GOOD FRIDAY - EASTER SUNDAY
#91
7 Lời Jesus nói khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá 



1.  Song Ðức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Ðoạn, họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài.  Luca 23:34



2. Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Paradise.  Luca 23:43



3. Ðức Chúa Jêsus thấy mẹ mình, và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: Hỡi đờn bà kia, đó là con của ngươi! 

Ðoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: Ðó là mẹ ngươi! Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. 
Giăng 19:26-27



4. Ước chừng giờ thứ chín, Ðức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Ðức Chúa Trời tôi ơi! Ðức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi?  Mat 27:46



5. Sau đó, Ðức Chúa Jêsus biết mọi việc đã được trọn rồi, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng: Ta khát.  Giăng 19:28



6. Khi Ðức Chúa Jêsus chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng: Mọi việc đã được trọn; rồi Ngài gục đầu mà trút linh hồn.   Giăng 19:30



7. Ðức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi.   Luca 23:46






[Image: maxresdefault-46.jpg]
Reply
#92
[Image: seven-sayings.jpg]
Reply
#93
GOOD FRIDAY


- chiều Thursday , Chúa Jesus dùng bữa ăn "The Last Supper" với các môn đồ , tầng trên của 1 căn nhà  .....  rồi sau đó , Ngài cùng 1 số môn đồ đi tới vườn Gethsemane cầu nguyện , những môn đồ chắc vì ăn uống no quá , nên không thể thức cầu nguyện cùng với Ngài , trong khi đó , Chúa Jesus cầu nguyện thiết tha tới mức mồ hôi Ngài đổ ra như những giọt máu rơi xuống .... rồi sau đó , Judas dẫn đoàn quân của mấy ông thầy tế lễ tới vườn Gethsemane bắt Ngài , Judas ra dấu hiệu cho họ biết Ngài là ai bằng 1 nụ hôn ... Họ bắt Ngài đêm đó , dẫn tới nhà nhạc gia của ông thầy tế lễ thượng phẫm , còn các môn đồ thì chạy tản mác mỗi người 1 nơi , Peter có đi theo từ xa xa , nhưng đả chối Ngài 3 lần trước khi tiếng gà gáy 2 lần


- sáng sớm Friday , họ dẫn Ngài tới nhà Phi lát , làm chứng dối Ngài ở đó ... Phi lát biết được Ngài là người Galilee là nơi vua Herod cai trị , sẳn  vua Herod đang hanging around , nên Phi lát gởi Ngài qua vua Herod ... vua Herod thì chỉ muốn xem miracles của Chúa Jesus vì ông nghe nhiều về Ngài qua những miracles này , nhưng Chúa Jesus không làm miracles gì cả ... vua Herod chuyễn Chúa Jesus về trở lại Phi lát .. trước đây , Phi lát và Herod không hoà thuận với nhau , nhưng nhờ vào sự kiện này , cả hai trở lại hoà thuận với nhau


- Phi lát không thấy Chúa Jesus có tội gì , ông muốn tha cho Chúa Jesus , nhưng mấy ông thầy tế lễ thì lại xúi giụt người ta , xin tha cho tên cướp giết người Barabbas thay vì tha cho Chúa Jesus ... và họ muốn Chúa Jesus phải bị treo trên thập tự giá  .. Phi lát chịu thua trước áp lực của đám đông , nên cho người đánh Chúa Jesus , và để Ngài bị treo trên thập tự giá cùng với 2 tên cướp



NHIỀU CHUYỆN XÃY RA NHƯ VẬY , MÌNH TƯỠNG THỜI GIAN KÉO RA RẤT LÂU , NHƯNG THẬT SỰ RA LÀ KHÔNG LÂU LẮM

VÌ CHUÁ JESUS BỊ TREO TRÊN THẬP TỰ GIÁ LÚC 9 GIỜ SÁNG

12 GIỜ TRƯA , THÌ TRỜI ĐẤT BẮT ĐẦU TỐI

3 GIỜ CHIỀU , THÌ CHUÁ JESUS CHẾT TRÊN THẬP TỰ GIÁ
Reply
#94
bây giờ mình tìm hiểu xem ý nghĩa của 7 lời Chúa nói khi Ngài bị treo trên thập tự giá nhá







Hello
Reply
#95
1. Trong Luca 23:34 ... Chúa Jesus nói "Father , forgive them for they do not know what they are doing"



Bị treo trên thập tự giá , Chúa Jesus nhìn xuống thấy 1 cảnh tượng đau lòng bên dưới ... những người lính La mã thì đang ngồi đánh cược chia nhau áo xống của Ngài ... 2 người cướp thì đang bị đóng đinh treo 2 bên Ngài ... những nhà lãnh đạo tôn giáo thì đang nói mốc Ngài sao không tự xuống khỏi thập tự giá đi , cùng với đám đông đang la lối , mắng nhiếc Ngài ... từ trên thập tự giá nhìn xuống cảnh tượng này , Chúa Jesus đả cầu nguyện Đức Chúa Trời hãy tha thứ cho họ vì họ không biết họ đang làm điều gì 




a) Mình nên nhớ.... SỰ THA THỨ Ở ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THA THỨ MÀ KHÔNG CẦN NGƯỜI KIA PHẢI ĂN NĂN , TỪ BỎ TỘI LỖI , ĐẶT NIỀM TIN VÀO CHUÁ ... NOPE ... sự tha thứ ở đây là Chúa Jesus thực hành lời dạy của Ngài trong câu Mat 5:43-44

Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. 

Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi





b) Mà thiệt tình ... quả thiệt là ... họ không biết họ đang làm gì 

họ nghĩ Chúa Jesus có tội ... họ treo Ngài trên thập tự giá ... nhưng họ không hề biết ... ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH TOÀN HÃO CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI ĐỂ CỨU RỔI NHÂN LOẠI  :78:
Reply
#96
http://thoibao.com/anh-hung-ly-tong-qua-doi/



Vân có đọc bài viết này trong Thời báo , trích ra 1 đoạn mà Vân muốn nói ở đây ....


Anh Lý Tống bình thường chỉ theo đạo ông bà , nhưng khi còn sống , anh có kể  cho tôi nghe đời anh thoát chết nhiều lần là nhờ Thượng Đế , nên anh muốn trước khi ra đi , anh được theo đạo . Hôm nay tôi đả mời được linh mục vào nhà thương rửa tội cho anh , và xức dầu cho anh , coi như anh trở thành con chiên mới và hưỡng đầy đủ các Bí Tích . Tôi chọn tên thánh cho anh là Michael , tức là Tỗng Lảnh Thiên Thần , có nghĩa là thiên thần luôn luôn bay trên trời cao , cũng giống như anh Lý Tống thực hiện các phi vụ 



đọc bài viết này , Vân có 1 vài suy nghĩ ở đây .....



Confused  Nếu Lý Tống muốn tin Chúa , thì tại sao không làm mọi nghi lễ khi Lý Tống "còn suy nghĩ" được .... mà phải chờ tới khi ông "không còn suy nghĩ được" hay cũng có thể nói chờ tới "sau khi ông chết" , mới làm những nghi lễ này ??


NẾU NGHI LỄ NÀY THỰC HIỆN LÚC LÝ TỐNG BẤT TĨNH , HAY ÔNG ĐẢ CHẾT RỒI ... THÌ NHỮNG NGHI LỄ NÀY "CÒN" CÓ Ý NGHĨA  NỮA KHÔNG ???  Confused




nói thế này cho dễ hiểu

- tỉ dụ , lúc Vân còn tỉnh táo , anh A không tỏ tình , giữ im lặng

- chờ tới lúc Vân bất tĩnh rồi , hay chờ tới lúc Vân tắt thở rồi , anh A mới tỏ tình , và COI NHƯ LÀ , Vân và anh ta đả có 1 tình yêu lãng mạn tha thiết

nói như vậy , nghe có được không ????  Rollin
Reply
#97
Chuyện Lý Tống .. là suy nghĩ của Công giáo


Nhưng Vân không tin ... CHUÁ MUỐN LƯỜNG GẠT AI CẢ


KHI NGƯỜI TA MUỐN NHẬN SỰ CỨU RỔI ... NGƯỜI TA PHẢI TIN CHUÁ KHI NGƯỜI TA CÒN SUY NGHĨ ĐƯỢC   Thumbs-up4

CHỨ CHUÁ KHÔNG LƯỜNG GẠT AI ... CHỜ TỚI LÚC NGƯỜI TA BẤT TĨNH , HAY CHẾT RỒI  Thumbs-down4 ... TỰ NHIÊN LÀM NGHI LỄ , RỒI CHUÁ NÓI ... ĐÂY LÀ CON CUẢ CHUÁ 


NO NO NO NO NO NO NO ... NEVER , NEVER 




Đối với đạo Tin lành ... nếu anh muốn tin nhận Chúa .. nếu anh muốn làm báp têm ... ANH PHẢI CHỜ CHO TỚI KHI ANH SUY NGHĨ CHÍN CHẮN LÀ ANH MUỐN TIN CHUÁ

- chứ đạo Tin lành , không đem babies ra làm báp têm , trong khi nó chưa hề biết gì cả

- hay đạo Tin lành , không làm báp têm cho người đã nhắm mắt lìa trần , trong khi người đó không còn biết "chuyện gì đang xảy ra cho họ"


đây là "LƯỜNG GẠT"

và ... CHÚA KHÔNG HỀ MUỐN LƯỜNG GẠT AI CẢ
Reply
#98
2. Trong Luca 23:42-43 ... sau khi người cướp "còn bình tĩnh , còn sáng suốt" nói với Chúa Jesus "Jesus , remember me when you come to your Kingdom" . Chúa Jesus trả lời "I tell you the truth , today you will be with me in paradise"






mình thấy những điểm gì ở đây


a) người cướp nói với Chúa Jesus khi ông còn tĩnh táo ... chứ không phải khi ông ta bất tĩnh rồi , hay ông ta chết rồi ... mà dĩ nhiên , nếu ông ta bất tĩnh hay chết rồi , thì ông ta không thể nào nói với Chúa Jesus được , right ????  :slightly-smiling-face4:




b) câu trả lời của Chúa Jesus gồm có 2 phần


- phần thứ nhất , hễ mỗi lần Chúa Jesus nói "I TELL YOU THE TRUTH" ... là Chúa Jesus muốn nhấn mạnh .............. mình phải pay attention , để ý tới phần sau Chúa Jesus muốn nói gì , vì đó sẽ là 1 câu nói rất quan trọng


- phần thứ hai , Ngài hứa với "NGƯỜI CÒN SỐNG , NGƯỜI CÒN TĨNH , NÓI TIN NHẬN NGÀI" , là họ sẽ ở cùng Ngài ở paradise sau khi họ chết
Reply
#99
Trước khi đi tiếp , Vân cần phải nói rỏ 1 điều này , just in case , còn có những người bị lầm lẫn , confused ở đây


CHUÁ KHÔNG HỀ GIAN DỐI

CHUÁ MUỐN CÓ "PERSONAL RELATIONSHIP" VỚI MÌNH 




Bởi vậy , nếu mình nói mình MUỐN TIN NHẬN CHUÁ , ĐỂ NHẬN LÃNH SỰ CỨU RỔI ... LÀ MÌNH PHẢI NÓI .... KHI MÌNH CÒN SUY NGHĨ ĐƯỢC , KHI MÌNH CÒN SỐNG , CÒN THỞ ĐƯỢC ...

Lúc đó , Chúa sẽ nghe và nhận những gì mình nói



****


It DOESN'T WORK nếu


a. mình bất tĩnh rồi , mình tắt thở rồi ... mình không còn biết trời trăng mây nước gì cả , tự nhiên có ai đè mình ra , nói mình tin Chúa , hay làm phép báp têm cho mình 

b. mình ngồi trên bàn thờ rồi ... con cháu cầu nguyện cho mình được lên thiên đàng ở với Chúa 




THỜI ĐIỂM MÌNH HÔN MÊ , KHÔNG CÒN BIẾT GÌ NỮA , TÂM HỒN MÌNH ĐẢ CHẾT , HAY THỂ XÁC MÌNH ĐẢ CHẾT ... LÀ CÁNH CỬA ĐÓNG LẠI

KHÔNG CÒN CƠ HỘI CHO MÌNH NÓI MÌNH TIN CHUÁ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỔI NỮA

THE DOOR IS CLOSED 


[Image: door-closed-w-little-boy.jpg]
Reply
Chuyện Lý Tống 


trong khi ông ta còn sống , còn tĩnh táo nói chuyện , bạn bè thân thương của ông ngậm miệng lại , không nói gì cả

họ chờ tới thời điểm "ông hôn mê , hay ông chết rồi" .. họ mới ra tay ... kêu linh mục tới rửa tội cho xác chết của ông ... đặt tên thánh cho ông ... cứ như ông là thiên sứ trưỡng bay mãi trên 9 tầng mây


ĐÂY CHỈ LÀ SỰ SUY NGHĨ CUẢ CON NGƯỜI

CHỨ KHÔNG HỀ BIBLICAL GÌ CẢ , KHÔNG HỀ DỰA TRÊN KINH THÁNH , KINH THÁNH KHÔNG HỀ NÓI GÌ VỀ CHUYỆN NÀY


nhưng cũng xin chia buồn cùng gia đình Lý Tống 



[Image: funeral.png]
Reply
3. Trong Giăng 19:26-27 ... Chúa Jesus nói "Woman, here is your son" and to the disciple "here is your mother" (NIV)



Có vài điểm mà mình cần suy nghĩ ở đây ....



a) Lần cuối cùng Kinh thánh đề cập tới Joseph là khi Chúa Jesus được 12 tuổi ... sau đó , Kinh thánh không đề cập tới Joseph nữa , có thể ở 1 thời điểm nào , ông đả chết ... Là con trai trưỡng , Chúa Jesus có bổn phận phải chăm lo cho Mary và các em của mình , có thể bằng nghề carpenter do Joseph để lại 

Bây giờ , Chúa Jesus đang bị treo trên thập tự giá , Ngài rồi sẽ trở về lại Đức Chúa Trời , Ngài không còn tiếp tục chăm sóc cho Mary như 1 người con nữa ... mặc dù trong cơn đau đớn trên thập tự giá , Ngài vẫn còn nghĩ tới Mary , Ngài đả giao phó Mary lại cho John , vì tự Mary , bà không thể lo cho bà nổi , bà cần phải có người chăm sóc bà 

Confused  nếu CG nghĩ bà có thể chăm sóc cho CG , thì CG nên suy nghĩ ... bà không thể tự lo cho bà được , thì sao bà có thể chăm sóc cho CG   Confused  .. sau khi Joseph chết , Jesus phải lo cho bà ... giờ sắp tới , Jesus ra đi , Jesus giao bà lại cho Giăng  Confused








b) Nhiều lần , mình thấy Jesus không kêu Mary bằng "Mother , Mommy" , mà Ngài kêu Mary bằng "Woman" .... cách kêu này có gọi là "hỗn" không ???

thiệt ra , Chúa Jesus không "hỗn" với Mary

cách kêu "Woman" như là "Ma'am"

Chúa Jesus tôn trọng Mary , nhưng Ngài muốn independent from her , nên Ngài không gọi her là "Mother , Mommy" , mà chỉ kêu "Woman" hay còn có nghĩa là "Ma'am"









John 2:3-4 (NIV) ... the first miracle

When the wine was gone, Jesus’ mother said to him, “They have no more wine.”

Woman, why do you involve me?” Jesus replied. “My hour has not yet come.”





- Jesus kêu Mary là "Woman"

- Jesus nói "Thời điểm của Ngài chưa tới" .... vì .... JESUS MUỐN LÀM THEO THỜI ĐIỂM CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI , CHỨ JESUS KHÔNG MUỐN LÀM THEO THỜI ĐIỂM CUẢ MARY

- tuy nhiên Jesus vẩn làm .... vì ... THE FIRST MIRACLE , CHỈ CÓ MARY VÀ CÁC MÔN ĐỒ CUẢ NGÀI BIẾT CHUYỆN GÌ ĐẢ XẢY RA THÔI , PUBLIC THÌ CHƯA HỀ BIẾT GÌ CẢ ... NGÀI CHÌ CHO PUBLIC BIẾT VỀ NGÀI , THEO THỜI ĐIỂM CUẢ ĐỨC CHUÁ TRỜI , CHỨ KHÔNG THEO THỜI ĐIỂM CUẢ MARY




Vân nhấn mạnh 1 lần nữa ... the first miracle .. là chỉ có Mary và các môn đồ biết thôi ... chứ nguyên cả tiệc cưới , không hề có ai biết Jesus đả hoá nước thành rượu

Ngài chỉ làm miracle cho "public" thấy ... theo thời điểm của Đức Chúa Trời ... chứ không theo thời điểm của Mary ... Mary không có quyền gì trong chuyện Jesus làm miracle cho "public" biết được Ngài là ai
Reply
4. Trong Mat 27:46 NIV .... khoảng 3 giờ chiều , Jesus kêu lớn lên "Eli , Eli , Lema sabachthani ?" which means "My God , my God , why have you forsaken me?"


- Chúa Jesus hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại bỏ Ngài  Confused


- Mình hiểu được ... Chúa Jesus là con một của Đức Chúa Trời , Chúa Jesus không hề phạm tội , Chúa Jesus lúc nào cũng làm đẹp lòng Đức Chúa Trời ... và dĩ nhiên Đức Chúa Trời bao giờ cũng thương yêu Chúa Jesus vô cùng.


- Nhưng có 1 điều mình khó hiểu ở đây ... Đức Chúa Trời ghét cay ghét đắng tội lỗi :fisted-hand-sign4: ... vì yêu thương nhân loại , nên Ngài đả chất tội lỗi của nhân loại lên Chúa Jesus Tulip4 ...  để qua cái chết của Chúa Jesus , những ai tin Ngài thì sẽ được cứu  Tulip4 ... khiến Chúa Jesus phải trải qua những giờ phút kinh hoàng này  :loudly-crying-face4:




- Chúa Jesus nói câu này , để ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu ước ... Thi thiên 22:1

Ðức Chúa Trời tôi ôi! Ðức Chúa Trời tôi ôi! sao Ngài lìa bỏ tôi? Nhơn sao Ngài đứng xa, không giúp đỡ tôi, và chẳng nghe lời rên siết tôi? 





- Cũng 1 đoạn Kinh thánh khác cho mình ngẫm nghĩ ... Êsai 53:4-5

Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Ðức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ. 

Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh. 






- 2 Cô rinh tô 5:21

Ðức Chúa Trời đã làm cho Ðấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ðấng đó mà được trở nên sự công bình của Ðức Chúa Trời.
Reply







[Image: hqdefault-27.jpg]
Reply
















https://www.youtube.com/watch?v=4gp6BCpkq1o     Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5
Reply
5. Trong Giăng 19:28 ... Jesus nói "I am thirsty"



Có vài điểm mà mình cần biết ở đây ... 



a) Chính vì câu nói này , mà Chúa Jesus hoàn tất lời tiên tri trong  Thi thiên 69:21  Chúng nó ban mật đắng làm vật thực tôi, Và cho tôi uống giấm trong khi khát. .... vì sau đó , những người lính lo chạy đi lấy giấm cho Ngài uống  Giăng 19:29 Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy, họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm, buộc vào cây ngưu tất đưa kề miệng Ngài.




b) Jesus cho thấy Ngài cũng có những bản chất con người (đi đôi với bản chất Chúa , làm miracles) ... Chúa Jesus trải qua những đau đớn như con người , bị mất máu như con người , bây giờ Ngài cũng khát nước như con người ... Chúa Jesus trải qua những gì con người mình phải trải qua , nhưng Chúa Jesus không hề phạm tội , đó là 1 trong những sự khác biệt giữa Chúa Jesus và con người ... và dĩ nhiên Chúa Jesus là Con Một của Đức Chúa Trời , đó cũng là 1 trong những sự khác biệt khác giữa Chúa Jesus và con người chúng ta






c) Chữ "KHÁT" còn đi với những cách dạy khác của Chúa Jesus , như trong Giăng 4:1-30 , Ngài gặp người đàn bà ở cái giếng , và Ngài nói với bà ta Giăng 4:13-14 "Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời."
 
Ở đây , Chúa Jesus cũng nhắc cho mình nhớ .... CHÚNG TA BAO GIỜ CŨNG KHÁT CHUÁ JESUS , KHÁT ĐẤNG CÓ THỂ CỨU CHÚNG TA KHỎI ĐỊA NGỤC , ĐỂ CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÒN KHÁT NỮA
Reply