GOOD FRIDAY - EASTER SUNDAY
#61


Reply
#62


Reply
#63






:kiss:
Reply
#64


Reply
#65


Reply
#66


Reply
#67
EASTER SUNDAY ... ngôi mộ trống với tãng đá chận cửa được lăn qua 1 bên


11 lần Chúa Jesus hiện ra cùng với các môn đồ trong 40 ngày sau đó



(Vân đếm lại thì  11 lần ... nếu tính 12 lần , thì mình phải tính 2 lần cho việc Ngài hiện ra khi các môn đồ ở trong phòng bàn cải nhau về việc Chúa Jesus gặp .... 2 người trên đường đi tới Emmaus và gặp Peter ... nhưng it doesn't make sense khi nói , Chúa Jesus gặp họ 2 lần trong cùng 1 buổi chiều , trong cùng 1 phòng )



[Image: the-empty-tomb-gynt.jpg]
Reply
#68
EASTER SUNDAY ...


- Saturday là ngày Sabbath ... qua Sunday hôm sau là ngày đầu tiên của tuần

- Khi trời vừa hừng sáng , 3 người đàn bà (Mary Magdelene , Mary mẹ Chúa Jesus , Salome) đem thuốc thơm đả được chuẫn bị sẳn ,  tới mộ để ướp xác Chúa Jesus ... Vừa đi họ vừa nói "ai sẽ lăn hòn đá to lớn chận cửa mộ ra giúp chúng ta"

- Vừa lúc ấy , có cơn động đất , có thiên sứ của Chúa xuống , lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên .. hình dong của thiên sứ giống như chớp nháng , và áo trắng như tuyết ... trước cảnh tượng đó , những lính canh sợ hãi , run rẫy , bất động như người chết.

- 3 người đàn bà tới cửa mộ , nhìn vào , thì không thấy xác Chúa Jesus nằm ở đó nữa ... chuyện gì xãy ra ở đây ???  Confused .... mình phải nắm vững chuyện gì xảy ra ở đây  Hello





a. Mary (mẹ Chúa Jesus) và Salome thì bước vào bên trong ngôi mộ

b. trong khi Mary Magdelene (thì lại không bước vào) nhưng liền chạy đi báo cho các môn đồ

c. còn những người lính thì chạy đi báo cho mấy ông thầy tế lễ biết chuyện gì đả xãy ra


Vân sẽ kễ ngược lại ... c ... b ... a ... trong the next posts nhá  Hello
Reply
#69
c. còn những người lính thì chạy đi báo cho mấy ông thầy tế lễ biết chuyện gì đả xãy ra ... Mat 28:11-15

- Mấy ông thầy nhóm nhau bàn luận ... quyết định cho những người lính nhiều tiền bạc 

- dặn họ đi phong tin đồn láo "Môn đồ của Chúa Jesus đả đến lúc ban đêm , khi chúng tôi đương ngũ , mà lấy trộm xác Chúa Jesus đi"

- còn mấy ông , thì sẽ tự lo liệu nếu chuyện này tới tai quan tỗng đốc Phi lát 

- tiếng đồn ấy vẫn còn trong dân Giu đa cho đến ngày nay
Reply
#70
b. trong khi Mary Magdelene (thì lại không bước vào) nhưng liền chạy đi báo cho Peter và John

- Mary Magdelene là ai ??? bà là người bị 7 con quỹ ám , và được Chúa Jesus chữa (Luca 8:2)

- Khi đứng ở cửa mộ nhìn vào , không thấy xác Chúa Jesus nằm đó , bà không bước vào cùng 2 người kia , mà liền quay lưng chạy đi báo cho Peter và John , được kể trong (Giăng 20:1-18)

- Mary Magdelene gặp Peter và John thì nói "người ta đả dời Chúa khỏi mộ , chẳng hay để Ngài tại đâu"

- Nghe vậy , Peter và John cùng chạy tới ngôi mộ , John tới trước Peter (chắc vì ông trẻ hơn Peter nhiều) 

- John tới mộ , nhưng không vào , mà chỉ nhìn vào

- Khi Peter tới , thì ông vào , thấy vải liệm được để dưới đất , và cái khăn trùm đầu Chúa Jesus thì được xếp lại để ở 1 góc khác ... Lúc bấy giờ , thì John mới  bước theo vào và tin ... nhưng ở thời điễm này , cả hai chưa hiểu được Kinh thánh cho biết VIỆC CHUÁ JESUS SỐNG LẠI 

- Sau đó , 2 người bỏ đi về






Còn 1 mình , Mary Magdelene  chỉ đứng ngoài mộ , nhìn vào bên trong mà khóc 

Bỗng dưng bà thấy 2 thiên sứ hiện ra lúc đó ... một vị ngồi đằng đầu , một vị ngồi đằng chân (chổ xác Chúa Jesus lúc trước nằm)

2 thiên sứ hỏi sao bà khóc ?

bà nói "Vì người ta đả dời Chúa tôi đi , không biết để Ngài ở đâu ?"

Vừa nói xong , bà xoay lại sau lưng , thì thấy Chúa Jesus đứng đó (nhưng bà không biết đó là Chúa Jesus , mà tưởng là the gardener , người làm vườn)

ĐÂY LÀ LẦN HIỆN THỨ NHẤT 

Chúa Jesus hỏi "tại sao bà khóc , bà tìm ai ?"

Mary Magdelene trả lời "nếu ngươi là kẻ đem Ngài đi , xin nói cho ta biết ngươi để Ngài ở đâu , thì ta sẽ đến mà lấy"

Chúa Jesus gọi "Hởi Mary"

lúc này , Mary Magdelene mới nhận ra Chúa Jesus , thì mừng rở , nhưng Ngài kêu Mary "đừng rờ Ngài , nhưng hãy đi báo cho các môn đồ biểt về việc đả gặp Ngài"
Reply
#71
a. Mary (mẹ Chúa Jesus) và Salome thì bước vào bên trong ngôi mộ


- họ thấy có 1 thiên sứ ngồi  trong ngôi mộ , bên hữu , mặc áo dài trắng tinh

- thiên sứ này nói với họ rằng "Các ngươi đừng sợ chi , Chúa Jesus đả sống lại rồi , chẳng còn ở đây , hảy đến xem chổ Ngài đả nằm , và đi nói cho các môn đồ đi tới Galilee gặp Ngài"

- 2 bà ra khỏi mộ và khiếp sợ lắm , bèn chạy đi báo cho các môn đồ ... trên đường đi báo , Chúa Jesus hiện ra cùng họ (ĐÂY LÀ LẦN HIỆN THỨ HAI)  , 2 người mừng lắm , quỳ xuống ôm chân và thờ lạy Ngài

- nhưng khi các môn đồ nghe tin , thì không ai tin cả
Reply
#72
trước khi đi tiếp , có những chi tiết mà Vân cần nhấn mạnh ở đây ... đôi khi mình đọc Kinh thánh , mình rất dễ bị confused  Confused Confused


CHUYỆN XẢY RA SÁNG EASTER SUNDAY ..



1. Khi tới mộ Chúa Jesus , thì có 4 diễn biến khác nhau lúc này  ...........

i. trận động đất , 1 thiên sứ đẩy cục đá chận cửa  qua 1 bên , rồi ngồi trên cục đá

ii. mấy người lính canh hoảng sợ trước cảnh tượng này , thì chạy đi báo cho mấy ông thầy tế lễ 

iii. Mary Magdelene không vào trong mộ , bà nghĩ người ta lấy xác Chúa Jesus đem đi chổ khác , nên liền chạy đi báo cho Peter và John .. Peter vả John chạy tới thì không thấy thiên sứ nào cả ... nhưng sau đó , khi còn ở 1 mình , thì bà thấy có 2 thiên sứ trong ngôi mộ , 1 người ngồi ở đầu , 1 người ngồi ở chân (khi xác Chúa Jesus còn đó) , và sau đó bà gặp Chúa Jesus (FIRST APPEARANCE)

iv. Mary mẹ Chúa Jesus và bà Salome thì đi vào ngôi mộ liền lúc đó , thì thấy chỉ 1 thiên sứ ngồi bên hữu , kêu họ đi báo cho các môn đồ , và trên đường đi báo , thì họ gặp Chúa Jesus (SECOND APPEARANCE)



mình thấy ... nhiều thiên sứ khác nhau ... vì là nhiều lần khác nhau 





2. 2 lần đầu tiên Chúa Jesus hiện ra , là với những người đàn bà ... First , Mary Magdelene ... Second , Mary mẹ Chúa Jesus và bà Salome



3. Mặc dủ Kinh thánh cũng như Chúa Jesus nhiều lần nói cho các môn đồ nghe về việc NGÀI SẼ SỐNG LẠI ... nhưng tại thời điểm đó , họ vẫn chưa hiểu được Ngài nói gì , nên bây giờ , khi hay tin Ngài sống lại , họ vẫn chưa thể nào tin được
Reply
#73
CHUYỆN XẢY RA TRƯA CHIỀU EASTER SUNDAY ...



2 môn đồ đang trên đường đi tới Em ma út , cách Jerusalem 60 ếch ta đơ   (Luca 24:13-35)

- họ vừa đi vừa tranh cải về những gì họ nghe được việc Chúa Jesus đả sống lại ... thì Chúa Jesus hiện ra đi cùng họ (nhưng họ không biết Ngài là ai)

- Ngài hỏi họ đang tranh cải việc gì , thì họ buồn bả kể lại cho Ngài chuyện gì đả xãy ra cho Chúa của họ , luôn cả chuyện họ trông cậy vào Ngài sẻ cứu dân Israel ra khỏi quyền lực người La mã 

- Sau đó , Chúa Jesus giải thích cho họ những gì Kinh thánh đả nói tiên tri trước về việc "Ngài phải chịu chết & Sống lại"



- Khi họ tới Em ma út , Chúa Jesus muốn tiếp tục đi , nhưng họ ép Ngài dừng lại vì trời đả xế chiều gần tối rồi .. thế là Ngài ở lại cùng họ

- Đương khi ngồi ăn , Ngài lấy bánh , chúc tạ , đoạn bẻ ra cho họ ... Ngay lúc này , họ nhận ra Ngài là ai ... song Ngài biến đi liền ngay lúc đó

- Thế là họ liền đứng dậy , quay trở về Jerusalem , nói cho các sứ đồ biết chuyện ...  ĐÂY LÀ LẦN HIỆN THỨ BA
Reply
#74






(nhạc Công giáo  Hello)
Reply
#75
Chúa Jesus cũng có hiện ra cùng Peter , không nói sâu vào chi tiết , nhưng được cho biết trong câu Luca 24:34 , khi 2 môn đồ về kễ chuyện họ gặp Chúa Jesus , thì cũng được tin Peter cũng mới vừa gặp Chúa Jesus .... ĐÂY LÀ LẦN HIỆN THỨ TƯ
Reply