Quê Quá
#1
Anh có thể chia sẻ về những gì anh cảm nhận được và rồi tin vào God của anh nói riêng và người công giáo nói chung được không?
Reply
#2
Chào bác Hai Lúa, 

Cám ơn bác ghé thăm. Tui thấy hình như ông Quê Quá đã đóng cửa đi lên núi tuyết ngồi nhập định trên đó rồi, để tui nhờ mấy con vịt hay ai đó lên đưa tin nhắn ổng về, chắc chiều hay mai ổng mới về tới nhà chòi ngồi đánh máy được ạ ..  Cheer Innocent
Reply
#3
(2019-02-13, 03:42 PM)quexua Wrote: Chào bác Hai Lúa, 

Cám ơn bác ghé thăm. Tui thấy hình như ông Quê Quá đã đóng cửa đi lên núi tuyết ngồi nhập định trên đó rồi, để tui nhờ mấy con vịt hay ai đó lên đưa tin nhắn ổng về, chắc chiều hay mai ổng mới về tới nhà chòi ngồi đánh máy được ạ ..  Cheer Innocent

Hmm....   À hèm ....   Theo Ngáp tui được biết ......  thì ông Quê Quá đi về quê ăn Tết ....   và còn bị kẹt lại ở quê .....  vì đường bị ùng tắc .... ý lộn ùng bí ....     thôi dùng đại chữ hồi trước là ....   đường bị kẹt xe cho nên chưa về tới....     Until then ...   Good Luck... 

Ps..   Ông có cái táp lẹt ....  mà sóng không có phủ tới ....   cho nên ông cũng không thấy bài này hay câu hỏi này ...   Cheer Cheer  :dance: :dance:
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#4
Chào bạn Hai Lúa,

Quê Quá tui sau một thời gian ngồi trên núi Tà Lơn ăn tết và si nghĩ, tui đã bắt xe trở về thành phố và bây giờ đã vào tới đây sau khi được tin nhắn của a quê xưa và bạn Ngáp Ruồi, nói rằng có khách viếng ...  :face-with-finger-covering-closed-lips_1f92b:   Dà, cám ơn bạn HL đã ghé qua, chòi của quá tui thiệt đạm bạc chẳng có gì nhiều ... xin mời bạn ly nước mát ...  Cheer


Điều gì khiến cho quê quá tui cảm nhận và tin vào Chúa theo riêng tui cũng như cho người Công Giáo nói chung?

Tui xin nói về những điều tui cảm nhận trước, rồi niềm tin và cảm nhận của những người CG khác chúng ta sẽ hỏi tìm hiểu sau ...

Hồi nhỏ, lúc mười mí, tui thường hay thắc mắc, mặc dù biết rằng ba mẹ mình sanh mình ra ... nhưng nhiều lúc cũng tự hỏi ... ngoài chuyện ba mẹ mình yêu nhau, tại sao mình lại có mặt trên trái đất này vì lý do gì khác?  Không hiểu?


Mình từ đâu mà ra ...? Mình tới đây sống trên trái đất này để làm gì?  và rồi mai kia chết đi thì mình sẽ đi đâu ?

Có hai cách để mình nhìn câu hỏi trên.  Một là mình nhìn theo kiểu Đức Tin thì câu hỏi này thật đơn giản và dể trả lời ... nhưng vì là đức Tin và thiếu Facts nên câu trả lời này thiếu tín thuyết phục cho những người không cùng tôn giáo ...

Cách thứ hai mình có thể trả lời theo khoa học, triết học, tâm lý học, thì câu trả lời sẽ khó hiểu hơn, rắc rối hơn, nhưng đồng thời nó chắc chắn và thỏa mãn tính hiếu kỳ hơn vì nó dựa vào lý lẻ logic ...
Reply
#5
Những người thực tế thường họ sẽ gạt bỏ câu hỏi trên, "Ta từ đâu đến, đến đây làm gì, rồi đi về đâu" ... là câu hỏi thiếu thực tế ...

Hoặc có người sẽ nói rằng, đừng bận tâm tìm câu trả lời, vì bạn sẽ không bao giờ có câu trả lời ...

Nhưng cái tính của anh nhà quê điếc không sợ súng là ... mình cứ đi tìm, sẽ có lúc mình có được ít nhiều hiểu biết hay kinh nghiệm về vấn đề này. Nghe nói có Chúa, Phật, Thánh Nhân tri thiên mệnh, hiểu biết ý trời, những bậc thông thái, các bậc thầy, sư phụ, thiền sư có thể trả lời được câu hỏi này ... Vậy thì anh quê tui chắc cũng lóe lên được chút tia sáng hy vọng ... tuy mình không đáng xách dép cho các bậc trên, nhưng mình cứ lẻo đẻo đi theo chân riết, biết đâu sẽ lượm lặt được chút gì ...

Do đó mà quê quá tui cũng xách giỏ xỏ dép đi tìm câu trả lời ...
Reply
#6
Nếu bác Q tìm chưa được Thiên Chúa, thì hãy để Thiên Chúa tìm bạn.  Vì Chúa Giêsu đã nói, không phải anh em đã chọn Ta, nhưng chính Cha Ta đã chọn anh em đến với Ta.
Hello.
Reply
#7
Hmm....   Có thể ......  nói là chúng ta không cần đi tìm Thiên Chúa hay chúng ta cũng không cần nói Thiên Chúa đi kiếm chúng ta ....   Vì người có thể ở quanh chúng ta ....  qua hình thức mọi người hay cảnh vật khác chung quanh ta .....    Vì vậy phải nói ta không cần đi tìm Thiên Chúa hay là cần Ngày đi kiếm chúng ta ....     Until then ...   Good Luck...   Cheer Cheer ...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#8
Tui tin rằng Thiên Chúa luôn đi tìm những người tội lỗi, bị lạc lỏng trên con đường bất thiện, giống như Mục Tử Nhân Lành đi tìm những con chiên lạc đàn.
Hello.
Reply
#9
(2019-02-17, 11:06 PM)OneSunday Wrote: Nếu bác Q tìm chưa được Thiên Chúa, thì hãy để Thiên Chúa tìm bạn.  Vì Chúa Giêsu đã nói, không phải anh em đã chọn Ta, nhưng chính Cha Ta đã chọn anh em đến với Ta.

Nhưng nếu lỡ như mình không được nằm trong danh sách những người được Chúa chọn thì sao?  Crying-face4
Reply
#10
(2019-02-17, 11:21 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Có thể ......  nói là chúng ta không cần đi tìm Thiên Chúa hay chúng ta cũng không cần nói Thiên Chúa đi kiếm chúng ta ....   Vì người có thể ở quanh chúng ta ....  qua hình thức mọi người hay cảnh vật khác chung quanh ta .....    Vì vậy phải nói ta không cần đi tìm Thiên Chúa hay là cần Ngày đi kiếm chúng ta ....     Until then ...   Good Luck...   Cheer Cheer ...

Nói như bạn Ngáp Ruồi thì thiệt đúng là làm biếng quá ... Chúng ta không cần tìm Chúa, Chúa cũng không cần tìm ta ...  thế thì ...  :man-shrugging-type-1-2_1f937-1f3fb-200d-2642-fe0f:

Mạnh ai nấy đi, mạnh ai nấy sống?  Gọi là tình có như không, phải không nè ?   Rollin
Reply
#11
Bác QX. Có viết rằng y sỉ đến để chữa những người biết mình có bệnh xin chữa, và mong sẽ được lành lặng. Thiên Chúa đến để tìm những người biết mình phạm tội xin tha thứ, và tin rằng sẽ được thứ tha. Đây là một cách dễ nhất để được Chúa chọn.
Hello.
Reply
#12
Nếu mình muốn đi tìm hay chứng mình về Chúa qua những bằng chứng trên thế gian, mình sẽ không bao giờ tìm thấy Chúa. 

Vì Chúa không ở trong những bằng chứng.

Mình muốn tìm Chúa qua âm thanh, hình thể, hiện tượng, lời nói, ngôn ngữ, hay bất cứ hình thức nào, 

mình sẽ không tìm thấy những bằng chứng về Chúa.


Chúa cũng sẽ không tìm thấy mình, giống như người chăn chiên đi tìm con chiên lạc.

Nếu như con chiên không dừng lại, nhưng lại tiếp tục chạy đi, ngày càng xa.

Nếu như con chiên đó không nghe tiếng gọi và quay về.

Nếu như con chiên đó không nghĩ rằng nó bị lạc.
Reply
#13
(2019-02-22, 12:53 PM)OneSunday Wrote: Bác QX. Có viết rằng y sỉ đến để chữa những người biết mình có bệnh xin chữa, và mong sẽ được lành lặng. Thiên Chúa đến để tìm những người biết mình phạm tội xin tha thứ, và tin rằng sẽ được thứ tha. Đây là một cách dễ nhất để được Chúa chọn.

Cái chìa khoá nằm ở chổ. Trong cuộc sống bình thường, người ta cứ trôi đi như chiếc lá trôi theo giòng nước, ít có ai dừng lại và dành thời gian nghĩ đến họ có tội hay không? Tội gì? và thành tâm xin được thứ tha hay hối cải. 

Cái Tôi và sự tự ái luôn biện hộ cho việc họ làm.  The ego always gets in the way.  Tôi đâu có làm điều gì tội lổi đâu?  Nếu tôi làm tội lổi nhiều quá thì đâu có được tha tội đâu? 

Thôi mình làm những gì mình thích làm, cần làm, nghĩ đến chuyện tội vạ làm gì?

Nguời ta bị bịnh thân thể như tiểu đường, cancer, hay bịnh tâm lý parkinson, alzheimer, narcicism mà còn lười biếng không chịu đi khám, nhiều khi biết thì đã muộn. Nói chi đến đi tìm bịnh tâm linh như phạm tội trong tư tưởng, lời nói, và việc làm phải không bác?

Cheer
Reply
#14
Khi một người nghiền rượu, lúc nào người đó cũng nghĩ đến rượu. Cũng vậy, khi một người nghiền thuốc hút, lúc nào cũng có một vài điếu trong túi áo. Người phạm tội cũng vậy.  Lúc nào mình cũng cảm thấy tội lỗi, và luôn nghĩ đến tội và luôn nghĩ đến cái luật lệ mà mình đã phạm.

Nhưng Chúa Giêsu đã đến và đã phá luật lệ cũ cho sự chết là "đừng" và "cấm", vì Ngài không coi ta như một đứa con nít nữa, nhưng Ngài cho ta một luật lệ mới cho sự sống là "hãy" Yêu và "hãy" Thương.

Thánh Phao-lô đã hiểu ra và thốt lên rằng: "Ô cái Chết! Sự chiến thắng cùa ngươi ở đâu? Ô cái Chết! Cái nọc độc của ngươi ở đâu? Cái nọc độc của sự Chết là tội lỗi, và quyền lực của tội lỗi là lề luật.  Nhưng tạ ơn Thiên Chúa! Ngài đã cho chúng ta toàn thắng qua Chúa Giêsu Kitộ."
Hello.
Reply
#15
(2019-03-04, 11:54 AM)OneSunday Wrote: Khi một người nghiền rượu, lúc nào người đó cũng nghĩ đến rượu. Cũng vậy, khi một người nghiền thuốc hút, lúc nào cũng có một vài điếu trong túi áo. Người phạm tội cũng vậy.  Lúc nào mình cũng cảm thấy tội lỗi, và luôn nghĩ đến tội và luôn nghĩ đến cái luật lệ mà mình đã phạm.

Nhưng Chúa Giêsu đã đến và đã phá luật lệ cũ cho sự chết là "đừng" và "cấm", vì Ngài không coi ta như một đứa con nít nữa, nhưng Ngài cho ta một luật lệ mới cho sự sống là "hãy" Yêu và "hãy" Thương.

Thánh Phao-lô đã hiểu ra và thốt lên rằng: "Ô cái Chết! Sự chiến thắng cùa ngươi ở đâu? Ô cái Chết! Cái nọc độc của ngươi ở đâu? Cái nọc độc của sự Chết là tội lỗi, và quyền lực của tội lỗi là lề luật.  Nhưng tạ ơn Thiên Chúa! Ngài đã cho chúng ta toàn thắng qua Chúa Giêsu Kitộ."

Ý tưởng hay lắm bác OS.  Clap
Reply