Anh RừngHoang xin vô đây.....
#1
Wink 
(2019-03-11, 03:59 PM)dieuam Wrote: Có vẽ như các bạn trong này chưa từng làm business qua nên không biết được việc này vì chỉ người từng làm business mới thông cảm được cho người làm business. Khi nói đến chuyện làm ăn buôn bán là đầu tiên phải tính đến là TIỀN. Câu hỏi là tiền đâu để làm vốn ? Không tiền lấy gì mở tiệm tóc, tiệm ăn, tiệm nail, tiệm Website ? Website trên internet cũng được coi là một tiệm như tiệm ăn, tiệm làm tóc, mà lại là tiệm lớn hơn các loại tiệm kia vì lợi nhuận cao gấp mười lần, gấp trăm lần các tiệm kia. Nhưng như đã nói, muốn kiếm tiền nhiều mà không có vốn hoặc không chịu bỏ vốn thì làm gì có chuyện sẽ trở thành chủ tiệm được. Mọi người đều có tâm lý muốn đồ free, đồ chùa, muốn 8888, học nấu ăn, cải lộn nhau, ca hát .... tất cả đều muốn là đồ free để xài nhưng kiếm đâu ra trên đời này một ông bầu, bà bầu đầy lòng trắc ẩn với chúng sinh là chịu mở một quán cơm từ thiện miễn phí như vậy ? Trên thiên đàng còn chưa chắc tìm được một ông bầu có lòng bồ tát như thế nói chi đến ở cõi đời ô trọc này. Vậy tiền vốn người ta dùng để chi trả các Bills cho một Website của người ta là tiền mồ hôi nước mắt mà cả gia đình người ta còng lưng ra làm lụng trong nhiều năm mới tích góp được, và người ta chấp nhận nếu làm ăn thua lỗ thì số tiền mồ hôi nước mắt ấy chịu mất sạch, coi như chấp nhận may rủi như vô sòng bài. 


Đây là một đề tài rất hay và khi mình bàn luận về đề tài này thì nên chí công vô tư, không nên đứng về phía người này hay người kia để bị " lưu xú vạn niên ". Chỉ được phép đứng chính giữa. Nếu bạn bàn về việc làm ăn buôn bán kiếm lợi nhuận thì bạn nên đứng trong hoàn cảnh của người chủ tiệm vì chỉ có người này mới bị mất vốn hay không bị mất vốn. Vốn nói ở đây nghĩa là TIỀN. Số tiền này cũng không ít đâu. Còn nếu là trường hợp có ông bầu bà bầu nào có lòng bồ tát thương thiên hạ buồn bã cô đơn vì không có hoàn cảnh để chửi lộn nhau nên bỏ tiền túi ra cho người ta được hưởng khoái lạc chửi lộn thì là chuyện khác. Nhưng như Diệu Âm đã cho biết, không thể tìm ra được một người tốt bụng như thế đâu, ngay cả lên thiên đàng tìm cũng không có nói chi là ở đây, đừng có nằm mơ nhé. Bạn Runghoang vì là bậc đàn anh trong nghề của Diệu Âm nên Diệu Âm nhường cơ hội này cho bạn mở Thread khác để nói về chuyện này. Cơ hội này bạn bỏ qua rất uổng vì đây là dịp cho bạn Runghoang trổ tài sở học của mình. Nhưng nhớ là nên chí công vô tư.

Original thread link :

http://vietbestforum.com/showthread.php?...93&page=28


Em copy giùm qua cho anh và DA nè
Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#2
Phải chờ coi  dieuam trổ tài đấu với huynh RungHoang  Thumbs-up4

Trận này phải chuẩn bị sẵn POP corn nước soda và ghế xếp canh coi show , hiếm có dịp 

Cô Sugarbabe hôm nay đổi nghề làm bồ câu đưa thư  Lol
Reply
#3
(2019-03-11, 09:55 PM)Amazing Grace Wrote: Phải chờ coi  dieuam trổ tài đấu với huynh RungHoang  Thumbs-up4

Trận này phải chuẩn bị sẵn POP corn nước soda và ghế xếp canh coi show , hiếm có dịp 

Cô Sugarbabe hôm nay đổi nghề làm bồ câu đưa thư  Lol



Runghoang là đàn anh Diệu Âm mà đấu cái gì. Chỉ là Diệu Âm nhân dịp có đề tài quá hay này nên giới thiệu cho bạn Runghoang một cơ hội để trổ tài của mình. Trong khi Runghoang trổ tài Diệu Âm không xen vô.  Clap
Reply
#4
(2019-03-11, 09:55 PM)Amazing Grace Wrote: Phải chờ coi  dieuam trổ tài đấu với huynh RungHoang  Thumbs-up4

Trận này phải chuẩn bị sẵn POP corn nước soda và ghế xếp canh coi show , hiếm có dịp 

Cô Sugarbabe hôm nay đổi nghề làm bồ câu đưa thư  Lol

Cheer Biggrin :dance:

Reply
#5
(2019-03-18, 11:20 PM)BVCN Wrote: Cáo chình quá khán dĩ.. anh 6 quít bây giờ chẳng còn múi nào hết cho quí vị vắt...  Thiệf là tôti nghiêtp mà.
Clap

Xin cho hạ nhân  Khờ hõi .....anh hùng cao nhân lộ nào mà lại biết sư bá Rừng Hoang ? 
.
Chẵng hay sư bá đã bị cô nương nào bắt cóc mà lây nay vắng bóng chốn Vietbest này ? Neéu anh hùng có gặp xin nhắn lại có hạ nhân Khờ tiễu đường í lộn ....tiễu bối tìm kiếm .....

Đa tạ. ....đa tạ .....nếu có điều chi thất kính xin chĩ giáo .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#6
(2019-03-20, 07:19 AM)BVCN Wrote:  Rừng hoang khi dê lộ liểu đã bị nhập hoa liểu oh! Tẩu hỏa nhập tè le cho nên kỵ đường bởi thế không tiện gặp mấy tiểu tử tiểu tùm lum..

banana-skipping-rope-smiley-emoticon Rollin

Bé BVCN thân mến và yêu quý .....

Khở Không chơi kễ tội cũa sư phò RungHoang nơi chốn công cộng ....vào pm nói xấu thì Ok ....jk ....jk .....jk .....không khong không .....không nói xấu ít ....phãi nói nhiều ....có bao nhiêu nói hết bấy nhiêu mới chịu .....jk jk ....lại không không không .......không ......đừng ....đừng ....đừng stop . Rollin

Khờ kết rồi đó nha ....kết cái câu ...tiễu tữ tiễu tùm lum đó ....rất là duyên .....

Rollin Rollin Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#7
Chọc giỡn chơi cho vui thôi ......Khờ không có pm cho ai và nói xấu ai đâu nha ....xin đừng hiễu lầm ...ttội nghiệp ....

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#8
(2019-03-21, 01:36 AM)BVCN Wrote: Tiểu chứ không phải tiễu. Face-with-rolling-eyes4

Tiểu đường, tiểu bối.. tiểu ...v.v là tiểu tùm lum.

Đừng dụ bần tăng vào chốn ma đạo của pm nhe! Muốn ủn ỉn gì thì làm tại chổ 

banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon


Kính chào khách quý ,

Các thứ tiễu mà công tữ nêu ra ỡ trên không có si nhê gì hết ......

Tại hạ tiễu bối đây thuộc dạng phi thường nên chĩ tiễu ra giường chứ không thích tiễu đường sợ hoa cõ nó mắc cỡ e thẹn mà cắn lữ tự tữ chết hết thì còn gì là chúng sanh ....

Innocent Thiệt là thaát lễ ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply