Việt Nam thắng Thái Lan 4-0
#1
Việt Nam thắng Thái Lan 4-0
Thầy trò Park Hang-seo giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 sau chiến thắng hoành tráng trên sân Mỹ Đình tối 26/3.

Chi tiết Tổng thuật
*Bàn thắng: Đức Chinh 16', Hoàng Đức 53', Thành Chung 61', Thanh Sơn 90'+2.
Bị đánh giá thấp hơn, nhưng Việt Nam không cho thấy chút áp lực nào về việc phải thắng để chiếm đỉnh bảng K. Những cầu thủ làm nên chiến tích vào chung kết U23 châu Á 2018, như Quang Hải, Đoàn Văn Hậu... vẫn là linh hồn trong lối chơi của Việt Nam. 


Sau ít phút đầu cẩn trọng, các học trò của Park Hang-seo mạnh dạn dâng cao đội hình, áp sát từ phần sân của Thái Lan. Cơ hội đầu tiên đến với Đức Chinh, nhưng sau pha khống chế bằng ngực gọn gàng và trong tư thế thoải mái, anh vuốt bóng lên trời. Trên khán đài, những thanh âm rộ lên. Đa số khán giả vốn không có thiện cảm với tiền đạo của CLB Đà Nẵng, thậm chí họ còn gán cho anh biệt danh "Chân gỗ". 
Nhưng không lâu sau đó, Đức Chinh tạo ra bước ngoặt. Cho trận đấu, và cũng có thể là cho chính anh. Thoát khỏi sự kèm cặp của Shinnaphat để đón đường chuyền từ Đoàn Văn Hậu, Đức Chinh sút qua khe giữa hai chân thủ môn Nont Muangngam - người dường như chờ đợi một cú sút vào góc gần và bị lố đà. Ở trận ra quân, Đức Chinh cũng ghi bàn đầu tiên, mở ra chiến thắng 6-0 cho đội chủ nhà. Nhưng những gì anh làm được trận này giá trị hơn rất nhiều. Khả năng di chuyển khôn ngoan của anh rất phù hợp với lối đá phản công trong những phút sau khi Việt Nam có bàn thắng. 
Thái Lan vùng lên vào nửa cuối hiệp một nhưng những pha tấn công của họ chỉ dừng lại ở các quả tạt cầu may. Hàng thủ Việt Nam, với sự chỉ huy của Đình Trọng, luôn đảm bảo được sự chắc chắn. Thủ thành Bùi Tiến Dũng hầu như không có việc để làm. So với các trận trước, tuyến giữa được bố trí nhiều về số lượng cũng giúp Việt Nam áp đảo Thái Lan trong các pha tranh chấp - kể cả khi đối thủ tỏ thái độ ăn thua bằng những pha vào bóng thừa thãi và đầy dụng ý.

[Image: Untitled-3620-1553614244.jpg]
Đức Chinh mở màn cho chiến thắng đậm của Việt Nam bằng một pha di chuyển và dứt điểm quyết đoán. Ảnh: Giang Huy.

Quang Hải không ít lần nằm sân, nhưng lại đứng lên tiếp tục chiến đấu. Và anh có câu trả lời cho đối thủ bằng một màn trình diễn đẳng cấp. Phút 53 sau khi thắng pha tranh chấp ở giữa sân, anh dẫn bóng một mạch vào cấm địa trước sự bất lực của bốn cầu thủ Thái Lan rồi chuyền ngang cho Hoàng Đức sút vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam. 
Đó thực sự là cái tát trời giáng vào các cầu thủ Thái Lan - những người rất tự tin bước vào trận đấu này sau khi đè bẹp Indonesia 4-0 và Brunei 8-0. Bốn phút sau đó, niềm kỳ vọng lớn nhất của họ - Supachai Jaided - đáp trả bằng một cú đấm... vào cổ Đình Trọng trong lúc ngã xuống vì pha va chạm vô tình của Tấn Sinh. Đứng ngay gần đó, trọng tài Kasimov Sherzo quan sát được toàn bộ sự việc và nhanh chóng rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Supachai.

[Image: Untitled-5546-1553615362.jpg]
Quang Hải thể hiện phẩm chất của một nhạc trưởng khi những pha xử lý của anh tạo ra sự khác biệt trên sân. Ảnh: Xuân Bình.

Mất đi đầu tầu, tinh thần của các cầu thủ còn lại bên phía Thái Lan giảm sút rõ rệt, và hệ quả là bàn thua thứ ba chỉ sau đó vài phút. Xuất phát từ một pha đá xấu của Wirasut với Quang Hải, Hoàng Đức treo bổng vào cấm địa và sau một thoáng lộn xộn, bóng rơi ra phía trước Thành Chung. Trung vệ từng được HLV Park đôn lên đá... tiền đạo dễ dàng ghi bàn, bằng cú sút đánh lừa hoàn toàn hàng thủ Thái Lam.
Quang Hải đáng ra có thể ghi tên lên bảng tỷ số nếu thủ thành Muangngam không kịp tung người cản cú sút khi đối mặt. Vài phút sau, khung thành Thái Lan lại ở vào thế báo động khi Việt Hưng và Quang Hải liên tiếp dứt điểm sau đường căng ngang của Tấn Tài.

[Image: Untitled-5389-1553615806.jpg]
Supachai ôm mặt sau khi nhận thẻ đỏ. Một khoảnh khắc buồn của tài năng trẻ Thái Lan. Ảnh: Lâm Thỏa.

Những phút cuối hiệp hai là thời gian đáng quên với Thái Lan. Từ hình ảnh của một đội bóng hàng đầu khu vực, họ phải co mình chịu đựng những đợt lên bóng của Việt Nam. Bàn thắng ở thời gian bù giờ của Thanh Sơn đến như một kết quả tất yếu. Quang Hải móc bóng, chuyền cho Thanh Thịnh. Cầu thủ mới vào sân này quan sát rồi nhả lại tuyến hai để Thanh Thịnh đệm lòng hiểm hóc, ấn định chiến thắng 4-0. 
Không chỉ mang về tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á, kết quả này là lời khẳng định của lứa cầu thủ kế cận Công Phượng, Xuân Trường... Họ từng bị hoài nghi sau khi dừng bước ở bán kết U22 Đông Nam Á. Nhưng sau khi được bổ sung lực lượng và dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, Hoàng Đức, Tấn Sinh và các đồng đội đã thể hiện họ hoàn toàn có thể vượt qua đối thủ số một trong khu vực ở một trận chiến quan trọng.
Quang Huy

Reply
#2
Món này chắc có anh DinhT theo dõi .....anh DinhT và chị thanh nhan thích coi bóng đá ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
(2019-03-27, 12:03 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Món này chắc có anh DinhT theo dõi .....anh DinhT và chị thanh nhan thích coi bóng đá ....

Hi bé YADK Hello ,
Mm cũng không phải là fan của bóng đá nhưng nghe VN thắng TL thì thấy tự hào vì TL được coi là nhất DNA mà lần này thắng tới 4-0 nên hơi ngạc nhiên vì trước đó chỉ thắng Indo có 1-0 tưởng đã tiêu rồi chứ...
Bóng đá VN có ông Pack HS là HLV coi bộ lên giò hơn... Clap

Reply