Tan Nát Một Gia Đình...
#1
Sad 
Tin Cộng Đồng Hải Ngoại

San Jose: Mẹ gốc Việt sát hại hai con trước khi treo cổ tự sát
March 7, 2019

[Image: SJ.jpg]
Photo Credit: NBC News

(CBS SF) – Một vụ giết người tự sát xảy ra tại San Jose vào trưa thứ Tư tước đi sinh mạng 3 mẹ con gốc Việt.

Vào khoảng 12h30’ chiều ngày 6 tháng 3, cảnh sát được gọi đến khu chung cư Dent Commons số 5363 đường Dent Avenue, Nam San Jose. Bên trong một căn chung cư, cảnh sát phát giác ra thi thể hai bé trai 4 tuổi và 7 tuổi, và của một phụ nữ.  Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát xác định, người mẹ đã sát hại hai con trước khi treo cổ tự sát. Thi thể hai trẻ nhỏ không có dấu hiệu bị chấn thương khiến nhà chức trách tin các bé có lẽ đã bị mẹ đầu độc.

Hàng xóm sát bên cho biết, vừa trở về nhà sau chuyến đi xa vài ngày, người bố phát giác ra cảnh tượng rùng rợn, xác hai con trai trên giường, còn vợ mình cũng đã chết. Người đàn ông gốc Việt trong cơn chấn động, quẫn trí, đã chạy ra ngoài kêu cứu thảm thiết. “Tôi hỏi chuyện gì xảy ra, cuối cùng anh ta mới nói được, con mình đã chết, còn vợ treo cổ. Tôi không biết, có phải trong phòng tắm hay không? Nhưng nghe vậy, tôi quyết định kêu cứu,” hàng xóm Wendy Vejar kể. “Anh ấy chỉ nói, giúp tôi, cứu tôi với, con trai tôi đã chết!”

Theo hàng xóm, người mẹ là thợ làm móng, cô mất việc hồi năm ngoái và từ đó không đi làm nữa. Còn người chồng cũng thất nghiệp. Họ tin, người vợ có thể bị trầm cảm. “Cô ấy là người đem thực phẩm về nhà, vì vậy tôi nghĩ điều này đóng vai trò lớn,” hàng xóm Maria Flores nói. Một nguồn tin cảnh sát tiết lộ cho KPIX hay, cặp vợ chồng này đang gặp vấn đề căng thẳng trong hôn nhân.

Rick Dandridge sinh sống sát bên cho hay,  ông nghe hai vợ chồng mắng bọn trẻ ít nhất 2 lần một tuần, và gần đây ông có gọi cảnh sát sau khi nghe tiếng kêu gào kinh hãi của tụi nhỏ. “Bọn trẻ gào khóc, tôi và vợ có chạy sang, chúng tôi nói: đủ rồi!” Dandridge kể. “Ý tôi là, tệ lắm, đáng ngại lắm.”

Những người chung quanh cho hay, cặp vợ chồng nói rất ít tiếng Mỹ, ở trong khu chung cư này chừng ba năm nay. Hai đứa trẻ chơi với trẻ em trong chung cư mỗi ngày. “Chúng là những đứa trẻ đáng yêu, vui vẻ, luôn gõ cửa xem thử con trai tôi có thể ra ngoài chơi với chúng không,” bà Flores cho hay.

Nhà chức trách kêu gọi người dân có thông tin, hãy liên lạc Trung sĩ điều tra T.J. Lewis hoặc Detective Brian Meeker, Ty Cảnh sát San Jose, đơn vị điều tra án mạng: 408-277-5283.

Danh tánh ba mẹ con chưa được tiết lộ cho đến khi nhà chức trách thông báo thân nhân. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra tử vong đối hai đứa trẻ, nguyên nhân và động cơ vụ sát nhân tự sát, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra.

Đây là vụ sát nhân thứ 8 và thứ 9 ở San Jose trong năm nay.

Hương Giang (Theo CBS SF)
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#2
Crying-face4 Tội nghiệp 2 đứa bé 
Sao không đem cho 2 đứa bé thiếu gì người giàu muốn xin đễ nuôi .  :loudly-crying-face4:
Reply
#3
Hello chị Bee:  Hello

THL có thắc mắc là nếu nghèo thì có tiền chính phủ tài trợ, medicaid, food stamps gì gì đó mà...tại sao lại suy quẩn như vậy....trừ khi ông xã có "mèo". Chị có nghĩ vậy không? Đàn bà hay yếu về điểm nầy mà đi đến đường cụt, chớ nghèo hay nghiệt ngã đến nổi nào mà vợ chồng hoà hợp thì tất cả chuyện coi như nhỏ hơn con thỏ.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#4
Ông xã cũng thất nghiệp thì “mèo” nào mà theo.

Cô vợ chắc chán ngán cuộc sống này rồi ...
Reply
#5
(2019-03-09, 10:19 PM)TiểuHồLy Wrote: Hello chị Bee:  Hello

THL có thắc mắc là nếu nghèo thì có tiền chính phủ tài trợ, medicaid, food stamps gì gì đó mà...tại sao lại suy quẩn như vậy....trừ khi ông xã có "mèo". Chị có nghĩ vậy không? Đàn bà hay yếu về điểm nầy mà đi đến đường cụt, chớ nghèo hay nghiệt ngã đến nổi nào mà vợ chồng hoà hợp thì tất cả chuyện coi như nhỏ hơn con thỏ.

Hello em TieuHoLy 
Khi Tinh thần suy sụp thì khó nói lắm , cũng có thể là tình cảm vợ chồng của họ có vấn đề , như mình đọc thì có nói tới ông chồng đi xa về , đi xa bỏ vợ con ở nhà trong khi vợ mang bịnh trầm cảm , tại sao lại đi xa 1 mình ? , người mang bịnh này cần nhất tình thân , khi chồng không có nhà chị vợ suy nghĩ quẩn trí .

Tội cho 2 đứa trẻ vô tội .
Reply
#6
(2019-03-09, 10:24 PM)Vâng Wrote: Ông xã cũng thất nghiệp thì “mèo” nào mà theo.

Cô vợ chắc chán ngán cuộc sống này rồi ...

Nhiều cô yêu đâu cần vật chất đâu chị Vâng....nói đi cũng nói lại, giờ thì tội cho anh chồng không biết ám ảnh nầy theo anh đến bao giờ. THL kiếm thằng con trai muốn lòi tròng mà hổng có...trong khi đó, hai vợ chồng có tới 2 đứa mà nỡ lòng nào...trời ơi!  :loudly-crying-face4:
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#7
(2019-03-09, 10:25 PM)Bee Wrote: Hello em TieuHoLy 
Khi Tinh thần suy sụp thì khó nói lắm , cũng có thể là tình cảm vợ chồng của họ có vấn đề , như mình đọc thì có nói tới ông chồng đi xa về , đi xa bỏ vợ con ở nhà trong khi vợ mang bịnh trầm cảm , tại sao lại đi xa 1 mình ? , người mang bịnh này cần nhất tình thân , khi chồng không có nhà chị vợ suy nghĩ quẩn trí .

Tội cho 2 đứa trẻ vô tội .

Em đọc xong cũng có suy nghĩ như vậy. Chỉ có thay lòng đổi dạ mới khiến đàn bà điên đảo mà làm chuyện dại dột. Đàn bà thường yêu bằng tai và cũng rất ích kỷ vốn trời sanh như vậy rồi mà. Bịnh trầm cảm là bịnh ra làm sao mà ghê gớm quá chị há? Nào giờ THL chưa có đối diện với bịnh nhân trầm cảm nên chưa biết được thế giới của họ ra sao. Bao nhiêu yêu đương mặn nồng, bao nhiêu ngày tháng gầy dựng để có được gia đình...đùng một cái, tan nát mất tiu hết...ôi đời sao phù du quá.

Crying-face4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#8
(2019-03-09, 10:27 PM)TiểuHồLy Wrote: Nhiều cô yêu đâu cần vật chất đâu chị Vâng....nói đi cũng nói lại, giờ thì tội cho anh chồng không biết ám ảnh nầy theo anh đến bao giờ. THL kiếm thằng con trai muốn lòi tròng mà hổng có...trong khi đó, hai vợ chồng có tới 2 đứa mà nỡ lòng nào...trời ơi!  :loudly-crying-face4:

Mình nghĩ anh chồng này chắc là vui trong lòng vì được thoát mà không mang tội.
Reply
#9
(2019-03-09, 10:33 PM)Vâng Wrote: Mình nghĩ anh chồng này chắc là vui trong lòng vì được thoát mà không mang tội.

Oác rứa????????....bộ "mình" không ân hận dằn vặt tí nào sao????.... chair-to-the-head
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#10
(2019-03-09, 10:37 PM)TiểuHồLy Wrote: Oác rứa????????....bộ "mình" không ân hận dằn vặt tí nào sao????.... chair-to-the-head

Lương tâm đâu bị dày vò. Ổng đâu có làm gì sai ...
Reply
#11
(2019-03-09, 10:39 PM)Vâng Wrote: Lương tâm đâu bị dày vò. Ổng đâu có làm gì sai ...

Là chồng, là cột trụ của gia đình mà khi vợ và con vì phút quẩn trí mà huỷ diệt thân xác, thì tối thiểu chồng cũng phải mang một phần trách nhiệm chứ. Chị Vâng đáng bị đánh đòn... chair-to-the-head chair-to-the-head chair-to-the-head ..đánh thêm nữa nà!
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#12
(2019-03-09, 10:39 PM)Vâng Wrote: Lương tâm đâu bị dày vò. Ổng đâu có làm gì sai ...

Ví dụ tại ổng có bồ nên bả buồn rồi sao ? Ví dụ thôi .
Có thể ổng sẽ tự trách là nếu ổng không đi xa có lẽ con ổng không chết ( còn vợ ổng care hay không thì không biết )
Reply
#13
Final verdict là cô vợ đã phạm tội “chớ giết người,” 3 mạng. Không có tại bị thì là gì hết!
Reply
#14
Tội nghiệp quá!
Hello.
Reply