Thịt Rim Mặn
#16
Chời, vậy mà em cứ than khó xuống cân quài.
Hello.
Reply
#17
(2019-03-04, 12:11 PM)OneSunday Wrote: Chời, vậy mà em cứ than khó xuống cân quài.

:face-with-tears-of-joy4: Smiling-face-with-halo4 Biggrin

Sợ lên cân...nhưng ham ăn anh ( khó bỏ)

Reply
#18
Còn món nào post lên coi đi SB. Sáng giờ mình ăn cereal 4 lần rồi. 😟
Reply
#19
(2019-03-06, 05:24 PM)Vâng Wrote: Còn món nào post lên coi đi SB. Sáng giờ mình ăn cereal 4 lần rồi. 😟

Em làm heo quay và bánh mì xiú mại  Lol

Reply
#20
SugarBabe, người đ̣ẹp
mặn mặn ăn ngon cơm ha.

hi
hi
hi
Xa Quê Hương, nhớ Mẹ hiền
Xa Tổ Quốc, Cha ơi Cha
Reply
#21
Dạo này có cái vụ thèm táo, ăn mỗi ngày luôn mới ghê chứ!


[Image: 57-B3-DC22-B618-442-D-A0-DB-BAD8-AC62-EFA5.jpg]
Reply
#22
(2019-03-06, 05:24 PM)Vâng Wrote: Còn món nào post lên coi đi SB. Sáng giờ mình ăn cereal 4 lần rồi. 😟

Hỏng lẻ ăn cereal rồi nhìn màn hình ...cái là tưởng tượng là thịt heo quay và thịt rim mặn.... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vậy là có người bị ảo tưởng rồi... Lol

Reply
#23
(2019-03-07, 10:36 AM)Mimo Wrote: Hỏng lẻ ăn cereal rồi nhìn màn hình ...cái là tưởng tượng là thịt heo quay và thịt rim mặn.... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Vậy là có người bị ảo tưởng rồi... Lol

Chị hiểu gì xa như mặt trăng.

Đây là 1 cách quan tâm thôi( đói thì xin...)
Reply
#24
(2019-03-07, 10:54 AM)Vâng Wrote: Chị hiểu gì xa như mặt trăng.

Đây là 1 cách quan tâm thôi( đói thì xin...)

 Yah, sao đôi khi Mm cũng thấy mình lơ lửng như trăng vậy đó Mr. Vâng...

Thôi thì cứ mà "Đói ăn rau, đau uống thuốc" vậy Lol Cheer

Reply
#25
(2019-03-07, 11:02 AM)Mimo Wrote:  Yah, sao đôi khi Mm cũng thấy mình lơ lửng như trăng vậy đó Mr. Vâng...

Thôi thì cứ mà "Đói ăn rau, đau uống thuốc" vậy Lol Cheer

Chắc chị thấu hiểu đc em trai.

Em vô đây là bị ảo tưởng rồi.
Reply
#26
(2019-03-07, 11:07 AM)Vâng Wrote: Chắc chị thấu hiểu đc em trai.

Em vô đây là bị ảo tưởng rồi.

À ha, "ảo tưởng" là nặng hơn "ảo giác" đó nha.

Ảo giác thì nghĩ trong đầu thôi còn ảo tưởng là thấy luôn hình ảnh trước mặt đó như thật luôn...

Vd như Vâng thích cô nào....mà thôi vd này nguy hiểm quá... Lol Rollin

Reply
#27
(2019-03-07, 11:23 AM)Mimo Wrote: À ha, "ảo tưởng" là nặng hơn "ảo giác" đó nha.

Ảo giác thì nghĩ trong đầu thôi còn ảo tưởng là thấy luôn hình ảnh trước mặt đó như thật luôn...

Vd như Vâng thích cô nào....mà thôi vd này nguy hiểm quá... Lol Rollin

Cái bóp của em nó bị lủng. Em trai không dám đua đòi.

Mà vô trong đây đc nói chuyện với nhiều cô là vui lắm rồi
Reply
#28
Bây giờ tới phiên ăn bơ. Cái miệng đòi ăn hoài.  Lol


[Image: 0-CD6297-A-5-FFD-441-A-8447-4-D64441-D2-D7-C.jpg]
Reply
#29
(2019-03-07, 12:51 PM)Vâng Wrote: Bây giờ tới phiên ăn bơ. Cái miệng đòi ăn hoài.  Lol


[Image: 0-CD6297-A-5-FFD-441-A-8447-4-D64441-D2-D7-C.jpg]

cho đường thêm sữa ông thọ nữa  Thumbs-up4😍
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#30
(2019-03-07, 12:28 PM)Vâng Wrote: Cái bóp của em nó bị lủng. Em trai không dám đua đòi.

Mà vô trong đây đc nói chuyện với nhiều cô là vui lắm rồi

Nè  Rollin


Bảo đảm trị bá bệnh  Rollin



[Image: IMG-1551954397992-1551965231270.jpg]

Reply