to Diệu Âm
#16
Còn ông nick Cuden của xóm tào lao nửa. Ông có cái tội là thờ người chết trong nhà đã nhiều năm, chẳng phải một người mà là thờ một đám. Ông làm vậy mấy người đó vì lòng quyến luyến gia đình ông thì làm sao đi đầu thai được ? Ác vừa thôi chứ. Tại sao ông chỉ ích kỷ nghĩ cho mình mà không nghĩ đến nổi đau khổ của các người đó khi ở trong tình trạng không được đi đầu thai. Ông có hiểu giáo lý nhà phật nói thế nào về chuyện này của ông không ?  Clap
Reply
#17
(2019-04-20, 10:53 PM)dieuam Wrote: Tại sao Chúa, Phật và những người khác đều chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp cho con người, chỉ có cộng sản và các bạn là đi phá hoại cuộc sống của chúng sanh. Lý do gì ?

Vậy hả?  :thinking-face4: Rollin
Reply
#18
Bạn Cuden, xóm tào lao của nhomcho.com,


Diệu Âm trân trọng mời bạn vô nói chuyện về việc bạn tự ý mời những người đang bị giam cầm dưới âm phủ vô nhà bạn để gia đình bạn thờ. Diệu Âm cho bạn biết việc này là vi phạm luật cấm của Trời nên gây ra hậu quả tai hại khôn lường cho chính những người đó, và cho cả gia đình bạn về sau này. Xin mời bạn vô nói chuyện.  Có hai câu hỏi đặt ra cho bạn Cuden:


1, Ai cho phép bạn được thờ những người đã chết và đang bị giam dưới âm phủ.


2, Bạn thờ những người đó để làm gì ?
Reply
#19
Bạn Cuden nói bên xóm tào lao là không muốn qua Vietbest nói chuyện vì sợ nick Mino nhưng Cuden vô đây là để nói chuyện với DA chứ mắc mớ gì tới Mino. Nếu bạn Cuden vô đây, DA không để ai khác kiếm chuyện với bạn. Được chưa ? Cuden coi bộ hùng dũng bên xóm tào lao lắm vậy mà lại sợ DA là sao ! Diệu Âm hứa nói chuyện vui vẻ với bạn. Chúng ta chỉ trao đổi, tìm hiểu về chuyện bạn đem những người chết vô nhà để thờ là có đúng luật hay không, có được cho phép hay không, chứ không ai được phép chỉ trích cá nhân người khác. Bạn Cuden an tâm rồi chứ .  Clap
Reply
#20
Diệu âm :rose4: em đã quay về
Chợ trời bỗng thấy bốn bề nỗi vui
Mùa Xuân vơi nét ngậm ngùi
Giang hồ cũng hết tối thui một mầu
Nhưng em sao vẫn gieo sầu
Em về tay ngọc nắm đầu ... cu đen
Quần hùng chợt nổi cơn ghen
Cu đen em nựng bỏ quên cu vàng
Mặc ai sầu chất ngổn ngang
Cu nào thì cũng thẳng hàng chờ trông
Em đừng có vậy nghe hông
Vàng đen trắng đỏ cũng không khác gì
Mầu da có lạc tí ti
Nhưng cu thì vẫn cứ lỳ ... như nhau
Tụi anh bên ... quán tào lao
Cu vàng một đám xôn xao nhớ nàng ...
Reply
#21
Diệu Âm nói ra chuyện này là để giải quyết bài toán hóc búa làm điên đầu nhiều gia đình là việc rắc rối giữa người sống và người đã chết cứ một mực đòi được sống chung một nhà với nhau, chẳng phải làm chuyện vớ vẩn là làm việc chiều lòng người này kẻ nọ để được tiếng khen ảo của người đời, cho nên bạn trổ tài mần thơ làm chi. Thơ loại này có giải quyết được bài toán nhức đầu này đâu ! Các bạn cần hiểu : Trời đất ngăn cấm người âm ở chung với người sống vì chuyện làm ngu dại đó mang đến cái hại vô cùng lớn cho những người còn đang sống trên trần gian. Hại đủ thứ chuyện. Ai vi phạm luật cấm này của Trời, kẻ đó và gia đình phải nhận hậu quả xấu vì luật là luật, và luật không bao che cho bất cứ ai, không nhân nhượng bất kỳ ai, hoặc nhân nhượng trước bất cứ lý do nào như lý do văn hoá dân tộc, lý do niềm tin tâm linh, lý do tôn giáo tín ngưỡng ... Luật trời chỉ cho phép người sống được ở chung nhà với người sống. Người chết bị bắt buộc phải sống dưới âm phủ, không được lộn xộn vi phạm luật là chạy lên trần gian để sống chung nhà với người thân . Ai phạm luật này trước sau gì cũng bị xử. 


Cuden hay Cu vàng gì cũng được, nếu các bạn đã phạm luật này thì xin mời vô đây để chúng ta tìm phương cách giải quyết chuyện này.  Clap
Reply
#22
(2019-04-21, 07:57 PM)dieuam Wrote: Bạn Cuden nói bên xóm tào lao là không muốn qua Vietbest nói chuyện vì sợ nick Mino nhưng Cuden vô đây là để nói chuyện với DA chứ mắc mớ gì tới Mino. Nếu bạn Cuden vô đây, DA không để ai khác kiếm chuyện với bạn. Được chưa ? Cuden coi bộ hùng dũng bên xóm tào lao lắm vậy mà lại sợ DA là sao ! Diệu Âm hứa nói chuyện vui vẻ với bạn. Chúng ta chỉ trao đổi, tìm hiểu về chuyện bạn đem những người chết vô nhà để thờ là có đúng luật hay không, có được cho phép hay không, chứ không ai được phép chỉ trích cá nhân người khác. Bạn Cuden an tâm rồi chứ .  Clap

 Bạn TN là đàn ông nhìn gương mặt là biết rất thẳng thắn và rất generous, nên không có vụ nhỏ nhặn ba cái chuyện củ rích đâu DieuAm ơi. Cheer

Reply
#23
(2019-04-22, 10:27 AM)Mimo Wrote:  Bạn TN là đàn ông nhìn gương mặt là biết rất thẳng thắn và rất generous, nên không có vụ nhỏ nhặn ba cái chuyện củ rích đâu DieuAm ơi. Cheer


Anh Cuden nói bên xóm tào lao là bên Vietbest ảnh có nhiều kẻ thù và có nêu tên chị Mino ra. Coi như ảnh xem chị Mino là kẻ thù rồi. Ảnh nói thế đủ biết ảnh thẳng thắn. Chính vì con người anh Cuden như thế nên Diệu Âm mới nể ảnh, còn mấy ông gà chết kia là khác. Hihi. Cho nên DA mới trân trọng mời anh Cuden sang đây để " tâm sự ". Chỉ tâm sự thôi chớ chẳng có gì là lớn chuyện nhe anh Cuden. Vì sao phải tâm sự ? Vì anh Cuden có vấn đề lớn , việc này là việc rắc rối cho gia đình anh Cuden mà ảnh không biết, nên DA mới muốn nói cho ảnh biết. Đồng hương mình giúp ai được gì cũng nên giúp phải không các bạn. Anh Cuden mà qua đây nói chuyện. Diệu Âm sẽ giải thích cho ảnh cách từ tốn chứ không có cải vã gì cả. Cho nên anh Cuden chớ ngại. Diệu Âm mà động tới chuyện gì thì việc đó phải là việc lớn, việc nhỏ DA nhắm mắt làm như không hay biết. Các bạn biết DA từ lâu thì phải biết chuyện này chứ !  Clap
Reply
#24
(2019-04-21, 10:17 PM)cu vàng Wrote: Diệu âm :rose4: em đã quay về
Chợ trời bỗng thấy bốn bề nỗi vui
Mùa Xuân vơi nét ngậm ngùi
Giang hồ cũng hết tối thui một mầu
Nhưng em sao vẫn gieo sầu
Em về tay ngọc nắm đầu ... cu đen
Quần hùng chợt nổi cơn ghen
Cu đen em nựng bỏ quên cu vàng
Mặc ai sầu chất ngổn ngang
Cu nào thì cũng thẳng hàng chờ trông
Em đừng có vậy nghe hông
Vàng đen trắng đỏ cũng không khác gì
Mầu da có lạc tí ti
Nhưng cu thì vẫn cứ lỳ ... như nhau
Tụi anh bên ... quán tào lao
Cu vàng một đám xôn xao nhớ nàng ...



Diệu Âm lúc nào cũng lo làm chuyện đàng hoàng mà thấy nhiều người cứ nghĩ đến chuyện vớ vẩn thế này. Chán.  Cheer
Reply
#25
Bạn Cuden,


Bạn bảo rằng Diệu Âm muốn chỉ trích người khác và đạo khác. Diệu Âm khẳng định không hề có chuyện đó. Không tin bạn vô đây Diệu Âm trình bày cho bạn hiểu. Diệu Âm không phải hạng người chơi trò mập mờ đánh lận con đen. Diệu Âm cũng thẳng thắn như bạn cho nên anh hùng trọng anh hùng.  Cheer
Reply
#26
(2019-04-20, 09:32 AM)Con tim mù lòa Wrote: Em nghe không hỡi điệu âm
Giang hồ bao kẻ âm thầm nhớ em
Em đi ngày tháng buồn thêm
Bao thằng ngơ ngẩn vì thèm ...  tiếng ru
Mùa Xuân cứ ngỡ mùa thu
Vắng em cỏ lá âm u một màu
Điệu Âm em trốn nơi đâu
Có anh Mù ... đợi <-> bên  cầu ái ân

Bài thơ độc đáo này hay....Hay vì chử "Mù đợi"! Lol Lol Lol Clap Clap :dance: :dance:
Reply
#27
[quote pid='152317' dateline='1556031896']

Bài thơ độc đáo này hay....Hay vì chử "Mù đợi"! Lol Lol Lol Clap Clap :dance: :dance:
[/quote]

Rollin Rollin Rollin
Reply
#28
Diệu Âm, em có biết rằng anh thương nhớ em biết là bao? sao em cứ làm lơ anh mãi? Anh Mù đợi chờ em suốt đời...
Reply
#29
(2019-04-23, 03:13 PM)Lão Mù Wrote: Diệu Âm, em có biết rằng anh thương nhớ em biết là bao? sao em cứ làm lơ anh mãi? Anh Mù đợi chờ em suốt đời...



Bạn nói bên xóm tào lao Diệu Âm coi bạn như rác. Theo bạn là vì lý do gì ? Đề nghị phân tích đầy đủ. Diệu Âm là người cái gì ra cái đó, không có chuyện ỡm ờ, vì người ỡm ờ là người không có chính khí. Người không chính khí thì Trời hay Người đều không ủng hộ. Bạn hiểu được cái căn bản này thì mới nói chuyện với người ta được.
Reply
#30
(2019-04-20, 10:33 PM)dieuam Wrote: [quote pid='151906' dateline='1555763503']
Em DieuAm đi đâu rồi ? Nhớ em quá....



Diệu Âm vẫn còn theo dõi cách sống của các bạn bên xóm tào lao như FBI canh tụi ăn cướp. Nếu các bạn thay đổi cách sống để làm xã hội tốt đẹp hơn. Nhà nước sẽ khen các bạn để các bạn lên tinh thần. Nếu các bạn tiếp tục sự nghiệp phá chúng sinh như ngày xưa, Diệu Âm có cách làm các bạn bị ép vô kỷ luật quân đội. Chẳng phải chỉ mình các bạn mà bất kỳ ai lớn, nhỏ nào mà tìm cách phá chúng sinh thì đều bị Diệu Âm trị tội. Hãy nhìn gương ông chủ Web Vietfun là Phù Du mà suy nghĩ nhe các bạn. Ong tám đờn cò cũng nên nhìn gương Phù Du mà liệu sức có địch nổi với Diệu Âm hay không. Clap
[/quote]

Bộ DA dư sức lam cho các webmasters xụm bà chè hả ?
Reply