Hola....
#1
From CanCun ACE....Just kidding :full-moon-with-face4: 
Ok, trước hết cám ơn anh OS và chị gì đó hôm trước giúp MM tìm resort nha
[Image: animated-gracias-smiley-emoticon.gif]

Đi rồi mới hiểu thêm vì hôm trước anh OS có nói "the Grand" nhưng không để ý cứ booked đại là "Moon Palace resort" thôi qua Cotsco.
Thật ra Moon Palace là tên chung của 3 resorts là Nizuc, Sunrise, the Grand.

Mới đầu Mm search qua Marriott, nhờ anh OS nói mới chuyển qua resort này, resorts nay là lớn nhất của Cancun và rate 4*.
Có lẻ đi SpringBreak là tốt nhất vì nhiệt độ không cao, chỉ khoảng 80-85oF, cảnh đẹp, nhưng họ cứ cắm Red flag nên chỉ tắm hồ bơi thôi nhưng hồ bơi rất rông giống như water park thì đúng hơn.

Costco cho thêm 750pts, $450 cashback họ gởi về khi mình về nhà.

Reply
#2
Xuống phi trường Cancun là long line để chờ vô, thấy họ check cũng dễ dàng.
Ở Mỹ thì cái restroom ở giữa đường chữ Mexico họ để trong góc kẹt Rolling-on-the-floor-laughing4 , lúc đi về đông nghẹt mà 2 cái bathroom lại close hết 1 cái, cái còn lại nhỏ xíu, đứng chờ nữa chứ.
Xong thủ tục HQ rồi ra chờ ở ngoài trạm xe bus, nếu đi Costco thì có xe ra đón, nói là xe bus chứ thật ra là xe van thôi, bởi vậy chờ cũng hơi lâu...

[Image: IMG-3435.jpg]

Reply
#3
Họ chở gd Mm tới Nizuc, chứ không phải The Grand là cái lớn nhất, sau này mới biết.
Họ điệu đàng lắm, tặng bông rồi đưa cho mỗi người một khăn lạnh lau mặt nhá.
Nên nhớ là cái gì bên đây cũng thủ sẵn tiền tips hết đó, họ sẽ phục vụ tận răng luôn. :full-moon-with-face4: 
Họ lè xèn cũng lâu lắc lắm, thiệt lớ ngớ không biết tới đâu, họ cho mỗi người cái vòng đeo tay (giống như ở hospital bên đây).
Cái vòng này là chìa khoá mở cửa, là tickets đi ăn ở restaurant, các services khác ...
Họ cũng làm mình đắn đo ở vụ đăng ký các activities.
Ok, bỏ qua bên đi ăn trước... Cheer 

Vô buffet, food ê hề tha hồ chọn. Mm thích buffet này vì international có đủ các loại sushi, gỏi cuốn, indian food...
Họ làm cái gì portion nho nhỏ rất vừa với người Châu Á.
Ai cũng lo ăn, Mm lo chụp hình cũng hơi kỳ kỳ Wink 


[Image: IMG-3440.jpg]

[Image: IMG-3441.jpg]
[Image: IMG-3485.jpg]
[Image: IMG-3443.jpg]

[Image: IMG-3444.jpg]
[Image: IMG-3488.jpg]
[Image: IMG-3446.jpg]

Reply
#4
Dessert họ làm mấy cái dĩa nho nhỏ rất dễ thương
[Image: IMG-3442.jpg]
[Image: IMG-3447.jpg]

[Image: IMG-3448.jpg]
[Image: IMG-3491.jpg]
[Image: IMG-3492.jpg]

Reply
#5
Cảm ơn Mimo post hình lên làm anh nhớ những ngày thần tiên trên địa đàng Cancun.  Ừ The Grand là lớn nhất.  Anh thích nhất là nhìn mấy đứa nhỏ ở nhà lúc nào cũng cười vui vì suốt ngày chỉ biết ăn no, tắm hồ, coi shows, rồi ngủ.  Anh nhớ là trong phòng ngủ cũng có đầy đủ free liqours để mình uống nữa.  Cho anh chia vui với Mimo một tí nha.
Hello.
Reply
#6
(2019-03-26, 11:52 AM)OneSunday Wrote: Cảm ơn Mimo post hình lên làm anh nhớ những ngày thần tiên trên địa đàng Cancun.  Ừ The Grand là lớn nhất.  Anh thích nhất là nhìn mấy đứa nhỏ ở nhà lúc nào cũng cười vui vì suốt ngày chỉ biết ăn no, tắm hồ, coi shows, rồi ngủ.  Anh nhớ là trong phòng ngủ cũng có đầy đủ free liqours để mình uống nữa.  Cho anh chia vui với Mimo một tí nha.

Mm phải cám ơn Anh OS mới đúng Tulip4 

Mà Sao Anh booked được The Grand?
 
Cái vụ này annoying lắm Anh .
Hôm đầu họ hứa cho mình 1 ngày daypass rồi họ lấy hết một buổi sáng để bán timeshare và bán tour Lol

Reply
#7
Theo anh nghĩ tụi anh book được The Grand là vì hình như lúc đó là low season (gần cuối Tháng Tám) tụi nhỏ sắp sữa đi học lại.  Nhưng anh thấy Moon Palace chổ nào cũng vui.  Hình như chổ The Grand thì mới hơn. Anh mong Mimo và gia đình tận hưởng thời gian êm đẹp bên đó.
Hello.
Reply
#8
(2019-03-26, 11:59 AM)Mimo Wrote: Mm phải cám ơn Anh OS mới đúng Tulip4 

Mà Sao Anh booked được The Grand?
 
Cái vụ này annoying lắm Anh .
Hôm đầu họ hứa cho mình 1 ngày daypass rồi họ lấy hết một buổi sáng để bán timeshare và bán tour Lol

Mỗi ngày phải plan nhanh cái activities và nơi mình ăn 3 meals và làm Sao dùng số points cho hết.
Thật ra có points nhưng mình vẫn phải trả thêm hình như 40% và típ.
Mm tính đi tháp nhỏ Maya nhưng vì sợ trời mưa nên chỉ lòng vòng 3 resorts.

Reply
#9
(2019-03-26, 12:09 PM)OneSunday Wrote: Theo anh nghĩ tụi anh book được The Grand là vì hình như lúc đó là low season (gần cuối Tháng Tám) tụi nhỏ sắp sữa đi học lại.  Nhưng anh thấy Moon Palace chổ nào cũng vui.  Hình như chổ The Grand thì mới hơn. Anh mong Mimo và gia đình tận hưởng thời gian êm đẹp bên đó.

 Oh, gd mm rất vui...Thật ra mm thấy The Grand hơi crowded, Ấn độ và TQ quá chừng đông luôn...Họ xây nhiều building quá nhưng bên đó water park lớn hơn và nhiều rétaurant hơn. 
ÕX và mấy đứa nhỏ thích chổ Nizuc hơn, hình như vị trí cao hơn.
Sáng sớm chạy dọc theo bãi biển qua mấy hồ boi của The Grand...

Chiều có ghế bố ở dọc bãi biển muốn ăn gì, uống gì thì kêu họ bưng tới luôn.
Anh lớn nhà mm, đói bụng hoài tối kêu họ bưng food lên phòng, of course mình phải tip chứ... Cheer

Reply
#10
(2019-03-26, 12:09 PM)OneSunday Wrote: Theo anh nghĩ tụi anh book được The Grand là vì hình như lúc đó là low season (gần cuối Tháng Tám) tụi nhỏ sắp sữa đi học lại.  Nhưng anh thấy Moon Palace chổ nào cũng vui.  Hình như chổ The Grand thì mới hơn. Anh mong Mimo và gia đình tận hưởng thời gian êm đẹp bên đó.

Thanks Anh OS thêm cái tip là book lúc low season và có lẻ lúc book mình phải suggest The Grand. Mm thấy họ đi tán loạn, sáng  lên Xe bus đi ăn rồi đi bơi, tối đi sky bar.
Mm có gặp mấy người Anh, họ bảo hay qua đó chơi., canada cũng đông.
Nói chung đi theo nhóm gd lớn mới vui...

Reply
#11
Tulip4 Heavy-black-heart4

Cám ơn chị chiụ khó chụp hình  cho tụi em coi Clap

( dù bị nhiều người dòm ngó  Biggrin)


Em chưa đi Cancun bao giờ..
Nếu có đi em sẽ hỏi chị và anh OneSunday  Please

Reply
#12
(2019-03-26, 01:25 PM)SugarBabe Wrote: Tulip4 Heavy-black-heart4

Cám ơn chị chiụ khó chụp hình  cho tụi em coi Clap

( dù bị nhiều người dòm ngó  Biggrin)


Em chưa đi Cancun bao giờ..
Nếu có đi em sẽ hỏi chị và anh OneSunday  Please

Ước gì mình được đi chung. Hihi

Vâng có đi qua rồi nè.  Lol
Reply
#13
(2019-03-26, 01:25 PM)SugarBabe Wrote: Tulip4 Heavy-black-heart4

Cám ơn chị chiụ khó chụp hình  cho tụi em coi Clap

( dù bị nhiều người dòm ngó  Biggrin)


Em chưa đi Cancun bao giờ..
Nếu có đi em sẽ hỏi chị và anh OneSunday  Please

 Đi đi SB, ăn hàng từ sáng đến tối, buffet đến 11h luôn, lunch đến 4h chiều...
Chắc đi 1 tuần mới đủ, mm đi thứ 2 và thứ 6 về rồi tại Anh lớn phải quây về đi học...
 Ở FL chắc tiền vé rẻ hơn...

Note: ủa, hình food đâu có sợ, chỉ sợ hình bikini...bà con chạy hết Lol Rollin

Reply
#14
(2019-03-26, 01:32 PM)Vâng Wrote: Ước gì mình được đi chung. Hihi

Vâng có đi qua rồi nè.  Lol

Nghe mà ham   vahidrk1


(2019-03-26, 01:42 PM)Mimo Wrote:  Đi đi SB, ăn hàng từ sáng đến tối, buffet đến 11h luôn, lunch đến 4h chiều...
Chắc đi 1 tuần mới đủ, mm đi thứ 2 và thứ 6 về rồi tại Anh lớn phải quây về đi học...
 Ở FL chắc tiền vé rẻ hơn...

Note: ủa, hình food đâu có sợ, chỉ sợ hình bikini...bà con chạy hết Lol Rollin

Em thấy buffet ăn cũng khoẽ...ai thích gì thì ăn nấy... Please

Giống như đi cruise vậy ah  Clap

Em cũng ko biết giá cã chị...

Reply
#15
(2019-03-26, 01:52 PM)SugarBabe Wrote: Nghe mà ham   vahidrk1



Em thấy buffet ăn cũng khoẽ...ai thích gì thì ăn nấy... Please

Giống như đi cruise vậy ah  Clap

Em cũng ko biết giá cã chị...

Buffet ăn luôn cả 3 chổ or cho 3meals. Ăn buffet cở 1 ngày là thấy ngán rồi.
Đi ăn nhà hàng cũng hay, kể như trả tiền trước rồi nên muốn gọi gì cũng được, chỉ trả tiền tip thôi! mm miss chổ nhà hàng của Nhật nhưng nấu luôn các món Âsian khác, đông quá mà quên book trước nên đi qua steakhouse của Brazilian thấy cũng được lắm, họ đem cả xâu thịt lại từ gà, heo, bò tái, bò chín...ăn cho đến khi mình nói thôi  thì mới dừng......

Reply