2019-04-20, 12:53 PM
6. Trong Giăng 19:30 .... Jesus nói "It is finished"
- có 1 điều Vân không hiểu ... cái nào đi trước ... Jesus nói "It is finished" trong Giăng 19:30 ??? .. hay Jesus nói "Father, into your hands I commend my spirit" trong Luca 23:46 ???
- nhưng mình biết đây là 2 câu cuối cùng Chúa Jesus nói trước khi Ngài chết :78: ... bây giờ mình tạm thời coi Giăng 19:30 "It is finished" trước nhá
Vân quote lại câu này ở đây ... Giăng 19:30 ... Khi Ðức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn ....
a) nếu đọc kỹ câu này , mình sẽ thấy ... trước đây họ cho Ngài uống giấm rồi , nhưng Ngài từ chối ... lần này họ cho Ngài uống giấm , thì Ngài chịu uống ... mình sẽ phân tích chi tiết này sâu thêm về sau
b) trong 7 câu cuối cùng mà Chúa Jesus nói , câu này là ăn tiền nhất $$$$$$ ... IT IS FINISHED
- nói thế này cho mình dể hiểu ... mình thiếu nợ nhà bank , mình không có cách nào trả nợ được , mình biết rồi mình sẻ vào tù , hay sẻ bị xiết nhà , xiết đồ , trước sau gì cũng sẻ phải đối diện với những chuyện này ... BÂY GIỜ BỖNG DƯNG CÓ 1 NGƯỜI TỚI NÓI TÔI SẼ TRẢ HẾT NỢ CHO BẠN , IT IS FINISHED ... tự nhiên mình vui mừng , coi như mình trút gánh nặng , vì mình không có khả năng trả nợ , nhưng đả có người trả hết nợ đó cho mình rồi
- bây giờ nói về chuyện Chúa Jesus ... mình phạm tội ... Kinh thánh Rôma 6:23 nói rỏ ràng "tiền công của tội lổi là sự chết đời đời trong địa ngục" ... mình không có cách nào cứu mình , mình không có cách nào thoát khỏi tội lỗi , mình chỉ chờ nhận bản án chết đời đời trong địa ngục ... BÂY GIỜ CHÚA JESUS TRẢ NỢ CHO MÌNH BẰNG DÒNG MÁU CUẢ NGÀI , NGÀI NÓI IT IS FINISHED ... thế là mình coi như được xoá giấy nợ , mình vui mừng , TIN NHẬN VÀO CHUÁ JESUS THÌ MÌNH SẺ NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI CUẢ NGÀI
qua câu IT IS FINISHED của Chúa Jesus , mình biết được ... nợ tội lỗi của mình đối với Chúa đả được Chúa Jesus trả sạch , nếu mình tin nhận vào Ngài
- có 1 điều Vân không hiểu ... cái nào đi trước ... Jesus nói "It is finished" trong Giăng 19:30 ??? .. hay Jesus nói "Father, into your hands I commend my spirit" trong Luca 23:46 ???
- nhưng mình biết đây là 2 câu cuối cùng Chúa Jesus nói trước khi Ngài chết :78: ... bây giờ mình tạm thời coi Giăng 19:30 "It is finished" trước nhá
Vân quote lại câu này ở đây ... Giăng 19:30 ... Khi Ðức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn ....
a) nếu đọc kỹ câu này , mình sẽ thấy ... trước đây họ cho Ngài uống giấm rồi , nhưng Ngài từ chối ... lần này họ cho Ngài uống giấm , thì Ngài chịu uống ... mình sẽ phân tích chi tiết này sâu thêm về sau
b) trong 7 câu cuối cùng mà Chúa Jesus nói , câu này là ăn tiền nhất $$$$$$ ... IT IS FINISHED
- nói thế này cho mình dể hiểu ... mình thiếu nợ nhà bank , mình không có cách nào trả nợ được , mình biết rồi mình sẻ vào tù , hay sẻ bị xiết nhà , xiết đồ , trước sau gì cũng sẻ phải đối diện với những chuyện này ... BÂY GIỜ BỖNG DƯNG CÓ 1 NGƯỜI TỚI NÓI TÔI SẼ TRẢ HẾT NỢ CHO BẠN , IT IS FINISHED ... tự nhiên mình vui mừng , coi như mình trút gánh nặng , vì mình không có khả năng trả nợ , nhưng đả có người trả hết nợ đó cho mình rồi
- bây giờ nói về chuyện Chúa Jesus ... mình phạm tội ... Kinh thánh Rôma 6:23 nói rỏ ràng "tiền công của tội lổi là sự chết đời đời trong địa ngục" ... mình không có cách nào cứu mình , mình không có cách nào thoát khỏi tội lỗi , mình chỉ chờ nhận bản án chết đời đời trong địa ngục ... BÂY GIỜ CHÚA JESUS TRẢ NỢ CHO MÌNH BẰNG DÒNG MÁU CUẢ NGÀI , NGÀI NÓI IT IS FINISHED ... thế là mình coi như được xoá giấy nợ , mình vui mừng , TIN NHẬN VÀO CHUÁ JESUS THÌ MÌNH SẺ NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI CUẢ NGÀI
qua câu IT IS FINISHED của Chúa Jesus , mình biết được ... nợ tội lỗi của mình đối với Chúa đả được Chúa Jesus trả sạch , nếu mình tin nhận vào Ngài