Cây Nhà Lá Vườn
#16
(2019-06-09, 11:58 AM)anatta Wrote: Nhớ anh nào thế, Tiểu Hồ Ly? Biggrin

Cái hòn non bộ nho nhỏ trong hồ cá trông xinh đẹp và an bình, nhìn nó tự nhiên liên tưởng đến Đào Hoa Đảo của Hoàng Dược Sư.

Mai mốt về hưu chắc tìm cái đảo nho nhỏ như vậy để ở. Biggrin

Hello
Dạo nầy anh khoẻ hông anh? Tiểu HồLy "vu vơ" đó mà....chớ kiếp nầy THL sẽ "tu"...không thèm nhớ anh nào hết...ở vậy cho trai nó thèmmmmmmmmmm.... Rollin 

THL thích những cảnh đơn sơ mộc mạc lắm anh. Mai mốt già anh làm hàng xóm của THL đi, THL sẽ mua nhà trên hòn đảo hoang vu ở Italy á. Chỉ có thấy trời trăng mây nước mà thôi hà.  Smiling-face-with-halo4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#17
(2019-06-09, 06:43 PM)TiểuHồLy Wrote: Hello
Dạo nầy anh khoẻ hông anh? Tiểu HồLy "vu vơ" đó mà....chớ kiếp nầy THL sẽ "tu"...không thèm nhớ anh nào hết...ở vậy cho trai nó thèmmmmmmmmmm.... Rollin 

THL thích những cảnh đơn sơ mộc mạc lắm anh. Mai mốt già anh làm hàng xóm của THL đi, THL sẽ mua nhà trên hòn đảo hoang vu ở Italy á. Chỉ có thấy trời trăng mây nước mà thôi hà.  Smiling-face-with-halo4

Khoẻ lắm. Hôm qua tinh thần anh sung đang sung mãn nên lướt dạo vòng vòng tìm mấy cô gái chọc ghẹo chơi mà không gặp ai, tình cờ gặp cô Tiểu Hồ Ly nên tính sổ cổ trước.   Lol

Ờ... tu luôn đi THL. Tu là cõi phúc, tình là dây oan... Tình là sợi tơ, sợi tơ mong manh...

Anh định mai sau về hưu ở Austin, Texas cho ấm áp, ở cái miền east này mùa đông lạnh... cóng, lạnh buốt giá con tim.

Làm gì mà đi qua tới bên Ý làm chi bên đó xa quá vậy. THL dời nhà về ở Texas làm chòm xóm cho vui, để tối lửa tắt đèn có gì xảy ra thì có thể tương trợ nhau. Biggrin
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#18
(2019-06-10, 04:35 PM)anatta Wrote: Khoẻ lắm. Hôm qua tinh thần anh sung đang sung mãn nên lướt dạo vòng vòng tìm mấy cô gái chọc ghẹo chơi mà không gặp ai, tình cờ gặp cô Tiểu Hồ Ly nên tính sổ cổ trước.   Lol

Ờ... tu luôn đi THL. Tu là cõi phúc, tình là dây oan... Tình là sợi tơ, sợi tơ mong manh...

Anh định mai sau về hưu ở Austin, Texas cho ấm áp, ở cái miền east này mùa đông lạnh... cóng, lạnh buốt giá con tim.

Làm gì mà đi qua tới bên Ý làm chi bên đó xa quá vậy. THL dời nhà về ở Texas làm chòm xóm cho vui, để tối lửa tắt đèn có gì xảy ra thì có thể tương trợ nhau. Biggrin

hihihihihi...Ừmmmm...sao THL bị lọt sổ trước dạ??????...unfair...unfair....THL ngây thơ vô số tội mà.. Lol

Thanks anh, THL sẽ nghe lời anh ...kỳ nầy tu thiệt là nhiều...tới khi hú mới chịu xuống núi... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Dạ được àh! Ở East Coast lạnh mà tuyết tùm lum....trời buồn thì tơ lòng cũng rối rắm không an.....Bên Austin, TX hình như anh CDoan đang sống ở đó cũng thấy bình yên anh há? Nhưng đừng qua Houston, TX nha? Vì ở đó THL nghe crimes nhiều lắm...lúc về già thì tìm những nơi yên tĩnh để sống với cảnh thiên nhiên hít thở không khí trong lành của tạo hoá mà hay há anh? THL có ý định về nơi chôn nhau cắt rún...mua miếng đất ở vùng quê rồi "nhập gia tuỳ tục" với bà con lối xóm...nhưng nếu không được thì THL qua bên Florida...vì bên đó đất đai màu mỡ...sẵn trồng vài cây ăn trái, chăm bón tụi nó cho qua ngày đoạn tháng.. Smiling-face-with-halo4

THL có ý định sang Ý vì có nhiều nhà trên đảo hoang bị abandoned mà dân tình cũng hiền hoà....sẵn sống gần thiên nhiên....ngày đêm nghe con sóng vỗ ...thấy được thuỷ triều lên xuống...trời đất giao hoà... Grinning-face-with-smiling-eyes4


Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#19
(2019-06-08, 10:21 PM)TiểuHồLy Wrote: Rẩm rẩm mới chừng một tháng mà ra trái quá trời..... Smiling-face-with-halo4

Lúc mua tưởng là bí hay bầu....sao giờ tự nhiên mọc ra trái gì mà tròn vo...với 4 trái dưa nhật...kekekeke... Rollin

[Image: VZM-IMG-20190608-195919.jpg]

[Image: 2.jpg]

Ớt mới đó mà đỏ chín hết rồi... banana-skipping-rope-smiley-emoticon

[Image: 7.jpg]

Chiều buồn ra đây ngồi mà nhớ anh kinh khủng... :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: 8.jpg]



Heavy-black-heart4 Clap Tulip4

Reply
#20
[Image: 8.jpg]

XX mà có cái hồ này, XX sẽ dẹp hết đống đá với plans trên đó, để cái tọa cụ ngồi thiền, rũ cá ngồi chung cho dzui luôn á.  Rollin Chắc là mát mẻ thanh tịnh lắm á.  Clap 10_point
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#21
(2019-06-10, 11:34 PM)Xí Xọn Wrote:
[Image: 8.jpg]

XX mà có cái hồ này, XX sẽ dẹp hết đống đá với plans trên đó, để cái tọa cụ ngồi thiền, rũ cá ngồi chung cho dzui luôn á.  Rollin Chắc là mát mẻ thanh tịnh lắm á.  Clap 10_point

Mèn ơi,  ngộ quá qx cũng nghĩ giống như XX vậy đó. Mình leo ra cái hòn đảo hay cù lao gì đó ở giữa hồ bắt toạ cụ hay ghế đẩu ngồi thiền có lý ... 

À nhớ mang theo cái cần câu nữa .
Reply
#22
(2019-06-10, 11:39 PM)quexua Wrote: Mèn ơi,  ngộ quá qx cũng nghĩ giống như XX vậy đó. Mình leo ra cái hòn đảo hay cù lao gì đó ở giữa hồ bắt các toạ cụ hay ghế đẩu ngồi thiền có lý ... 

À nhớ mang theo cái cần câu nữa, mình vừa ngồi thiền vừa câu cá.

Đã thiền, để tâm yên tịnh mà còn có ý nghĩ sat sanh là hổng có  được đó anh QX.  Rollin[Image: 5190.gif]

Còn mấy con cá đó mắc tiền, anh câu như dzị thôi ra chợ mua mà rẽ hơn á.  Rollin[Image: 5190.gif]
[Image: with-love-smiley-emoticon.gif]
Reply
#23
(2019-06-10, 11:34 PM)Xí Xọn Wrote:
XX mà có cái hồ này, XX sẽ dẹp hết đống đá với plans trên đó, để cái tọa cụ ngồi thiền, rũ cá ngồi chung cho dzui luôn á.  Rollin Chắc là mát mẻ thanh tịnh lắm á.  Clap 10_point

Hello  Sis Xí Xọn....dạo nầy sis khoẻ hén?  Tulip4  ....THL xây island đó cho cá có chổ mà bơi vòng vòng đó sis....tụi cá nầy nó ngoan lắm...THL ra ngồi là nó bu lại...rồi THL thả thức ăn từ từ cho nó ăn...nhìn như những đứa nhỏ còn ngây thơ...thanh tịnh lắm lận...trên thác nước hòn non bộ tận đỉnh cao thì THL có để tượng A Di Đà và Phật Quang Âm đứng trên đầu rồng...còn mấy ngọn núi thấp thì THL để các chú tiểu đang thiền và ông địa hoặc những ngư dân câu cá đó sissy.

THL có chổ nầy cho sis ngồi thiền nè! Không cần dẹp hết đống đá và plants hén?...hihihihi... Smiling-face-with-halo4 ...muốn toạ thiền trên ghế hay võng đều được tuốt tuồn tuột... Wink



[Image: 1.jpg]
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#24
(2019-06-10, 11:41 PM)Xí Xọn Wrote: Đã thiền, để tâm yên tịnh mà còn có ý nghĩ sat sanh là hổng có  được đó anh QX.  Rollin[Image: 5190.gif]

Còn mấy con cá đó mắc tiền, anh câu như dzị thôi ra chợ mua mà rẽ hơn á.  Rollin[Image: 5190.gif]

(2019-06-10, 11:39 PM)quexua Wrote: Mèn ơi,  ngộ quá qx cũng nghĩ giống như XX vậy đó. Mình leo ra cái hòn đảo hay cù lao gì đó ở giữa hồ bắt toạ cụ hay ghế đẩu ngồi thiền có lý ... 

À nhớ mang theo cái cần câu nữa .


Anh Quê chắc muốn cần câu nhưng không có móc câu sis Xí Xọn há?  banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#25
(2019-06-10, 08:43 PM)SugarBabe Wrote: Heavy-black-heart4 Clap Tulip4

Babe ơi! Thêm cây lựu nữa nè.... Smiling-face-with-halo4

[Image: 5.jpg]
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#26
Bữa nay Hai qua "thu hoạch" dưa leo...Hai hơi ngạc nhiên...Hai hỏi "Út bón phân gì mà trái to thế?"...Út trả lời "Có bón gì đâu Hai, sẵn nước trong hồ cá xách lại tưới mỗi ngày, khi rảnh thì hát cho nó nghe, chỉ vậy thôi hà"...Hai gỏ đầu Út cười tít mắt...không thấy tổ quốc!... Lol :chay: :chay: Lol  


[Image: 1.jpg]
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#27
chớ hong phải 10 ngón kiu xa em vuốt nó mồi ngày nen mới được bự dzi. huh ?   Rollin
Reply
#28
Vườn nhà Tèo , nhìn nó nghèo  Rollin 

bụi Rosemary 
[Image: 20190620-132216.jpg]

2 cây cà
[Image: 20190620-132153.jpg]

Mồng tơi mà chưa làm đàn cho leo Rollin 
[Image: 20190620-131835.jpg]

Cây tía tô và rau răm
[Image: 20190620-131852.jpg]

Cây ớt ghost cay
[Image: 20190620-131759.jpg]

Cây ớt thái cay
[Image: 20190620-131754.jpg]

Cây này ..... quên tên gùi Rollin
Nó giúp trị ho rất hay  
[Image: 20190620-131716.jpg]
Reply
#29
(2019-06-20, 05:40 PM)Tèo Wrote: chớ hong phải 10 ngón kiu xa em vuốt nó mồi ngày nen mới được bự dzi. huh ?   Rollin

Méc cỡoooooooooooooooooooooooo.... Lol :chay: Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#30
(2019-06-20, 05:43 PM)Tèo Wrote: Vườn nhà Tèo , nhìn nó nghèo  Rollin 

bụi Rosemary 


2 cây cà


Mồng tơi mà chưa làm đàn cho leo Rollin 


Cây tía tô và rau răm


Cây ớt ghost cay


Cây ớt thái cay


Cây này ..... quên tên gùi Rollin
Nó giúp trị ho rất hay  


hihihihi...Vườn nhà anh Tèo vậy mà nghèo gì nà! Nhà Tiểu HồLy cũng có giông giống nhà anh Tèo...chỉ thiếu vài món thôi hà.....anh Tèo nhớ ươm hột mai mốt gởi UFO mang qua cho Tiểu HồLy nha nha nhaaaaaaaaaaaaaaaaa..... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply