Từ mâu thuẫn nhỏ nhặt...
#1
Tin Pháp Luật

Từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, người chồng biến thành "ác quỷ", sát hại vợ đang mang thai và 2 con gái nhỏ gây chấn động

HIỀN TRẦN 15/03/2019 14:35

 [Image: 5b76d8066d978image-155247747067816477895...337593.jpg]
 
 
Rất nhiều người tham dự phiên tòa xét xử kẻ máu lạnh ra tay sát hại vợ mang bầu và con gái mình đã phải thốt lên rằng: "Không thể hiểu được động cơ của kẻ giết người".
Cuộc hôn nhân tưởng chừng như viên mãn

Christopher Watts (thường gọi là Chris) và Shanann Watts cùng sinh ra, lớn lên ở bang Bắc Carolina. Cặp đôi đến với nhau không hề dễ dàng. Họ làm đám cưới vào năm 2012, khi ấy Chris còn bị bố mẹ từ mặt.

Mặc dù bị phản đối từ gia đình nhưng cặp đôi đã từng có cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn. Năm 2013, cặp đôi mua một căn hộ 5 phòng ngủ, dọn đến sống ở bang Colorado. Tại ngôi nhà mới, họ cùng đón con gái đầu lòng - bé Bella - vào tháng 12 năm ấy.

Khi công chúa nhỏ Bella được 3 tuổi, cặp đôi lại chào đón thêm một cô công chúa bé bỏng khác tên là Celeste (thường gọi là Cece). Tuy nhiên, thời gian này gia đình bị phá sản, có thông tin họ mắc nợ đến 1.500 USD.

Dù khó khăn là thế nhưng họ vẫn bên nhau đầy hạnh phúc. Chris làm việc ở công ty dầu khí, trong khi Shannan là người đại diện cho một số nhãn hàng, đang hợp tác ngắn hạn với công ty marketing Level.

Tháng 6/2018, cặp vợ chồng này khiến cả thế giới mạng ghen tỵ khi khoe clip hạnh phúc của 2 người bên nhau. Cô vợ Shanann cho biết cô đã mang thai đứa bé thứ ba. Chồng cô cũng xuất hiện trong video này. "Thật là tuyệt", Chris nói và hôn lên má vợ, "anh đoán là bất kì điều gì em mong muốn sẽ trở thành hiện thực".

Nhưng không ngờ chính đứa con thứ ba đã khiến cho cuộc hôn nhân này tan vỡ, bi kịch xảy đến. Cảnh sát đã từng hé lộ một tin nhắn Shanann tâm sự với người bạn: "Chris nói với tôi rằng anh ấy sợ chết mất với đứa bé thứ ba, chỉ mình Bella và Cece là đủ hạnh phúc rồi".

Trong mắt mọi người, Chris có một cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn. Hắn có một người vợ đẹp, tài giỏi, lại có 2 cô con gái xinh xắn như công chúa và luôn ngưỡng mộ về người bố của mình: "Bố của em là siêu anh hùng/ Bố giúp em lớn lên khỏe mạnh/ Bố cho em sự bình yên/ Bố đọc sách/ Bố cột dây giày cho em/ Bố ơi, con yêu bố, con yêu bố" - Các con của Chris từng được mẹ quay lại đoạn hát về bố.

Tuy nhiên ít ai biết rằng, thực tế người đàn ông này không hề hạnh phúc như mọi người tưởng. Anh ta thường xuyên bị xâu xé bởi những suy nghĩ về cuộc sống không mấy dư dả, gia đình đông con, vợ đang mang thai đứa con thứ ba. Mặt khác anh ta cùng không hài lòng khi chị vợ là người quá quyết đoán, mạnh mẽ, lại thích phơi bày cuộc sống riêng trên mạng xã hội như một cách gây dựng sức ảnh hưởng, phần nào liên quan đến nghề nghiệp của cô. Rồi thì anh ta luôn đau khổ về việc bị cha mẹ ruột ghẻ lạnh, từ mặt.

Từ những suy nghĩ đó cuối cùng Chris trở nên tiêu cực. Anh ta bắt đầu ngoại tình với nữ đồng nghiệp Kessinger. Hắn nói rằng cuộc hôn nhân của mình sắp tan vỡ và kết thúc. Khi ấy là tháng thứ 6, tức chỉ hai mươi mấy ngày khi cô vợ vỡ òa trong niềm hạnh phúc làm mẹ lần thứ 3.

Tuy vậy cô vợ vẫn không hay biết gì và liên tục thể hiện tình cảnh của mình với chồng trên mạng xã hội: "Chris, thật hạnh phúc vì có anh. Anh là lí do vì sao em đủ dũng cảm để mang thai lần thứ ba" (ngày 17/6), "Người bố tuyệt vời nhất mà mọi cô con gái đều mơ tới" (ngày 19/6).

Sau đó, Shannan đưa 2 con về quê Bắc Carolina, bắt đầu kì nghỉ hè dài 5 tuần ở nhà bà con. Chris ở lại bang Colorado làm việc, đồng thời hẹn hò với nhân tình. Anh ta cho rằng việc ở bên cô bồ khiến anh ta có cảm giác được theo đuổi, thay vì cứ chạy theo người vợ nhiều tham vọng.

Chris chỉ đến Bắc Carolina để gặp gia đình vào tuần cuối cùng của kì nghỉ. 4 tháng không ở bên nhau, khoảng trống giữa 2 người ngày càng gia tăng.

Người vợ đã nhận ra sự bất ổn trong hôn nhân của họ. Cô thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho chồng nhưng chẳng mấy được hồi âm. Rồi thì những cuộc cãi vã, chỉ trích gay gắt của hai người dành cho nhau xảy ra thường xuyên hơn.

Sau chuyến nghỉ hè, Shannan về nhà để gặp một Chris hoàn toàn khác. Bảnh bao, chăm chỉ luyện tập thể thao, vóc dáng chuẩn hơn (và say đắm với mối tình mới) nhưng lại không thể trò chuyện được. "Không ôm, không hôn, không nói những lời yêu đương, là một Chris xa lạ", trích tin nhắn mà Shannan gửi cho người bạn thân.

Tuy vậy cô vẫn gác lại mọi chuyện để đi công tác. Ngày 13/8/2018, camera an ninh nhà hàng xóm ghi nhận Shanann Watts về nhà. Thảm án đã diễn ra sau đó không lâu.

Vụ án giết người gây rúng động nước Mỹ

Theo đó, vào hôm xảy ra án mạng, Chrisđang ngủ nhưng cô vợ lại muốn họ gần nhau hơn vì vậy cả hai đã thân mật với nhau đến sáng. Hắn không hề thích việc đó.

Khi hắn thức dậy và chuẩn bị đi làm cả hai đã trò chuyện với nhau. Cô vợ khóc và nói rằng đã biết hắn có cuộc tình khác ở ngoài. Chris phủ nhận việc đó nhưng anh ta nói rằng đã không còn yêu Shanann. Tức giận, cô vợ lớn giọng thách thức: "Vậy thì anh đừng bao giờ mong gặp bọn trẻ".

Trong lúc không kiềm chế được cơn giận và con quỷ trong suy nghĩ của Chris trỗi dậy, gã chồng đã tát và bóp cổ vợ đến nghẹt thở.

Chris nói rằng ý tưởng sát hại vợ đã "được cấy ghép vào đầu, không thể kiểm soát. Tại sao tôi lại không thể bỏ qua tất cả mọi thứ?".

Khi cô vợ vừa tắt thở thì đứa con đầu Bella bước vào phòng và nhìn thấy mọi chuyện. Bắt đầu từ thời điểm này, Chris nói "một nhân cách khác đã điều khiển mình".

Gã đưa thi thể người vợ trên chiếc nệm và đưa lên xe tải chở đến bãi đất thuộc công ty dầu khí nơi mình làm việc. Đứa con đã nhận ra điều bất thường. Và rồi Bella và em của mình đã bị gã giết chết rồi phi tang ngay vào phuy dầu. Hắn toan tính rằng mùi xăng sẽ át đi mùi thi thể người chết và không ai phát hiện ra tội lỗi của hắn.

Chris khai rằng, ban đầu hắn đem theo bình gas trên xe tải, định cùng cả nhà tự sát và phi tang mọi bằng chứng, nhưng hắn lại sợ làm liên lụy đến người khác. Cuối cùng hắn đã về nhà và làm mọi chuyện bình thường như không có gì xảy ra. Sau đó hắn vờ hoảng hốt và đau khổ khi vợ con hắn mất tích.

Tháng 11/2018, hắn thấy hối hận và ra đầu thú và nhận mình đã sát hại vợ bầu cùng hai đứa con gái xinh xắn của hắn. Chris bị kết án tù chung thân không khoan hồng.

Nhưng rồi hắn lại đột ngột thay đổi lời khai và cho biết rằng chính vợ hắn mới là người sát hại hai đứa con trong lúc cãi nhau với hắn. Y đã giết vợ vì bức xúc.

[Image: 1.jpg]
Vì mâu thuẫn nhỏ nhặt hắn đã giết chết hạnh phúc của mình

Mãi đến đầu tháng 2/2019, cảnh sát Colorado và đội điều tra FBI mới lại ngồi xuống, tiếp tục chất vấn kẻ sát nhân đang thụ án tại nhà tù liên bang, vì họ tin còn có nhiều điều khuất tất. Lần này, Chris Watts mới thú tội tất cả khiến ai nghe thấy đều rùng mình.

Khi hắn vừa giết vợ và đứa con gái thứ 2 thì Bella đã biết điều đó. Cô bé liên tục hỏi dồn những câu đau nhói khiến hắn không thể chịu đựng: "Bố đã làm gì mẹ? Đã làm gì em Cece? Có phải bố cũng làm thế với con không?".

Câu cuối cùng mà người bố này nghe được từ con gái lớn trước khi sát hại cô bé đó là "Bố, đừng mà". Nhưng con quỷ trong hắn đã chiến thắng tình thương của người bố dành cho con gái.

[Image: 2.jpg]
Tấm chăn được tìm thấy tại hiện trường - một tang vật quan trọng của vụ án

Đứng trước tòa, nói lời cuối để bào chữa cho hành động tội lỗi của mình, Chris đã không thể cất lời. Hắn cũng không thể hiểu được tại sao lúc ấy hắn lại ác tính như vậy. Có lẽ cả đời hắn không bao giờ quên được buổi sáng định mệnh ngày 13/8/2018.

Hắn khóc trước tòa và hối hận về việc làm của mình: "Tôi có một đứa bé 5 tuổi... một đứa 3 tuổi... và sẽ có đứa con trai chưa đầy tháng... một người vợ xinh đẹp. Và bây giờ chỉ còn một mình tôi".

Từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, người chồng biến thành ác quỷ, sát hại vợ đang mang thai và 2 con gái nhỏ gây chấn động - Ảnh 7.
Chris Watts: Kẻ giết người mất hết nhân tính

Từ mâu thuẫn nhỏ nhặt, người chồng biến thành ác quỷ, sát hại vợ đang mang thai và 2 con gái nhỏ gây chấn động - Ảnh 8.
Bố và em trai của Shanann đau đớn trong 1 phiên tòa xét xử

kẻ giết người
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#2
Con người chăng?
Reply
#3
Cưới vợ VN thì đâu dám nhúc nhích. Thiên đường
Reply