Nhắc nhở ông tám đờn cò và Mod Nước Biển.
#16
Ông Tám đờn cò,


Lão Mù nhà ông mới đọc bài của Diệu Âm bên này rồi hoảng quá vì sợ ông Tám nghe lời DA mà trị tội lão nên vội viết bài post bên xóm tào lao để trần tình, để bày tỏ lòng hối lỗi của lão, nhưng DA cho ông Tám biết là cha này có cái " tâm " rất xạo, giống y chang bạn của chả là nick Thich that Ha ( Bất Tăng ), nên không thể tin chả được. Lịnh của Diệu Âm đã ban ra là không thu hồi. Ông Tám phải vâng lời Diệu Âm trị tội Lão Mù công khai để răn đe mọi người. Còn tội của Lão Mù chi tiết như thế nào Diệu Âm còn để đó chưa nói tới. Trước mắt là lịnh của Diệu Âm ông Tám và Mod Nước Biển cần thi hành nghiêm chỉnh. Nếu không Diệu Âm đổ tội lên đầu hai bạn vì hai bạn là người quản lý đám người linh tinh kia.  Cheer
Reply
#17
Ông Tám đờn cò,


Lão Mù là loại người không nên chứa chấp vì bất cứ lý do gì vì đây là thứ người phá hoại Website của mình một cách âm thầm. Nếu nói về lý do tại sao phải đuổi cổ Lão Mù thì đây là lý do. Các Webs khác cũng vậy, Webs nào vì lòng từ bi hỉ xã mà chứa chấp loại người này là thế nào cũng bị mạt. Cái ông bạn của Lão Mù là Bất Tăng cũng là cùng loại người, loại người này người ta gọi là loại người sớm đầu tối đánh, bất trung bất nghĩa. Ông Tám tin Lão Mù hay tin Diệu Âm hơn ?
Reply
#18
Bạn Kokuyukai ( Tiều Phu ),



Diệu Âm đánh giá bạn cao, DA cũng chưa chịu thua bạn đâu. Mai mốt hai ta sẽ bàn bạc với nhau. Diệu Âm muốn bạn về Vietbest và sẽ đệ đơn thỉnh cầu Vietbest cho bạn chức Mod nếu bạn bằng lòng. Lý do gì bạn nên về với Vietbest Diệu Âm cho bạn biết sau khi chúng ta nói chuyện. Có thể bạn sẽ đồng ý, việc ở đời không ai nói trước được nên đừng vội nói lời từ chối sớm.  Clap
Reply
#19
Bạn Tiều Phu,



Bạn làm Mod bên Làn Sóng Việt cũng được vì người chủ Web này là người tốt nhưng có một khuyết điểm là bạn không có ai để nói chuyện ở bên đó. Trong khi ở Vietbest bạn có tri kỷ là Diệu Âm. Bạn về đây Diệu Âm còn nhiều câu chuyện khác để nói với bạn, lúc đó bạn mới thốt lên : À, có lý à nhe.  Clap
Reply
#20
Lại nữa hã ? Không mệt à .....nhiều sức nhĩ ? 

Lol Lol Lol
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#21
Rất nhiều người vô các Website chơi mà cứ tưởng mình là ông vua bà vua, đòi phải được thứ này thứ kia theo ý mình, đòi người khác phải nói năng dịu dàng với mình, phải tìm thứ gì cho mình cười mình vui mỗi ngày, phải phục vụ theo ý mình thích, theo sự yêu cầu của mình, nhưng không ai chịu bỏ ra một đồng nào. Chán .  :dance:
Reply
#22
Chuyện đèn ai nấy sáng, nhà ai nấy lo Diệu Âm ơi...

Lo mà tuyển thêm đệ tử đi nha sis vì đệ tử ruột PVy đi rồi, hơi đâu là lo chuyện "kêu đò bên kia sông" chi cho mõi miệng hà :full-moon-with-face4:

Reply
#23
(2019-03-14, 10:13 AM)Mimo Wrote: Chuyện đèn ai nấy sáng, nhà ai nấy lo Diệu Âm ơi...

Lo mà tuyển thêm đệ tử đi nha sis vì đệ tử ruột PVy đi rồi, hơi đâu là lo chuyện "kêu đò bên kia sông" chi cho mõi miệng hà :full-moon-with-face4:

mấy hôm nay dieuam ít vào đây , không biết phải đang đi chơi thả diều nhớ về tuổi thơ không ? Lol
Reply
#24
(2019-03-14, 10:19 AM)Amazing Grace Wrote: mấy hôm nay dieuam ít vào đây , không biết phải đang đi chơi thả diều nhớ về tuổi thơ không ? Lol

Rollin Rollin
Reply
#25
(2019-03-14, 10:13 AM)Mimo Wrote: Chuyện đèn ai nấy sáng, nhà ai nấy lo Diệu Âm ơi...

Lo mà tuyển thêm đệ tử đi nha sis vì đệ tử ruột PVy đi rồi, hơi đâu là lo chuyện "kêu đò bên kia sông" chi cho mõi miệng hà :full-moon-with-face4:



Câu đại bác qua sông là rượt người ngoài, chẳng phải rượt người trong nhà.  Clap
Reply
#26
Mới qua bên kia đọc thấy ông Đại Tiểu Hỷ đang nổ với Phương Vy làm Phương Vy hết sức thán phục . Ông này không sợ trời sợ đất gì hết, ai ổng cũng hổng ngán ngoại trừ Diệu Âm. Việc này có thật.  Clap
Reply
#27
Mod Nước Biển,


Ông Tám đờn cò vì chạy theo đồng tiền dơ bẩn mà làm ra các việc như vậy. Bạn ủng hộ việc làm dơ bẩn đó coi chừng bị mất hết phước đức của mình, làm liên lụy đến gia đình mình nửa. Bạn là một phật tử nên không được phép làm ra một chuyện trái luân thường đạo lý như thế. Hiểu không ?  Please
Reply
#28
Rollin Rollin

Mình vô đọc xong


Chỉ cười rồi đi ra  Biggrin

Reply
#29
Ông Tám và bạn Nước Biển,


Diệu Âm giải thích việc của hai bạn. Ông Tám đờn cò chỉ là người làm ăn kiếm tiền bằng cách kinh doanh trang Web chứ không có ý gì khác, nhưng ông Tám khác người là chọn đi con đường dơ bẩn bằng cách mở ra xóm tào lao cho Members ăn tục nói phét, cho chửi tục tĩu tự do mà không ngăn cấm để có đông khách cho trang Web. Việc này xảy ra từ lâu rồi, đã làm ảnh hưởng xấu đến tâm trí của cả ngàn độc giả âm thầm, cũng như ảnh hưởng đến những người đang tham gia nhomcho.com. Cái nghiệp chướng này là rất sâu nặng. Nếu chuyện này không được ngăn chận , nó còn kéo dài rất lâu và số nạn nhân của ông Tám đờn cò và Mod Nước Biển càng ngày càng đông theo thời gian, sẽ huỷ hoại cuộc đời những người này trong kiếp này và trong những kiếp sau của họ. Ông Tám là dân bậy bạ không nói làm gì nhưng Mod Nước Biển là một phật tử tại sao lại ủng hộ ông Tám gây ra nghiệp chướng lớn như vậy ? Con người ta chỉ có tâm trí là quan trọng nhất mà ông Tám đờn cò và Mod Nước Biển tìm cách huỷ hoại thứ quan trọng nhất ấy của con người thì phép nước nào để cho hai người này tự do làm loạn như thế ? Mai này khi trang Web đông khách hơn, ông Tám sẽ bán được trang Web nhomcho.com cho người khác với giá cao rồi ôm tiền chạy mất dạng, để lại hậu quả nghiêm trọng cho mọi người lãnh đủ. Nhưng lúc ấy đầu óc các nạn nhân của ông Tám đã bị hư hỏng rồi thì làm sao chữa được căn bệnh quái ác đó ? Vì hai bạn đã cố tình tạo ra một môi trường để phát triển MA TÁNH của mọi người, ngay cả bản thân ông Tám và Mod Nước Biển sau một thời gian dài tạo nghiệp thế nào cũng bị Ma ám vì người chính yếu gây ra nghiệp chướng cho nhiều người khác phải chịu trách nhiệm, cũng như phải nhận quả báo lớn hơn người khác. Lúc này vì bị Diệu Âm rượt quá nên xóm tào lao của ông Tám bớt chửi tục tĩu được một chút, nhưng thói ăn tục nói phét vẫn còn nguyên , đôi khi vẫn còn đệ tử ông Tám chửi tục tĩu mà không bị Mod Nước Biển trừng trị. Coi như ông Tám đờn cò và bà phật tử dõm Nước Biển đã phớt lờ lịnh cấm của Diệu Âm. Diệu Âm chỉ bắt tội người quản lý, không bắt tội lính trơn.


Ông Tám đờn cò à, muốn kiếm tiền mà tránh được nghiệp thì phải kiếm đồng tiền sạch. Đồng tiền dơ bẩn nuốt không trôi qua được cổ họng đâu. Còn bà Mod phật tử Nước Biển cũng vậy nửa, theo đuôi ông Tám làm việc trái luân thường như vậy thì phước đức ít ỏi của chính mình và gia đình vì chuyện này mà mất hết.
Reply
#30
Ông Tám đòn cò hết tiền sẽ đi theo bà Diệu Âm đòi nợ tình và nợ tiền...từ muôn kiếp trước... Lol
Reply