Trả lời các bạn bên xóm tào lao.
#91
Vấn đề ko phải thắng bại.

Vấn đề là Vân yêu cầu DA có xàm cái gì thì ko đem Chúa vào.

DA muốn thắng, Vân cho DA thắng

Hay Vân phải làm gì cho DA có sự tự trọng tối thiểu này?
Reply
#92
(2019-04-03, 12:26 PM)tuyetvan Wrote: Vấn đề ko phải thắng bại.

Vấn đề là Vân yêu cầu DA có xàm cái gì thì ko đem Chúa vào.

DA muốn thắng, Vân cho DA thắng

Hay Vân phải làm gì cho DA có sự tự trọng tối thiểu này?



Bạn Tuyết Vân,



Không ai trong Vietbest có đủ can đảm nói chuyện với bạn. Diệu Âm cũng không tài giỏi hơn mấy người này trong việc đó. Chúng tôi giống nhau. Clap
Reply
#93
Dùng chữ nói chuyện không đúng, phải dùng chữ tranh cải mới đúng. Không ai trong Vietbest đủ can đảm tranh cải với bạn Tuyết Vân. Chuyện này có từ lâu rồi và ai cũng biết, nhưng nói chuyện chơi thì họ vẫn " đủ can đảm ", nhưng nói ít thì được, nói nhiều ai cũng sợ vì không biết nói một hồi nó sẽ chạy tới đâu. La mã hay nước Công Gô ? Cheer
Reply
#94
Nói ngắn gọn là DA không có tự trọng tối thiểu để tránh đem Chúa vào cái xàm của mình  ?

Nếu DA cho biết như vậy thì Vân ko còn gì để nói nếu người ta không có sự tự trọng tối thiểu
Reply
#95
Vân ko nghĩ Vân yêu cầu cái gì khó cả

- DA muốn thắng, Vân cho DA thắng

- DA muốn làm hằng nga, chú cuội, tề thiên bát giới  tiên nữ  thần thánh ... Cái gì cũng được 

Vân chỉ yêu cầu 1 điều nhỏ là DA tự trọng enough để ko đem Chúa vào những cái xàm của mình 


Đòi hỏi đó có cao quá sức DA ko ?

I don't think so

Nó cũng chẳng đi tới bắc cực hay congo , right? 

Please
Reply
#96
TVan, sorry cái vụ Mm viết tắt nha... Tulip4 

Giờ Mm đọc lại cũng tức cười "hai ac này" ...giống "hai ác này" ghia.... Lol Rollin Rollin

Reply
#97
Bạn Guest thân mến,


Phật đã dạy: Mỗi chúng sanh đều có phật tánh. Như thế bạn cũng có phật tánh trong mình mà bạn không biết vì kim ngôn của Phật mảy may chẳng sai. Nếu mọi chúng sanh trong thế gian này không có tội lỗi cũng như không có phật tánh bên trong , khi Diệu Âm xuống trần gian Diệu Âm sẽ rủ Phật và Chúa về trời luôn vì ba người chúng tôi có ở đây cũng vô ích chẳng làm được gì. Nhưng nhờ có những con người tội lỗi như bạn nên Diệu Âm cùng Phật, Chúa mới ở lại, vì mới có job để làm. Không có những con người tội lỗi như bạn ba chúng tôi bị thất nghiệp. Ở lại là để " khêu gợi " cái phật tánh bên trong của bạn ra, tức là cái đó đã có sẳn bên trong các bạn từ lâu. Đây là vốn quý của bạn nhưng vì lẽ  gì đó nó đã bị chặn bít, khi cái phật tánh này bị bít lại thì " ma tánh " của bạn được dịp tốt mà phát tác ra chứ cái ma tánh này không đủ sức mạnh để đàn áp phật tánh của bạn. Ma tánh của bạn là tà đạo, phật tánh là chánh đạo. Chánh đạo về nguyên tắc luôn luôn chiến thắng tà đạo. Khi bạn hiểu được điều Diệu Âm đang dạy bạn thì bạn vững lòng tin, vững lòng tin rồi dần dần phật tánh bên trong của bạn hiển lộ. Phật tánh hiển lộ thì ma tánh của bạn tự động sợ hãi chạy biến. Do đó điều trước tiên bạn cần học là phải biết cái " ma tánh " của mình đang có là thứ xấu hay thứ tốt, là chánh hay tà. Từ sự biết này mới có tri thức , khi có tri thức rồi mới đủ lòng dũng cảm mà gạt bỏ nó để hoàn lương quay sang đường chánh đạo mà đi. Diệu Âm chỉ làm việc " khêu gợi " cái phật tánh, cái chánh đạo đã có sẳn trong bạn, Diệu Âm không cho bạn được cái gì cả, Phật, Chúa cũng vậy. Những gì Diệu Âm giảng giải cho ông tám đờn cò và Mod Nước Biển cũng chỉ để giúp hai người này phân biệt được thế nào là con đường chánh, thế nào là con đường tà. Vì TIỀN có sức mạnh to tát khiến một người bình thường có thể thành kẻ điên dại. Việc này có nhẽ  nhiều người đã biết từ lâu. Nhưng nếu con người ta kiếm tiền cách lương thiện thì Chúa, Phật mới ủng hộ hoặc ban phước lành cho. Còn không thì coi chừng có ngày hoạ vào thân.  Clap
[/quote]



Sau khi nghe Diệu Âm giảng, các bạn đã biết Phật Tánh là cái vốn của riêng bạn mà không ai ban cho bạn rồi phải không. Phật Tánh này nó đã có sẳn từ trong bản thể bạn từ thủa khai thiên lập địa. Vậy còn cái " ma tánh " của các bạn thì sao ? Diệu Âm xin hỏi trong số các bạn có ai biết cái " ma tánh " nó từ đâu chui ra ? Nó cũng giống cái phật tánh là đã nằm sẳn trong người các bạn hay là nó từ bên ngoài chui vô để quậy cho các bạn tanh banh như hiện nay ? Ưu tiên cho các bạn đạo Chúa trả lời trước, sau đó là tới các bạn tôn giáo khác.
Reply
#98
chỉ vào high-five DiêuÂm 1 cái thôi nha Grinning-face-with-smiling-eyes4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#99
(2019-04-04, 06:33 AM)guest1221 Wrote: chỉ vào high-five DiêuÂm 1 cái thôi nha Grinning-face-with-smiling-eyes4



Anh Guets 1221,



Anh cũng cần tu hành vì : " thân người khó đặng, chánh đạo khó cầu ". Vì sao ơn trên cho mình có nhiều tiền bạc ? Để mình lấy tiền của đó giúp người nghèo khổ. Nếu mình xử dụng tiền bạc đó đúng theo sự ban cho thì thuận lòng trời. Thuận lòng trời mai này làm gì được nấy, ngay cả được thuận lợi trong những kiếp tới. Hồi trước có một vị tu sĩ đắc đạo của Phật Giáo từ VN qua giảng cho Diệu Âm nghe về việc Diệu Âm cần làm việc giúp người nghèo qua một bài hú như rồng ngâm, vị này sống ở quận 4 thành phố Sài Gòn, nhưng Diệu Âm có hoàn cảnh khó khăn riêng nên chưa làm tốt được việc ấy. Có lẽ việc này phải giao lại cho anh. Chuyện này mai mốt Diệu Âm vô Vietbest bàn với anh và những bạn có chí hướng này sau. Khi mình muốn giúp ai điều gì, chính người ấy phải được lợi ích, chẳng phải mình phải được lợi ích. Thế mới đúng ý nghĩa sự giúp đỡ. Hôm nay Diệu Âm cho anh biết một bí mật : Khi một người trong lòng đã có quyết định tu hành, các Bồ Tát trên trời biết liền , để ý tới người đó rồi ghi tên người đó vô một cuốn sổ để theo dõi. Chính vì sự để ý này của các Bồ Tát mà cuộc đời kẻ đó sau này sẽ thay đổi. Nghĩa là khi mình không để ý tới chuyện tu hành, chả Bồ Tát nào hơi sức đâu theo dõi mình, dĩ nhiên là trong cuốn sổ của các vị ấy không bao giờ có tên mình, trong tâm trí các vị đó cũng không hề có hình bóng mình. Họ để mình tự sinh tự diệt như cây cỏ. Một trăm năm thoáng qua cái vèo rồi người đó biến mất vào hư không mà không để lại dấu vết gì. Clap
Reply
anh guess chỉ give high 5 mà giảng 1 bài dài
anh tính high 5 với dieuam mà thoi nghĩ lại chắc khỏi . Lol
Reply
(2019-04-05, 10:37 AM)Amazing Grace Wrote: anh guess chỉ give high 5 mà giảng 1 bài dài
anh tính high 5 với dieuam mà thoi nghĩ lại chắc khỏi . Lol



Diệu Âm chỉ để ý những người có tâm với đạo. Việc đời là vô bổ nên miễn bàn.
Reply
Khi ông Tám đờn cò cho mở mục xóm tào lao trong Web Nhomcho.com, ông Tám ghi rõ: Chủ Web và Mod không can thiệp vô chuyện của các members, xin đừng lôi Mod ra làm chứng. Ông Tám đã ngầm ý cho Members hiểu là họ muốn làm gì thì làm. Ông Tám biết rằng nếu cho phép như thế thì " ma tánh " của mọi người được tự do phát triển tối đa, lâu ngày có thể thành một thói quen xấu . Ông Tám tìm cách phát triển ma tánh trong quần chúng để quần chúng vì được thoả mản ma tánh của mình mà ủng hộ ông Tám, từ đó Web Nhomcho.com mới được đông khách. Nick Lão Mù của xóm tào lao là người đi đầu hết sức giúp đỡ cho cái triết lý " MA " này của ông Tám được phát triển rộng rãi ra để làm hại con người, làm hại xã hội. Đây là chiêu câu khách độc quyền của ông Tám đờn cò . Các Web khác cũng biết chiêu này lôi kéo được nhiều khách nhưng họ không làm vì chuyện này phá vỡ đạo đức căn bản của xã hội. Ông Tám làm vì không có lương tâm, đạo đức xã hội có xuống cấp trầm trọng ông ta cũng không cần biết, miễn thu được lợi nhuận, hốt được nhiều tiền là tốt. Đây là cái tánh ích kỷ của một số con buôn, gọi là " vì ích kỷ mà hại nhân ". Mod Nước Biển là một phật tử đọc kinh phật hàng ngày nhưng vì tâm không theo chánh đạo nên không nhìn ra được chuyện " ích kỷ, hại nhân " này của ông Tám, nên đã phụ hoạ với ông Tám để phá hoại đạo đức xã hội. Xã hội bị xuống cấp về đạo đức, những con người của xóm tào lao ngày càng trở thành những kẻ " mất tư cách " vì chửi lộn hàng ngày, vì có thái độ hành xử xấu là khinh thường lẩn nhau trong xóm tào lao mỗi ngày. Hai thứ này lâu ngày biến thành thói quen tật xấu khó bỏ và cuối cùng trở thành chính con người họ. Cho nên xóm tào lao của trang Web Nhomcho.com bây giờ nên đổi thành tên : " Xóm đào tạo những con người mất nhân phẩm cho xã hội ".


Ai phải chịu trách nhiệm tội phá hoại đạo đức xã hội đó ? Ông Tám đờn cò và Mod phật tử Nước Biển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm chứ còn ai ! Diệu Âm đã cho các bạn biết sẽ bắt trang xóm tào lao của ông Tám trở thành một cô gái nhà lành dù ông Tám và Mod Nước Biển không muốn thành gái nhà lành. Xin mời các bạn bên xóm tào lao vô bắt độ ai sẽ thắng.  Clap
Reply
Diệu Âm biết lúc này ông tám đờn cò, Mod Nước Biển và cả đám người của xóm tào lao đang sợ Bồ Tát Diệu Âm nên trong xóm tào lao chả ai còn dám chửi tục như khi trước, cũng không còn dám nói xách mé vị Bồ Tát này nửa, nhưng như thế chưa đủ. Các bạn cần phải chứng tỏ lòng thành thật hối lỗi của mình bằng cách viết bài trong xóm tào lao mà nhận tội với Diệu Âm. Riêng khâu quản lý Nhomcho.com thì cần cử Mod Nước Biển thân hành viết bài nhận lỗi để Diệu Âm vô đó đọc rồi cho ý kiến. Sự trừng phạt xóm tào lao tới đây chưa phải là chấm dứt. Ông Tám và đám đệ tử xin nhớ cho.  Clap
Reply
Diệu Âm noi chuyện dở như hạch ma nói hoài nói dia nói dở... Biggrin Wink
Reply
thay vì lên án xóm tào lao sao dieuam không dùng tài của mình biến chợ trời của Vietb thành 1 nơi vui nhộn lành mạnh như ý của dieuam .

anh biết em có tài sẽ làm được điều em muốn .
Reply