Bài giãng tiếng việt của Mục sư Nicky Gumbel
#1


Reply
#2
Cầu nguyện không thễ thiếu trong đời sống người tin và theo Chúa .....

Innocent Innocent Innocent Heavy-black-heart4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#3
(2019-02-22, 02:27 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Cầu nguyện không thễ thiếu trong đời sống người tin và theo Chúa .....

Innocent Innocent Innocent Heavy-black-heart4

Amen.


Khi người ta nói gì mà mình đồng ý ,thì ngắn gọn ... AMEN :kiss:
Reply
#4
Mến chào cô TV,



Reply
#5
Hôm nay , Vân có chuyện vui ... để làm chứng nhá   Hello


chổ Vân làm , nó cho Vân giữ xe để lái đi làm cũng như đi chuyện riêng , xe quãng cáo cho hãng luôn , insurance & maintenance hãng trả 100%  .... nếu xe có chuyện gì , thì Vân ko cần lo , chỉ cần phone xếp , là có xếp lo ... có 1 người đàn ông lo xe cho mình , mà mình không cần phải "do anything in return" , cũng là 1 big benefit cho Vân ... 


Vân cám ơn Chúa về điều này ... nhưng trong lòng Vân cũng cảm thấy .. thiếu nợ hãng 1 cái gì đó ...




Vừa rồi , ông xếp cho biết Vân có 1 cái special assignment from the big boss ... Vân said yes liền ... và Vân cũng cố gắng hoàn thiện this assignment này (nhưng lòng thì không được vui lắm) ... Vân lo cái này , Vân lo cái kia , cái lo của Vân , Vân có nói với ông xếp , nhưng Vân biết tánh ỗng "job là job , phải làm thôi , ỗng củng chỉ an ủi Vân đừng lo gì cả , take it easy"


Vân có cầu nguyện Chúa "Chúa ơi , con không muốn làm , nhưng job là job , nhưng nếu miracle , thì xin Chúa cho con đừng có làm , giao chuyện này cho người khác , mặc dù con biết con là người ... đang lái xe hãng"  :slightly-smiling-face4:


Vân cứ nói chuyện với Chúa như vậy ... và cố gắng làm tốt assignment giao cho mình ... và cũng nghi ngờ "miracle có thể xảy ra" .. Vân cứ dòm tình hình , xem miracle có đang xảy ra thiệt không , hình như 50-50  :slightly-smiling-face4:



SÁNG NAY , VÂN NHẬN ĐƯỢC CONFIRM CUẢ ÔNG XẾP , CUỘC NÓI CHUYỆN LÀ THẾ NÀY ...


Xếp .. Vanessa , I will take you out of this because I know you don't like it

Vân xạo ... who said that ?

Xếp .. Vanessa , i know you 

Vân cười nghĩ .... Xếp ơi , you hổng có know me đâu , God knows me ... He delivers me ... ôi , cám ơn Chúa ... miracle mà con nghĩ không bao giờ xãy ra , nó lại xãy ra ... ôi cám ơn Chúa , cám ơn Chúa ... thiệt là 1 ngày hạnh phúc
Reply
#6





:78: :78: :78: :78: :78:
Reply
#7
Tuyết Vân ơi! THL em chỉ muốn nói là cái title hơi bị sai rồi, là "Bài Giảng" chứ không phải "Bải". Vì THL tôn trọng những người tu hành nghiêng về tâm linh nên vào tía lia chút thôi. Đừng rượt THL nghen?  Tulip4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#8
cám ơn THL nha ... Vân hay đánh typo dấu hỏi và dấu huyền ...

i am one of your fans THL   :kiss:
Reply