Cây Nhà Lá Vườn
(2019-07-21, 04:10 PM)Chân Nguyệt Wrote: Đó thấy chưa hồi đó mình cũng mua máy xịn mà không cách nào chụp rõ được vì mặt nước phăn ảnh như tấm đầu, lờ mờ nhìn hóng thấy thiệt

Thích cá  koi Bươm bướm tấm cuối, đả quá , sáng bóng , hồi đó mình chỉ chọn màu kim và bạc thôi, coi sang gì đâu á 

Thanks, được nghía ké , khi nào về hưu nuôi trở lại  :full-moon-with-face4:, nội công phu nuôi sao mà nó cho mình vuốt ve, ăn từ tay mình thì vui biết mấy

Dạ, đợt trước THL em có 3 con lớn lắm, THL ngồi trên chiếc cầu bắt ngang hồ đút cho nó ăn, nhưng hồ rộng quá taking care hổng nổi nên THL đem cho và lấp hồ lại thành nhỏ híu. Xong cái buồn buồn THL mở rộng hồ ra tiếp...hihihihi....Ngày hôm qua THL lội xuống hồ có vuốt ve tụi nó, nhưng khi chụp hình thì đèn nhá hay sao mà tụi nó sợ chạy hết trơn hà. Trước khi xuống hồ, phải rửa người bằng nước sạch sẽ chớ hông nhiểm bịnh cho cá đó chị Nguyệt. THL em có vàng, bạc, đen, cam, ....có con bạch ngư đẹp mà cô này trốn hoài chắc sợ nắng. Em rinh vài tấm nữa nè, chị Nguyệt thưởng thức hén.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


[Image: 1.jpg]

[Image: 3.jpg]

[Image: 4.jpg]

[Image: 2.jpg]

Wink
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
Wow sis nuôi một đàn koi Bươm bướm đẹp hỉ , sis bí mật cách nuôi đi Thumbs-up4

Bên sis chắc nóng mới lội với cá koi được, thấy sis có cá đẹp , chắc mình nuôi lại cá ranchu lionhead mập ủn ỉn dễ thương lắm , loại xxl size bự bằng bàn tay mình , loại này nuôi không cần hồ sâu mới giữ dáng dốc ủn in được 

Nghe sis  kể vui há, thì ra ai cũng trải qua màng này  Mình thì ban đầu chơi hồ nhỏ 1,5 m , kế chơi hỏng đả tay, bán , mua hồ lớn hơn không biết mấy lần ,  lớn hơn nửa 3 mêtrs ... Cuối cùng mình tự mua gạch về xây cho vựa ý, đi làm về ngồi ăn cơm bên hồ, ngăm chúng  , sau này tàn cây chery lớn rộng che hết ánh sáng hồ ... , nuôi chết từ từ  nghĩ luôn .

Ông chở hồ cá cho minh củng lắc đầu Minh luôn, bây giờ ổng củng còn nhắc khi gặp ổng  Rollin
Reply
(2019-07-25, 06:40 AM)Chân Nguyệt Wrote: Wow sis nuôi một đàn koi Bươm bướm đẹp hỉ , sis bí mật cách nuôi đi Thumbs-up4

Bên sis chắc nóng mới lội với cá koi được, thấy sis có cá đẹp , chắc mình nuôi lại cá ranchu lionhead mập ủn ỉn dễ thương lắm , loại xxl size bự bằng bàn tay mình , loại này nuôi không cần hồ sâu mới giữ dáng dốc ủn in được 

Nghe sis  kể vui há, thì ra ai cũng trải qua màng này  Mình thì ban đầu chơi hồ nhỏ 1,5 m , kế chơi hỏng đả tay, bán , mua hồ lớn hơn không biết mấy lần ,  lớn hơn nửa 3 mêtrs ... Cuối cùng mình tự mua gạch về xây cho vựa ý, đi làm về ngồi ăn cơm bên hồ, ngăm chúng  , sau này tàn cây chery lớn rộng che hết ánh sáng hồ ... , nuôi chết từ từ  nghĩ luôn .

Ông chở hồ cá cho minh củng lắc đầu Minh luôn, bây giờ ổng củng còn nhắc khi gặp ổng  Rollin

hihihih... Tulip4 THL em tặng chị Nguyệt for kindly nè! Chủ yếu là mình yêu thương nó thôi chớ THL em nuôi thì dể lắm, cứ thả food và thay nước là xong...hihihihi...

Lúc em mua cá, em mua theo dạng bán sỉ, họ lượm rồi ship và nhận trong vòng 24 tiếng. Lúc nhỏ híu, em cũng hông biết con nào bươm bướm, con nào không. Chừ lớn bộn ra vẻ yểu điệu thục nữ thì em mới biết có nhiều bươm bướm như vậy đó chớ.

Dạ mùa hè nóng kinh khủng luôn. THL lội xuống dưới đó miết hà, vì vậy mà giữ nước sạch và trong lắm lận. Mấy chị cá đuôi dài thì em thấy ẻo lả chứ mấy chị đuôi ngắn thì tròn lẳng hà Nguyệt ui.  Lol

Em cũng trải qua đoạn đường thê thoảm. Có lần tối ngủ cúp điện mà trúng vào mùa hè nóng như lửa đốt. Tới chừng điện sáng nhưng cái systems nó hông có tự động bật lên. Đâu khoảng 4 giờ sáng, THL nằm trong phòng nhìn ra, úi trời đất cha mạ ơi, tụi nó bơi ngửa giơ bụng trắng phèo ra. Kỳ đó đi hết nguyên hồ cá. THL đào mồ chôn dưới gốc cây tắc sát cạnh hồ cho linh hồn tụi nó có bạn để tâm sự khi buồn.  Crying-face4 

Sáng nay THL em dậy sớm làm 2 món nầy nè. Em mời Nguyệt ăn ngó hỉ? Chả giò chay và bánh bò nướng không trứng. 

[Image: 2.jpg]    [Image: 4.jpg]

[Image: 1.jpg]    [Image: 3.jpg]

Cheer
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
Tự nhiên có topic kể về nuôi hồ cá koi , giờ có thêm các món chay để nghía quán sẽ đắc hàng   Rollin hehehe  mấy lần đầu mình mua cá nhờ mấy cô mấy anh bán lựa giùm, họ có cặp mắt sáng, con nào cũng đẹp hết, mấy con mình lựa y chê thả lại hết  .... Sau này mình tự lựa tự nhiên anh bán hàng trẻ đêm một xô có vài con koi loại hàng hiếm ... Tưởng sao mình lắc đầu chỉ thích lựa koi bươm bướm thôi...y lắc đầu công tình y lựa giùm  Disappointed-face4 đồ nhà quê hỏng biết chơi cá ... Sau này cá koi bươm bướm được lấy giải hay sao đó, ai củng thích nuôi, khi gặp lại mình y cười cười , y nói phải mua cá bươm bướm hong? Giờ lên giá cao rồi , hết mua nổi một đàn  :loudly-crying-face4:  

Sis thân thiện với cá sis có để ý cá nói chuyện với sis không ?!! Có lần có con cá golfisch đen mung bụng thì màu cam nổi bật đẹp lắm ... Mổi lần mình ra hồ ngắm chúng thì chỉ có con đó bơi trước mặt mình như muốn yêu cầu mình gì đó, ... Mình cứ suy nghĩ hoài nó muốn gì vậy ta ... Phải chi mình câu thông được với nó thì sẻ hiểu mọi chuyện.   ... Sau này nó chết mình mới ngộ ra hồ không đủ không khí ... Hình ảnh của nó ám ảnh nó cứ hiện trước mặt một thời gian .   Mình tiếc hùi hụi khi chôn nó dưới gốc cây cherry. Crying-face4
Reply
hihihihihi...THL em tuỳ duyên đó mà! Mới mần vài món sẵn Nguyệt ăn chay nên THL đăng trong nầy luôn. Nói về câu thông với cá thì THL nghĩ có đó chị. Dạo này THL chăm sóc tụi nó hơi kỷ nên lúc nào cũng thấy tụi nó nhởn nhơ. Cá càng lớn thì mình dể hiểu nó hơn là cá nhỏ, khi nhìn vào mắt tụi nó, hình như phát ra tín hiệu nhưng chỉ là mơ hồ. Có lần cá của THL hông biết vui hay sao đó mà nhảy cẩng lên rồi văng ra hồ đập đầu vào đá. Đầu chảy máu mà đang lúc ban trưa. Hên trúng weekend và THL cũng vừa ra ngoài nấu mì (không nấu thức ăn trong nhà vì hôi nhà...hì); THL lụm nó thả vào trong hồ, rồi đâu có con cá kia cũng nhảy lên văng trúng cây dừa. Lúc đó THL tá hoả nên không kịp nhận ra con nào là con nào, nhưng THL nghĩ con bị đập đầu vào đá có nguy cơ hơn. Vài bữa sau, khi cho nó ăn, nó nhìn THL với cặp mắt buồn buồn. THL tưởng là nó bịnh, đang order thuốc về cho nó, thì sáng hôm sau, nó đưa cái bụng trắng của nó lên cho THL xem.  Crying-face4 ...Em cũng chôn nó dưới cây tắc, và nói nó kiếp sau đừng làm cá nghen hông. hì...hì...có khi nào nó cũng nói "Chị Tiểu cũng đừng làm người nghe chưa" hông ta?... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
và nói nó kiếp sau đừng làm cá nghen hông. hì...hì...có khi nào nó cũng nói "Chị Tiểu cũng đừng làm người nghe chưa" hông ta?... [Image: face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.png]


Ý sao mình vậy  nghe quen quen  con nào mình  củng nói ráng ăn chay trường  kiếp sau hy vọng làm người được tự do hơn
Reply
(2019-07-27, 07:46 PM)BVCN Wrote:  Hết chuyện để xạo rồi nên lên núi học thêm.... 




banana-skipping-rope-smiley-emoticon ... Mấy con cá chiên xù ngon lắm á.

hihihihihi.....THL em có đọc your previous message đó đa...lớn rồi mà cứ méc cỡ rồi giấu trong lòng hoài... Smiling-face-with-halo4 ...một phút du dương rồi khắc lụn....tuy cũng làm cảm xúc lâng lâng anh nhể?

Rứa, hết xạo thì phải xuống thành thị học chớ....lên núi trừ khi là xạo super duper và muốn tịnh định.... Wink ...anh viết daily diary nha? THL sẽ đáp xe công nhông 17 bánh sang đọc há? 

Xí! Quýnh cái tội đoài mần cá chiên xù của THL nà... chair-to-the-head


Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon Please
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2019-07-27, 11:53 PM)Chân Nguyệt Wrote: và nói nó kiếp sau đừng làm cá nghen hông. hì...hì...có khi nào nó cũng nói "Chị Tiểu cũng đừng làm người nghe chưa" hông ta?... [Image: face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.png]


Ý sao mình vậy  nghe quen quen  con nào mình  củng nói ráng ăn chay trường  kiếp sau hy vọng làm người được tự do hơn

Em thích mần cây thông đứng giữa trời mà reo thôi hà Nguyệt úi ùi uiiiiiiiiiiiiiii......Bữa nay THL em mời Nguyệt với anh ăn trái cây hén? Chôm chôm tuy vỏ nhìn sần sùi xấu xí nhưng bên trong rất ngọt.....như là tấm lòng của Ai kia.... Wink

[Image: 5.jpg]   [Image: 2.jpg]

Cheer
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
Ta noái nó ngộ quá! Qua thì thích nuôi cá và không biết ăn cá từ nhỏ mặc dù Qua biết cá dồi dào dinh dưỡng cho cơ thể, mà trời xui đất khiến sao gặp và quen toàn mấy Bậu thích món cá. Âu đó cũng là cái duyên tuần hoàn âm dương uyển chuyển vậy. Từ nay Bậu nhem thèm Qua món chi thì Qua đăng vào đây để làm kỷ niệm, Bậu nhé!  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ...không được rượt Qua... :chay:

Hôm nay Bậu cho Qua ăn món này...


[Image: 1.jpg]   [Image: 4.jpg]

[Image: 3.jpg]   [Image: 7.jpg]


:dance:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2019-07-29, 08:56 AM)BVCN Wrote: Không có mắc cở đâu. Chỉ sợ ng khác chọc em...


Please Please Please

Ai dám chọc HồLy nà... :dance: 
Nói chớ tuỳ duyên anh há? Đừng lo cho em. Ai chọc thì bọc một nụ cười....còn ai cười thì hở mười cái răng thôi mà....


banana-skipping-rope-smiley-emoticon Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2019-07-27, 04:10 PM)TiểuHồLy Wrote: hihihih... :tulTHL em tặng chị Nguyệt for kindly nè! Chủ yếu là mình yêu thương nó thôi chớ THL em nuôi thì dể lắm, cứ thả food và thay nước là xong...hihihihi...

Lúc em mua cá, em mua theo dạng bán sỉ, họ lượm rồi ship và nhận trong vòng 24 tiếng. Lúc nhỏ híu, em cũng hông biết con nào bươm bướm, con nào không. Chừ lớn bộn ra vẻ yểu điệu thục nữ thì em mới biết có nhiều bươm bướm như vậy đó chớ.

Dạ mùa hè nóng kinh khủng luôn. THL lội xuống dưới đó miết hà, vì vậy mà giữ nước sạch và trong lắm lận. Mấy chị cá đuôi dài thì em thấy ẻo lả chứ mấy chị đuôi ngắn thì tròn lẳng hà Nguyệt ui.  

Em cũng trải qua đoạn đường thê thoảm. Có lần tối ngủ cúp điện mà trúng vào mùa hè nóng như lửa đốt. Tới chừng điện sáng nhưng cái systems nó hông có tự động bật lên. Đâu khoảng 4 giờ sáng, THL nằm trong phòng nhìn ra, úi trời đất cha mạ ơi, tụi nó bơi ngửa giơ bụng trắng phèo ra. Kỳ đó đi hết nguyên hồ cá. THL đào mồ chôn dưới gốc cây tắc sát cạnh hồ cho linh hồn tụi nó có bạn để tâm sự khi buồn.  :crying-face4

Sáng nay THL em dậy sớm làm 2 món nầy nè. Em mời Nguyệt ăn ngó hỉ? Chả giò chay và bánh bò nướng không trứng. 

[Image: 2.jpg]    [Image: 4.jpg]

[Image: 1.jpg]    [Image: 3.jpg]

Cheer


 Sis THL nấu ăn cũng ngon quá nè... Thumbs-up4 Clap Cheer

Reply
(2019-07-30, 01:12 PM)BVCN Wrote:  Em ăn ớt ko?

 Năm nay anh đổ đất sát bìa rừng nên trồng xã, ớt để giữ đất tạm cho nên nhiều quá. Trên 100 cây ớt bắt đầu ra trái .....

 Anh chỉ ăn loại ớt hiểm xanh chứ loại này super cay anh ko ăn được...

[Image: 20190729-191033.jpg]

[Image: 20190730-142133.jpg]



banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Dạ em hổng dám nói "ăn" vì anh sẽ nói "nhỏ nầy ăn ớt là ghen dữ lém"....hihihihihi.....mắc công em Ếeeeeeee... Lol ...THL nhìn đám đất nhà anh mà ganh tị dễ sợ hà....đất đai mầu mỡ nên cây cối xanh tươi. Anh có thỉnh thoảng vào rừng đi dạo hông? Nếu có thêm cái stream chạy uốn quanh thì đẹp biết dường nao. Em cũng thích cảnh hoang sơ mộc mạc lắm, thiên nhiên cũng gợi lên cho tâm hồn chút thanh thản, anh há? Em nghe nói trồng cây sả sẽ dụ rắn vào, không biết có đúng không nữa. Anh định thu hoạch ớt với sả rồi bán lại cho nhà hàng hay sao anh?

Lâu lâu quởn quởn chụp hình cây cối share với em và bà con nha?

Sẵn cho em hỏi chuyện nầy tí tẹo. Em có cây lựu nầy, trái sai quá, mà để như vậy thì nó hông có ngọt. Em nghe người ta nói lặc bớt bỏ, nhưng nhìn thì không muốn bỏ trái nào hết. Anh biết trái nào nên bỏ trái nào nên giữ thì chỉ em với. Thiệt ra thì cho mấy con chim hay bọ ăn chớ em thì ăn chừng vài trái hà. Nhưng nó chua quá thì tội cho người ăn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: 1.jpg]
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2019-07-30, 02:21 PM)Be 3 Wrote:  Sis THL nấu ăn cũng ngon quá nè... Thumbs-up4 Clap Cheer

Nàng khoẻ hông chị Bé 3? Lâu lâu THL nổi hứng vậy mà....hihihihihi.....cái gì cũng biết làm chút chút mà tuỳ cơn hà.... Rollin :chay: :chay: Rollin ...có khi cả năm trời mới vào bếp một hai lần....kekekekeke... ba8
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply