Tuyết Vân
#31
(2019-02-22, 10:00 PM)tuyetvan Wrote: câu trên Khờ nói .. tức là có điều kiện rồi đó

NẾU .. CHÚNG TA THẬT SỰ ĂN NĂN HỐI LỔI , NHẬN BIẾT LỔI CUẢ MÌNH , THẬT SỰ HỐI HẬN



chúng ta học theo Chúa ... nếu Chúa tha thứ cho chúng ta có điều kiện , thì chúng ta cũng tha thứ cho người khác có điều kiện (tức là họ phải ăn năn , thay đổi)


right ???

Tuỳ vào lòng vị tha cũa mỗi người khác nhau ......
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#32
(2019-02-22, 10:03 PM)tuyetvan Wrote: tỉ dụ 1 ông chồng , cứ đánh vợ ... và đánh vợ


ông không thay đổi , cứ đánh vợ 

thì vợ có tha thứ cho ông không ??

(khoan nói chuyện Chúa trong này nhá)  :slightly-smiling-face4:

Tuỳ vào lòng vị tha và sự chịu đựng cũa mỗi người vợ khác nhau ...

Có người sẽ vì con cái mà hy sinh rồi tha thứ cho chồng ....có người không tha thứ và bõ nhau ....mặc cho con cái buồn và nheo nhóc sống thiếu cha hoặc mẹ ....

Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#33
là sao ?? 


hay tỉ dụ , chồng Khờ , đánh Khờ , hay cờ bạc , hay ngoại tình ... không hối cải

thì Khờ tha thứ không ?? Khờ thì sao ??? 

:slightly-smiling-face4:
Reply
#34
ủa , chạy đâu mất tiêu rồi ??


SỰ CỨU RỔI , HAY SỰ THA THỨ ... ĐỀU CÓ ĐIỀU KIỆN ... CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ .. KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN


- để nhận sự cứu rổi ... điều kiện là mình phải tin Chúa , phải vâng lời , làm theo Lời Chúa dạy ... đó là điều kiện , right ??

- để nhận sự tha thứ ... điều kiện là mình phải ăn năn , hối cải , repent ... đó là điều kiện , right ??





Khờ có biết câu chuyện của ông Jonah không ??

Chúa kêu ỗng đi tới thành Nineveh là để làm gì ??  Confused

để kêu người ta ăn năn hối cải , nhận sự tha thứ của Chúa 


nhưng ông Jonah không muốn họ ăn năn hối cải

ỗng không muốn họ nhận sự tha thứ của Chúa 

nên ông trốn , không chịu đi ... mới có chuyện
Reply
#35
Giô na 3


Lại có lời Ðức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: 
Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi. 
Vậy Giô-na chờ dậy và đi đến Ni-ni-ve, theo lịnh của Ðức Giê-hô-va. Vả, Ni-ni-ve là một thành rất lớn, đi mất ba ngày đường. 
Giô-na khởi đầu vào trong thành đi một ngày, thì rao giảng và nói rằng: Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống! 
Dân thành Ni-ni-ve tin Ðức Chúa Trời. Họ rao ra sự kiêng ăn và mặc bao gai, từ những người rất lớn trong đám họ cho đến những kẻ rất nhỏ. 
Tin ấy đồn đến vua Ni-ni-ve, vua đứng dậy khỏi ngai, lột áo bào mình ra, quấn bao gai và ngồi trong tro. 
Ðoạn vua truyền lịnh nầy ra trong thành Ni-ni-ve, như là lời dụ của vua cùng của các kẻ tôn trưởng: Không luận người ta hay là thú vật, không luận bầy bò hay bầy chiên, đều chớ nếm chi hết. Không được để cho nó ăn, cũng không uống nước; 
nhưng người ta và thú vật đều phải quấn bao gai. Mọi người khá ra sức kêu cùng Ðức Chúa Trời; phải, ai nấy khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình. 
Ai biết rằng hoặc Ðức Chúa Trời sẽ không xây lại và ăn năn, xây khỏi cơn nóng giận mình, hầu cho chúng ta khỏi chết, hay sao? 
10 Bấy giờ Ðức Chúa Trời thấy việc họ làm đều đã xây bỏ đường lối xấu của mình; Ðức Chúa Trời bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ, và Ngài không làm sự đó.
Reply
#36
nếu thành này ko chịu từ bỏ tội lỗi của mình ... thì Khờ nghĩ Chúa có tha thứ cho họ không ???
Reply
#37
Luca 3:3


Giăng bèn dạo qua hết thảy miền lân cận sông Giô-đanh, giảng dạy phép báp-tem về sự ăn năn để được tha tội
Reply
#38
Công vụ 3:19


19 Vậy, các ngươi hãy ăn năn và trở lại, đặng cho tội lỗi mình được xóa đi
Reply
#39
Chúa muốn mình giống Chúa

- Chúa đòi hỏi mình phải ăn năn , từ bỏ tội lỗi .. đễ nhận sự tha thứ

- thì mình cũng có thể ...đòi hỏi người khác ăn năn , từ bỏ tội lỗi ... để nhận sự tha thứ 



Khờ có đồng ý .. amen .. với Vân ko ??
Reply
#40
Amen !!!!!!

Hug Innocent
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#41
Thật ra ....

Khờ suy nghĩ hoài ....tại sao Chúa dạy tha thứ cho nhau đến 70 lần 7 ....

Thì Khờ nghĩ vì Thiên Chúa hiễu và biết con người chúng ta yếu đuối ....sẽ phạm tội hết lần này tới lần khác ...nên Chúa dạy như thế ....

Vẫn biết rằng chúng ta phãi ăn năn thống hối và chừa bõ tội lỗi ....nhưng chuyẹn tương lai làm sao ai biết trước .....

Ví dụ là thánh Phê Rô đã chối Chúa tới 3 lần chĩ trong 1 khoãng thời gian ngắn ....

Chúng ta chĩ là những con người bé nhõ bình thường thì làm sao tránh khõi sự cám dỗ và sa ngã phạm tội ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#42
(2019-02-22, 10:06 PM)tuyetvan Wrote: là sao ?? 


hay tỉ dụ , chồng Khờ , đánh Khờ , hay cờ bạc , hay ngoại tình ... không hối cải

thì Khờ tha thứ không ?? Khờ thì sao ??? 

:slightly-smiling-face4:

Khờ thật sự chưa bước qua hoàn cãnh này nên Khờ không dám khẵng định điều gì .....vì họ sẽ nói là Khờ đừng nói trước bước không tới ..nhưng kinh nghiệm thấy từ các chị gái và anh trai trong gia đình ....Khờ xin chia sẽ ....
Khi gia đình các anh chị có sự bất hoà ....thì ba mẹ cũa Khờ ngồi xuống nói và phân tích cho các chị hiễu ....khi li dị con cái sẽ ra sao ....này nọ ...và rồi không được tái giá vì mất phần rỗi linh hồn ....bội ước lời thề khi lãnh nhận bí tích hôn nhân .....cho nên anh chị suy nghĩ và rồi lại thuận hoà êm ấm ....tha thứ cho nhau .....

Vì thế mà Khờ tin rằng ....nếu mình dám nhịn nhường ...tha thứ ...cầu nguyện cho nhau sữa đđỗi .....cho mình biết thông cãm cho nhau thì mọi chuyẹn đeèu có thễ ....

Chĩ sợ mình không có lòng tha thứ cho nhau ....

Innocent Gia đình cũa Khờ con đông ....nhưng so far ....chưa có anh chị nào dám li dị ....vì li dị là bị ba mẹ từ .....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#43
chắc vậy mà Khờ ở độc thân cho bảo đảm ... khỏi bị ba mẹ từ  :kiss:




Vân gặp my ex lúc Vân 21 tuổi , tuổi còn quá trẻ để chính chắn , để biết mình muốn gì ... tới lúc biết mình muốn gì rồi , thì đả muộn màng 

Mỗi người có 1 hoàn cảnh riêng .. nếu mình không ở trong hoàn cảnh gia đình của người ta , thì mình cũng khó nói lắm 


Vân đồng ý với Khờ ... khi đả chia tay , thì đừng nên tiến 1 bước nữa , no matter what 

có nhiều người , chia tay người này , bắt tay người khác liền ... Vân thấy sao họ hay quá ... chứ Vân mà đi tới quyết định chia tay , là Vân sợ lắm rồi 

câu nói .. once bitten , twice shy ... rất là đúng  Clap




bây giờ Khờ ở tuổi chững chạc rồi ... khi chọn người nào .. Khờ phải biết Khờ muốn gì , cũng như người kia muốn gì

2 người mà muốn chớt quớt với nhau ... thì khó mà sống hoà thuận được lắm  Tulip4
Reply
#44
(2019-02-23, 02:17 PM)tuyetvan Wrote: chắc vậy mà Khờ ở độc thân cho bảo đảm ... khỏi bị ba mẹ từ  :kiss:




Vân gặp my ex lúc Vân 21 tuổi , tuổi còn quá trẻ để chính chắn , để biết mình muốn gì ... tới lúc biết mình muốn gì rồi , thì đả muộn màng 

Mỗi người có 1 hoàn cảnh riêng .. nếu mình không ở trong hoàn cảnh gia đình của người ta , thì mình cũng khó nói lắm 


Vân đồng ý với Khờ ... khi đả chia tay , thì đừng nên tiến 1 bước nữa , no matter what 

có nhiều người , chia tay người này , bắt tay người khác liền ... Vân thấy sao họ hay quá ... chứ Vân mà đi tới quyết định chia tay , là Vân sợ lắm rồi 

câu nói .. once bitten , twice shy ... rất là đúng  Clap




bây giờ Khờ ở tuổi chững chạc rồi ... khi chọn người nào .. Khờ phải biết Khờ muốn gì , cũng như người kia muốn gì

2 người mà muốn chớt quớt với nhau ... thì khó mà sống hoà thuận được lắm  Tulip4

Chị Vân ,

Nói chung mỗi gia đình mỗi hoàn cãnh ...không ai giống nhau ....tuỳ mỗi người cư xữ và thích ứng với hoàn cãnh cũa mình .....Khờ không chống đối li dị .....nhưng ba mẹ cũa Khờ thì mãnh liệt lắm ....do đó mấy chị lớn xếp re ....

Nhưng nghĩ cũng tội cho những người trong hoàn cãnh khó sống ....khó thỡ với nhau ....chịu đựng sống cũng vất vã .....nhiều người sống mà tệ hơn chết thi thà li dị đau 1 lần rồi thôi ....

Nói chung mình nên thông cãm cho mỗi hoàn cãnh ....số phận phãi chịu chứ ai mà muốn mình khỗ ..... Hug Hug
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#45
thiệt tình là Vân tin


THA THỨ CẦN PHẢI CÓ ĂN NĂN , TỪ BỎ TỘI LỖI


chính Vân , đả có 1 thời gian Vân phạm tội , bây giờ nghĩ lại , Vân ko ngờ tại sao mình lại làm như vậy 


nhưng để muốn được Chúa tha thứ , Vân phải ăn năn , và từ bỏ tội lỗi ... và Vân đả làm điều đó ... và Vân thấy điều đó là make sense 


chứ còn .. mình không ăn năn , không từ bỏ tội lỗi .. mà kêu người khác , hay kêu Chúa tha thứ ... thì Vân thấy chẵng make sense chút nào cả


kinh nghiệm bản thân Vân ... Vân đả từng phạm tội , Vân đà ăn năn , và từ bỏ tội lỗi của mình ... điều đó làm được , chứ không phải không thể nào làm được 
Reply