẶT TA , NGƯƠI CHỚ CÓ CÁC THẦN KHÁC



Xuất Ê díp tô ký 20:3

Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác



nếu DA , nói chuyện song song  Chúa Phật , tức là DA đả đi ngược lại với câu Kinh thánh này
Reply
#25
(2019-04-02, 12:11 AM)tuyetvan Wrote: Vân ko nói .... Phật không ưa Chúa , hay Chúa không ưa Phật

Vân ko biết ..... bên Phật giáo dạy gì 


NHƯNG VÂN BẢO ĐÃM 1 ĐIỀU .... CHUÁ DẠY ... TRƯỚC MẶT TA , NGƯƠI CHỚ CÓ CÁC THẦN KHÁC



Xuất Ê díp tô ký 20:3

Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác



nếu DA , nói chuyện song song  Chúa Phật , tức là DA đả đi ngược lại với câu Kinh thánh này



Tuyết Vân và các bạn tin Chúa khác trong này là con cái Chúa nhưng Diệu Âm không phải con cái Chúa. Diệu Âm chưa bao giờ thuộc quyền quản lý của Chúa ngay cả khi xưa lúc Diệu Âm còn ở trên trời. Mỗi người có công việc của mình và việc của Tuyết Vân khác với việc của Diệu Âm. Chúa viết ra nhiều sách kinh thánh nhưng tại con người không biết mà tưởng Chúa viết chỉ một cuốn sách. Đây là địa cầu, Chúa viết một cuốn sách. Chổ khác là hành tinh khác của người hành tinh khác ở, Chúa viết một sách kinh thánh khác, và có nhiều hành tinh trong dãy ngân hà như thế. Mỗi hành tinh Chúa viết một cuốn, mỗi cuốn Chúa viết các câu chuyện khác nhau. Chúa cũng giáng thế làm người rồi chịu chết trên thập tự giá như ở địa cầu này vậy. Câu chuyện không chính xác thế nhưng nội dung tương tự. Ai tin Chúa mai mốt được lên thiên đàng sẽ biết các chuyện này, mà cũng chưa chắc mọi người trên thiên đàng đều biết, chỉ một số ít người có địa vị cao ở thiên đàng biết. Địa vị Phật cao hơn Chúa trong cõi vô hình . Diệu Âm cho biết rõ ràng như thế đấy nhưng Diệu Âm chỉ khuyên người ta nên theo Chúa, lý do là theo Chúa dễ hơn. Theo Phật đòi hỏi phải có trí tuệ cao nếu không sẽ bị trầm luân trong nhiều kiếp. Hơn nửa theo Phật mà thành công lâu lắm, theo Chúa được coi như đi đường tắt. Tuyết Vân cứ lo làm công chuyện của mình hay hơn để ý việc người khác.  Diệu Âm không thờ Chúa, không thờ Phật. Hai vị đó chỉ là " đàn anh " của Diệu Âm. Chẳng ai đi thờ đàn anh mình bao giờ. Đàn anh, đàn em gặp nhau chỉ tay bắt mặt mừng chứ khỏi có chuyện " thờ ". Thờ là để con cái hai vị đó làm còn đàn em là ở vị thế khác. Mà Diệu Âm cũng chẳng phải loại đàn em sống trong nhà Chúa. Diệu Âm ở nhà riêng của mình khi còn ở trên trời. Về chổ ăn chổ ở, Diệu Âm không dính líu gì với Chúa. Hồi xưa, Chúa muốn tới nhà Diệu Âm thăm viếng thì phải ... thông báo trước. Không thông báo trước là không được tiếp đón.
Reply
#26
Các bạn nghe Diệu Âm kể chuyện mình thì cho rằng Diệu Âm phạm thượng với Chúa nhưng thực ra chẳng phải phạm thượng. Ngày xưa khi còn ở trên trời Diệu Âm là một trong 28 vị Thần cao cấp nhất của CÁC CÕI TRỜI. 28 vị Thần này sống chung trong một nhà và hùng cứ một phương, coi như là lãnh chúa một phương trời. Chúa có lãnh địa khác và hai nhà này không có liên quan gì với nhau mà chỉ là hai nhà hàng xóm. Cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm. Không ai đụng chạm ai. Nhưng về địa vị thần thánh Chúa đứng cao hơn 28 vị Thần này khá xa, cho nên được sự kính nể từ các vị Thần trên. Diệu Âm là một trong 28 vị trên nên kính trọng Chúa là chuyện đương nhiên, vì biết Chúa là ai. Các bạn thì không thể biết Chúa là ai.
Reply
#27
(2019-04-02, 01:48 AM)dieuam Wrote: Các bạn nghe Diệu Âm kể chuyện mình thì cho rằng Diệu Âm phạm thượng với Chúa nhưng thực ra chẳng phải phạm thượng. Ngày xưa khi còn ở trên trời Diệu Âm là một trong 28 vị Thần cao cấp nhất của CÁC CÕI TRỜI. 28 vị Thần này sống chung trong một nhà và hùng cứ một phương, coi như là lãnh chúa một phương trời. Chúa có lãnh địa khác và hai nhà này không có liên quan gì với nhau mà chỉ là hai nhà hàng xóm. Cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm. Không ai đụng chạm ai. Nhưng về địa vị thần thánh Chúa đứng cao hơn 28 vị Thần này khá xa, cho nên được sự kính nể từ các vị Thần trên. Diệu Âm là một trong 28 vị trên nên kính trọng Chúa là chuyện đương nhiên, vì biết Chúa là ai. Các bạn thì không thể biết Chúa là ai.

Về nhà uống thuốc đi bà quỷ thần thiên địa...

banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#28
(2019-04-02, 01:06 AM)dieuam Wrote: Tuyết Vân và các bạn tin Chúa khác trong này là con cái Chúa nhưng Diệu Âm không phải con cái Chúa. Diệu Âm chưa bao giờ thuộc quyền quản lý của Chúa ngay cả khi xưa lúc Diệu Âm còn ở trên trời. Mỗi người có công việc của mình và việc của Tuyết Vân khác với việc của Diệu Âm. Chúa viết ra nhiều sách kinh thánh nhưng tại con người không biết mà tưởng Chúa viết chỉ một cuốn sách. Đây là địa cầu, Chúa viết một cuốn sách. Chổ khác là hành tinh khác của người hành tinh khác ở, Chúa viết một sách kinh thánh khác, và có nhiều hành tinh trong dãy ngân hà như thế. Mỗi hành tinh Chúa viết một cuốn, mỗi cuốn Chúa viết các câu chuyện khác nhau. Chúa cũng giáng thế làm người rồi chịu chết trên thập tự giá như ở địa cầu này vậy. Câu chuyện không chính xác thế nhưng nội dung tương tự. Ai tin Chúa mai mốt được lên thiên đàng sẽ biết các chuyện này, mà cũng chưa chắc mọi người trên thiên đàng đều biết, chỉ một số ít người có địa vị cao ở thiên đàng biết. Địa vị Phật cao hơn Chúa trong cõi vô hình . Diệu Âm cho biết rõ ràng như thế đấy nhưng Diệu Âm chỉ khuyên người ta nên theo Chúa, lý do là theo Chúa dễ hơn. Theo Phật đòi hỏi phải có trí tuệ cao nếu không sẽ bị trầm luân trong nhiều kiếp. Hơn nửa theo Phật mà thành công lâu lắm, theo Chúa được coi như đi đường tắt. Tuyết Vân cứ lo làm công chuyện của mình hay hơn để ý việc người khác.  Diệu Âm không thờ Chúa, không thờ Phật. Hai vị đó chỉ là " đàn anh " của Diệu Âm. Chẳng ai đi thờ đàn anh mình bao giờ. Đàn anh, đàn em gặp nhau chỉ tay bắt mặt mừng chứ khỏi có chuyện " thờ ". Thờ là để con cái hai vị đó làm còn đàn em là ở vị thế khác. Mà Diệu Âm cũng chẳng phải loại đàn em sống trong nhà Chúa. Diệu Âm ở nhà riêng của mình khi còn ở trên trời. Về chổ ăn chổ ở, Diệu Âm không dính líu gì với Chúa. Hồi xưa, Chúa muốn tới nhà Diệu Âm thăm viếng thì phải ... thông báo trước. Không thông báo trước là không được tiếp đón.

Good idea

Vân sẽ lo chuyện của Vân ... với điều kiện

DA đừng lôi Chúa Phật ra nói gì cả

DA muốn lôi DA ra nói cái gì đó thì nói , cũng đừng kiếm chuyện với những người ở site khác ... muốn kiếm chuyện với họ , thì qua bên đó mà kiếm chuyện với họ 

that's fair enough , right ?



mình đứng ở đất mình , bảo vệ đất mình , khi người ta qua tấn công mình ... nhưng nếu mình muốn tấn công người ta , thì mình phải qua đất người ta ... chứ mình không thể đứng ở đất mình , rồi tấn công người ta ... hiểu tui nói gì hông cô hai  :kiss:


VC mà suy nghĩ như cô hai , thì đở khổ cho VN biết mấy ... nó cứ đứng ngoài bắc tấn công miền nam ... chứ đừng đưa quân qua miền Nam , thì bây giờ miền Nam đâu có phải trôi nổi khắp thế giới như thế này
Reply
#29
(2019-04-02, 01:48 AM)dieuam Wrote: Các bạn nghe Diệu Âm kể chuyện mình thì cho rằng Diệu Âm phạm thượng với Chúa nhưng thực ra chẳng phải phạm thượng. Ngày xưa khi còn ở trên trời Diệu Âm là một trong 28 vị Thần cao cấp nhất của CÁC CÕI TRỜI. 28 vị Thần này sống chung trong một nhà và hùng cứ một phương, coi như là lãnh chúa một phương trời. Chúa có lãnh địa khác và hai nhà này không có liên quan gì với nhau mà chỉ là hai nhà hàng xóm. Cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, việc ai nấy làm. Không ai đụng chạm ai. Nhưng về địa vị thần thánh Chúa đứng cao hơn 28 vị Thần này khá xa, cho nên được sự kính nể từ các vị Thần trên. Diệu Âm là một trong 28 vị trên nên kính trọng Chúa là chuyện đương nhiên, vì biết Chúa là ai. Các bạn thì không thể biết Chúa là ai.

Cái con diều âm đạo này nói chuyện như vầy mà ai dám nói nó không phải là phường "buôn thần bán thánh" để vụ lợi là tự tâng nó lên làm "thần" vậy hử mọi ngừ? Đúng là bị bệnh hoang tưởng nặng hết thuốc chữa thật rồi. Mà nói gì nói...vô trong đây đọc mấy lời con khùng vô đối này tự hoang tưởng kiểu người đu dây điện này cũng vui lắm đó chứ!Lol Lol Lol Lol Lol Lol Lol
Reply
#30
(2019-04-02, 09:19 AM)tuyetvan Wrote: Good idea

Vân sẽ lo chuyện của Vân ... với điều kiện

DA đừng lôi Chúa Phật ra nói gì cả

DA muốn lôi DA ra nói cái gì đó thì nói , cũng đừng kiếm chuyện với những người ở site khác ... muốn kiếm chuyện với họ , thì qua bên đó mà kiếm chuyện với họ 

that's fair enough , right ?



mình đứng ở đất mình , bảo vệ đất mình , khi người ta qua tấn công mình ... nhưng nếu mình muốn tấn công người ta , thì mình phải qua đất người ta ... chứ mình không thể đứng ở đất mình , rồi tấn công người ta ... hiểu tui nói gì hông cô hai  :kiss:


VC mà suy nghĩ như cô hai , thì đở khổ cho VN biết mấy ... nó cứ đứng ngoài bắc tấn công miền nam ... chứ đừng đưa quân qua miền Nam , thì bây giờ miền Nam đâu có phải trôi nổi khắp thế giới như thế này
Clap Clap Clap Clap Clap
Reply