anh DinhT ...
#31
Tea,

Đôi giày trắng is cute, làm tim Vâng vỡ 1 lần nữa.  Lol
Reply
#32
(2019-03-26, 08:53 PM)Vâng Wrote: Tea,

Đôi giày trắng is cute, làm tim Vâng vỡ 1 lần nữa.  Lol

Giày trằng dễ mặc đồ  Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#33
(2019-03-26, 07:08 PM)DinhT Wrote: Anh không biết lái xe số tay Tea.  Hồi đó có tập chơi 1 lần (nghe nói lái vui  Rollin  Rollin ), nhưng chạy thấy sợ sợ sao đó ... Rollin  Rollin

Em nói chơi thôi, chứ em muốn học cũng ko dám chạy ra đường Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#34
(2019-03-26, 07:55 AM)DinhT Wrote: Tea,

Mỗi lần jackpot của Mega hay Power Ball trên $200 M thì anh hùn từ $2-$5 cho 2-3 groups mua chung mà hồi nào giờ hình như chưa 1 lần trúng 4 con.   Rollin  Rollin

Vậy Tea có tâm hồn ăn uống hơn anh.  Bên anh có 1 tiệm bán vịt quay và dồi heo tương đối khá ngon nhưng anh cũng không đi thường vì xa quá, đi đi về về cũng là hơn 1 tiếng rưỡi.   Rollin  Rollin

Không riêng gì cá, nhiều món ngon hay không là từ gia vị ướp và nước sauce ăn kèm.  Giá cả "mắc" hay "được" thì tuỳ lúc tuỳ người.  Bên anh nguyên 1 con cá walleye chiên dòn (2 lbs) nhà hàng Tàu bán khoảng $40, 2 con lobsters xào hành gừng hay HongKong style gì đó cũng cỡ đó, cái rồi anh nghĩ "hmmm, vô Costco mua walleye fillet và vài lobster tails về tự làm chưa tới $50 mà làm xong thấy còn nhiều hơn nữa.  Nói tóm lại, tuỳ lúc, sẳn đi chơi ở ngoài thì anh mới ghé tiệm.

Cái máy sous vide anh bỏ lại vô hộp lâu rồi.  Nhớ lần đầu mang ra cũng định dùng nó luộc trứng nhưng nghĩ lại luộc 2 trứng mà mất hơn 1 giờ, rảnh vậy sao trời nên thôi.   Rollin  Rollin

Anh chắc chưa bao giờ chạy xa đến 12hrs phải ko? Biggrin
Lái 2-3hrs đâu có gì khó Grinning-face-with-smiling-eyes4

Em thấy costco bán lobsters tails ko ngon, em thích ăn cái đầu vì trứng, mà costco bỏ hết rồi, thèm thì em đi ăn buffet cho tiện $37 cũng ko mắc lắm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#35
(2019-03-26, 05:46 PM)DinhT Wrote: Cá chim nhỏ này chiên dòn ăn cũng đã lắm nhe, thịt ngọt và có thể nhai luôn xương.   Rollin  Rollin

[Image: IMG-3973.jpg]
 
Cá này ko có xương nhiều ko anh?. Em chỉ ăn 2 loại cá ...kho tộ và nướng. Khô thì ko bao giờ ăn, trừ gỏi khô.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#36
(2019-03-26, 06:10 PM)quexua Wrote: Qx bao giờ cũng có trò chơi, nhưng bây giờ đỡ phá phách hơn xưa rồi. Khi nào Tea có trò gì phá phách chung được thì rủ tui với ... just kidding  Rollin   qx hông phá nữa đâu, bây giờ mình làm chuyện xi ri ợt.

Vậy à có grapes? Costco nó cũng có loại grapes từ Peru, võ nó mõng mà dòn dòn chứ không dai, mà cũng ngọt lịm như đường, khi đói bụng ăn vừa mát vừa đã khát và mau no nữa. Good cho những người diet. San Jose có H-mart rồi, kkhông hiểu sao Sac chưa có. Hay là viết thư cho H-mart mắng tụi nó một trận đi. Hối tụi nó mau mau lên, làm ăn chậm chạp.  Lol

Nhớ hồi nhỏ Tea hay chơi trò bỏ viên pháo vào đóng cứt bò, cột dây đốt lữa lên rồi chạy núp, Qx chơi trò này chưa? Lol Lol Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Hmmm có phải đó màu green grapes?. H-Mart chỉ mở chổ nhà giàu, Sacto có chổ ghetto quá, H-Mart đâu có mở :face-with-tears-of-joy4:. Bên Reno cũng có khá đông Korean, chỉ mong sau này Daiso, HM, Lee Sandwich cũng có 1 cái👏 Clap
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#37
Tea biết cá sunfish không? Cũng nhiều xương như vậy đó nhưng khi chiên dòn thì xương rất mềm, nhai không bỏ gì luôn. Rollin Rollin

(2019-03-27, 12:11 AM)TeaOla Wrote:  
Cá này ko có xương nhiều ko anh?. Em chỉ ăn 2 loại cá ...kho tộ và nướng. Khô thì ko bao giờ ăn, trừ gỏi khô.
Reply
#38
(2019-03-27, 03:36 PM)DinhT Wrote: Tea biết cá sunfish không? Cũng nhiều xương như vậy đó nhưng khi chiên dòn thì xương rất mềm, nhai không bỏ gì luôn.  Rollin  Rollin  

Em ko biết cá nó nhìn ra sao :slightly-smiling-face4:, nó như thế nào anh?

Anh chiên cá có rắc 1 lớp bột áo ko?.

Em mới mua cái phin cafe để pha, nhìn hàng chữ sợ quá :face-with-tears-of-joy4:, có phải cái anh mua cũng vậy???

[Image: 908250-B5-6-E08-4-C50-A985-916-E8-BB85-A73.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#39
(2019-03-27, 12:21 AM)TeaOla Wrote: Nhớ hồi nhỏ Tea hay chơi trò bỏ viên pháo vào đóng cứt bò, cột dây đốt lữa lên rồi chạy núp, Qx chơi trò này chưa? Lol Lol Rolling-on-the-floor-laughing4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Hmmm có phải đó màu green grapes?. H-Mart chỉ mở chổ nhà giàu, Sacto có chổ ghetto quá, H-Mart đâu có mở :face-with-tears-of-joy4:. Bên Reno cũng có khá đông Korean, chỉ mong sau này Daiso, HM, Lee Sandwich cũng có 1 cái👏 Clap

Trời ơi có người còn phá hơn tui nữa nè .. 

Hồi xưa qx nhớ là có lấy cái ống lon úp lên viên pháo, châm ngòi rồi chạy cho ống lon bay lên. Ống lon nhiều khi không bay lên cao mà lại bay cầu vòng, mạnh thằng nào thằng nấy chạy, bị trúng ráng chịu.

Còn bỏ viên pháo vào đống cứt bò thì siêu đẳng hơn qx rồi, thằng nào lớ rớ đi gần bị nổ một phát chắc về tắm mấy lần vẫn còn mùi cứt bò ...  Lol

Yeah để hôm nào qx sẽ chụp hình, nó nằm trong cái hộp plastic trong hình chữ nhật, có viết chữ grapes from Peru hay tương tự. Sacramento cũng có nhiều nhà hàng pastry hay bakery ngon. Đồ Việt và Tàu thì dường như không ngon bằng SJ, nhưng cũng có vài quán ngon. Chưa đi quán Ramen mà Tea đã mention trên kia, sẽ đi thử.
Reply
#40
Tea biết cá rô đồng không? Rollin Rollin Cá nhỏ cỡ 3 ngón tay của anh.

Yes, anh có áo qua 1 lớp bột mỏng trước khi chiên.

Ừa, phin cafe của anh cũng giống như vậy. Nhiều đồ dùng hay thức ăn thỉnh thoảng có thấy qua những warnings như vậy nhưng anh không ngại cho lắm. Rollin Rollin



(2019-03-27, 10:58 PM)TeaOla Wrote: Em ko biết cá nó nhìn ra sao :slightly-smiling-face4:, nó như thế nào anh?

Anh chiên cá có rắc 1 lớp bột áo ko?.

Em mới mua cái phin cafe để pha, nhìn hàng chữ sợ quá :face-with-tears-of-joy4:, có phải cái anh mua cũng vậy???

[Image: 908250-B5-6-E08-4-C50-A985-916-E8-BB85-A73.jpg]
Reply
#41
(2019-03-28, 08:17 AM)DinhT Wrote: Tea biết cá rô đồng không?   Rollin  Rollin  Cá nhỏ cỡ 3 ngón tay của anh.

Yes, anh có áo qua 1 lớp bột mỏng trước khi chiên.

Ừa, phin cafe của anh cũng giống như vậy.  Nhiều đồ dùng hay thức ăn thỉnh thoảng có thấy qua những warnings như vậy nhưng anh không ngại cho lắm.   Rollin  Rollin

Cá Rô thì em biết, nhà em thích ăn cá đồng.

Chiên đậu hủ cũng vậy anh, 1 lớp áo bột ở ngoài, cô em chỉ rất nhanh, lại vàng điều.

Hôm nay em xài thử rồi, nói chung ở chợ nhiều mặt hàng bị dán những sticker này lắm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#42
(2019-03-28, 12:44 AM)quexua Wrote: Trời ơi có người còn phá hơn tui nữa nè .. 

Hồi xưa qx nhớ là có lấy cái ống lon úp lên viên pháo, châm ngòi rồi chạy cho ống lon bay lên. Ống lon nhiều khi không bay lên cao mà lại bay cầu vòng, mạnh thằng nào thằng nấy chạy, bị trúng ráng chịu.

Còn bỏ viên pháo vào đống cứt bò thì siêu đẳng hơn qx rồi, thằng nào lớ rớ đi gần bị nổ một phát chắc về tắm mấy lần vẫn còn mùi cứt bò ...  Lol

Yeah để hôm nào qx sẽ chụp hình, nó nằm trong cái hộp plastic trong hình chữ nhật, có viết chữ grapes from Peru hay tương tự. Sacramento cũng có nhiều nhà hàng pastry hay bakery ngon. Đồ Việt và Tàu thì dường như không ngon bằng SJ, nhưng cũng có vài quán ngon. Chưa đi quán Ramen mà Tea đã mention trên kia, sẽ đi thử.

Cái trò đối pháo vào ống lon cũng đã thấy qua, lúc nhỏ Tea chơi với cháu, cousins, trong nhà chỉ toàn anh trai nên mấy cái trò con nít, con trai chơi làm sao Tea cũng chơi vậy Rolling-on-the-floor-laughing4. Nào là lấy ống tre làm ống thục, đi hái trái cò ke, hay lấy giấy đi vệ sinh nhún nước rồi thục ..nổ cái bóc, nghe vui tay. Bắn bi, tạc lon, làm cà kheo đi. Cái trò chơi gì mà đập khúc gổ nhỏ xíu, khi nó văng lên rồi mình đánh, mấy đứa đứng xa chụp đó ...quên tên rồi ???

Sacto có chổ nào bán pastry hay bakery ngon?. Qx giới thiệu đi?. Sacto đã có 85C & Boiling Crab lâu rồi, mà chưa thấy có Boiling Point yet.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#43
Em muốn nói đánh trỏng?  Hồi đó anh chơi đánh trỏng bị u đầu quài hà.
Hello.
Reply
#44
(2019-03-28, 05:32 PM)OneSunday Wrote: Em muốn nói đánh trỏng?  Hồi đó anh chơi đánh trỏng bị u đầu quài hà.

Aaaaa đúng rồi anh Clap Clap anh còn nhớ trò chơi này hả Thumbs-up4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#45
Chỗ mình thì gọi trò chơi này là "ốc tán".

(2019-03-28, 05:32 PM)OneSunday Wrote: Em muốn nói đánh trỏng?  Hồi đó anh chơi đánh trỏng bị u đầu quài hà.
Reply