Giờ Cơm Đến Rồi...Mời...
#31
(2019-03-13, 05:37 PM)TiểuHồLy Wrote: Hổng phải Khờ hoa mắt đâu....tại tánh anh Tèo rứa....khi có chuyện gì muốn khoe là ảnh text tất cả số phone mà ảnh có....Ngồi sát lại đây, THL kể chuyện nầy cho Khờ nghe nà....đừng méc lại với ảnh nha nha nhaaaaaaaaaa?????...Bữa hổm đó, ảnh hát đâu được bài ướt ác xong cái ảnh texted cô L, cô X, cô T, và cả THL  nữa chớ....THL nghe xong rụng rời tay chân tại tình củm quá mừ...xong cái THL đem đi khoe với mấy cổ là "Ưm, anh Tèo ảnh hát bài nầy bỏ hết trái tim vào tặng cho THL nè!"....Ai dè, mấy cổ nói "bài nầy tui cũng có".... Disappointed-face4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

1 đá ném trăm chim ......con đa đa nào là đà trước mắt hắn ....là hắn bắn hết hã ?  Lol

Tèo ơi .....bé Mẹt dám .....dám .....dám nói lên sự thật nè Tèo ơi ........ Rollin Rollin

Kiu ỗng rũ luon anh KahLua vô đây đi ....hay Mẹt qua VietFun kiu ãnh đi ....Khờ leo đèo lội suối .....bắt mấy chuyến máy bay mới cỡi máy bay qua lại được ,....già rồi mệt quá ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#32
(2019-03-12, 12:39 PM)quexua Wrote: Cá sống, rêu xanh, cái ao .. Đúng là đồ cây nhà lá vườn giống miệt quê hén ... 

Uả mà tui ngó kỹ cái ao thì thấy có cá chứ đâu có tôm ??  Confused

Cái này mà có thêm nồi nước dấm pha loãng thành cá nhúng dấm hết xảy à nghen ...  Cheer

Hổng biết anh Quê nghĩ sao chứ THL thích cái thú điền viên làm sao đâu áh. Mai mốt già chắc THL về quê mua miếng đất nho nhỏ cắm dùi đặng mà vui với những cái quê mùa mộc mạc đơn sơ thuần tuý.  Tulip4 Musical-note_1f3b5 Tulip4 

Tung tăng cá quẫy trong hồ
Sông xanh núi thẳm nhấp nhô mây trời
Ung dung tự tại rong chơi
Cõi lòng thanh thản thoả đời phù vân.
Cheer
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#33
(2019-03-13, 05:42 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: 1 đá ném trăm chim ......con đa đa nào là đà trước mắt hắn ....là hắn bắn hết hã ?  Lol

Tèo ơi .....bé Mẹt dám .....dám .....dám nói lên sự thật nè Tèo ơi ........ Rollin Rollin  

Kiu ỗng rũ luon anh KahLua vô đây đi ....hay Mẹt qua VietFun kiu ãnh đi ....Khờ leo đèo lội suối .....bắt mấy chuyến máy bay mới cỡi máy bay qua lại được ,....già rồi mệt quá ....

Chính xác!  :face-with-tears-of-joy4:

Chít cha! Thoai THL lo dọt trước cho chắc ăn.....kekekekekkekeek.... Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Dạ, tuân lệnh chị Khờ cái rụp nà! Giờ THL ra đón xe chớ hông thì trể....ta noái khổ gì đâu áh...xe bò nó chạy nhanh như vậy mà còn không kịp với hai ảnh hà... Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#34
(2019-03-13, 04:35 PM)Tèo Wrote: mai đi ăn hen , gùi chụp cho ổng coi xong cúp phone  Rollin Rollin

Kỳ nầy ăn xong, anh Tèo có text hình cho THL hông dạ?????????? Nói trước đăng THL canh me mà chụp hốt rồi đăng....chớ hông nó nguội thì uổn nhắm....kekekekke.. Lol :chay: :chay: Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#35
(2019-03-13, 05:53 PM)TiểuHồLy Wrote: Kỳ nầy ăn xong, anh Tèo có text hình cho THL hông dạ?????????? Nói trước đăng THL canh me mà chụp hốt rồi đăng....chớ hông nó nguội thì uổn nhắm....kekekekke.. Lol :chay: :chay: Lol

có .... chụp hình 3 some lun .... Khờ 1 bên , Ly một bên ..... còn ông Lúa ...... cho đứng xa xa  Rollin Rollin
Reply
#36
(2019-03-13, 05:42 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: 1 đá ném trăm chim ......con đa đa nào là đà trước mắt hắn ....là hắn bắn hết hã ?  Lol

Tèo ơi .....bé Mẹt dám .....dám .....dám nói lên sự thật nè Tèo ơi ........ Rollin Rollin  

Kiu ỗng rũ luon anh KahLua vô đây đi ....hay Mẹt qua VietFun kiu ãnh đi ....Khờ leo đèo lội suối .....bắt mấy chuyến máy bay mới cỡi máy bay qua lại được ,....già rồi mệt quá ....

Cha Lúa bi giờ đang bị FB hành ...... lộn , FB stock đang hành chả mà chả turn around hành mình .... chỉ hoài mà ổng già wa' đát sức nhớ hong xong phải chỉ hoài  Rollin Rollin


lần này đi ăn là bắt ổng đãi tại mới chỉ ổng hốt một mớ sáng này  Rollin Rollin

phải nói xấu nặng ổng mới có mặt  Rollin 

sư phụ lúc xưa có dạy chiêu dzi. nè  Rollin 

[Image: IMG-0002.jpg]
Reply
#37
(2019-03-13, 05:37 PM)TiểuHồLy Wrote: Hổng phải Khờ hoa mắt đâu....tại tánh anh Tèo rứa....khi có chuyện gì muốn khoe là ảnh text tất cả số phone mà ảnh có....Ngồi sát lại đây, THL kể chuyện nầy cho Khờ nghe nà....đừng méc lại với ảnh nha nha nhaaaaaaaaaa?????...Bữa hổm đó, ảnh hát đâu được bài ướt ác xong cái ảnh texted cô L, cô X, cô T, và cả THL  nữa chớ....THL nghe xong rụng rời tay chân tại tình củm quá mừ...xong cái THL đem đi khoe với mấy cổ là "Ưm, anh Tèo ảnh hát bài nầy bỏ hết trái tim vào tặng cho THL nè!"....Ai dè, mấy cổ nói "bài nầy tui cũng có".... Disappointed-face4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

bài nào dzi. huh ? nhắc lại nghe coi coi  Rollin Rollin

có gì mai mốt đem nó đi tặng vòng vòng  Rollin Rollin
Reply
#38
(2019-03-13, 04:55 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ý kiến hay ......quyết định vậy nha .....

Mà ai trã tiền ?biết đễ  nhịn ăn ....lựa chỗ và đồ ăn từ bây giờ  Rollin

Khờ muốn ăn món gì huh ? chuyện nhỏ như con thỏ  Biggrin Biggrin

ăn xong .............. Khờ trả mà lo gì  Rollin Rollin

lộn , ăn xong mình vô rửa chén bù lại thôi , ráng đứng chờ xong giờ chở dzia` ok  Rollin Rollin
Reply