Hoa ......
(2020-09-15, 03:51 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....    Mấy ngày qua thức trắng ....  nói vậy thôi chứ ..... tới giờ đi khò .......  thì vẫn đi khò như thường .....   Mời mọi ngươi thưởng thức ....

Hoa quỳnh trắng (VN).....    cánh mỏng nhỏ và  hương thơm nhè nhè....

Ps...  Mấy cái cánh hoa quỳnh bị khô vì .....  đang trong những ngày hoa quỳnh nở ....  bị khí hậu quá nóng, quá khô ....  cho nên cánh bên ngoài hơi bị héo.....  Cũng may lâu lâu đi ra dùng bình xịt nước lên hoa ....   nên nó mới chịu nở để mà thức khuya ngắm hoa ....   LOL-4  LOL-4

Anh NR thật khéo tay trồng cây.

Ly' do tại sao hoa lai hôm qua nụ đang khoẻ mạnh, trắng tươi, vậy mà chỉ 1-2 ngày sau nụ trở nên héo, đổi màu thành nâu, rồi héo khô luôn? :((

[Image: 779763-B3-6001-44-C4-B107-55-C3-DFCECC28.jpg]

Có phải do tưới nước nhiều?

Khi nào em nên repot mấy chậu hoa lai vào 1 chậu lớn? thêm đất ?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-09-18, 11:03 AM)TeaOla Wrote: 2 trái tim đó, có trái tim nào dành cho trò không thầy lãng? Lol
Thầy thật khéo tay Tulip4

Thầy mở lớp nào cũng toàn gặp phải trò thích ghẹo phá thầy không  Shy Hèn gì mở lớp nào là đóng cửa lớp đó  Lol

Trò đâu có thèm trái tim khoai lang của thầy phải không? Xinh đẹp như trò phải có ... trái tim vàng mới xứng chứ    Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-09-18, 11:46 AM)lãng Wrote: Thầy mở lớp nào cũng toàn gặp phải trò thích ghẹo phá thầy không  Shy Hèn gì mở lớp nào là đóng cửa lớp đó  Lol

Trò đâu có thèm trái tim khoai lang của thầy phải không? Xinh đẹp như trò phải có ... trái tim vàng mới xứng chứ    Rollin

Thầy đóng cửa lớp vì sợ học trò phải ko?  Lol 2leluoi
Trò tính gởi tới thầy 4 trái tim lận đó nhé Rollin LolLol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Anh NR củng sưu tầm hoa Quỳnh nhiều màu há 

Hoa lài mình hôm nay nở , mình sơ ý làm rụng 

Củng thơm thơm, bên mình chỉ có loại thường này thôi, sẳn dịp mình để ngay cửa sổ, hy vọng nắng ấm ra hoa nhiều hơn 
[Image: 20200918-124341.jpg]
Be Vegan, make peace.
Reply
(2020-09-18, 11:09 AM)TeaOla Wrote: Nảng hoa này thật xinh Heavy-black-heart4

Dễ thương em huh mà chị cũng kg biết là hoa gì nữa, khi chị mua nhà này thì chủ trước họ trồng sẵn rồi, hoa này lạ lắm em, chỉ nở khi trời nắng thôi, mấy hôm mưa bão thì mấy nàng khép mình lại, lạ lắm. Lol

Share với vườn hoa thêm mấy nhánh hoa nữa nè.

Hoa sứ này ra 5 màu hoa khác nhau trên cùng một cây
[Image: 8-C90-B8-BC-0-A78-418-B-83-F1-575-AA7-AE2608.jpg]

Hôm khác thì ra màu trắng
[Image: A3630-DA8-A628-44-C1-AFA1-70-FF65-BFA040.jpg]

Red rock crape myrtle
[Image: 5-DB38815-7822-4-F9-C-8-ACB-490102060337.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-09-18, 04:33 PM)Chân Nguyệt Wrote: Anh NR củng sưu tầm hoa Quỳnh nhiều màu há 

Hoa lài mình hôm nay nở , mình sơ ý làm rụng 

Củng thơm thơm, bên mình chỉ có loại thường này thôi, sẳn dịp mình để ngay cửa sổ, hy vọng nắng ấm ra hoa nhiều hơn 

Cây thứ 2 của em khi mua về có đc 5 nụ lớn lắm, dần dần từng em một, nụ thì héo khô, mới hôm qua thấy nụ đang tươi tốt, sáng em lại coi thì rụng nằm ở gốc chậu.

Đây là nụ cuối cùng, nếu rụng và hoa không nở ..coi như em không duyên với nó luôn rồi.

[Image: 7-D09-F5-AA-B4-A3-49-BA-82-C5-F9-EB193-E2-D24.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-09-18, 06:00 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dễ thương em huh mà chị cũng kg biết là hoa gì nữa, khi chị mua nhà này thì chủ trước họ trồng sẵn rồi, hoa này lạ lắm em, chỉ nở khi trời nắng thôi, mấy hôm mưa bão thì mấy nàng khép mình lại, lạ lắm. Lol

Share với vườn hoa thêm mấy nhánh hoa nữa nè.

Hoa sứ này ra 5 màu hoa khác nhau trên cùng một cây
[Image: 8-C90-B8-BC-0-A78-418-B-83-F1-575-AA7-AE2608.jpg]

Hôm khác thì ra màu trắng

Cây này đặc biệt quá hả chị, chị trồng chậu này ở ngoài hay trong nhà.
Em có một chậu 2 năm chưa ra hoa, mãi tới đê hình lên đây mới biết là hoa xứ,
em chỉ biết tiếng mỹ là temple tree mà thôi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-09-22, 11:55 AM)TeaOla Wrote: Cây thứ 2 của em khi mua về có đc 5 nụ lớn lắm, dần dần từng em một, nụ thì héo khô, mới hôm qua thấy nụ đang tươi tốt, sáng em lại coi thì rụng nằm ở gốc chậu.

Đây là nụ cuối cùng, nếu rụng và hoa không nở ..coi như em không duyên với nó luôn rồi.

Có khi nào cây lài của Trà thiếu ánh sáng không. Hình như em trồng trong nhà?

Cây thứ 1 hoa có nở không hay là cũng giống như cây 2.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-09-22, 11:57 AM)TeaOla Wrote: Cây này đặc biệt quá hả chị, chị trồng chậu này ở ngoài hay trong nhà.
Em có một chậu 2 năm chưa ra hoa, mãi tới đê hình lên đây mới biết là hoa xứ,
em chỉ biết tiếng mỹ là temple tree mà thôi.

Cây này có tên gọi là JJ Divine đó em, rất là thơm.  Chị trồng trong chậu, lúc đầu để trong nhà nhưng chị thấy hoa cần ánh sáng nên mang ra để ở porch cho lãng mạn ở cửa ra vào.   Lol

Lúc hoa ra đầy cây nè em, hoa màu hồng khi mới nở là hồng nhạt gặp nắng thì đổi thành hồng đậm.

[Image: 988792-DA-893-A-4508-B8-D0-AE04-A2203-E55.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2020-09-22, 12:13 PM)lãng Wrote: Có khi nào cây lài của Trà thiếu ánh sáng không. Hình như em trồng trong nhà?

Cây thứ 1 hoa có nở không hay là cũng giống như cây 2.

Theo tìm hiểu thì có thể dư nước, 2 chậu em để kế bên cửa sổ, ánh sáng vừa đủ  chứ không như balcony nhà anh.
Cây 1 ra hoa 2-3ngày cũng rụng, dạo đó em tưới nc nhiều có lẽ nhiều nụ còn lại bị héo luôn.
Hôm nay gục đầu luôn rồi, sẽ rụng sớm thôi :(

[Image: 52-F05014-140-F-4157-9-DBB-01-B0-E269-C724.jpg]

Mấy ng coworkers họ chia sẽ, plants cần Mg mà trong máu có Mg, có nhiều đã thử nuôi cây bằng máu, cây sắp chết thì sẽ sống lại đó.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
Bên mình đang onsale 2/$4.99


[Image: IMG-20200921-113606.jpg]



[Image: IMG-20200921-113603.jpg]


2 bó bông =$4.99 
Rẽ mà đẹp quá luôn  Lol



[Image: in-Collage-20200923-104421748.jpg]

Reply
(2020-09-22, 02:19 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Cây này có tên gọi là JJ Divine đó em, rất là thơm.  Chị trồng trong chậu, lúc đầu để trong nhà nhưng chị thấy hoa cần ánh sáng nên mang ra để ở porch cho lãng mạn ở cửa ra vào.   Lol

Lúc hoa ra đầy cây nè em, hoa màu hồng khi mới nở là hồng nhạt gặp nắng thì đổi thành hồng đậm.

[Image: 988792-DA-893-A-4508-B8-D0-AE04-A2203-E55.jpg]


vậy JJ Divine thuộc họ hàng hoa xứ rồi, cây cũng có mũ phải ko chị?
nhìn cánh hoa đẹp quá, hoa em trồng cũng chết nhiều lắm, giờ thấy những cây không hoa dễ chăm sóc nhưng hơi chán vì thiếu sắc màu.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-09-23, 09:48 AM)SugarBabe Wrote: Bên mình đang onsale 2/$4.99

2 bó bông =$4.99 
Rẽ mà đẹp quá

Rẽ quá, hoa này last được 1-2tuần.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-09-23, 09:42 AM)TeaOla Wrote: Theo tìm hiểu thì có thể dư nước, 2 chậu em để kế bên cửa sổ, ánh sáng vừa đủ  chứ không như balcony nhà anh.
Cây 1 ra hoa 2-3ngày cũng rụng, dạo đó em tưới nc nhiều có lẽ nhiều nụ còn lại bị héo luôn.
Hôm nay gục đầu luôn rồi, sẽ rụng sớm thôi :(


Mấy ng coworkers họ chia sẽ, plants cần Mg mà trong máu có Mg, có nhiều đã thử nuôi cây bằng máu, cây sắp chết thì sẽ sống lại đó.

Chắc là em tưới nước nhiều rồi, hôm bữa anh có nói đừng tưới nhiều khi nào đất khô hãy tưới.

Anh NR cũng hay nói cây mà chiều quá mức dễ bị spoiled lắm, cũng giống như ... học trò vậy Biggrin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Cô chủ vườn Hoa ơi ời

Tặng cô đoá hoa lan mới nở dưới nắng thu Canada.

[Image: IMG-20200924-082517.jpg]

Cành lan vừa nở sáng nay
Nắng vàng cũng chợt rơi đầy ... thu xa
Gửi theo giọt nắng mượt mà
Mong ngày mới sẽ như hoa ... dịu dàng
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply