Cây Nhà Lá Vườn
#91
(2019-07-15, 05:31 PM)Tèo Wrote: chua lè ăn nhỉu nước miếng tè lè  Rollin

Không phải muh!  Lol
THL đố anh Tèo vậy chứ khi con gái thích ăn chua là bị gì nè?... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 
Ngoại Houston-Cowboy nói October đi câu cua đó anh Tèo..anh Tèo có đi thì chụp hình cho THL nghía với nha? THL thích lắm lận nhưng mà qua Texas sợ bị kidnap quoá!  Rollin 

Tối qua chị Hai làm vài món này nè anh Tèo.....anh Tèo ăn lấy thảo há?  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: 3.jpg]

[Image: 2.jpg]

[Image: 6.jpg]


Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#92
Bậu texted trái nầy bảo Qua là trái bầu.....

[Image: 1.jpg]

...Qua đồng ý với Bậu nhưng mà Bậu lại texted bảo trái dài kia cũng là bầu...

[Image: 2.jpg]

...Qua nói nó là trái bí đao....Bậu cứ cãi còn gọi Qua là lúa....kekekekekek...thôi thì Qua post lên đây đặng bà con nào rành về bí bầu thì giải thích giùm Qua, chớ Qua moệt với Bậu quờ oá chừng chừng đi hà... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c chair-to-the-head
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#93
Bậu khoe bầu hoài mà chưa thấy nấu món chi với bầu đãi THL yet! Mai mốt rảnh nhờ má nấu nha? Món canh, luộc, xào, kho quẹt...gì gì đó cũng được.....đặng Qua khoeeeeeeeeeee....hihihihihi.... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: 1.jpg]

[Image: 6.jpg]

......bộ cuối mùa hay sao mà nhặt nhạnh toàn là "èo uột"...hihihihi...cà chua, đậu bắp, dưa chuột......Ở trên là của Bậu's homegrown......còn ở dưới là của nhà THL ..... Smiling-face-with-halo4  ...không dành nha!

[Image: 1.jpg]


banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#94
Trái dưa gang trắng đó ngon ngọt , lăng qua một trái đi  Rollin
Reply
#95
(2019-07-17, 02:39 PM)Chân Nguyệt Wrote: Trái dưa gang trắng đó ngon ngọt , lăng qua một trái đi  Rollin

Em lăng mình ên hết 2 trái lun roài.. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ..hihihihihi....chị ơi! Hình như đất sét và cát hay sao mà dưa hông ngọt lắm...hơi lợi lợi thôi....Nguyệt có trái gì ở nhà cho THL em ăn ké với. Mùa nầy hè nắng cháy da nên mấy cây THL trồng nó èo uột kinh khủng...chỉ còn trái pomegranate và limequat thì tươi rói vì hai loại nầy thuộc dòng họ chua giống THL...hihihihi... Rollin :chay:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#96
(2019-07-19, 04:32 PM)TiểuHồLy Wrote: Em lăng mình ên hết 2 trái lun roài.. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ..hihihihihi....chị ơi! Hình như đất sét và cát hay sao mà dưa hông ngọt lắm...hơi lợi lợi thôi....Nguyệt có trái gì ở nhà cho THL em ăn ké với. Mùa nầy hè nắng cháy da nên mấy cây THL trồng nó èo uột kinh khủng...chỉ còn trái pomegranate và limequat thì tươi rói vì hai loại nầy thuộc dòng họ chua giống THL...hihihihi... Rollin :chay:

Hồi nhỏ mình nghe ông bà nói có vai làng ở Vủng Liêm nổi tiếng dưa hấu 🍉 ngọt là nhờ họ ủ phân bằng vỏ tôm, đất cũng màu cam cam luôn ... Mình nghĩ là nhờ vỏ tôm có chứa chất vôi

Bên mình có bán vỏ nghêu/ sò còn nguyên hoặc nghiền nhỏ nhỏ .. Để trải thaành đường đi hoặc lấp lên vườn thay sỏi đá như vườn của sis, Minh nghỉ cũng là chất vôi ...Vì luật sát sanh mình không có mua dù là giá không rẻ


Sis chua / lanh lợi mà ngọt ngào nữa cũng có cái lợi trong xã hội này , hỏng bị người ta ăn hiếp
Reply
#97
(2019-07-20, 07:32 AM)Chân Nguyệt Wrote: Hồi nhỏ mình nghe ông bà nói có vai làng ở Vủng Liêm nổi tiếng dưa hấu 🍉 ngọt là nhờ họ ủ phân bằng vỏ tôm, đất cũng màu cam cam luôn ... Mình nghĩ là nhờ vỏ tôm có chứa chất vôi

Bên mình có bán vỏ nghêu/ sò còn nguyên hoặc nghiền nhỏ nhỏ .. Để trải thaành đường đi hoặc lấp lên vườn thay sỏi đá như vườn của sis, Minh nghỉ cũng là chất vôi ...Vì luật sát sanh mình không có mua dù là giá không rẻ


Sis chua / lanh lợi mà ngọt ngào nữa cũng có cái lợi trong xã hội này , hỏng bị người ta ăn hiếp

THL em thích nói chuyện với mấy người ăn chay trường như chị Nguyệt nè. Vì nhạc điệu rất dễ cảm, lại có chất hiền lương thoang thoảng trong lúc xả giao. THL cũng thích ăn chay nhưng vì bon chen với đời nên còn dính chất bụi trần...chằng ai trăn quấn lắm lận.  Smiling-face-with-halo4

Hèn chi cây pomegranate phía sau nhà của THL nó ngọt hơn vì THL hay thảy vỏ tôm dưới góc. Còn cây đằng trước nhà thì không ngọt, chỉ làm kiểng chơi thôi hà. THL em cũng thích seashells lắm, mỗi lần có dịp đi biển là THL lụm về. Chị xem nè, trong đây có cả vỏ THL lụm và mua đó. Đẹp chị há?

[Image: 1.jpg]

Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#98
Chị Nguyệt ơi! Xem lạ chưa tề....lúc THL chụp hình, bụng định ráng chụp rỏ rỏ đặng chị Nguyệt xem. THL em chụp được song hoàng ngư nè! Chị nhìn kỷ xem có khác gì không? Những giọt nước trên mình và vẩy cá sao nhìn như là trân châu vậy.  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

[Image: 2.jpg]
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#99
(2019-07-20, 02:23 PM)TiểuHồLy Wrote: THL em thích nói chuyện với mấy người ăn chay trường như chị Nguyệt nè. Vì nhạc điệu rất dễ cảm, lại có chất hiền lương thoang thoảng trong lúc xả giao. THL cũng thích ăn chay nhưng vì bon chen với đời nên còn dính chất bụi trần...chằng ai trăn quấn lắm lận.  Smiling-face-with-halo4

Hèn chi cây pomegranate phía sau nhà của THL nó ngọt hơn vì THL hay thảy vỏ tôm dưới góc. Còn cây đằng trước nhà thì không ngọt, chỉ làm kiểng chơi thôi hà. THL em cũng thích seashells lắm, mỗi lần có dịp đi biển là THL lụm về. Chị xem nè, trong đây có cả vỏ THL lụm và mua đó. Đẹp chị há?

[Image: 1.jpg]

Tulip4người giàu sang chụp hình cũng thấy khác , vỏ ốc này mà trồng cây nha đam vào keo kiểu bự xong rải một lớp lên mặt đất coi đẹp 

Ái cha ơi mình bị nhiễm càng nhiều giờ sao thấy có mùi dử ... Hỏng biết chừng nào mới rửa sạch nữa  Rollin

O vậy là chất vôi làm cho trái cây ngọt thêm là đúng rồi há, tưởng chỉ cho dưa hấu 🍉 mà thôi  .  ... Vậy mình phải google chất vôi thay thế vỏ sò ... 

Mỗi lần đi biển mình cũng ngồi bải cát đó chơi xong lựa vỏ ốc đẹp đêm về một mớ ... Có một lần đi công tác , bận mà minh kêu đồng nghiệp ngừng biến một chút thôi  y cũng chiều  Rollin , cả đám củng lắc đầu mình luôn , chạy xuống biển cho tới đầu gối xong đi leo lên xe liền ... Ái cha đả quá chừng  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
(2019-07-20, 03:29 PM)TiểuHồLy Wrote: Chị Nguyệt ơi! Xem lạ chưa tề....lúc THL chụp hình, bụng định ráng chụp rỏ rỏ đặng chị Nguyệt xem. THL em chụp được song hoàng ngư nè! Chị nhìn kỷ xem có khác gì không? Những giọt nước trên mình và vẩy cá sao nhìn như là trân châu vậy.  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

[Image: 2.jpg]
Công nhận sis vó tay nuôi  đẹp quá
Reply
Song Hoàng ngư chụp sao rỏ  hay vậy, coi vậy chớ hỏng dễ chụp đâu 


Bên mình gọi cá koi đó là cá bươm bướm , thích lắm mỗi lần mua là chọn loại này vì đuôi lượng trong hồ như đang múa khăn, nhìn hoài không chán, ông bán cá kêu mình mua loại đang hưng thời, nuôi vài năm lớn bán giá cao 1000-2000 euro ... Mình chỉ chọn loại này đuôi dài hỏng ai thèm mua ... Vài năm sau thì cá koi bươm bướm đó lại hưng thời, ống gặp mình ông nói giờ cá đó tăng giá gấp ba    Rollin  lâm mình chỉ mya được vài con thôi 


Ờ mà nghỉ chắc cũng có đúng nha, mỗi lần mua 10 con con 1 tuổi  từ từ lặn mất tiêu  hỏng lẻ bị chim vớt đi  :thinking-face4:

Đồ nghề nuôi cá bán hết rồi, Minh có 2 containers 800 liters hứng nước mưa xong để một tuần cho giăm chất gì đó , trồng rau muống , rau cresson ,các loại cây sống dưới nước để lọc nước giùm,  rồi mới cho vào hồ cá 
Nuôi coi vậy mà cực á, ông hàng xóm lắc đầu mình luôn, ngày tối lụi cụi sau vườn miếc
Reply
(2019-07-20, 03:51 PM)Chân Nguyệt Wrote: Công nhận sis vó tay nuôi  đẹp quá

Tulip4 người giàu sang chụp hình cũng thấy khác , vỏ ốc này mà trồng cây nha đam vào keo kiểu bự xong rải một lớp lên mặt đất coi đẹp 

Ái cha ơi mình bị nhiễm càng nhiều giờ sao thấy có mùi dử ... Hỏng biết chừng nào mới rửa sạch nữa  [Image: Rollin.gif] 

O vậy là chất vôi làm cho trái cây ngọt thêm là đúng rồi há, tưởng chỉ cho dưa hấu 🍉 mà thôi  .  ... Vậy mình phải google chất vôi thay thế vỏ sò ... 

Mỗi lần đi biển mình cũng ngồi bải cát đó chơi xong lựa vỏ ốc đẹp đêm về một mớ ... Có một lần đi công tác , bận mà minh kêu đồng nghiệp ngừng biến một chút thôi  y cũng chiều  [Image: Rollin.gif] , cả đám củng lắc đầu mình luôn , chạy xuống biển cho tới đầu gối xong đi leo lên xe liền ... Ái cha đả quá chừng  [Image: face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.png]

hihihihi...Nguyệt ghẹo THL em miết hà... Smiling-face-with-halo4 ...cục gạch chụp hình của em, ta noái có từ thời Bảo Đại lận...hihihihi..

THL thấy chị đâu có mùi dữ đâu, lúc nào chị cũng nói năng nhỏ nhẹ rất dễ cảm và mến  Tulip4 

Thích cảnh thiên nhiên cũng làm cho tâm nghiêng về tịnh chị há?
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2019-07-20, 04:36 PM)Chân Nguyệt Wrote: Song Hoàng ngư chụp sao rỏ  hay vậy, coi vậy chớ hỏng dễ chụp đâu 


Bên mình gọi cá koi đó là cá bươm bướm , thích lắm mỗi lần mua là chọn loại này vì đuôi lượng trong hồ như đang múa khăn, nhìn hoài không chán, ông bán cá kêu mình mua loại đang hưng thời, nuôi vài năm lớn bán giá cao 1000-2000 euro ... Mình chỉ chọn loại này đuôi dài hỏng ai thèm mua ... Vài năm sau thì cá koi bươm bướm đó lại hưng thời, ống gặp mình ông nói giờ cá đó tăng giá gấp ba    Rollin  lâm mình chỉ mya được vài con thôi 


Ờ mà nghỉ chắc cũng có đúng nha, mỗi lần mua 10 con con 1 tuổi  từ từ lặn mất tiêu  hỏng lẻ bị chim vớt đi  :thinking-face4:

Đồ nghề nuôi cá bán hết rồi, Minh có 2 containers 800 liters hứng nước mưa xong để một tuần cho giăm chất gì đó , trồng rau muống , rau cresson ,các loại cây sống dưới nước để lọc nước giùm,  rồi mới cho vào hồ cá 
Nuôi coi vậy mà cực á, ông hàng xóm lắc đầu mình luôn, ngày tối lụi cụi sau vườn miếc

Dạ, thiệt là khó chụp tụi nó kinh khủng chị há? THL em ngồi núp sau cây dừa....thấy hai anh chị song hoàng ngư tò te đàm luận nên chụp thời cơ quớt liền...trong hồ em có cả hai loại cá koi đuôi ngắn và dài. Em nuôi rồi lớn em cho người ta chớ em hông có bán nên hông biết giá cả luôn...hihihih...

Vậy chắc chổ ở của chị Nguyệt có mấy con intruders á...chớ THL lúc mới nuôi thì thấy hồ rộng thênh thang. Giờ nhìn lại chật ních rồi. Hổng biết tụi nó đẽ thêm hay lớn bộn nữa. 

Hôm nay em lụm được mớ hình, khoe với chị Nguyệt hén? 


[Image: 3.jpg]       [Image: 7.jpg]

[Image: 9.jpg]       [Image: 5.jpg]

                                        [Image: 8.jpg]

***Ba nàng công chúa nầy là THL em muốn chụp rỏ để chị Nguyệt thưởng thức nè. Mà mấy nàng khó tánh quá, không khi nào đứng yên 1 chổ hết. Chị tạm xem hình nầy rồi khi có cơ hội em chụp lại nha? 

[Image: 4.jpg]
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2019-07-21, 02:07 PM)TiểuHồLy Wrote: Dạ, thiệt là khó chụp tụi nó kinh khủng chị há? THL em ngồi núp sau cây dừa....thấy hai anh chị song hoàng ngư tò te đàm luận nên chụp thời cơ quớt liền...trong hồ em có cả hai loại cá koi đuôi ngắn và dài. Em nuôi rồi lớn em cho người ta chớ em hông có bán nên hông biết giá cả luôn...hihihih...

Vậy chắc chổ ở của chị Nguyệt có mấy con intruders á...chớ THL lúc mới nuôi thì thấy hồ rộng thênh thang. Giờ nhìn lại chật ních rồi. Hổng biết tụi nó đẽ thêm hay lớn bộn nữa. 

Hôm nay em lụm được mớ hình, khoe với chị Nguyệt hén? 


[Image: 3.jpg]       [Image: 7.jpg]

[Image: 9.jpg]       [Image: 5.jpg]

                                        [Image: 8.jpg]

***Ba nàng công chúa nầy là THL em muốn chụp rỏ để chị Nguyệt thưởng thức nè. Mà mấy nàng khó tánh quá, không khi nào đứng yên 1 chổ hết. Chị tạm xem hình nầy rồi khi có cơ hội em chụp lại nha? 

[Image: 4.jpg]

Đó thấy chưa hồi đó mình cũng mua máy xịn mà không cách nào chụp rõ được vì mặt nước phăn ảnh như tấm đầu, lờ mờ nhìn hóng thấy thiệt

Thích cá  koi Bươm bướm tấm cuối, đả quá , sáng bóng , hồi đó mình chỉ chọn màu kim và bạc thôi, coi sang gì đâu á 

Thanks, được nghía ké , khi nào về hưu nuôi trở lại  :full-moon-with-face4:, nội công phu nuôi sao mà nó cho mình vuốt ve, ăn từ tay mình thì vui biết mấy
Reply
(2019-07-21, 03:23 PM)BVCN Wrote:  Muốn cho nó đứng yên thì vớt ra bỏ vào chảo thì muôn nó đứng , , nằm hay chỏng phao câu gì cũng được....


banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Rollin  chair-to-the-head chair-to-the-head chair-to-the-head :chay:

Anh lặn đâu hổm rày??????...
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply