Các Bạn và Cá Hát Cho Vui...
SB: Cảm ơn em.  Anh về bằng an. Cheer

Anh Khoa: Giọng của anh cũng không khác gì của Cá tí nào. Anh hát nhạc TCS có nhiều tình cảm và nỗi niềm của mình pha trộn lẫn nhau rẩt là hay.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Clap  Cảm ơn anh.  Bài Lối Về Xóm Nhỏ của NS Trịnh Hưng hát hơi khó nhưng cá cũng ráng hát kiểu nhảy đầm đã luôn. Lol  Cầu chúc anh chị em một ngày vui tươi nha. Cheer

Lối Về Xóm Nhỏ - Trịnh Hưng
Musical-note_1f3b5https://picosong.com/whpGW  Musical-note_1f3b5
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
(2019-06-04, 08:05 PM)Cá hồi Wrote: SB: Cảm ơn em.  Anh về bằng an. Cheer

Anh Khoa: Giọng của anh cũng không khác gì của Cá tí nào. Anh hát nhạc TCS có nhiều tình cảm và nỗi niềm của mình pha trộn lẫn nhau rẩt là hay.  Tulip4 Heavy-black-heart4 Clap  Cảm ơn anh.  Bài Lối Về Xóm Nhỏ của NS Trịnh Hưng hát hơi khó nhưng cá cũng ráng hát kiểu nhảy đầm đã luôn.   Cầu chúc anh chị em một ngày vui tươi nha. Cheer

Lối Về Xóm Nhỏ - Trịnh Hưng
Musical-note_1f3b5https://picosong.com/whpGW  Musical-note_1f3b5

very nice đó CH Clap  điệu nhạc làm nhớ quê hương lắm , Khoa quê mùa, đi đâu khắp trái đất , đều nghĩ , không nơi nào bằng VietNam của chúng ta 10_point Oh Khoa hát cho vui và tuỳ theo feeling trong khoãn thời gian đó , lời nhạc thay thế cho lời muốn nói ... nhưng .... đâu hay gì , trong VB này , bi. chê hoài  Rollin
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2019-06-05, 05:52 AM)guest1221 Wrote: very nice đó CH Clap  điệu nhạc làm nhớ quê hương lắm , Khoa quê mùa, đi đâu khắp trái đất , đều nghĩ , không nơi nào bằng VietNam của chúng ta 10_point Oh Khoa hát cho vui và tuỳ theo feeling trong khoãn thời gian đó , lời nhạc thay thế cho lời muốn nói ... nhưng .... đâu hay gì , trong VB này , bi. chê hoài  Rollin


[Image: da-RTDG1-J-400x400.jpg]



Biggrin Biggrin Biggrin
Reply
Anh Khoa:  Hát hay không bằng hay hát mờ.  Thumbs-up4 Cá mới khám phá làm sao để giảm sức ép trong cuộc sống một cách hiệu quà là hát những bài hát mà mình đã thích nghe từ hồi xa xưa, để đem lại những kỷ niệm tuyệt đẹp thơ ngây, không lo lắng u hoài một tí nào hết. Cheer Nhưng đôi lúc cuộc đời dẫn đưa mình đến một nơi không người thân yêu bên cạnh, làm mình cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Biggrin

Crush:  Welcome back! Missed you a lot.


Tôi Với Trời Bơ Vơ - Tùng Giang
Musical-note_1f3b5 https://picosong.com/wAwAB  Musical-note_1f3b5
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
Cá Hồi

Bài " Tôi với trời bơ vơ"  Clap
Lần đầu em nghe...anh hát rất hay   Heavy-black-heart4

Sao bài nào anh cũng hát hay và có hồn hết vậy?? Chắc anh là ca sĩ nghiệp dư phải ko?  Biggrin

Bài " Lối về xóm nhỏ" cũng rất hay  Clap

Reply
(2019-06-06, 09:26 PM)SugarBabe Wrote: Cá Hồi

Bài " Tôi với trời bơ vơ"  Clap
Lần đầu em nghe...anh hát rất hay   Heavy-black-heart4

Sao bài nào anh cũng hát hay và có hồn hết vậy?? Chắc anh là ca sĩ nghiệp dư phải ko?  Biggrin

Bài " Lối về xóm nhỏ" cũng rất hay  Clap

Cảm ơn SB. Em đã quá khen anh rồi.  Anh hy vọng những bài anh hát em thích nghe.  Khi nào em mất ngủ thì nghe để giúp em đi ngủ dễ hơn. Lol  Hát là một cách giúp anh thư thả cuộc sống vật lộn với công việc, chứ anh chẳng có tài cán gì.  Vã lại nhạc cũng quá hay, phải không em? Anh hay hát nhờ mẹ anh hát ru anh lúc còn bé.  Lớn lên anh vẫn nghe mẹ hát ru mấy đứa em.  Mẹ anh thường nói mẹ dạy anh chị em tụi con qua những bài hát yêu thương và tình quê hương. Heavy-black-heart4
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
(2019-06-05, 01:30 PM)Crush Wrote: [Image: da-RTDG1-J-400x400.jpg]



Biggrin Biggrin Biggrin

anh hát dzỡ nhất VB , ai cũng biết Rollin  , mà Crush thắc mắc gì nè , chi cho mệt rứa Rolling-on-the-floor-laughing4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rolling-on-the-floor-laughing4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2019-06-06, 04:40 PM)Cá hồi Wrote: Anh Khoa:  Hát hay không bằng hay hát mờ.  Thumbs-up4 Cá mới khám phá làm sao để giảm sức ép trong cuộc sống một cách hiệu quà là hát những bài hát mà mình đã thích nghe từ hồi xa xưa, để đem lại những kỷ niệm tuyệt đẹp thơ ngây, không lo lắng u hoài một tí nào hết. Cheer Nhưng đôi lúc cuộc đời dẫn đưa mình đến một nơi không người thân yêu bên cạnh, làm mình cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Biggrin

Crush:  Welcome back! Missed you a lot.


Tôi Với Trời Bơ Vơ - Tùng Giang
Musical-note_1f3b5 https://picosong.com/wAwAB  Musical-note_1f3b5
a place where no sunshine đó , only emptiness ... only 4 bức tường , phải chi mình hút thuốc, chắc đốt mấy packs được Disappointed-face4
 
 từng đêm về , từng đêm dài thao thức
 tiếng côn trùng , rỉ ra suốt đêm thâu
 trong căn phòng vắng lạnh ngồi đã lâu
 một mình tôi , cô quạnh trong đêm tối ....


(thơ con cóc nhãy trong đêm  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4  )
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
[Image: Capture.jpg]



Tulip4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
(2019-06-08, 06:02 PM)guest1221 Wrote:
[Image: Capture.jpg]



Tulip4

                                     

                                                                      
[Image: c12480c2d41f43a94a759e081dc6afce-256.png]
Reply
(2019-06-06, 04:40 PM)Cá hồi Wrote: Anh Khoa:  Hát hay không bằng hay hát mờ.  Thumbs-up4 Cá mới khám phá làm sao để giảm sức ép trong cuộc sống một cách hiệu quà là hát những bài hát mà mình đã thích nghe từ hồi xa xưa, để đem lại những kỷ niệm tuyệt đẹp thơ ngây, không lo lắng u hoài một tí nào hết. Cheer Nhưng đôi lúc cuộc đời dẫn đưa mình đến một nơi không người thân yêu bên cạnh, làm mình cảm thấy bơ vơ lạc lõng. Biggrin

Crush:  Welcome back! Missed you a lot.


Tôi Với Trời Bơ Vơ - Tùng Giang
Musical-note_1f3b5 https://picosong.com/wAwAB  Musical-note_1f3b5


Tulip4 Tulip4 Tulip4

Dạ cám ơn anh .

Anh Cá hồi hát bài nào cũng nghe tha thiết quá ....
Reply
Musical-note_1f3b5
 
CHUYỆN TÌNH BUỒN
Thơ: Phạm Thanh Bình
Phổ nhạc: Phạm Duy

Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 

https://app.box.com/s/avsxsxm8so7lkpd7wsbcyqe3sjpum9az

Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
Cũng khá lâu rồi, THL bỏ ca hát.....bữa nay cảm hứng hát cải lương....THL hùn vốn với bà con nghen? Đừng chọi trứng vào THL há.  Smiling-face-with-halo4



Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
Anh Khoa: Nghe nhạc đúng theo tâm trạng của mình sẽ xoa dịu nỗi đau. Hát bài đúng tâm trạng của mình sẽ giãi thoát mình ra khỏi nỗi đau.  Cheer

Bạn anatta: Giọng hát của bạn vẫn hay và ấm áp như ngày nào.   Thumbs-up4 

Crush:  cảm ơn người đẹp. Khi nào có dịp Crush hát vài bản nhạc cho vui.   Tulip4

THL: wow! Cá rất lấy làm hân hạnh được nghe vọng cổ của THL. Love it! Heavy-black-heart4 Tulip4

Tùng Giang là một nhạc sĩ viết những bài nhạc trẻ dành cho đám choi choi vừa tuổi mới biết yêu hồi xửa hồi xưa lâu lắm rồi.   Biggrin Cá đội ơn mí bà chị đã cho cá nghe những bản nhạc trẻ giựt gân này, và cũng từ đó mình đi theo quên luôn đường đi về.   Rollin


Biết Đến Thuở Nào - Tùng Giang
Musical-note_1f3b5 https://picosong.com/wAcPj/  Musical-note_1f3b5

Chúc các bạn một ngày an vui!
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
Ai hát cũng hay , Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4 Tulip4 10_point

Chán thành cảm ơn mọi người
Reply