Cây Nhà Lá Vườn
#76
(2019-07-10, 01:15 AM)quexua Wrote: Đã quá Cá ơi.

Ổi này lấy nước pha trà uống chắc ngon lắm.  QX đang mê món nước ổi ở Starbuck, gồm có nước Ổi + Trà trắng + chanh + Đường ... cho đá vô uống lạnh vừa mát vừa thơm mùi ổi và trả nhẹ, chua chua ngọt ngọt, tỉnh cả người ... lại có 4 đồng một ly to Vente ... 

qx thiệt là mê ổi quá đi à ...   Cheer

Nghe la lạ nghe đả khát ..sao starbucks bên Minh hỏng có bán nước ổi
Reply
#77
(2019-07-10, 01:18 AM)quexua Wrote: Hồ cá của THL có bị mấy con cò, hay mèo, hay chồn mon men tới dòm ngó không?

Làm sao nuôi nó lớn mà không bị mất hay vậy ?  Confused

qx bị nhiều kinh nghiệm đau thương với mấy con vật mê cá này ... mình chưa kịp câu mà đã bị hớt tay trên  Crying-face4

Anh củng bị qua rồi huh, ...

Có chim con xuống uống nước và tắm thi có , chim lớn thì kg hạ cánh được vì cây coicxung quanh. Có lần bồ câu trợt chân hay sao ra không được  vẩy quành quạch , hàng xóm chạy ra vườn trước kêu mình vớt nó ra   

Anh Housten boy trồng bầu thấy đả quá
Reply
#78
(2019-07-10, 04:09 AM)Chân Nguyệt Wrote: Anh củng bị qua rồi huh, ...

Có chim con xuống uống nước và tắm thi có , chim lớn thì kg hạ cánh được vì cây coicxung quanh. Có lần bồ câu trợt chân hay sao ra không được  vẩy quành quạch , hàng xóm chạy ra vườn trước kêu mình vớt nó ra   

Anh Housten boy trồng bầu thấy đả quá

Vậy là mấy con chim chổ CN còn hiền.  Chổ qx có mấy con cò nó tinh ranh lắm. Hồi xưa có hôm qx thấy cò nó xuống ao nhà bắt cá, mà mình đứng trong nhà đằng sau cửa kiếng nhìn ra nó thấy mình mới là ghê gớm chứ. Cò nó tinh mắt kinh khủng.

Cũng may qx mua cá 1 đồng 10 con cá vàng bé tí, mang về nuôi mấy năm nó sinh sản ra cả mấy chục con lớn và to bằng nữa bàn tay.
Reply
#79
(2019-07-10, 01:15 AM)quexua Wrote: Đã quá Cá ơi.

Ổi này lấy nước pha trà uống chắc ngon lắm.  QX đang mê món nước ổi ở Starbuck, gồm có nước Ổi + Trà trắng + chanh + Đường ... cho đá vô uống lạnh vừa mát vừa thơm mùi ổi và trả nhẹ, chua chua ngọt ngọt, tỉnh cả người ... lại có 4 đồng một ly to Vente ... 

qx thiệt là mê ổi quá đi à ...   Cheer

Bác QX. Mơi mốt lúc mấy trái ổi dâu gần chín, bác muốn thì tui gởi tặng bác chục trái ăn cho biết mùi.  Cheer

THL và ChânNguyet: Thanks.  Thumbs-up4 Heavy-black-heart4
Cá bơi về bến mơ. 
Reply
#80
Đi lạc vào đây thèm chãy nước miếng luôn ....
Khờ mê trái cây lắm.... ăn thay thế ăn cơm được luôn 

Please Nhất là thăng long .....Khờ dức 1 hơi 2-3 trái tĩnh queo ... Rollin

Anh quê ... nhận lời anh Cá Hồi đi ... có gì Khờ qua ăn phụ  :Rollin 
Cái vụ ăn phụ Khờ giõi lắm không chê được
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#81
(2019-07-10, 12:11 AM)Chân Nguyệt Wrote: Ừ sis kể mới nhớ, khi cá đẻ , tiếng dẩy đuôi, tiếng chập chập làm mình giật mình thức dậy  , mới có sáu giờ sáng là cả hồ cá bận rộn quá xá. Trồng rau creson tốt lắm, ăn không hết, chúng khoái lội ở dưới 

Có lần đi coi hội cá Koi tổ chức trong công viên xưa, đẹp quá , những cây cối , hoa lạ ...muốn dọn vô đó ở luôn Rollin   cá koi dài 1 m nặng chắc củng cở 20 kilo gì đó , lôi tà tà  xung quanh hồ chateau, lảng mạng gì đâu , màu đỏ, màu vàng nổi bật lên , thẩy bánh mì xuống hồ sâu ,  chúng lội nhanh lại,  củng dành ăn y như hồ cá tra  nguyên con bự trản mà phóng lên khỏi mặt nước, nước văng cao lên y nhiw bức tranh vẽ của người Hoa.  

Nhà có nuôi chó , mình phải làm hàng rào làm mất vẻ đẹp của cái vườn  Crying-face4  không thi anh đào xới lên, trồng cây nào cũng ngủm hết ráo

Ồ vậy nhà chị Nguyệt có nuôi chó ha? THL có thằng Tango và Tristan...mà mấy năm trước thằng Tristan bỏ THL đi phiêu diêu miền cực lạc rồi... Crying-face4 ...THL chỉ nuôi ở chổ làm; ông chủ THL mua rồi 2 đứa xúm vào nuôi chớ THL hông có nuôi ở nhà....vì THL đi cả ngày bỏ tụi nó ở ngoài trời nóng chắc chết sớm quá.

Trong hồ của nhà THL hông có trồng cây ở trong vì THL sợ bùn sình lầy á chị Nguyệt..hồ THL xây bằng concrete chớ hông có bỏ plastic như nhiều hồ cá khác.. Wink

Gần nhà THL cũng có Vườn Nhật, họ nuôi cá cũng nhiều và tạo cảnh thiên nhiên với cây cổ thụ thiệt to....nhìn muốn bắt mắt, chị há? Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#82
(2019-07-10, 01:18 AM)quexua Wrote: Hồ cá của THL có bị mấy con cò, hay mèo, hay chồn mon men tới dòm ngó không?

Làm sao nuôi nó lớn mà không bị mất hay vậy ?  Confused

qx bị nhiều kinh nghiệm đau thương với mấy con vật mê cá này ... mình chưa kịp câu mà đã bị hớt tay trên  Crying-face4

Dạ hông có anh Quê àh! Lúc mới mua về, tụi nó nhỏ khoảng less than 10 inches thì có 2 con hổng biết sao bị trầy da rồi chết. THL nghĩ chắc bị mèo hoang quào gì đó. Mèo hoang tới làm nhà sau hòn non bộ, đám con phá quá, tụi nó đào đất, xi măng tráng mấy cục đá lại cho dính cũng bị bung ra làm nước rỉ ra ngoài quá trời...THL đóng cái hang đó lại rồi bây giờ mở hang ra mà tụi mèo cũng hông thèm vào ở nữa...chắc nó đọc được cái mind của THL á...hihihihi....

THL cứ nuôi lớn rồi đem cho....nuôi đợt nhỏ...hihihi....cũng đã 2 lứa rồi... Rollin 

Mỗi sáng thì chim se sẻ, bồ câu, hummingbird, mõ đỏ...etc., tới uống nước và kêu chí choé...nên THL bữa nào cũng phải thức sớm khoảng 6 giờ đó anh Quê... Lol :chay:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#83
(2019-07-10, 01:22 AM)quexua Wrote: Đâu ngờ Houston Cowboy cũng có green thumb  Clap

THL nghĩ là Ba Má của Houston-Cowboy có green thumb đó anh.....chớ Houston-Cowboy chỉ biết cua ghệ thôi, green thumb gì nổi chớ... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#84
(2019-07-07, 01:35 AM)quexua Wrote: Cá Rô nhìn ngộ, bạn Tèo định chiên hay kho?

Cảnh bãi biển đẹp quá ... có vẻ tĩnh mịch im lặng. Sao không có ai tắm ?  :full-moon-with-face4:

cá này chiên ăn ngon bác  Biggrin

thịt nó chắc chấm nước mắm gừng bá cháy lun  Biggrin

biển đi lúc sáng sớm chỉ có dân câu .... lát nữa bà con mới kéo ra tắm  Biggrin
Reply
#85
(2019-07-08, 09:48 AM)Cá hồi Wrote: Bác Tèo và anh chị em treo mấy tấm hình trái cây thấy mà ham. Cảm ơn tất cả. Cá đang có một cây gọi là ổi dâu (strawberry guavas) ăn ngon lắm khi chín. Năm nay trúng mùa.  Biggrin

[Image: DE16-C435-73-A2-4964-960-D-86-B5-A9986-C24.jpg]


[Image: 7-CE83496-8927-4249-B40-C-36-D88-E8-CC3-B6.jpg]

cây ổi của bác nhìn đã wá ta  Biggrin

mai mốt nó chín chụp cho coi bự ra sao  Biggrin
Reply
#86
(2019-07-08, 01:32 PM)SugarBabe Wrote: Tèo,

Vườn này ở khu nào cũa FL?  Thumbs-up4 Clap 




Cóc - chắc nóng quá, da bị nám ah
Hay bị lạnh / xong nóng nên bị nám  Biggrin


Cây cóc nhà em nè     Biggrin
vườn này khu gần Jacksonville đó  Biggrin
anh hong sure , đoán vậy tại thấy nó nằm chơ vơ chịu nắng  Lol
cây cóc nhà em trái nhìn wa' đã lun  Biggrin
mấy trái cây khác cũng đã nữa , anh kết dàn thanh long a  Biggrin
Reply
#87
(2019-07-09, 11:35 PM)TiểuHồLy Wrote: Anh Tèoooooooooooooooooo....THL thích trái nầy hà Lol Lol

khoái khế huh ?  Biggrin

khoái khế chua hay ngọt ?  Lol
Reply
#88
(2019-07-10, 06:04 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Đi lạc vào đây thèm chãy nước miếng luôn ....
Khờ mê trái cây lắm.... ăn thay thế ăn cơm được luôn 

Please Nhất là thăng long .....Khờ dức 1 hơi 2-3 trái tĩnh queo ... Rollin

Anh quê ... nhận lời anh Cá Hồi đi ... có gì Khờ qua ăn phụ  :Rollin 
Cái vụ ăn phụ Khờ giõi lắm không chê được

khoái ăn chôm chôm hem ?  Rollin Rollin
Reply
#89
(2019-07-12, 10:54 AM)Tèo Wrote: khoái khế huh ?  Biggrin

khoái khế chua hay ngọt ?  Lol

THL thích .....................
................
........................
..........
...............................
...........
...................
..........................
chua!


Rollin :chay: :chay: Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#90
(2019-07-12, 11:20 AM)TiểuHồLy Wrote: THL thích .....................
................
........................
..........
...............................
...........
...................
..........................
chua!


Rollin :chay: :chay: Rollin

chua lè ăn nhỉu nước miếng tè lè  Rollin
Reply