Tư vấn tình yêu , Please .
#1
Trước khi quyết định đám cưới , anh chị em nghĩ có nên hay không nên sống chung với nhau ?  ( việt nam gọi là sống thử ) 

Bậc làm cha mẹ thì chắc là không đồng ý . Please

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#2
(2019-03-29, 05:05 PM)Bee Wrote: Trước khi quyết định đám cưới , anh chị em nghĩ có nên hay không nên sống chung với nhau ?  ( việt nam gọi là sống thử ) 

Bậc làm cha mẹ thì chắc là không đồng ý . Please

Sis Bee, bộ phải trả lời tối nay a sis :full-moon-with-face4: 

 Ây dza, câu hỏi này hơi khó nha... Face-with-rolling-eyes4  

Yes or no gì cũng có cái kết quả và hậu quả theo sau...

"Sống thử" theo sis là dọn đồ về ở chung hay là chỉ "thử cho biết"....

Với lại tuỳ theo tuổi và cái tình yêu level đậm đà cở nào nữa. Wink 
Quên nữa, đối tượng la VN or non-VN ?
Note: Mm hỏng phải TS tình yêu nha... :full-moon-with-face4: Cheer

Reply
#3
Tuỳ hoàn cảnh


( Đối với người con gái...thì thấy bị thiệt thòi )

Reply
#4
Tình yêu như ....food...

Đôi khi food để trên hình nhìn đẹp, ăn thử cũng chưa chắc ngon.
 Mà dù có ngon, ăn ít còn nhớ hương vij, ăn nhiều ngán nhiều khi chạy luôn. :full-moon-with-face4: 

Tình yêu còn khác Food ở chổ : mình ăn food và có quyền khen chê food, còn trong tình yêu, cả Hai cùng ăn và bị ăn, then cả cùng bị phê phán mà người phụ nữ bị lỗ nhiều hơn.
 Cho nên phải Suy nghĩ thật kỹ " có nên thử trước khi ký giấy " không thì cũng tuỳ  đối tượng, thời cơ, hoàn cảnh đúng không. :rose4:

Reply
#5
(2019-03-29, 09:53 PM)BVCN Wrote: Tính toán quá thì nên theo mấy sư cô ký giấy độc quyền tự sữ lý nhe sư tỉ..
banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Không phải tính toán mà si nghĩ kỹ thôi Sư huynh ơi  :full-moon-with-face4: 
Cũng bởi vì phụ nữ chúng em toàn là lỗ thôi nhất là gặp mấy Anh Á đông, mới đầu thì dụ dỗ ngọt ngào, xong chuyện rồi qúinh giá này nọ.....mà thời nay công nghệ hiện đại còn quay phin để dành làm kỉ niệm nữa.... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Nói chứ khi tình yêu làm mù con mắt rồi thì có đến ông trời cũng không cản được...nhiêu khi Khôn ba năm, dại 1 h....còn hơn cả đời hỏng dại được lần nào Wink

Reply
#6
(2019-03-29, 10:03 PM)Mimo Wrote: Không phải tính toán mà si nghĩ kỹ thôi Sư huynh ơi  :full-moon-with-face4: 
Cũng bởi vì phụ nữ chúng em toàn là lỗ thôi nhất là gặp mấy Anh Á đông, mới đầu thì dụ dỗ ngọt ngào, xong chuyện rồi qúinh giá này nọ.....mà thời nay công nghệ hiện đại còn quay phin để dành làm kỉ niệm nữa.... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Nói chứ khi tình yêu làm mù con mắt rồi thì có đến ông trời cũng không cản được...nhiêu khi Khôn ba năm, dại 1 h....còn hơn cả đời hỏng dại được lần nào Wink
 


  .... Clap ...
  

  sis Mimo... Wink

Reply
#7
(2019-03-29, 10:09 PM)Be 3 Wrote:  


  .... Clap ...
  

  sis Mimo... Wink

 Rồi ý bé 3 nên "dại or hỏng dại"  :full-moon-with-face4:

Reply
#8
(2019-03-29, 05:05 PM)Bee Wrote: Trước khi quyết định đám cưới , anh chị em nghĩ có nên hay không nên sống chung với nhau ?  ( việt nam gọi là sống thử ) 

Bậc làm cha mẹ thì chắc là không đồng ý . Please

Sống chung thử thì THL nghĩ cũng đuộc nhưng MẦN THỬ thì hổng cho đâu á.....kekekekkek.... Lol :chay: :chay: Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#9
(2019-03-29, 10:17 PM)TiểuHồLy Wrote: Sống chung thử thì THL nghĩ cũng đuộc nhưng MẦN THỬ thì hổng cho đâu á.....kekekekkek.... Lol :chay: :chay: Lol

 Sống chüng mà hỏng cho mần thì sống chung làm gì  Lol Rollin Rollin

Reply
#10
(2019-03-29, 10:12 PM)Mimo Wrote:  Rồi ý bé 3 nên "dại or hỏng dại"  :full-moon-with-face4:


 Trễ rồi chi,  .... Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...

 nhưng hồi mới lớn, thì sợ bi .......đuổi ra khỏi nhà, nên bé 3 không dám nhúc nhích..  Biggrin

Reply
#11
Thời xưa còn nói chuyện con gái lỗ .. chứ thời bây giờ thì hết chuyện này rồi , miễn sao cô ta ko có con .. mà cho dù có con , thì cũng ko phải là trỡ ngại lớn


Ngay cả Brad Pitt và Angelina , ở chung 1 thời gian , có con , rồi lập gia đình .. cũng tan vở 


With that being said ....

- TẠI SAO KHÔNG LÀM ĐÁM CƯỚI , MÀ PHẢI Ở THỮ ??? 


- KO HỢP ... đám cưới hay ở thữ , thì cũng breakup ... NHƯNG DÙ SAO , ĐÁM CƯỚI CỦNG LÀM CHO NGƯỜI TA MAKING MORE COMMITMENT HƠN & ĐƯỢC LUẬT PHÁP BẢO VỆ HƠN

- CHANCES Ở THỬ SẼ ÍT KHI DẪN TỚI ĐÁM CƯỚI ... con cái sanh ra mang họ mẹ ... mình sẻ có cảm giác ... GIA ĐÌNH MÌNH CÓ 1 CÁI GÌ ĐÓ LẤN CẤN 



theo Vân ... cứ đám cưới đi 

- nếu lở hỗng có hợp , thì dù cái gì cũng break up ... nhưng đám cưới đáng hoàng , thì được toà án bảo vệ theo luật pháp

- gia đình , con cái sanh ra , mang họ cha ... mình cảm thấy gia đình mình nó trọn vẹn hơn là (chỉ ở chung)
Reply
#12
(2019-03-29, 10:20 PM)BVCN Wrote: Mần...  Nên mần mà không mần thì là sao thử ?

banana-skipping-rope-smiley-emoticon Please

Nếu sống chung để tìm hiểu tánh tình nhau và coi cách giải quyết của đối phương khi có chuyện xem có hạp nhau không đặng tính chuyện đường dài tương lai thì THL nghĩ hổng sao, chớ mà cho mần thử thì hư hao hết....vã lại đâu ai chịu "2nd hand" đâu nà! Buôn bán kiểu ni lổ trắng tay thuộc về người con gái.  Innocent
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#13
(2019-03-29, 10:29 PM)Mimo Wrote:  Sống chüng mà hỏng cho mần thì sống chung làm gì  Lol Rollin Rollin

Mần chuyện khác thì đuộc chớ nhảy chách bùm bum thì hổng cho đâu.....nhất định nô nô nố nố nô nô...nố nố nô nô...nô nồ nố limit.... Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#14
(2019-03-29, 10:32 PM)TiểuHồLy Wrote: Nếu sống chung để tìm hiểu tánh tình nhau và coi cách giải quyết của đối phương khi có chuyện xem có hạp nhau không đặng tính chuyện đường dài tương lai thì THL nghĩ hổng sao, chớ mà cho mần thử thì hư hao hết....vã lại đâu ai chịu "2nd hand" đâu nà! Buôn bán kiểu ni lổ trắng tay thuộc về người con gái.  Innocent

 Ở Chung nhà, ngũ Chung gường rồi....tìm hiểu tính tình or ngâm cứu có ngủ ngáy thôi Sao THL Lol Rollin Rollin

Reply
#15
(2019-03-29, 10:36 PM)BVCN Wrote: Tư tưởng lạc hậu!.. Thời nay không ai phân chia trai, gái cả... làm gì thì làm.... mạnh đứa nào, đứa nấy chịu..

banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Tư tưởng của THL tuy lạc hậu nhưng mà rất hữu hiệu cho các nàng biết giữ gìn của quý....là cái giá ngàn vàng cho người xứng đáng. Chớ trong đời ai biết "sống chung thử" được bao nhiêu lần đều cho mần thử hết thì còn gì là cái trinh nguyên của người con gái. Lỡ mà cho MẦN THỬ rồi chia tay, người con trai đâu có lổ lả gì, còn người con gái thì khác. THL thà giữ cái tư tưởng lạc hậu lành mạnh nầy cho chắc ăn.  Smiling-face-with-halo4 Grinning-face-with-smiling-eyes4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply