Người ta nói
#16
(2019-03-16, 05:46 PM)Bee Wrote: Mấy người vợ đó chắc mắc nợ ông từ kiếp trước .

Vee  Hello , chia sẻ thêm với sis Vee đoạn này .


Vậy nên người ta mới nói, phận đàn bà sướng hay khổ đều phụ thuộc vào việc có lấy được một người chồng tốt hay không, bây giờ chúng ta lại có thể khẳng định thêm rằng phụ nữ sau ba mươi, đẹp hay xấu một phần cũng do chồng mà thành. Nếu xem người phụ nữ giống như một bông hoa thì người chồng lại chính là đất, là nước, là không khí để nuôi dưỡng bông hoa ấy.

Rất đúng luôn .  Hầu hết mấy ông là vậy.  Lấy nhau thời gian mấy ông chán chê vì cơm nguội  rồi gặp ông nào chồng chu'a vợ tôi nữa . Ra đường khoái ngắm gái đẹp ma vợ già ddieu là bi nói gia còn bài đặt ai coi. Hay vợ cực quá việc làm rồi con cái , thời gian đâu đe lo tới sắc đep nữa . Ôi nhiều thử lắm .
Reply
#17
(2019-03-16, 05:39 PM)Bee Wrote: Theo sis thấy đúng về phần nào ?  Thumbs-up4

mình nghĩ cau tra loi là đây :
"Là phụ nữ thì ai chẳng muốn đẹp, thậm chí là còn muốn được đẹp dài lâu. Nhưng hãy thử nghĩ mà xem, nếu phải chung sống cùng một người đàn ông chán ngắt, vô tâm, độc đoán, vũ phu…thì liệu người vợ ấy có còn tâm trạng để mà “đẹp” nữa hay không? “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”, chính sự nhẹ nhõm và vui tươi trong tâm hồn mới là liều thuốc quý giá nhất nuôi dưỡng vẻ đẹp thanh xuân của người phụ nữ."...
--còn chưa nói dinh tói con cái và có ong chòng going máy cau sis Bee post trên thì ....khó mà thanh thản an nhàn vui vẻ ...tat cả sẽ show tren guong mặt thoi ...
Reply
#18
(2019-03-16, 05:38 PM)Bee Wrote: Bee rất tự tin về ngoại hình của mình  Lol

Bee tự tin . vậy cho coi hình đi Bee ... close up đó nha  :kiss:


đừng có lấy xuống lẹ quá nha .... nhiều người nói post hình , mà Vân chẳng thấy gì cả ... post lên vài phút rồi lấy xuống mất tiêu  Crying-face4

biết đâu coi hình Bee xong , sẻ khám phá thêm được 1 hoa khôi của VB  banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Reply
#19
(2019-03-16, 03:52 PM)Bee Wrote: phụ nữ sau 30 tuổi đẹp hay xấu cũng là do người chồng , đúng không ace ?


theo Vân thì tuỳ tánh của mỗi người

Vân biết vợ chồng kia ... ông chồng rất im lặng ... nhưng cô vợ rất ồn ào náo nhiệt 


nếu nói theo Bee ở trên , thì ông chồng im lặng ... sẽ tạo nên bà vợ ồn ào ???  Rollin  Confused
Reply
#20
Mới biết trong đây, 2 chị Bee & Vee là có chồng tốt. Vì theo Vâng hiểu được 2 cchị rất là đẹp.

Tại sao xấu có nhiều tội vậy ta? 🤔
Reply
#21
Vâng coi hình chưa mà biết 2 người đẹp  ???? Vân miss rồi

2 người làm ơn post hình lại đi , nhớ để lâu lâu , đừng post lên 2-3 phút rồi lấy xuống ... thì làm sao ai biết đâu nà  :kiss:
Reply
#22
Cheer Gracie  : yes đồng ý .

Vee :  Cheer Phụ nữ chúng ta đúng với câu 12 bến nước ha sis Vee .

Vầng : Bee chưa có chồng . Đang học hỏi thêm .

Tuyết Vân : Bee tự Tin không có nghĩa là Bee thích post hình trong public . Bee rất ngại show hình trên online ngoại trừ người thân trong Facebook mà thôi . Sis thông cảm dùm .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#23
(2019-03-16, 10:47 PM)tuyetvan Wrote: Vâng coi hình chưa mà biết 2 người đẹp  ???? Vân miss rồi

2 người làm ơn post hình lại đi , nhớ để lâu lâu , đừng post lên 2-3 phút rồi lấy xuống ... thì làm sao ai biết đâu nà  :kiss:

Chắc theo phép lịch sự nên he khen vì lời nói không mất tiền mua , khen 1 câu xã giao cho vui vì phụ nữ thích ngọt .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#24
(2019-03-16, 03:52 PM)Bee Wrote: phụ nữ sau 30 tuổi đẹp hay xấu cũng là do người chồng , đúng không ace ?

Không đúng.

Tất cả tuỳ ở mình.  Nếu muốn giữ chồng thì phải biết yêu mình trước.  Phải biết giữ gìn cho mình sạch sẽ đẹp đẽ...nếu mình nhìn vô gương còn không yêu mình nỗi thì mong gì người chồng sẽ yêu mình.  Đây là nói trường hợp lấy phải người anh chồng không hiểu biết, hay trọng bề ngoài hay không có thật sự yêu mình.  Nếu gặp được người chồng đàng hoàng biết suy nghĩ, thật sự yêiu mình thì anh ta sẽ cổ vũ vợ, giúp đỡ vợ để vợ mình không xuống sắc.  Nhưng mà chính mình cũng phải muốn chứ mình không muốn mà anh ta muốn thì cũng như không.  Tôi nghĩ không có người chồng hay người vợ nào muốn người hôn phối của mình luộm thuộm khi đứng kế bên mình hết.  

Tôi nghĩ câu hỏi của Bee có thể áp dụng cho cả chồng lẫn vợ.  Tại người chồng cũng có thể trở nên lè phè lười biếng vì áp lực ở chỗ làm chẳng hạn.

Mà nè...nếu gặp phải anh chồng vũ phu thì chạy cho lẹ nha.  Bên Mỹ rồi chứ không còn ở VN nữa...không còn phải lệ thuộc vào chồng...cũng như xã hội bên Mỹ đối với vần đề ly dị thoải mái hơn bên VN.  Anh nào mà đã đánh vợ được một lần rồi thì khó sửa lắm.  Có nhiều cô yêu quá rồi trở thành mù quáng rồi khi thấy anh ta khóc lóc thề thốt sẽ không bao giờ đánh nữa đâu thì lại tin và tha thứ >>> chỉ là nói láo thôi.  


Ui cha...hôm nay viết nhiều quá  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#25
(2019-03-17, 10:38 PM)Mong manh Wrote: Không đúng.

Tất cả tuỳ ở mình.  Nếu muốn giữ chồng thì phải biết yêu mình trước.  Phải biết giữ gìn cho mình sạch sẽ đẹp đẽ...nếu mình nhìn vô gương còn không yêu mình nỗi thì mong gì người chồng sẽ yêu mình.  Đây là nói trường hợp lấy phải người anh chồng không hiểu biết, hay trọng bề ngoài hay không có thật sự yêu mình.  Nếu gặp được người chồng đàng hoàng biết suy nghĩ, thật sự yêiu mình thì anh ta sẽ cổ vũ vợ, giúp đỡ vợ để vợ mình không xuống sắc.  Nhưng mà chính mình cũng phải muốn chứ mình không muốn mà anh ta muốn thì cũng như không.  Tôi nghĩ không có người chồng hay người vợ nào muốn người hôn phối của mình luộm thuộm khi đứng kế bên mình hết.  

Tôi nghĩ câu hỏi của Bee có thể áp dụng cho cả chồng lẫn vợ.  Tại người chồng cũng có thể trở nên lè phè lười biếng vì áp lực ở chỗ làm chẳng hạn.

Mà nè...nếu gặp phải anh chồng vũ phu thì chạy cho lẹ nha.  Bên Mỹ rồi chứ không còn ở VN nữa...không còn phải lệ thuộc vào chồng...cũng như xã hội bên Mỹ đối với vần đề ly dị thoải mái hơn bên VN.  Anh nào mà đã đánh vợ được một lần rồi thì khó sửa lắm.  Có nhiều cô yêu quá rồi trở thành mù quáng rồi khi thấy anh ta khóc lóc thề thốt sẽ không bao giờ đánh nữa đâu thì lại tin và tha thứ >>> chỉ là nói láo thôi.  


Ui cha...hôm nay viết nhiều quá  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Rất thực tế ,

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply