Thắc mắc ....
#16
11. Hỏi ... Chúa kêu mình "Do not Judge" ... như vậy có phải là "Anything goes" không ???



[Image: 280416-DONTJUDGE.jpg]


[Image: Jesus-said-DONT-JUDGE-FB-ad.jpg]


[Image: luke-6-judge.png]


[Image: fdf6a39d81160eaf97d974fb2c761116.jpg]


[Image: do-not-judge-others-we-are-all-fighting-...508200.png]


[Image: 1-before-you-judge-me.jpg]
Reply
#17
Có thể nói , đây là 1 đề tài nóng hổi nhất trong những đề tài nóng hổi vừa thổi vừa ăn

Ngưởi ta thường hay dùng câu này để bào chữa cho những gì người ta làm ... JESUS SAID DO NOT JUDGE




Nhưng ở đây , Vân muốn tìm hiểu thật sự ... xem ý Chúa Jesus nói gì trong câu này 
Reply
#18
Mat 7:1-6


Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét

Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. 


Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? 
Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? 


Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. 
Ðừng cho chó những đồ thánh, và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chơn, và quay lại cắn xé các ngươi. 




**


- trong câu 1 , Chúa Jesus kêu mình đừng đoán xét ai

- nhưng sao trong câu 5 và 6 , Chúa Jesus lại dùng những chử như "kẻ giả hình , chó , heo" ??? nếu mình kêu ai những tên này , thì có phải là mình đang đoán xét họ không ???  Confused
Reply
#19
Chúa kêu mình đửng đoán xét , thì sao ......


1. Chúa lại có cuốn sách "Các Quan Xét" trong Cựu ước ???    https://wordproject.org/bibles/vt/07/1.htm


2. Chúa Jesus kêu mình hảy tránh xa người Pharisees ??



Mat 23

Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. 

Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi; nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm
Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu, để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. 
Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tua áo cho dài
ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội; 
muốn người ta chào mình giữa chợ, và ưng người ta gọi mình bằng thầy
Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em
Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Ðấng ở trên trời
10 Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Ðấng Christ. 
11 Song ai lớn hơn hết trong các ngươi, thì sẽ làm đầy tớ các ngươi
12 Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên
13 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta; các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào, thì lại ngăn trở
14 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đờn bà góa; vì cớ đó, các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn
15 Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình! vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình; và khi đã khuyên được rồi, thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi



***



bạn có biết 

POPE CÓ NGHĨA LÀ GÌ KHÔNG ???  Confused ... HOLY FATHER (coi câu 9 ở trên)

PRIEST CÒN ĐƯỢC GỌI LÀ GÌ KHÔNG ???  Confused ... FATHER (coi câu 9 ở trên)
Reply
#20
Đoán xét đúng vs. Đoán xét sai   :78:



Chúa Jesus nói gì ??


Giăng 7:24

24 Ðừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình
Reply
#21
Những đoán xét như thế nào là sai ???


1. Dựa vào cái gì mình thấy , bề ngoài (based solely on appearances) ... khi chưa tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện là như thế nào 


Luca 7


36 Có một người Pha-ri-si mời Ðức Chúa Jêsus ăn tại nhà mình. Vậy, khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn. 

37 Vả, có một người đờn bà xấu nết ở thành đó, nghe nói Ðức Chúa Jêsus đương ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si, bèn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. 
38 Người đứng đằng sau, nơi chơn Ðức Chúa Jêsus, khóc, sa nước mắt trên chơn Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi; lại hôn chơn Ngài, và xức dầu thơm cho. 
39 Người Pha-ri-si đã mời Ngài, thấy vậy, tự nghĩ rằng: Nếu người nầy là đấng tiên tri, chắc biết người đờn bà rờ đến mình đó là ai, cùng biết ấy là người đờn bà xấu nết
40 Ðức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng: Thưa thầy, xin cứ nói. 
41 Một chủ nợ có hai người mắc nợ: một người mắc năm trăm đơ-ni-ê, một người mắc năm chục. 
42 Vì hai người đó không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả hai. Trong hai người đó, ai yêu chủ nợ hơn? 
43 Si-môn thưa rằng: Tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Ðức Chúa Jêsus rằng: Ngươi đoán phải lắm.
44 Ðoạn, Ngài xây lại người đờn bà mà phán cùng Si-môn rằng: Ngươi thấy đờn bà nầy không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chơn; nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chơn ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. 
45 Ngươi không hôn ta; nhưng người từ khi vào nhà ngươi, thì hôn chơn ta hoài. 
46 Ngươi không xức dầu đầu ta; nhưng người lấy dầu thơm xức chơn ta. 
47 Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đờn bà nầy nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều; song kẻ được tha ít thì yêu mến ít
48 Ngài bèn phán cùng người đờn bà rằng: Tội lỗi ngươi đã được tha rồi
49 Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng: Người nầy là ai, mà cũng tha tội? 
50 Nhưng Ngài phán cùng người đờn bà rằng: Ðức tin của ngươi đã cứu ngươi; hãy đi cho bình an.
Reply
#22
2. Chính mình phạm tội cũng y chang như vậy , mà mình đoán xét người khác  phạm tội giống mình .. còn kêu là "đạo đức giả"


trong trường hợp này , mình đoán xét người khác , thì cũng giống như là mình đang đoán xét chính mình  



Mat 7

Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét


Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? 

Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Ðể tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? 
Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được. 



Roma 2

Vậy hỡi người kia, ngươi là ai mặc lòng, hễ đoán xét kẻ khác thì không thể chữa mình được; vì trong khi đoán xét họ, ngươi cũng lên án cho chính mình ngươi nữa, bởi ngươi đoán xét họ, mà cũng làm các việc như họ. 
Reply
#23
3. Đoán xét người khác quá gắt gao .. gắt gao tới mức độ .... nếu người ta có sữa đổi , mình vẩn còn ... chưa chịu tha thứ



Tit 3:2

chớ nói xấu ai, chớ tranh cạnh, hãy dong thứ, đối với mọi người tỏ ra một cách mềm mại trọn vẹn




Mat 7:2

Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy.





Reply
#24
4. Tự cho  là mình trọn vẹn ... chứ không tội lỗi như người kia ... rồi khinh dễ họ


Luca 18

Ngài lại phán thí dụ nầy về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dể kẻ khác: 

10 Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. 
11 Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Ðức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế nầy
12 Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. 
13 Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Ðức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội! 
14 Ta nói cùng các ngươi, người nầy trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người kia; vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. 
Reply
#25
5. Bịa đặt ra những điều dối trá , để đoán xét người khác 



Châm ngôn 19:5

Chứng gian nào chẳng bị phạt; Và kẻ buông điều giả dối không sao thoát khỏi.
Reply
#26
Chúa Jesus có thật sự cấm mình xét đoán không ???


Không , Ngài không cấm mình xét đoán ... nhưng mình phải xét đoán như thế nào ??


xét đoán của mình phải đi đôi , song song với xét đoán của Chúa  Hello

- nếu Chúa nói cái đó là tội ... thì mình nói cái đó là tội   Hello







Giăng 7:24


24 Ðừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. 
Reply
#27
Kinh thánh cho ... thờ hình tượng là tội

- Vân nói ... thờ hình tượng là tội

- bạn nói ... thờ hình tượng là không tội 



Vân dựa vào Kinh thánh 

còn bạn , bạn dựa vào cái gì mà nói ... thờ hình tượng là không tội ???  Confused
Reply
#28
1 Cô rinh tô 10:

Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng: Dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi dỡn. 

14 Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lạy hình tượng.





1 Giăng 5:21

21 Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!





Cô lô se 3:5

Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng





Êsai 45:20

20 Hỡi dân thoát nạn của các nước, hãy nhóm lại và đến, thảy cùng nhau lại gần! Những kẻ khiên gổ của tượng chạm mình, cầu nguyện với thần không cứu được, thật là đồ vô thức





Thi thiên 135

15 Hình tượng của các dân bằng bạc và bằng vàng, Là công việc tay loài người làm ra. 

16 Hình tượng có miệng mà không nói, Có mắt mà chẳng thấy, 

17 Có tai mà không nghe, Và miệng nó không hơi thở. 
18 Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó, Ðều giống như nó






Xuất Ê díp tô ký 20

Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. 

Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. 

Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi, tức là Ðức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời, 
và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.
Reply
#29
Christians are often accused of “judging” or intolerance when they speak out against sin. But opposing sin is not wrong. Holding aloft the standard of righteousness naturally defines unrighteousness and draws the slings and arrows of those who choose sin over godliness. John the Baptist incurred the ire of Herodias when he spoke out against her adultery with Herod (Mark 6:18–19). She eventually silenced John, but she could not silence the truth (Isaiah 40:8).


Believers are warned against judging others unfairly or unrighteously, but Jesus commends “right judgment” (John 7:24). We are to be discerning (Colossians 1:91 Thessalonians 5:21). We are to preach the whole counsel of God, including the Bible’s teaching on sin (Acts 20:272 Timothy 4:2). We are to gently confront erring brothers or sisters in Christ (Galatians 6:1). We are to practice church discipline (Matthew 18:15–17). We are to speak the truth in love (Ephesians 4:15).
Reply
#30
12. Hỏi ... CẦU NGUYỆN & ĐOÁN XÉT ... có chung điễm gì ???



- CẢ HAI PHẢI ĐI SONG SONG VỚI NHỮNG GÌ KINH THÁNH NÓI 


- tĩ dụ , anh muốn đoán xét ai , anh phải đi song song với những gì Kinh thánh nói ... anh phải đem Kinh thánh ra , chứng minh người đó đi ngược lại những gì Kinh thánh dạy


- cũng vậy , cầu nguyện , anh cũng phải đi song song với những gì Kinh thánh nói ... anh không thể nào cầu nguyện "cho lợi riêng tư của mình , mà làm hại tới người khác" ... hay anh không thể nào cầu nguyện "để làm những gì Chúa cấm" ..




tĩ dụ ... anh cờ bạc , anh cầu nguyện Chúa cho trúng mánh 


1 Timothy 6:10

10 Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn




hay anh cầu nguyện Chúa cho người ta bỏ vợ bỏ chồng để đi theo mình

Xuất Ê díp tô ký 20:14

14 Ngươi chớ phạm tội tà dâm.
Reply