ngày xưa hay nghe
#31
Mỗi khi lên mâm cơm , Thu nghe Ba nói !

Ăn hết đánh đòn , ăn còn mất vợ
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#32
Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có tiền cũng như không có tiền, có vợ cũng như không có vợ.  Clap
Reply
#33
(2019-02-22, 02:16 PM)dieuam Wrote: Phật lý bất ly thế gian giác.  banana-skipping-rope-smiley-emoticon

Phật pháp tại thế gian .
đồng 
Đạo do tâm ngộ 
Khởi tại toạ dã .
Reply
#34
(2019-02-22, 02:18 PM)TanThu Wrote: Mỗi khi lên mâm cơm , Thu nghe Ba nói !

Ăn hết đánh đòn , ăn còn mất vợ

Nội của Huynh thì hay nhắc : phí của trời 10 đời không có mà ăn .
không cho bỏ mứa cơm .
Reply
#35
(2019-02-22, 02:25 PM)Amazing Grace Wrote: Nội của Huynh thì hay nhắc : phí của trời 10 đời không có mà ăn .
không cho bỏ mứa cơm .

Nội của huynh nói đúng , Thu đã gặp rồi

Ăn cơm bỏ mứa , sau nầy sẽ bị đói
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#36
(2019-02-22, 02:21 PM)dieuam Wrote: Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có tiền cũng như không có tiền, có vợ cũng như không có vợ.  Clap

có vợ là có vợ sao lại như không có vợ được chứ Muội ? Huynh có vợ là Huynh sống với vợ như vợ chồng . không thể có vợ mà ngủ chay được Muội ạ . cái cách sống đó là phản khoa học .phản tự nhiên .

Muội giải thích rõ ràng hơn cho Huynh học .
Reply
#37
(2019-02-22, 02:48 PM)Amazing Grace Wrote: có vợ là có vợ sao lại như không có vợ được chứ Muội ? Huynh có vợ là Huynh sống với vợ như vợ chồng . không thể có vợ mà ngủ chay được Muội ạ . cái cách sống đó là phản khoa học .phản tự nhiên .

Muội giải thích rõ ràng hơn cho Huynh học .


Đời là vô thường, trần gian là giả tạm, một trăm năm qua vèo trong chớp mắt. Khi bạn rời khỏi trần gian, linh hồn bạn đi một mình. Không thấy vợ, cha, mẹ, con cái đi theo bạn. Mấy người đó cũng như bạn là khi rời trần gian thì đi về một chổ khác với chổ bạn đi, có thể vậy. Coi như hai bên vĩnh biệt mãi mãi.
Reply
#38
(2019-02-22, 02:53 PM)dieuam Wrote: Đời là vô thường, trần gian là giả tạm, một trăm năm qua vèo trong chớp mắt. Khi bạn rời khỏi trần gian, linh hồn bạn đi một mình. Không thấy vợ, cha, mẹ, con cái đi theo bạn. Mấy người đó cũng như bạn là khi rời trần gian thì đi về một chổ khác với chổ bạn đi, có thể vậy. Coi như hai bên vĩnh biệt mãi mãi.

Huynh không cần biết trần gian là cõi gì , trước mắt phải cố gắng học làm người thành tài có ích , rồi việc lấy vợ sinh con là lẽ thường tình , và sống 1 đời sống ý nghĩa tròn trách nhiệm làm con , làm chồng làm cha , sau đó có chết cũng mỉm cười và tâm đắc mình là người có trách nhiệm , còn cứ nghĩ vô thường tạm bợ rồi buông suôi không lo cho cha mẹ con cái , chết đi nhục lắm .không đáng làm thân trai .
Reply
#39
(2019-02-22, 02:58 PM)Amazing Grace Wrote: Huynh không cần biết trần gian là cõi gì , trước mắt phải cố gắng học làm người thành tài có ích , rồi việc lấy vợ sinh con là lẽ thường tình , và sống 1 đời sống ý nghĩa tròn trách nhiệm làm con , làm chồng làm cha , sau đó có chết cũng mỉm cười và tâm đắc mình là người có trách nhiệm , còn cứ nghĩ vô thường tạm bợ rồi buông suôi không lo cho cha mẹ con cái , chết đi nhục lắm .không đáng làm thân trai .


Không có cái hiếu nào lớn hơn là người con giúp cha mẹ hiểu đạo để mai này cha mẹ qua đời rồi không bị khổ. Không có công sinh thành nào lớn hơn là cha mẹ giúp con cái theo đường tu hành, thay vì giúp con cái kiếm nhiều tiền và được xã hội trọng vọng. Vì các việc đó có ích gì cho hạnh phúc đời sau ? Đó là nói việc đời này, còn đời sau thì mạnh ai nấy chạy mỗi người một ngã, hai bên vĩnh biệt mãi mãi.
Reply
#40
Sóng sau dồn sóng trước .
Reply
#41
Môi hé, răng lạnh.
Hello.
Reply
#42
(2019-02-22, 03:09 PM)dieuam Wrote: Không có cái hiếu nào lớn hơn là người con giúp cha mẹ hiểu đạo để mai này cha mẹ qua đời rồi không bị khổ. Không có công sinh thành nào lớn hơn là cha mẹ giúp con cái theo đường tu hành, thay vì giúp con cái kiếm nhiều tiền và được xã hội trọng vọng. Vì các việc đó có ích gì cho hạnh phúc đời sau ? Đó là nói việc đời này, còn đời sau thì mạnh ai nấy chạy mỗi người một ngã, hai bên vĩnh biệt mãi mãi.

sóng sau dồn sóng trước . 
con người càng ngày càng văn minh
nhưng lại có câu : trứng đòi khôn hơn rận .

dieuam bảo phải giúp cha mẹ hiểu đạo không khéo lại mắc vào tội trứng đòi khôn hơn rận .
Reply
#43
Người khôn hay im, kẻ dốt hay nói.
Hello.
Reply
#44
(2019-02-22, 03:25 PM)Amazing Grace Wrote: sóng sau dồn sóng trước . 
con người càng ngày càng văn minh
nhưng lại có câu : trứng đòi khôn hơn rận .

dieuam bảo phải giúp cha mẹ hiểu đạo không khéo lại mắc vào tội trứng đòi khôn hơn rận .



Cái hiếu lớn nhất là giúp cha mẹ hiểu đạo để mai này qua đời không bị khổ, đó là lời Phật dạy .
Reply
#45
(2019-02-22, 03:40 PM)dieuam Wrote: Cái hiếu lớn nhất là giúp cha mẹ hiểu đạo để mai này qua đời không bị khổ, đó là lời Phật dạy .

Nếu là đạo Phật thì cha mẹ của dieuam biết Phật trước hay dieuam biết trước ?
Reply