Tìm Hiễu Niềm Tin Kito .
#16
(2019-03-06, 11:21 PM)tuyetvan Wrote: Khờ không hiểu , thì Vân làm từng cái một .... Khờ viết cái gì ở đây vậy ??? chữ Vân bỏ màu xanh 




CG đóng góp , TL không đóng góp ??

mà đóng góp cái gì mới được ??

Đóng góp công sức cũa chính mình vào sự cứu rỗi cũa chính mình .....nhờ lònh thương xót cũa Chúa .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#17
(2019-03-06, 11:19 PM)tuyetvan Wrote: Ngài lấy bánh bẻ ra , chia cho các môn đồ .. và nói .. này là thân thể ta , hảy làm điều này để nhớ đến ta


Vân ko biết BÁNH CHUÁ BẺ RA GIỐNG CÁI GÌ , NHƯNG NHẤT ĐỊNH LÀ HỖNG CÓ GIỐNG CÁI NÀY , FOR SURE , YOU WANT TO BET ??


[Image: download-50.jpg]

Nếu chưa bao giờ thấy ....không chứng kiến tận mắt bánh nhìn ra sao thì đừng vội vàng nói ....cái đó gọi là ....không biết mà tài khôn .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#18
(2019-03-06, 11:34 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Đóng góp công sức cũa chính mình vào sự cứu rỗi cũa chính mình .....nhờ lònh thương xót cũa Chúa .


CG đóng góp thế nào ???

TL làm gì mà không đóng góp ??

Vân ko hiểu , Khờ cho tỉ dụ đi ... muốn nói chuyện lẹ , thì bước bước dài 1 chút , chứ bước mỗi lần có 5 cm , thì bước không biết khi nào mới tới đích  Rollin
Reply
#19
(2019-03-06, 11:42 PM)tuyetvan Wrote: CG đóng góp thế nào ???

TL làm gì mà không đóng góp ??

Vân ko hiểu , Khờ cho tỉ dụ đi ... muốn nói chuyện lẹ , thì bước bước dài 1 chút , chứ bước mỗi lần có 5 cm , thì bước không biết khi nào mới tới đích  Rollin

Đóng góp sức cũa mình bằng cách tập cho mình tính không ghen tương , không gây hiềm khích , không phán xét kẽ khác , không đã kích tôn giáo , va và vv , 


Đó gọi là tập và học tính khiêm nhường .
Khờ đang ráng nhưng chưa học được nhiều .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#20
Đạo Công Giáo có ...


Cải Tội Bảy Mối

Cải tội bảy mối có bảy đức

Thứ nhất: Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo
Thứ hai: Rộng rãi, chớ hà tiện
Thứ ba: Giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục
Thứ bốn: Hay nhịn, Chớ hờn giận
Thứ năm: Kiêng bớt, chớ mê ăn uống
Thứ sáu: Yêu người, chớ ghen ghét
Thứ bảy: Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng

English version:

First: Humility, not arrogance
Second: Spacious, not miserly
Third: Keep yourself clean, do not love sex
Fourth: Or fast, Do not be angry
Fifth: Stay tuned, do not eat
Friday: Love you, do not be jealous
Seventh: Do the work of God, do not be lazy.
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#21
đóng góp vào cái gì ??
Reply
#22
(2019-03-06, 11:54 PM)tuyetvan Wrote: đóng góp vào cái gì ??

Đóng góp cho chính con người cũa mình đễ được Chúa cứu rỗi linh hồn cũa chính mình .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#23
chứ Chúa Jesus chết trên thập tự giá không đủ để cứu rổi mình sao ?

ý Khờ nói , mình phải làm half , Chúa Jesus làm half , thì mới cứu mình được ???  Confused
Reply
#24
Vân với Khờ đi từng câu một ... hỗng biết khi nào mới đi tới đích

Khờ thích nói chuyện kiểu ... từ từ từ này ... ok , nhưng Vân hổng có thì giờ nhiều ,  vì ngày mai phải đi làm đó 


:slightly-smiling-face4:
Reply
#25
(2019-03-06, 11:56 PM)tuyetvan Wrote: chứ Chúa Jesus chết trên thập tự giá không đủ để cứu rổi mình sao ?

Chúa chết vì muốn cứu rỗi chúng ta ...Chúa hy sinh thân mình đễ chứng minh Thiên Chúa là sự thật ...dđễ chúng ta học theo Chúa ...

Đễ biết yêu người khác như Chúa 
Đê chúng ta biết khiêm nhường như Chúa ...

Nếu mình không học cùng Giê Su ...thì ,...Tưng tưng tưng tèng .....

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ có ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7:21).
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#26
(2019-03-06, 11:56 PM)tuyetvan Wrote: chứ Chúa Jesus chết trên thập tự giá không đủ để cứu rổi mình sao ?

ý Khờ nói , mình phải làm half , Chúa Jesus làm half , thì mới cứu mình được ???  Confused

No ......không có chuyện vô công bất thọ lộc ...không có chuyện Half and half nha bạn hiền
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#27
Đạo Công Giáo 

Một Người Công Giáo có thễ lãnh nhận được 6 bí tích trong 7 Bí Tích .

Bí Tích Rửa Tội - Sacrament of Baptism
Bí Tích Thêm Sức - Sacrament of Confirmation
Bí Tích Mình Thánh Chúa -Sacrament of Holy Eucharist
Bí Tích Giải Tội -    Sacrament of Reconciliation (Penance)
Bí Tích Xức Dầu Thánh -  Sacrament of Anointing Sick
Bí Tích Truyền Chức Thánh -  Sacrament of Holy Order
Bí Tích Hôn Phối -  Sacrament of Holy Matrimony
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#28
(2019-03-06, 07:06 PM)Vâng Wrote: Hỏi,

Ai là dân thâu thuế?

Chỉ mới nghe dân đóng thuế thôi, chưa nghe dân thâu thuế là sao bạn hiền ?  :face-with-tears-of-joy4:
Reply
#29
Khờ thích câu này à 


Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: lạy Chúa, lạy Chúa là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ có ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7:21).




vậy Khờ có thích câu này không ??






Ga la ti 5

19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, 

20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, 
21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Ðức Chúa Trời.



câu này kể việc làm xác thịt là gì vậy Khờ ??? 
Reply
#30
(2019-03-06, 11:59 PM)tuyetvan Wrote: Vân với Khờ đi từng câu một ... hỗng biết khi nào mới đi tới đích

Khờ thích nói chuyện kiểu ... từ từ từ này ... ok , nhưng Vân hổng có thì giờ nhiều ,  vì ngày mai phải đi làm đó 


:slightly-smiling-face4:

Chị hõi Khờ rất nhiều câu hõi ....nhưng đã mấy ngày ....Khờ chĩ hõi chị có 1 câu mà chị không dám trã lời cho Khờ ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply