Tâm Sự Cùng Chúa
#46
Đọc và nghe thánh ca Khờ post làm nhớ về ... một người cũ rất xưa, xưa lắm, xưa từ thuở này ...

  [Image: 20200504-071222.jpg]

cũng ngoan đạo, cũng giọng miền Nam chân thành đơn sơ, chỉ có điều là không ... quậy thôi  Lol  Ừa, nhưng mà thời đó như là mới chớm có internet và hoàn toàn chưa có những diễn đàn nên không biết chừng  Biggrin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#47
(2019-03-16, 10:40 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: PHÚC ÂM: Mt 5, 43-48


“Các ngươi hãy nên trọn lành như Cha các ngươi trên trời”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”. Đó là lời Chúa.

Hi Khờ  Hello 
RMGT đi ngang chỗ em ngồi đang tâm sự với Chúa đây, và chỉ muốn hỏi nhỏ em: - yêu thân nhân hay yêu tha nhân?

#1- Yêu thân nhân là yêu người thân của mình
#2- Yêu tha nhân là yêu tất cả mọi người, những ai mình gặp

Khờ muốn yêu #1 hay #2?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin   Hello
Reply
#48
(2020-05-04, 01:04 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Có những nỗi niềm riêng chĩ có Chúa mới thấu hiễu được lòng con .....Tạ ơn Chúa luôn yêu thương con ....đời con nếu không có Chúa là nơi nương nấu con không biết cậy trong vào ai , Chúa ơi , người là bạn là Thầy , là Người Cha nhân từ luôn bão bọc và nâng đỡ con trong suốt cuộc hành trình đời này , xin cho Con biết lắng nghe và được Yêu Chúa luôn mãi .

Heavy-black-heart4

Smiling-face-with-halo4 Innocent Heavy-black-heart4



Reply
#49
(2020-05-04, 06:24 AM)lãng Wrote: Đọc và nghe thánh ca Khờ post làm nhớ về ... một người cũ rất xưa, xưa lắm, xưa từ thuở này ...

 
cũng ngoan đạo, cũng giọng miền Nam chân thành đơn sơ, chỉ có điều là không ... quậy thôi  Lol  Ừa, nhưng mà thời đó như là mới chớm có internet và hoàn toàn chưa có những diễn đàn nên không biết chừng  Biggrin

hello anh Lãng ,
Lol Khờ quậy  Lol  . quậy thiệt đó mắc cỡ quá .

anh vẫn còn giữ cái tape thời đó vì người xưa hã ? thì ra anh Lãng là người đàn ông sắp tuyệt chũng rồi .... Lol chung tình .

Khờ không có ngoan đạo đâu anh Lãng ....Khờ tội nặng lắm ....Khờ lúc ngoài 20 đã nói là Chúa làm gì có thật ...thế là cã 10 năm trời chẳng bước chân vào nhà thờ .... Crying-face4 ...Khờ lúc đó toàn dối mẹ chốn lễ đi chơi .....hic hic hic ....

những gì Khờ post ....là do những người bạn như những Thiên Thần bé nhõ luôn đi bên cạnh đễ giúp Khờ ...(họ thúc đẫy bắt Khờ post mỗi ngày như 1 lời hứa với họ ....mỗi khi post là nhớ đên Chúa và đến họ ) . HỌ ũng hộ tinh thần cho Khờ được xích lại gần Chúa hơn .... chứ Khờ không thánh thiện như anh nghĩ đâu ... Smiling-face-with-halo4

lúc đó Khờ hông có biết chơi internet ...nên không phãi là Khờ rồi hehehehe 
còn hát thánh ca thì ....Khờ có post thánh ca Khờ hát trong này nhiều lắm ....Khờ chỉ hát bằng headset trong Yokara nên hông có hay gì đâu ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#50
(2020-05-04, 07:45 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Hi Khờ  Hello 
RMGT đi ngang chỗ em ngồi đang tâm sự với Chúa đây, và chỉ muốn hỏi nhỏ em: - yêu thân nhân hay yêu tha nhân?

#1- Yêu thân nhân là yêu người thân của mình
#2- Yêu tha nhân là yêu tất cả mọi người, những ai mình gặp

Khờ muốn yêu #1 hay #2?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Biggrin   Hello

hello anh trai ,
 là Em Khờ type lộn đó anh .....cám ơn anh nhắc nhỡ ....là Tha Nhân chứ không phãi Thân Nhân đâu ....my bad .

Em Khờ muốn Yêu cã 2 số luôn  được không ? cã số 1 và số 2 yêu tuốt  jk  Lol Lol dạo này anh chốn kỹ nhĩ ??  Tulip4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#51
Đúng Vậy anh ạ ....Bõ Ngài Con Biết Theo Ai ? Bài hát này ...có 1 thời cứ nghe là Khờ khóc ....nước mắt tuôn ra vì hối hận cho tội lỗi chối Chúa cũa mình .....

Bỏ Ngài con biết theo ai ?
Ðời lộng gió cánh chim ngàn khơi
Trùng trùng sóng nước mênh mông
Thuyền buông lái biết trôi về đâu
Bỏ Ngài con biết theo ai ?
Bên đời kia tương lai khuất mờ
Bước đi không Ngài đời con buồn tênh

ÐK
Bỏ Ngài con đi với ai ?
Vì Ngài có lời ban sự sống
Bỏ Ngài thân con héo hon
Ðời cô liêu trên chốn dương gian
Bỏ Ngài con đi với ai ?
Ðường xa lắc tương lai mịt mờ
Nào ai dẫn con trên đường dài
Bỏ Ngài con đi với ai ?

Ngài ơi sao bỏ rơi con ?
Ðể sầu héo tháng năm ngẩn ngơ
Ngoài kia đời vẫn xanh mơ
Mặc con chết hắt hiu hồn thơ
Ngài ơi sao bỏ rơi con ?
Hỡi Ngài ơi thân con máu đào
Chết treo thập hình nào ai buồn thương

Ngàn đời con vẫn tin luôn
Ngài trung tín rất mực từ nhân
Nào đâu Ngài nỡ quên con
Hằng đưa lối dẫn theo đường ngay
Lạy Ngài dậy bảo con đi
Giữ gìn con trong chân lý Ngài
Bước đi bên Ngài đời con bình an
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#52
Xin cho con biết lắng nghe 

Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi
. Xin cho con cất tíêng lên trả lời vừa khi con nghe
Chúa Xin cho con biết thân thưa Lạy Ngài Ngài muốn con lam chi.

ĐK : Lời Ngài là sức sống của con Lời Ngài là ánh sáng đời con
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hằng dõi bước.
Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi
Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con
Xin cho con biết sẳn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa
Xin cho con biết sẵn sàng thực hành Lời Chúa đã truyền ban.

Lời Ngài là sức sống của con Lời Ngài là ánh sáng đời con
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hằng dõi bước.
Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi
Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
Xin cho con vững bước đi vào đời truyền rao cho Chân lý
Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng Tình Yêu,
Cho môi con thấm nét cười Lời Ngài được đem cho thé giới cho đôi tay sáng ơn

Trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con
Lời Ngài là ánh sáng đời con Lời Ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hằng dõi bước.
Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi
Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
Xin cho con đến với NGười bằng một tình yêu không gỉa dối
Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi.

Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ngôi cao quý
xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt phai .
Lời Ngài là sức sống của con Lời Ngài là ánh sáng đời con
Lời Ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hằng dõi bước.
Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi
Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#53
(2020-05-04, 11:12 AM)lãng Wrote: Người xưa, hát trong ca đoàn, thích bài này lắm ... nên anh cũng thích theo  nhưng tới đoạn điệp khúc anh hát thành:

Nàng la và nhéo anh quá xá là chừng chừng
Nhưng cuối cùng thì ... anh cũng phải hát: 

Mặc dù là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng ....  :loudly-crying-face4:

Lol anh hát như vậy mà chĩ bị nhéo thôi thì đã là phước đức lắm rồi .

Khờ thì bõ Chúa sau đó Chúa ban cho Khờ 1 anh đẹp trai yêu Khờ hết mình ,mang Khờ về với Chúa  , sau đó Khờ nói anh đẹp trai đi tu đi vì anh có duyên ăn nói giãng giãi kinh thánh khiến Khờ mê Chúa theo ....ai dè anh đi tu thiệt thế là Khờ vui lắm ...nhưng trong cái vui có nước mắt là giọt nước mắt hạnh phúc ....

Khờ về hát :

Bõ Khờ anh quyết đi tu 
vì Khờ cứ bắt anh đợi mãi 
Bõ Khờ anh theo Chúa luôn
Đễ Khờ sống 1 mình lẽ loi .

Heavy-black-heart4 Khờ có 1 mối tình đẹp như vậy đó .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#54
(2020-05-04, 10:59 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: hello anh trai ,
 là Em Khờ type lộn đó anh .....cám ơn anh nhắc nhỡ ....là Tha Nhân chứ không phãi Thân Nhân đâu ....my bad .

Em Khờ muốn Yêu cã 2 số luôn  được không ? cã số 1 và số 2 yêu tuốt  jk  Lol Lol dạo này anh chốn kỹ nhĩ ??  Tulip4

Anh cần trốn kỹ vì nghe có người nói ai thuộc Trược sẽ bị Cô Vi nhập Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c là tiêu đó Khờ  Biggrin  Lol

Em giỏi hơn anh nhiều, biết yêu cả 2 số 1 & 2  10_point :78: Take good care em nhé  Cheer Tulip4
Reply
#55
Người của một thế giới khác
05/05/2020
Tôi và Cha Tôi là một”;

Tôi biết chiên của Tôi”.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay cho thấy mối tương giao giữa Chúa Con với Chúa Cha cũng như giữa Chúa Giêsu với đoàn chiên mình thật sâu sắc và bền bỉ.

“Tôi và Cha Tôi là một” nghĩa là hằng giây hằng phút, Ngài, con yêu dấu luôn “Đẹp lòng Cha mọi đàng” vì “Tôi ở trong Cha và Cha ở trong Tôi” và “Của ăn Tôi là làm theo ý Đấng đã sai Tôi” hầu “Ai thấy Tôi là thấy Chúa Cha”.

“Tôi biết chiên của Tôi” nghĩa là Ngài biết từng con chiên, từng người trong từng hoàn cảnh; biết từng cá tính, sở trường, sở đoản riêng của mỗi người. Trước mặt Chúa Giêsu, không ai là một con số và nhất là Ngài yêu thương mỗi người mỗi cách. Tương giao giữa Ngài với Chúa Cha soi rọi tương giao giữa Ngài với từng con người. Các mối tương giao ấy dựa trên sự hiểu biết nghĩa là trên tình yêu, bằng chứng là Ngài vâng phục Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết cũng như sẵn sàng hy sinh mạng sống đến chết vì đoàn chiên mình.

Người thời nay rất sợ phải sống vô danh khi họ bị coi như một con số âm thầm giữa lòng thế giới. Và như thế, mỗi người chỉ như một bộ phận nhỏ trong một guồng máy khổng lồ và ai nấy lặng lẽ cô đơn làm xong phần việc của mình. Nhiều người trẻ cố thể hiện mình bằng những tiếng nói vô thanh, những tuyên bố không lời với hình xăm, kiểu tóc hay thời trang.

Đang khi với Chúa Giêsu, người mục tử nhân lành, không ai bị loại trừ ngay cả những người thấp cổ bé họng dễ bị tổn thương nhất. Ngài nói, “Tôi biết chiên của Tôi” và Ngài hằng ước ao những kẻ được Ngài sai đi cũng biết và yêu thương chiên của mình như Ngài.

Madeleine Delbrêl, 1904-1964, một nhà văn, nhà thơ rất nổi tiếng của Pháp; khi còn trẻ, bà sống như người vô thần; về sau, trở lại công giáo. Hồng Y Etchegaray coi bà như mẫu gương cho giới trẻ trong cuộc chiến cam go chống lại sự dữ để tiến đến sự thánh thiện. Bà viết, “Thiếu vắng một linh mục đích thực trong một đời người là nỗi khốn cùng không diễn tả nổi. Món quà lớn nhất mà người ta có thể dâng, tình bác ái lớn nhất mà người ta có thể mang tới, đó là một linh mục xứng với danh hiệu của mình. Linh mục là cách thể hiện sự hiện diện hữu hình của Chúa Kitô trên thế gian này, đó là cách gần đúng hơn cả. Trong Chúa Kitô có một cuộc sống của con người và một cuộc sống của Thiên Chúa; trong linh mục, người ta cũng muốn gặp lại một cuộc sống thực sự nhân bản và một cuộc sống thực sự thần linh. Buồn thay! Nhiều linh mục xem ra thiếu một trong hai mặt ấy. Có những linh mục dường như chưa bao giờ có một cuộc sống làm người. Họ không biết lượng định các khó khăn của một giáo dân, một người cha, người mẹ trong gia đình cho đúng về phương diện nhân loại; họ không hiểu nổi thế nào là một kiếp người đích thực, cụ thể, đau đớn. Khi giáo dân gặp được một linh mục hiểu họ với trái tim nhân loại của mình vốn đã đi vào đời họ, họ sẽ không bao giờ quên được nữa. Nhưng với điều kiện là tuy linh mục hoà cuộc sống mình vào cuộc sống của chúng tôi, họ đừng sống hoàn toàn như chúng tôi, ăn uống như chúng tôi, nói năng, đi đứng như chúng tôi. Chúng tôi cần linh mục sống một đời sống của Chúa; tuy sống giữa chúng tôi, nhưng linh mục phải là người của một thế giới khác”.

Anh Chị em,

Đang ở trong tuần lễ Chúa Chiên Lành, chúng ta cầu nguyện cho hơn 400,000 linh mục trên thế giới. Xin cho các ngài luôn xứng đáng là những hiện thân đích thực của Chúa Giêsu.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, biết là yêu, liệu con có biết Chúa như Chúa biết con không”, Amen.

(Lm. Minh Anh,
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#56
Chúa Giê Su 
Này Vua ta vô cùng cao cả , Cõi âm ty huỹ phá tan tành .
Đạp tan thần chết dưới chân 
Tù nhân đau khổ được lên với Ngài .

Phục sinh vinh hiễn cầm cao lá cờ 

Niềm vui cho kẽ chĩ mong Nước Trời .

Innocent Innocent Innocent Tulip4 Heavy-black-heart4

Chúa Giê Su niềm sống vô biên . Tulip4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#57
Tin Mừng Cho Mọi Người

Bạn là tín hữu? Bạn hãy sống đức tin của mình và hãy chuyển trao đức tin cho con em mình. Hãy nêu chứng tá đức tin bằng chính cuộc sống. Bạn hãy yêu mến Giáo Hội như một hiền mẫu. Hãy sống trong Giáo Hội và vì Giáo Hội. Hãy dành chỗ cho mọi người trong trái tim bạn. Hãy thứ tha nhau và hãy gieo rắc hòa bình bất cứ nơi nào bạn có mặt.
Bạn không phải là tín hữu? Hãy tìm kiếm Thiên Chúa, vì Ngài đang kiếm tìm bạn đó!
Bạn đang gặp đau khổ? Hãy vững lòng. Vì Đức Kitô đã từng nếm cảm niềm đau; Người sẽ ban cho bạn sức mạnh để đương đầu với nỗi ê chề của bạn.
Bạn là người trẻ? Hãy làm một cuộc đầu tư tốt nhất cho cuộc đời mình, vì cuộc đời bạn là một kho tàng hết sức quí giá.
Và với tất cả mọi người, tôi sẽ nguyện chúc: Xin ân sủng Thiên Chúa đồng hành với các bạn trong mỗi phút giây của cuộc sống thường ngày.
Và xin đừng quên: Hãy ân cần đón nhận các trẻ thơ ngay từ khoảnh khắc đầu tiên của các em. Ước gì lời chào tốt lành từ ban sơ dành cho các em sẽ mở ra cho các em một cuộc sống tràn đầy ân phúc – đó là niềm mong mỏi của bạn, của tôi, và là niềm mong mỏi của toàn thể Giáo Hội.

– suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II –
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#58
(2020-05-04, 11:33 AM)Riêng Một Góc Trời Wrote: Anh cần trốn kỹ vì nghe có người nói ai thuộc Trược sẽ bị Cô Vi nhập Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c là tiêu đó Khờ  Biggrin  Lol

Em giỏi hơn anh nhiều, biết yêu cả 2 số 1 & 2  10_point :78: Take good care em nhé  Cheer Tulip4

Lol anh Trai tếu quá .... Hello
anh to con tốt tướng vậy mà sợ cái cô Vy bé tí đó hã ? anh đừng lo ....có Chúa lo .... Lol 
tới giờ Chúa gọi ngồi trong nhà còn bị máy bay ũi vào mà ....
( máy bay bên Irap đó mới ũi vào 3 căn nhà ) Crying-face4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#59
Trong đời sống hàng ngày ...

Có những người bạn làm bạn với mình .....cho dù chĩ là 1 thời gian ngắn nhưng lại đễ lại những kỹ niệm rất đẹp ....chĩ là tình bạn nhưng nơi họ mình tìm được sự chân thành không lợi dụng nhau ......họ giúp mình khi mình cần ....dù đó chĩ là 1 lời an ũi động viên lúc tinh thần mình suy sụp .....có những người bạn luôn bên cạnh mình chia sẽ vui buồn ....tặng nhau những nụ cười những câu chuyện vui ....những tâm sự ....
Chúa ơi ,  nếu Chúa yêu con , cũng xin Chúa yêu cã nhưng người bạn cũa con ....yêu cã những ngưòi con yêu .....và yêu cã những người con không yêu .....xin Chúa luôn bão bọc họ và soi sáng họ trong lời nói cũng như việc làm ......nâng đỡ họ trong cuộc sống cũng như Chúa đã từng nâng đỡ con khi con gục ngã .

Innocent Innocent Innocent Heavy-black-heart4

Lời tâm tình KiTo Hữu : Thời đại ngày nay có rất nhiều người lợi dụng người khác để làm lợi cho mình: có người lợi dụng sự nghèo khó của người khác để bóc lột họ, có người lạm dụng sự đơn sơ của trẻ em để làm những chuyện đồi bại, có người còn khai thác sự nhẹ dạ của người khác để làm tiền, có người lợi dụng chức quyền để vinh thân phì gia… Tình yêu chân chính là một tình yêu không tính toán, không vụ lợi, nhưng luôn luôn tôn trọng người mình yêu mến. Chúa Giê-su đã thực hiện điều ấy khi Ngài tâm tình với Chúa Cha: “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha”. Chúa Giê-su không lợi dụng ai cả. Ngược lại, các môn đệ là những người mà chính Ngài đã tuyển chọn, Ngài rất đỗi yêu thương cầu xin cho họ để họ tiếp tục công việc rao truyền ơn cứu độ cho nhân loại.

Tự HÕi lòng mình : Trong cuộc sống, mình có lợi dụng lòng yêu mến của người khác để bán rẻ địa vị Ki-tô hữu của mình bằng cách lừa đảo, nói dối để thủ lợi cho mình không?

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#60
"GIÀ RỒI CÒN DẠI GÁI" không nhịn được cười với bài giảng của Lm Phạm Tĩnh
Cha nói đến ghen tức ghen tị , ghen ghét , tức tối , rất là thực tế .
Khi chúng ta ghen ghét thì hay nói hành nói xấu ...phạm tội động trời .....

Và có đề cập đến chuyện anh em cũa Thánh Giu Se đã vì ghen tị mà bán Thánh Giu Se qua Ai Cập .....





Tình online có lắm điều thú vị
Chỉ tội thay cho mấy chú Việt Kiều
Nàng hai mươi tập tễnh bước vào Yêu
Chàng năm mấy tuổi xế chiều sóng dậy

Yêu say đắm yêu chẳng cần che đậy
Từ quen nhau chàng cảm thấy yêu đời
Tóc hoa râm cặp mắt kiếng đồi mồi
Chàng nhuộm lại rồi chơi thêm kiếng mát

Chải mái tóc y chang Châu Nhuận Phát
Sửa dáng đi chẳng khác Lưu Đức Hoà
Chàng tin rằng mình có số đào hoa
Nên mới tìm được 1 cô bồ nhí .

Nhưng chuyện đời có nhiều khi phi lý
Vừa quen nhau mới chỉ 1 tháng tròn
Nàng thì thầm anh yêu có nhớ hôn ?
Anh từng hứa tặng em quà kỷ niệm


Dân cắt cỏ cả 1 đời cằn kiệm
Chàng nghe xong chết lịm nữa con người
Nhưng vì yêu nên cũng ráng gượng cười
Ra nhà bank rút tiền mua chiếc nhẫn .

Được vài hôm nàng lại làm mặt giận
Nói yêu em mà chẳng hiểu cho em
Chat ngoài tiệm thật là mất tự nhiên
Anh mau gửi ít tiền mua vi tính

Đang khi yêu chàng giống như thằng lính
Chỉ cúi đầu nghe lịnh của quan bà
Một ngìn đô càng nhìn càng xót xa
Nhưng thôi kệ để vui lòng người đẹp

Bóp của chàng cứ mỗi ngày mỗi xẹp
Rồi một hôm người đẹp lại phán rằng
Từ nhà em ra ngoài phố chẳng gần
Em cần có 4 ngàn mua A mốc .

Say men tình chàng biến thành thằng ngốc
Còn bao nhiêu chàng moi móc hiến dâng
Gửi xong rồi nghĩ lại mới thấy đần
Vì đã lỡ xạo ke là bác sĩ

Tiền dành dụm mấy chục năm ở Mỹ
Giờ chuyển vào ngân quỹ của người thương
Rồi một hôm chàng quyết định hồi hương
Về miền Nam thăm người tình bé nhỏ

Tạm giã biệt với cuộc đời cắt cỏ
Khoác Vét tông làm bác sĩ chuyên khoa
Đến phi trường mãi chẳng thấy nàng ra
Chàng nôn nóng kêu Taxi đi kiếm

Vừa đến nơi nỗi vui mừng tắt lịm
Nàng đang ngồi âu yếm với một người
Chàng nghẹn ngào không nói được một lời
Khi thấy cảnh phản bội lả lơi

Tệ hơn nữa nàng lại còn :Thưa Bác ...
Bác là ai sao xanh sao hốc hác
Bác cần chi cháu có thể giúp gì ?
Chàng quay gót đón taxi về khách sạn

Trở về Mỹ với chuỗi ngày buồn chán
Chàng mới thề muôn kiếp hận đàn bà
Vì càng nghĩ lại càng thấy xót xa
Thiệt là tức đã già còn dại gái .

Chép lại từ video . Crying-face4

Khờ biết ngoài đời có vài chuyện tương tự như vậy ....mấy anh chàng nỗ kinh lắm ....về VN toàn là luật sư kỹ sư .....
bõ vợ về VN nói chăm sóc mẹ già mà toàn là chăm sóc khế ngọt ....
có anh kia lấy luôn cháu gái cũa vợ mới ghê ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply