Poll: Bạn có đứng ra bảo vệ không ?
This poll is closed.
YES
100.00%
5 100.00%
NO
0%
0 0%
Total 5 vote(s) 100%
* You voted for this item. [Show Results]

Nếu là bạn tốt
#31
(2019-02-13, 11:06 AM)DesertFlower Wrote: Dựa trên đâu mà bạn biết bạn mình làm sai ?

Đang nói tới guest1221, anh ấy làm gì sai ?

Sao HC đem chuyện đời tư ra mổ xẻ ?

Nếu DF đem chuyện đời tư Tuyết Vân ra mổ xẻ, Tuyết Vân có thích không ? Thích thì bảo  Please



Mọi người không biết cái câu chuyện cũ có liên quan tới bạn Guest 1221 bằng Diệu Âm đâu vì trong câu chuyện này chỉ có ba nhân vật chính là Lanney, Diệu Âm và Guest 1221 quay vòng vòng với nhau trong vòng hai tháng. Lúc đó bạn Guest 1221 có một hành động đẹp nhưng chẳng ai biết mà cứ hiểu lầm anh Guest 1221, đến nay mọi người vẫn chưa biết. Việc này đúng ra DA không xen vô nhưng vì có liên quan tới hai người Tin Lành nên Diệu Âm sẽ đứng ra xử. Không phải muốn xử chuyện gì cho êm đẹp thì cứ dùng quyền hành là làm được vì nếu lòng người bất phục , quyền hành gây hại hơn là đem lợi ích.
Reply
#32
(2019-02-13, 12:15 PM)dieuam Wrote: Mọi người không biết cái câu chuyện cũ có liên quan tới bạn Guest 1221 bằng Diệu Âm đâu vì trong câu chuyện này chỉ có ba nhân vật chính là Lanney, Diệu Ạm và Guest 1221 quay vòng vòng với nhau trong vòng hai tháng. Lúc đó bạn Guest 1221 có một hành động đẹp nhưng chẳng ai biết mà cứ hiểu lầm anh Guest 1221, đến nay mọi người vẫn chưa biết. Việc này đúng ra DA không xen vô nhưng vì có liên quan tới hai người Tin Lành nên Diệu Âm sẽ đứng ra xử. Không phải muốn xử chuyện gì cho êm đẹp thì cứ dùng quyền hành là làm được vì nếu lòng người bất phục , quyền hành gây hại hơn là đem lợi ích.

thôi bạn dieuam, 

DF biết rồi, dieuam khỏi kể nữa, hun miếng nè  :kiss: :slightly-smiling-face4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#33
(2019-02-13, 12:15 PM)dieuam Wrote: Mọi người không biết cái câu chuyện cũ có liên quan tới bạn Guest 1221 bằng Diệu Âm đâu vì trong câu chuyện này chỉ có ba nhân vật chính là Lanney, Diệu Âm và Guest 1221 quay vòng vòng với nhau trong vòng hai tháng. Lúc đó bạn Guest 1221 có một hành động đẹp nhưng chẳng ai biết mà cứ hiểu lầm anh Guest 1221, đến nay mọi người vẫn chưa biết. Việc này đúng ra DA không xen vô nhưng vì có liên quan tới hai người Tin Lành nên Diệu Âm sẽ đứng ra xử. Không phải muốn xử chuyện gì cho êm đẹp thì cứ dùng quyền hành là làm được vì nếu lòng người bất phục , quyền hành gây hại hơn là đem lợi ích.

 Mèn ơi, Diệu Âm và Guest 1221 quay vòng vòng tới....2 tháng là ...đạt kỷ lục thế giới đó nghen D-Âm Wink Lol Rollin :chay: :chay:

Reply
#34
(2019-02-13, 12:21 PM)Mimo Wrote:  Mèn ơi, Diệu Âm và Guest 1221 quay vòng vòng tới....2 tháng là ...đạt kỷ lục thế giới đó nghen D-Âm Wink Lol Rollin :chay: :chay:

Vậy mà DF tưởng kỷ lục thế giới chỉ có 13 phút  Rollin Rollin :chay: :chay:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#35
(2019-02-13, 12:15 PM)DesertFlower Wrote: nếu dễ thương Biggrin  thì make this a rule for VietBest  Rollin

Không được đâu cô , nếu vậy mấy anh cứ réo mấy cô ra hạch hỏi chuyện không đâu để kết cục được hôn . Lol
Reply
#36
(2019-02-13, 12:21 PM)Mimo Wrote:  Mèn ơi, Diệu Âm và Guest 1221 quay vòng vòng tới....2 tháng là ...đạt kỷ lục thế giới đó nghen D-Âm Wink Lol Rollin :chay: :chay:

Cũng may chỉ quay vòng vòng chưa lăn lộn . Rollin
Reply
#37
(2019-02-13, 12:25 PM)Amazing Grace Wrote: Không được đâu cô , nếu vậy mấy anh cứ réo mấy cô ra hạch hỏi chuyện không đâu để kết cục được hôn . Lol

Ờ nhỉ, sao DF chưa nghĩ đến đó cà ? Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hay là, anh nào hư thì bắt hôn vợ và selfie bỏ vào đây  Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#38
(2019-02-13, 12:22 PM)DesertFlower Wrote: Vậy mà DF tưởng kỷ lục thế giới chỉ có 13 phút  Rollin Rollin :chay: :chay:


Nói hai tháng là ít, câu chuyện hồi đó xảy ra trong trang tâm sự tình yêu của Vietfun kéo dài đâu tới ba tháng mới kết thúc. Các nhân vật chính của câu chuyện là Lanney, Diệu Âm, Guest 1221, một cô bạn thân của Yeuanhdaikho tên gì quên mất rồi, còn bạn Yeuanhdaikho lúc đó không phải là một trong các nhân vật chính mà là nhào vô ăn ké. Nhưng người hiểu rõ mọi chuyện trong việc này nhất là Diệu Âm và Lanney. Còn bà con ở đây đều nghe ba chớp ba nháng rồi tự đoán mò lung tung chẳng trúng đâu vào đâu.
Reply
#39
(2019-02-13, 12:33 PM)dieuam Wrote: Nói hai tháng là ít, câu chuyện hồi đó xảy ra trong trang tâm sự tình yêu của Vietfun kéo dài đâu tới ba tháng mới kết thúc. Các nhân vật chính của câu chuyện là Lanney, Diệu Âm, Guest 1221, một cô bạn thân của Yeuanhdaikho tên gì quên mất rồi, còn bạn Yeuanhdaikho lúc đó không phải là một trong các nhân vật chính mà là nhào vô ăn ké. Nhưng người hiểu rõ mọi chuyện trong việc này nhất là Diệu Âm và Lanney.

OK, biết tên cô ấy luôn rồi, khỏi kể nữa ....hun 2 miếng nữa  :kiss: :kiss: Biggrin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#40
Con người ta phần đông có thói quen thích xữ dụng quyền hành để giải quyết vấn đề chứ không thích dùng đến lý lẽ. Đây là sự hung bạo của loài người. Nói vậy không phải muốn vơ đũa cả nắm vì chẳng phải ai cũng có thói quen xấu này nhưng tình trạng hiện nay của phần đông nhân loại đang như vậy vì bị Virus tấn công cái Window của họ, mà họ lại không có cái Anti- virus software để làm scan. Nguy hiểm như thế đấy. Do đó rất cần có giải pháp cho chuyện này vì quyền hành đưa sự việc vô sự bế tắc mà người ta không thấy. Con Virus nó muốn sự việc xảy ra như thế vì là theo đúng ý của nó.
Reply
#41
(2019-02-13, 12:26 PM)Amazing Grace Wrote: Cũng may chỉ quay vòng vòng chưa lăn lộn . Rollin

 Bởi vậy có lễ "Va-lăn....thai" đó anh AG, thai nghén thời gian dài nên bây giờ..."nở nhuỵ sinh hoa" Lol 


(2019-02-13, 12:44 PM)dieuam Wrote: Con người ta phần đông có thói quen thích xữ dụng quyền hành để giải quyết vấn đề chứ không thích dùng đến lý lẽ. Đây là sự hung bạo của loài người. Nói vậy không phải muốn vơ đũa cả nắm vì chẳng phải ai cũng có thói quen xấu này nhưng tình trạng hiện nay của phần đông nhân loại đang như vậy vì bị Virus tấn công cái Window của họ, mà họ lại không có cái Anti- virus software để làm scan. Nguy hiểm như thế đấy. Do đó rất cần có giải pháp cho chuyện này vì quyền hành đưa sự việc vô sự bế tắc mà người ta không thấy. Con Virus nó muốn sự việc xảy ra như thế vì là theo đúng ý của nó.

  sau khi không đang "quay vòng vòng" rồi Diệu Âm qua đến "virus tấn công" là sao???? Khó hiểu quá...

Reply
#42
(2019-02-13, 01:16 PM)Mimo Wrote:  Bởi vậy có lễ "Va-lăn....thai" đó anh AG, thai nghén thời gian dài nên bây giờ..."nở nhuỵ sinh hoa" Lol 



  sau khi không đang "quay vòng vòng" rồi Diệu Âm qua đến "virus tấn công" là sao???? Khó hiểu quá...



Thế giới thực hay thế giới ảo hiện giờ đều có liên quan tới Virus. Do đó muốn giải quyết từ gốc thì phải làm sao đi mua được một cái Anti-Virus software, loại dỡ cũng được nhưng phải có. Window mà không cài đặt cái Anti -Virus nào hết thì tiêu cái Window đó rồi ! Mọi rắc rối phát sinh từ đây.
Reply
#43
Hi Memo

1. Nếu có ai hỏi .. Vân có phải là ex của ai không .. Vân không mind, không thấy gì là BIG DEAL cả ... Nếu Vân trả lời ừ, thì chuyện gì xảy ra ... Nếu Vân trả lời ko, thì chuyện gì xảy ra ??

Chết thằng tây nào không?

Hihi, chẳng chết thằng tây nào cả

Chẳng hiểu tại sao trong này big deal khiếp thế. Nếu chết thằng tây nào, thì ok. YEAH, BIG DEAL
Reply
#44
2. Vân ko đồng ý làm poll, cho phép hội đồng legitimately 


Rồi về sau, cứ kéo bầy kéo lũ ra .. Bênh vực bạn mình legitimately thì chuyện gì xảy ra?


BẠN MÌNH KHÔNG CẦN BIẾT HỌ ĐÚNG HAY SAI

CỨ RA CHỬI NGƯỜI TA RA OAI

NẾU GẶP AI HIỀN, THÌ IM LẶNG BỈ ĐI

NẾU GẶP AI DỮ, CHỬI LẠI

THẾ LÀ 1 BẦY KÉO RA CHỬI NGƯỜI TA MÀ KHÔNG CẦN BIẾT BẠN MÍNH ĐÚNG HAY SAI


làm như vậy .. thù chơi với ma .. chứ chơi với ai ???
Reply
#45
Hmm....   Đúng là đầu năm đầu tháng .....   người ta hỏi 1 điều ..... mà có người đưa ra bàn bạc .... này nọ ....     Thôi chuyện gì ai hiểu thì sẽ hiểu ....   đừng bới móc ra nứa .....


Câu trả lời thì chỉ có Yes và No .....   Nếu là bạn thân mà bị người khác chà đạp thì .....  câu trả lời trước là Yes.....   không cần biết bạn mình có làm sai hay không ....    Vì chung ta làm người nên bảo vệ người yếu đuối trước ....    Rồi sau mới hỏi ra cho ra lẽ ....  Và lúc bấy giờ nên khuyên can hay nên giúp đỡ thêm ....   

Chưa chi gì đã lên án .....  nào đánh hội đồng,  nào là chuyện tình tay ba hay tay tư gì gì đó .....    Thiệt là hỏi 1 điều mà ra nhiều điều khác ....  Hahahahahahahahahahahaha...    Until then ...   Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply